Sách đọc tháng 7 - 2009
Saturday, 1. August 2009, 12:18:32
[1]
KIẾN
Bernard Werber
Tiểu thuyết khoa học này làm mình vô cùng say mê và thích thú. Những cuộc phiêu lưu, những bí ẩn trong suốt tác phẩm mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Cái thế giới mà con người trở nên bé nhỏ và yếu đuối trước loài vật bé nhỏ - loài Kiến. Như một lời nhận xét về tác phẩm này rằng đọc xong Kiến, bạn sẽ không còn nhìn thế giới giống như cách mà bạn đang nhìn nữa. Điều đó có nghĩa là gì, có lẽ phải tự đọc thì mới giải thích được. Riêng mình, có thể nói thế này, bạn đang thấy trái đất này lớn như vốn dĩ bạn, mình và tất cả chúng ta đang biết, nhưng đọc xong Kiến, bạn sẽ thấy trái đất này lớn gấp triệu triệu lần như thế này nữa. Không chỉ thế, tác phẩm còn cung cấp những kiến thức khác về loài Kiến. Những điều vô cùng thú vị. Bạn sẽ được hòa mình vào thế giới Kiến, và phải nói một lần nữa là… vô cùng thú vị. Gia súc của loài người là bò, heo… Vậy đố bạn gia súc của loài kiến là gì? Đọc Kiến sẽ rõ.
Rất hay và nên đọc nếu bạn thích thể loại này.
[2]
SONG SONG
Vũ Đình Giang
Một cuốn tiểu thuyết với những nhân vật kì lạ, với những hành động điên rồ. Cuốn tiểu thuyết đã làm cho mình phải giục xuống giữa chừng vì “thấy ghê, thấy ớn”. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục đọc để xem kết cục sẽ ra sao với những nhân vật thật kì lạ đó.
Một cuốn tiểu thuyết làm con người ta lẫn lộn giữa cái thật và cái giả, không biết đâu là giả, đâu là thật. Nhiều lần mình tự suy đoán có lẽ đoạn này, đoạn kia nhân vật đang mơ đấy thôi, đang bị ảo giác đấy thôi nhưng nó lại là sự thật. Đọc Song song, mình hình dung ra cái khung cảnh như trong những phim kinh dị tình tiết chậm… Cái đáng sợ một cách nhẹ nhàng. Điều cuối cùng để nói về Song song là: Mình không thích cái kết, vì nó quá dễ dàng cho những nhân vật kì lạ như thế, những nhân vật cần một cái kết xứng tầm hơn.
[3]
NHẪN THẠCH
Atiq Rahimi
Nghẹt thở, bị lấn át đến nghẹt thở. Đó là cảm giác của mình khi đọc tác phẩm này. Những đoạn thoại thực sự làm cho mình bị cuốn hút. Đời thường và khuấy động lòng người. Xót xa nhưng không trào nước mắt. Chỉ có thể nói là Hay, thực sự Hay. Cả tác phẩm là một dòng chảy cuốn người ta theo nó, không thể nào dừng lại được. Cái kết, buồn cười chua chát.
Con người ta có thể kiên nhẫn đến dường nào? Đọc Nhẫn Thạch đi.
[4]
CÁI ĐUÔI DÀI
The Long Tail
Chris Anderson
Cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường vài triệu sản phẩm của một số ít khách hàng, khác với cái thị trường mà lâu nay chúng ta biết, đó là thị trường một số sản phẩm của vài triệu khách hàng. Tác giả đưa ra rất nhiều ví dụ và nói rất nhiều, và đôi khi làm mình cảm thấy bội thực, không thể nào hiểu hết những điều đó. Đọc “Cái đuôi dài”, ta sẽ biết thêm về Amazon, về Google… và đặc biệt là về thị trường ngách, thị thường ngày càng mở rộng, khi mà con người ta ngày càng quan tâm đến những sở thích riêng của mình thay vì trước đây chỉ quan tâm đến những cái chung.
Mình sẽ đọc lại cuốn sách này một lần nữa vì vốn dĩ cần như thế.
[5]
TÂM HUYẾT CỦA MỘT NHÀ QUẢNG CÁO
Confessions of An Advertising Man
David Olilvy
Đọc cuốn sách này để biết nhiều điều về công việc, cách hành xử và những lời khuyên bổ ích của Olilgy cho những người làm quảng cáo. Cuốn sách được viết như một tự truyện với những câu chuyện cá nhân của ông nên dễ đọc và gần gũi. Từ đó người đọc có thể rút ra những bài học từ kinh nghiệm của ông.
À, theo bạn thế nào là một mẫu quảng cáo hay? Tác giả có một định nghĩa rất tuyệt vời đấy.
[6]
PHÁ VỠ GIỚI HẠN ĐỂ KIẾN TẠO TRẬT TỰ
How Disruption Brought Order
Jean-Marie Dru
Đây là câu chuyện về một chiến lược thành công trong ngành quảng cáo – Chiến lược Phá Vỡ Giới Hạn. Tác giả chia sẻ những hiểu biết cá nhân, những câu chuyện cuộc đời ông trong thế giới quảng cáo và những bài học rút ra từ các chiến lược lớn cho Nissan, Adidasm Apple… Đọc 20 mấy trang đầu, mình không hiểu gì ngay câu mình vừa mới đọc. Đọc lại lần nữa thì đỡ hơn. Ông này là CEO, có lẽ vì thế mà cách viết cũng rất CEO… Đọc và thấy rằng cần phải vỡ những quy tắc thường nhật, là điều nên làm.
[7]
KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN
Pride and Prejudice
Jane Austen
Đọc xong thì mình hiểu là tại sao người ta lại yêu thích nó đến thế. Một cây bút thiên tài. Tình tiết lôi cuốn (đặc biệt là càng về sau thì càng hấp dẫn) và liên kết chặt chẽ với nhau. Nhân vật thì mang tính cách rất đặc biệt, nhất là Elizabeth Bennet. Những đoạn đối thoại rất hay, mình thích nhất là đoạn giữa Elizabeth và bà Catherine. Và đặc biệt mình thích đọc những lá thư viết tay trong tác phẩm này, lá thư thú vị của Darcy gửi cho Elizabeth.















Tiểu Lạc 小乐 - Xiǎo Lè # 1. August 2009, 12:24
gau misa # 1. August 2009, 13:28
gau misa # 1. August 2009, 13:28
Tiểu Lạc 小乐 - Xiǎo Lè # 1. August 2009, 16:30
Tiểu Lạc 小乐 - Xiǎo Lè # 1. August 2009, 16:48
Sm cũng mới khám phá ra cái thư viên trường mình cũng có rất nhiều sách hay. Bắt đầu từ năm 3 sẽ công phá đó.
pig angel # 2. August 2009, 07:22
Tiểu Lạc 小乐 - Xiǎo Lè # 2. August 2009, 12:09
gau misa # 6. August 2009, 16:26
Tiểu Lạc 小乐 - Xiǎo Lè # 14. August 2009, 04:43