Cà kheo, Cám ơn Mẹ và Niềm tin Việt Nam
Wednesday, July 8, 2009 11:48:36 AM

Trưa nay, bật tivi thử xem có cái gì hay hay để xem không. Bật hết kênh này đến kênh khác, không thấy có gì thú vị cả. Chợt thấy có một mẫu quảng cáo, một mẫu mới. Xem thử.
Một nhóm thiếu nhi (hông nhìn rõ là có người lớn không nữa) đang đứng trên vỉa hè. Dưới đường nước mưa đọng thành vũng, dơ hèm. Một chiếc ô tô chạy ngang qua vũng nước đó, nước văng lên, trúng vào người mấy bé kia, dơ hèm.
Một bé học sinh nữ đang đi trên mép vỉa hè (bằng xi măng), phần vỉa hè và lòng đường rất lầy lội. Bé gái trượt chân té vào vũng xình, dơ hèm.
Một đôi chân gỗ từ phía sau đi lên. Thì ra là một người đang đi cà kheo, mặc áo trắng. Anh ta (hình như là chàng mũi trắng của Vinamilk thì phải) cười mỉm cô bé kia.
Anh ta đi vào một sân bóng cũng lầy lội, các bé trai đang chơi bóng. Trái bóng vút lên, va vào áo anh ta, dơ hèm.
“Có một cách khác tốt hơn để giữ quần áo trắng sạch trong mùa mưa” (không nhớ chính xác từng chữ)
Tide chạy xẹt qua áo anh ta, trắng tinh. (Mình rất thích cái xẹt xẹt này).
Đây thực sự là một ý tưởng rất thú vị. Đưa vô đôi cà kheo, rất lạ mà cũng rất gần gũi, rồi hình ảnh đường xá dơ hèm nữa. Tông màu của toàn mẫu là màu tối, làm bật lên cái trắng tinh khi mà Tide xẹt qua. Một mẫu quảng cáo thú vị.
Một mẫu nữa. Từ trước có nghe nhạc rồi, biết là quảng cáo cho gì luôn rồi, nhưng giờ mới coi. Mẫu quảng cáo “Cám ơn Mẹ” mới của Dutch Lady.
Các em bé xếp thành 2 hàng dài trên đồng cỏ, chuyền nhau những hộp sữa uống liền nhiều chủng loại của Dutch Lady. Rồi chuyền từ từ lên một cái thang, xếp hộp cuối cùng bên những hộp khác. Toàn cảnh hiện ra. Chữ “Cám ơn Mẹ” xếp bằng những hộp sữa uống liền của D.Lady. Bài hát với giai điệu “Cám ơn Mẹ” được viết lời mới, vang lên trong suốt mẫu quảng cáo.
Đây thật sự là một mẫu rất hay, rất dễ thương. Các bà mẹ mà thấy thì chắc chắn sẽ mua ngay cho con mình uống mà thôi. Mình thấy D.Lady truyền thông hướng tới các bà mẹ, tôn vinh họ thì thật là sáng suốt. Trong khi Vinamilk thì “vĩ mô” với các chiến lược từ thiện “Để gió cuốn đi” rất là hoàng tráng thì D.Lady lại chọn hướng “vi mô” hơn với chiến lược “Tôn vinh các bà mẹ” của mình, một hướng sáng suốt và trọng tâm khi Vinamilk quá mạnh. Mình rất thích nhạc quảng cáo Cám ơn Mẹ của D.Lady, các bé nhỏ hát, nghe giai điệu thôi, không cần biết nó hát gì là nghĩ ngay tới D.Lady. Mẫu quảng cáo nhẹ nhàng và rất hay.
Sẵn đây, nói luôn về 2 mẫu quảng cáo mới của Vinamilk mình coi trên HTV2. Hướng của Vinamilk giờ đã là Marketing xã hội rồi. Hai mẫu này giờ không nói gì về sản phẩm cả, chỉ nói về thương hiệu.
Mẫu thứ nhất là hình ảnh các quả bóng (đá) từ trên trời rơi xuống. Các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam thấy liền tung chiêu đá, tâng bóng… “Vinamilk biết trẻ em Việt Nam rất có năng khiếu về bóng đá. Vì thế, Vinamilk đã lập ra Trường dạy bóng đá Vinamilk – Arsenal để phát triển nhưng tài năng này”.
Mẫu thứ hai là hình ảnh mấy bé nhóc chạy vào một khu sân cỏ với rất nhiều thứ linh tinh. Sau một hồi lắp ráp, kết hợp mấy thứ đó lại, mấy bé làm thành một hệ thống phun nước giống như trong công viên nước. “Vinamilk biết tiềm năng trí tuệ của trẻ em Việt Nam là vô hạn nên Vinamilk đã lập ra Quỹ ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”.
Cả hai mẫu kết thúc với câu “Vinamilk – Niềm tin Việt Nam”.
Xem xong hai mẫu này thì ôi thôi, không còn gì để nói nữa rồi. Liệu còn ai qua mặt được đây?... Mình rất thích “giọng nói” của Vinamilk, một cái giọng trầm và rất hay thường thể hiện các thông điệp của Vinamilk trong các mẫu quảng cáo. Với 2 mẫu này, Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu của mình một cách rõ ràng rồi hén. Thích thích ghê! Cái slogan mới "Niềm tin Việt Nam" của Vinamilk mình cũng rất thích, rất hay, hơn hẳn cái "Yêu thương cuộc sống" lúc trước.
Nói thêm về mẫu quảng cáo của Vinamilk luôn. Đó là rất rất thất vọng về cái 100% mới. Vì rất rất thất vọng nên sẽ không muốn nói gì về nó cả. Chắc mọi người cũng xem rồi mà phải không. À, đang tìm cuốn sách hướng dẫn viết kịch bản quảng cáo. Khó kiếm ghê ta ơi!
[/SIZE][/ALIGN]













