Life is beautiful

Suy nghĩ tích cực hơn để hạnh phúc

Subscribe to RSS feed

Chiêm nghiệm về tình yêu


Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.

Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người.

Người bạn yêu nhất không chọn bạn,

Người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất,

Và người thích hợp không phải là người bạn yêu nhất,

Chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất...!

Người ấy sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi người ấy yêu bạn,đó là lúc người ấy thực sự yêu bạn. Nhưng khi người ấy không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, người ta không thể giả vờ không yêu khi người ấy đang yêu bạn, cũng như người ấy không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.

Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu người ấy không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hi vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Đừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu người ấy nữa.

Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người,bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người ấy trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.

Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của họ, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu họ mà hi vọng họ trở thành con người mình mong muốn, nếu họ không được như ý bạn thì mình không còn yêu họ nữa.


Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào,tâm trạng tố hay xấu thì ban cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh ban, không một yêu cầu... xa cách là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trời thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa. Nhưng tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy? Tất cả vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lở? Nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.



Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp được người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó!

Nguồn: http://www.facebook.com/notes/nhat-ky/chiem-nghiem-ve-tinh-yeu/475883824565#!/note.php?note_id=475883824565&id=296123726784

P/S Thích quá nên muốn chia sẻ nó, mong rằng các bạn cũng thích. Mình có chỉnh sửa một số lỗi chính tả và sơ sót của bản gốc và thêm vào một số hình ảnh !
Chú ý hình ảnh chỉ mang tính chất ngẫu nhiên trong đống hình của mình !

Qui trình yếu đuối!

,

Yếu văn Đuối hay Thuỳ Văn Mị cũng chính là em!

Ngày qua ngày, lịch trình hoạt động cách đây khoảng 2 tháng hơn của mình vẫn là đến trường và về nhà, ý là các khoảng thời gian như mua sắm, ăn chơi, cafe cà pháo, ăn uống, tụ tập bạn bè, hàn thuyên tâm sự,... không đáng kể, thậm chí tiến đến Zero. Vì đi học tức là vẫn đang xài tiền cha tiền mẹ đấy thế nên lâu lâu được đi các thể loại giải trí là vui lắm rồi, và mình cũng không phàn nàn nhiều, hài lòng nhưng thỉnh thoảng hơi thoáng bùôn vì ơh cái áo, cái quần ấy sao mà làm mình cứ xôn xao huhu
Những lúc nỗi buồn thoáng qua ấy, thấy chán, xiền cũng có lai rai, nhưng nhiều thì không hề, còn relationship status là ế ẩm ế ương luôn, buồn về kiếp single là cái buồn lâu rồi, buồn dài hạn nên không bàn đến nhưng khổ nổi thỉnh thoảng thấy buồn vì những lời khinh thường của mamy (cực quá nên xả cho mình cho đỡ ức đó mà, biết luôn và cũng chưa bao giờ cãi lại tiếng nào, chỉ buồn thui) đôi khi chính nhờ vậy mà mình tỉnh ra hơn và hầu như ba chị em đều tỉnh ra nhờ như trên. Thời gian đi học ĐH của chị mình cũng hì hục đi làm lắm, nhớ tới thì mamy lại lên tiếng vì thấy về khuya quá, con gái vậy thì không được, nguy hiểm, mì ở nhà đi, "Tao gắng nuôi đến hết ĐH, khỏi đi làm nữa". Đấy là câu nói cửa miệng của mẹ tớ, tuy nhiên đến lúc bực thì trở lại như ban đầu thui, nên chị em đều biết thế, nghe cảm động những cũng phải ngậm nỗi cực chút chút mà đi làm thêm kiếm xiềng riêng tư chứ nói chung cũng chả đưa cho mámy đồng nào hehe
Và mình thì cũng chả muốn thua kém, nói chung mình cũng phấn đấu làm thêm chút chút, sẵn lúc năm 2 có người quen cần gia sư, ở nhà thì hết mámì đến chịmì, lâu lâu mang điệp khúc hồi xưa chị làm thêm cũng nhiều lắm mới có xiền vặt đấy >> thức tỉnh>> đi liền (ở nhà còn nhức đầu hơn). Làm được ít tháng mình chán và không hứng thú mặc dù kết quả khá khả quan nhưng mình vẫn thấy hơi đuối chắc do vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống không cho nó làm và cũng không hề hướng dẫn nó làm gì nên nó chỉ đi học và vui đùa thơ ngây với các bạn (nói nhỏ hồi xưa mình không thích chơi bắn bi, mà mình thích chơi nhảy dây cơ hehe)>> đang tự châm biếm bản thân đó mà hihi Lúc đó mới biết rằng mình thật là yếu đuối nên hình như là đi bơi lội, học nhảy, học đánh đàn ọt, để ý thì các bạn thấy mình không hẳn do tự nhiên mình cao sẵn mà từ nhỏ đến lớn mình thường gắn với các môn thể thao giúp tăng chiều cao khá tốt đây (kết luận không liên quan lắm nhưng chen chút tự hào chiều cao vào cho nó khoe của đó mà. ^^
Nói chung chiều cao thì được rồi, có điều thêm chục kg nữa mới hấp dẫn!

Thể dục thể thao tốt là ai cũng biết rồi, được 1 thời gian mình lại thoáng buồn tiếp tục đi làm thêm vớ vẩn, việc nhẹ mà lương cao như quảng cáo um sùm đấy, trong thời gian này mình bị thiên ghét nhất trong cuộc đời mình (mình nghĩ chắc là vậy đó) nhưng mình vẫn rất lì lợm duy trì được 3 tháng và kết quả bị rớt môn Triết học huhu >>đã nói yếu đuối mà >> nghỉ và tiếp tục làm con ngoan trò tích cực
Theo qui trình như trên thấy yếu nên đi tập yoga cũng được 3 tháng. Sao ngộ ghê mỗi lần đi học lại được thời gian lại thấy thoáng buồn vì một phần chương trình học chán quá chăng ? hay do ít không được mua sắm, relax ? không đâu nhớ rồi là do mấy cuốn sách mình đọc quá hay tới mức mình thấy mình đang thiếu kiến thức thực tế quá nhiều. Và tiếp tục tìm việc làm thêm như đã tâm sự, rên rỉ ở các entry trước và lại thấy rất đuối đã là năm cuối ĐH nên chương trình ít có nặng lém, đi làm có hai tháng mà công việc học hành không okie gì cả
Àh chú thích thêm vì thường mình đi làm thì mình không tập thể dục nên đuối là tố chất thường xuyên của mình!
Nói chung nghĩ làm thêm rồi, mặc dù công việc rất là vui, ngày ngày vào ăn diện, catwalk, nhảy nhót, ăn uống, thư giãn (ngủ đó) rồi đi về >>bởi vậy ta nói sao không chửi yếu thì mà yếu thế hả Poon haha chơi hem mà cũng mệt>> thông cảm nha các bác em thuộc thể loại ăn không ngồi rồi mà vẫn thấy mệt hihi
Em biết thế nên cho đúng qui trình em lại tiếp tục thể thao để cải thiện đây, em mà buông thể thao là coi như em sẽ lại đuối. Theo kinh nghiệm của các lần thể thao trước, em cảm thấy rất khoẻ và tự tin, thoải mái hơn! Môn gì thì nói sao vì chưa có được kết quả gì và hôm nay là ngày đầu tiên nên không nên khoe mẽ kẻo không bước qua được tuần này hehe
Em được cái là đã lên kế hoạch là cố gắng thực hiện lắm cơ, mặc dù mau chán lắm hihi
Đáng ra mục đích entry nỳ là khoe mẽ hình ảnh mà ta, tự nhiên viết lang mang một hồi ra cái gì vậy trời hehe
Coi như entry này là động lực thúc đẩy em tập thể thao hơn ba tháng đi he để được như vầy nè
Hình như hơi tham lam, nhưng có quyền ước mơ để có động lực Oh yeah

P/s Coi lại hình hồi cấp 3 mà mình sợ quá cơ, nhưng em không post lên đâu. Thôi em giấu cho riêng em biết kkk, thiệt ra để dành đó khi nào lười biếng TDTT là đem ra coi cho có động lực, nói thiệt chứ cũng nhờ nó rất nhiều mà em mới cố gắng đến thế huhu hôm nay nè mới 6 giờ sáng là đã phải tỉnh rồi đấy hizhiz (thường ngày TB là 10h lận)

Ngược đãi bản thân ?

, ,


"Không thể nào tránh khỏi những vấp váp khi bạn đang dần trưởng thành, phải không Bò Cạp? Quan trọng là bạn học được gì sau những cú ngã ấy. Bạn hiểu sâu sắc về quy luật này của cuộc sống và bạn đã sẵn sàng cho những thử thách không là ngoại lệ trong ngày hôm nay"

Một trong những việc thường làm dạo gần đây là coi daily horoscope, tất nhiên là coi mang tính chất tham khảo đó mà, không haị tới ai cũng như không chết thằng Tây nào haha
Lúc thì thấy nó nói sao mà đúng thế lúc lại thấy vô duyên nhưng đã xác định rõ là coi vui nên cũng chả quan trọng gì!

Quan trọng là thỉnh thỏang đọc những dự đoán như trên lại cảm thấy an ủi ghê. Vì sao dạo này mình đang ngược đãi bản thân quá nhỉ? Những ngày "phải" dạy sớm ( nghĩa là không thể nào bỏ được theo qui tắc cuộc sống của mình ví như đi dự Lễ hay đi học vì đã cúp nhiều rồi haha,...)đó là những cực hình trần gian huhu. Như hôm nay nè CN vật và vật vờ còn bị đau bụng nữa chứ, nghĩ cũng đúng không quan tâm cơ thể nhiều thì tự động nó nhắc nhở mình đó mà!
Những hôm học xong đi làm hay học xong về nhà rồi đi làm cũng đều ghê! học quận 7, nhà Thủ Đức, làm ở quận 3, nói chung là lãng phí xăng kinh khủng huhu

Đánh đổi vì điều gì ?
Vì tiền?
Không hẳn
Vì rãnh quá sợ bị hư?
Không hẳn ( bản chất của mình vốn là không thể nào hư được, lạ thì may ra)
Vì thấy học sách học vở chán quá?
Chút chút
Vì luôn cảm thấy thiếu xiền?
Chút chút ( mặc dù không có, ảo giác thui )
Vì cảm thấy không tự do?
Có ( vì xin xiền mommy cảm thấy khá là đau đầu, giờ vẫn còn nhưng cảm thấy thoải mái hơn keke)
Ham thành phố?
Chút chút. Nhưng công bằng mà nói ở thành phố là môi trường tốt để đón nhận những cái văn minh, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu tốn sức, tốn xăng thế thì để nghĩ lại.
Vì cảm thấy vui khi mua đồ bằng xiền mình làm ra?
Vô cùng có, cảm giác này rất là đã !
Vì những cái mới, thú vị?
Vô cùng có, mình thích những cái gì mới, thú vị và hợp pháp
Thích thời trang ?
Có vì cảm giác vui lắm khi thấy đồ outfit gì mà hợp nhãn
Nhìn người đẹp?
Có, có hôm nhiều người đẹp vào mua, tối về rất vui, ngủ rất trễ vì đang mơ. Và level ăn diện tăng lên một miếng ( thật ra là ngựa sẵn rồi, sẵn nói luôn mình không đồng quan điểm với các bạn nghĩ ăn diện nhiều là gay hết nhá, vì thực tế đã chứng mình, có anh kia thích quần áo và ngựa còn hơn mình hehe nhưng không có máu gay kkk)

Chúc mừng vì màn tự kỉ đã kết thúc tốt đẹp! hahaha

Hoá ra mình đi làm vì những cái gì mang tính chất tinh thần là nhiều vì sở thích, vì những cảm giác muốn tự do, vì những cái làm thoả mãn các giác quan, mặc dù đôi khi thiếu vật chất là coi như tinh thần cũng mơ màng, nói nghe cao siêu chứ thật ra là khi thiếu ăn là tinh thần cũng vật vờ đó mà haha.
Hoá ra mình không hẳn là ngược đãi bản thân nhưng mà chiều chuộng về tinh thần khá nhiều nên nhiều khi quên đi những yếu tố cơ bản làm con người ta hạnh phúc đó là vật chất, cụ thể là có cơm ăn mới vui được, có tiền xài mới vui được, ngủ có đủ thì chơi mới đã.




Nói túm lại là mình cần căng bằng:
1/ Không được quên ăn hay ăn ít nữa
2/ Không được mê chơi mà quên ngủ






P/S kết bài bằng một quả tự sướng level cao


Sống chạy

,


Chơi ăn gian.
Dạo này tự nhiên thấy mình vội vã sao sao í, chưa học xong đã phải chạy qua chỗ làm thêm rồi, về tới nhà thì lại ào ào tắm rửa, ăn chút gì đó và nhào lên giường khò khò.

Đi làm thêm lúc đầu là vì thích đi làm và thích ngựa, nhưng giờ lại có thêm một lí do nữa là muốn đi nước ngoài vào khoảng cuối năm hehe cụ thể là Thái Lan í (chỉ đi du lịch thui, cấm xuyên tạc!). Oh la la cố lên!


Tụi em tên Hạnh Văn Phúc

Đi làm thêm lại gặp thêm nhiều người, nhân viên giống mình có 5 và cộng thêm 1 security, mỗi người một vẻ, thú vị làm sao. Tất nhiên mình tự thấy mình cũng độc đáo hehe
Một trong những lí do để mà 6 tiếng làm việc đỡ nhàm chán đó là những vị khách đẹp hoặc lạ, ôi rất là sướng haha
Ôi đầu óc giờ đang lâng lâng buồn ngủ rồi! lăng ra khò khò cho đúng quy trình đây!
Àh chị họ mình bên Ờ Mé Ri Cà gửi cho mình cái này, chắc là với mục đích hù mình. và mình sợ thiệt !
Share cho các bạn đọc đỡ buồn.

http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/binhquaila.htm



P/S Sống càng chạy mình lại càng nghĩ nhiều về ước mơ không biết có xa xỉ hay không? Đó là mình và 1 người nữa cùng nhau sinh sống trên một nơi hoang vắng hoang đảo hay núi rừng hay gì gì đó hoang dã, sống hạnh phúc nốt phần đời còn lại, không tiền bạc, không tham vọng,không ganh ghét.
Sống cùng thiên nhiên và người yêu.
[/B][/COLOR]

Chuyện xui và chia sẻ

, ,



Trước đây thỉnh thoảng vẫn nghĩ, sao mà mình cứ hay kể lể trên blog, trên mạng thế nhể. Để làm gì? đôi khi còn bị người ta chửi nữa chứ. Nhưng mình vẫn tiếp tục vì nghĩ rằng không có gì sai mà đôi khi lại hữu ích cho những người cần nữa. Ngoài ra đó cũng là cách mà mình thư giãn, rất thoải mái nhé !

Có người nói với mình năm nay là năm kị cực kì với tuổi mình (Dần và Tị) biết chứ nhưng mình không để ý lắm. Chắc do trí nhớ có hạn của mình tự sàng lọc ấy. Nghĩ lại thì cũng không hẳn sai: vì đầu năm đến giờ mình gặp rất nhiều chuyện XUI hixhix mà không nghĩ vì tử vi mà lại nghĩ vì cuộc sống nó là như vậy, vượt qua thử thách là chuyện tất yếu. Không thì không lẽ gặp thử thách là bỏ cuộc và đi chết? Không thì cứ vui mà sống, sống và vui !

Một trải nghiệm 140K hix, hiện giờ mới thứ 6 mà mình âm tiền luôn mới buồn chứ ưh
Đi chơi với cô bạn xinh đẹp nhưng không biết sao " bể bánh xe" ...thì ra là do đinh dọc đường, vào vá xe dọc đường, gặp ông kia gian ơi gian nhưng mà vì vốn hồn nhiên và hay tin người nên lơ là thế là ... phải thay ruột xe (ruột mình mà thay được chắc cũng thay lun, thúi cả ruột !, một cái giá bất ngờ 95K, nghĩ trong đầu bị chém là cái chắc, mà đúng là cái chắc vì vừa mới thay cái ruột khác cho cái ruột gian đó, đúng hàng đúng hãng luôn 60K (đã tính công thay) , kì kèo 1 hồi định đi và bị down xuống 70K, thôi thay đại và cuối cùng là 80K tổng cộng vì theo ý ông ấy là chưa tính công í AXAX. Lòng người là thế ! biết sao được khờ thì ráng chịu, nhớ nhé pé ngốc Poon. Phải chi 80K là ruột thích hợp đã cho qua và không entry rùi, ai dè, ổng thay một cái ruột tào lao mía gim ! Ôi có cái ruột xe mà làm mình đau lòng nhiều chặng thế không biết.


- Buồn vì con người ta hay lừa lọc
- Buồn vì còn rất nhiều người khổ

+ Vui vì khôn hơn được một ít, sau lần ấy.
+ Tuy nhiên vẫn có được một show hình thích thích hehe! Xem nào

Dễ thương quá àh (cười duyên một phát)

Che cái mặt nó đi thì Poon sẽ thích

Tập tành làm model

Vừa đoạt giải Model thân thiện hehe

Ngố Tàu

Thường thì ko post hình người khác lên blog mình nhưng đẹp làm liều luôn

Lung la lung linh






Và đây là toàn bộ body của ẻm

P/S 1 Toàn bộ ảnh đều hoàn toàn non-edited, nghĩa là hoàn hoàn toàn thiên nhiên ý.
P/S 2 Thanks Cheryl for all


Credit CARD vs Debit CARD

,



Trước đây mình cũng bị nhầm hai cái Credit Card(thẻ tín dụng) và Debit Card(thẻ ghi nợ), học tiếng Anh cứ thấy người ta dùng Credit Card thì biết vậy thôi, chứ không rõ.

Thiệt ra hai cái đều có chức năng chính là dùng để thanh toán khi mua sắm (ở VN thì vẫn chưa nhiều, nhưng nhìn xa hơn thì khá là tiềm năng ), nhưng với Credit Card ngoài chức năng như một thẻ thanh toán khoản tiền có sẵn trong tài khoản, còn có thể sử dụng thêm 1 phần tiền nữa trong phạm vi mức tín dụng cho phép ( dựa vào cái tài sản hay khả năng thanh toán mà phần tiền đó nhiều hay ít, ở nước ngoài, cụ thể là Mỹ đi, hệ thống ngân hàng hoạt động cực kì hiện đại, phần tiền này sẽ được căn cứ dựa vào điểm tín dụng, thang điểm thì dựa vào nhiều thứ, để nói sau )

Yeah, mình diễn giải hay quá, mọi người đều đã hiểu.


Khi thẻ ngân hàng cũng là một phụ kiện tự sướng kaka

Các bạn mình làm thẻ ATM rần rần luôn, vì các thể loại ngân hàng ầm ầm đăng kí cho sinh viên quá dễ dãi và đầy quyến rũ kia mà, lúc đầu còn là 50K trong tài khoản dư, sau xuống 20K rồi giờ thì khỏi luôn thì phải. Thế mới biết thời buổi cạnh tranh quyết liệt.
Con bạn mình trong ví ẻm có tới 3 cái ATM của ba ngân hàng khác nhau mà hình như không có xài cái nào hết, theo ẻm nói: “ thấy cái thẻ đẹp ghê, với lại chả mất gì, thấy người ta đăng mình cũng đăng” ngân hàng tới tận nơi rồi còn gì. Mà hình như chuyện không của riêng ẻm hehe


Đây chính là thực trạng!

Tuy thế mà mình cũng lì ghê, HAVE NO ATM, không phải bài trừ gì mà tại chưa có nhu cầu thôi, cần thì đã tự tìm hiểu và rinh về rồi. Vì mình ghét đem nhiều giấy tờ trong người lắm, càng nhẹ càng thoải mái, với lại có thì dễ rồi mà giữ nó phiền lắm, tự nhiên có thêm thẻ nợ, theo kinh nghiệm.
Mình vừa nhận hợp đồng làm CTV với ABBANK (An Bình Bank – nghe cái tên hem Tây lém haha ) lại về khoản thẻ cho nên tìm hiểu thêm về thẻ đó mà.

Hiện tại, mình không đi làm, chỉ đi học thì cũng không túng thiếu gì lắm, nói chung là vừa đủ, hôm nọ còn xa hoa coi Despicable Me 3D - Kẻ Trộm Mặt Trăng nữa mà, chi tiết để nói sau, nhưng muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm công việc lẫn cuộc sống luôn, nhớ lần đầu tiên đi phỏng vấn, tuy tự tin nhưng rất là ngơ ngáo, vì chả có gì ngoài vẻ ngoài tự tin như người ta dạy “tự tin đi có thể làm từa lưa hehe”.
Theo kinh nghiệm bản thân, muốn tìm hiểu vấn đề gì hay học hỏi điều nên tiếp cận những người, công ty hoạt động pro trong lĩnh vực đó (nếu có cơ hội). Khi bước vào ABBANK cảm giác khá là thoải mái, chưa làm việc chung bao giờ nhưng bước vào hai cơ sở ABBANK luôn thấy rất ổn, “nước có vẻ trong đây” nhào vô thử ! Làm việc chung rồi thấy nhân viên ở đây phục vụ tốt hơn ở DongABANK Thủ Đức, niềm nở hơn, vui vẻ hơn, đặc biệt ko nhăn nhó ! Poon thích điều đó.
Sau tìm hiểu thấy ABBANK là ngân hàng khá bự, mặc dù mình không hề biết nó trước đây hehe nhưng hỏi mấy đứa bạn, gia đình, ai cũng biết. Haiz lạc hậu quá đi



ABBANK (An Bình BANK) là ngân hàng Thương Mại Cổ Phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, được thành lập từ tháng 4 năm 1993. Hiện nay đã có 99 chi nhánh rải rác khắp toàn quốc. Năm 2007 vừa rồi đã đoạt giải "Quả cầu vàng sản phẩm dịch vụ công nghệ cao". Một trong những đối tác chiến lược của công ty là ngân hàng MAY (một trong những ngân hàng lớn nhất Malaysia chiếm 15% cổ phần) và EVN (tập đoàn điện lực Việt Nam).
Một trong những đặc tính nổi bật của ABBANK so với các ngân hàng bạn có thể giao dịch bất kì với máy nào gần nhà (không là cơ sở của ABBANK) và không tốn xiền (No fee), thật ra là có nhưng ABBANK chịu khoản này. Ngoài khoản thẻ ABBANK còn cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ tiện lợi cho khách hàng.


Golden Card chính là em !


Còn em hơn chị ở trên em, 1 bậc

Lợi ích của bạn là gì:
+ Dùng để thanh toán khi đi mua sắm (cái này chắc chỉ có nhà giàu)
+ Dùng để chuyển khoản, nhận tiền từ ba mẹ ở xa
+ Nếu bạn đang kinh doanh trên mạng, bạn cũng nên có một thẻ để thể hiện sự quy mô. ^^
+ Ngoài ra bạn có thể đăng kí dịch vụ VISA debit, bạn có thể thanh toán khi mua sắm ở tất cả các nơi có biểu tượng VISA trên toàn thế giới, nếu bạn hay đi du lịch.
+ Bạn hay mua sắm qua Internet cũng nên có một em.
+ Bạn hay buôn bán với các công ty lớn, bạn sẽ hay được đòi hỏi số tài khoản, để họ chuyển tiền cho bạn vì xu hướng chung mà.
+ Đặc biệt nếu mình làm thẻ cho bạn, bạn rất may mắn đã gặp được nhân viên làm thẻ tận tình chưa từng có hihi.
+ Chắc còn lợi nữa nhưng mình chưa nghĩ ra hehe, ai biết xin chỉ giáo[/SIZE]


Nói chung sớm hay muộn thì bạn cũng nên có một cái thẻ ATM vì đó là xu hướng chung của thế giới, khách quan đấy, để ý nhé, tại sao ở các nước phát triển thì người ta thường ít làm việc trên tiền mặt, nghĩ xem....giảm thiểu được nhiều cái không hay như trộm, cướp và ra đường cảm thấy thoải mái hơn,... và điều quan trọng là giảm thiểu được chi phí sản xuất tiền mặt, rất hợp lí đó chứ, chi phí sản xuất 1 quy trình làm ra tiền rất tốn kém nhé nào là máy móc, công nghệ, bảo trì, vận chuyển, rủi ro.....dù gì cũng có, vừa được khen hiện đại mà còn có thể ủng hộ dùm bạn. SAo không làm ta? haha

Nếu ai có nhu cầu dùng thẻ ATM và có cơ sở ABBANK lại gần nhà, nhưng lười đến ngân hàng thì liên hệ mình nhé.

Phí tạo thẻ là hoàn toàn miễn phí nhé !

My number: 0938 654 519
(Đừng gọi sau 2h khuya vì đang ngủ để dưỡng nhan sắc)

Các bạn 07QQ1D, 07QQ2D nhớ ủng hộ mình nhé, khi có nhu cầu. Đặc biệt các bạn gần các chi nhánh của ABBANK trên toàn quốc thì càng nên.
Tiện nhất là khi đi học ! haha
P/S
Àh ABBANK có một tiện ích khá hay là khi tài khoản của bạn có sự thay đổi, nhận được tiền hay, mất tiền thì tự động bạn sẽ nhận được SMS, thật hữu ích trong thời buổi mà cellphone là vật bất ly thân.

Click vào đây để xem list chi nhánh ABBANK tại thành phố HCM đây!

Và vào đây để xem các chi nhánh của ABBANK
[/FONT]

Experience to success

,



Chuẩn bị apply vào một số công việc part-time, tự nhiên lại nhớ ra thời quá khứ nhiều kỉ niệm.
MLM - Multi level Marketing? Bạn đã từng nghe cái tên này chưa? Dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu là Bán hàng đa cấp.
Tạm đọc thông tin dưới đây thử xem nhé coi có biết thêm tí nào không trước khi nhảy dựng lên. Gạt ...gạt...ôi Gạt huhuhu

"Hiện nay ở VN mình cũng có rất nhiều công ty kinh doanh theo kiểu đa cấp (MLM) rồi, nhưng các bạn nên biết là mỗi công ty có cách kinh doanh, có chính sách khác nhau.
Mình có thể so sánh cho bạn một chút (từ nguồn khác)

Cách của Vision : 1 nhà phân phối mới khi bước vào phải hoàn thành đủ 5 triệu. Sau đó bắt buộc mỗi tháng phải mời 5 người, mỗi người cũng 5 triệu, không cần biết có bán hay ko, chỉ cần tuyển là có tiền.

Cách của Oriflame: 1 người mới trong tháng đầu phải hoàn thành chỉ tiêu ban đầu (không nhớ con số cụ thể là bao nhiêu). Nếu ko hoàn thành trong tháng đầu thì dù tháng thứ 2 hoàn thành cũng không có doanh thu. Cty này chuyên về bán hàng chứ ko phải tuyển người. Bán - ra - cho - người - tiêu - dùng.


Cách của Amway: Tương tự cũng phải bắt buộc mua hàng ngay với giá là 6triệu mới được tuyển người.... người sau cũng phải mua hàng với giá 6 triệu ....

Cách của Lô Hội: Không bắt buộc mua hàng, mà tích lũy dần trong 2 tháng liên tiếp. Ví dụ tháng 1 và 2 chưa bán đc 6triệu3, thì hủy doanh số tháng 1, lấy tháng 2 cộng thêm tháng 3 để tính, không đủ nữa thì tính tháng 3 + tháng 4 ... Cũng như Ori, Lô Hội chuyên về bán hàng cho người tiêu dùng, dùng và chia sẻ theo đúng nghĩa ngành MLM, nhưng do không giới hạn thời gian nên không cần phải mua vội về dùng như Ori, mà có thể mua giùm, mua về bán lẻ đến khi đủ điểm thì có quyền bảo trợ người khác vào.

Cách của Thiên Ngọc Minh Uy (Sinh Lợi cũ): Khỏi nói con nít nó cũng biết.

Trên đây là 5 công ty với 5 cách khác nhau. Không thể cứ cty nào kinh doanh theo kiểu MLM thì đánh đồng với nhau được. Amway? Avon ? Noni ? Herbalife ? Mannatech ? Mary Kay Cosmetics ? Primerica Financial Services ? Quixtar ? Tupperware ? Vector ? .
Vậy bạn định sẽ thâm gia vào CTy nào ? Thật sự nó có thương hiệu và sản phẩm đc người Vn chấp nhận thì đừng bỏ lỡ cơ hội, thử sức xem sao?
Tôi có thể giúp gì cho bạn : ncik chat huongnihon"
Nguồn: http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100118083914AALmxeO
(Có nhiều chỗ sai chính tả nhưng mình vẫn để nguyên trích dẫn, vậy cho tôn trọng tác giả)



Tính mình ham học hỏi cho nên là hiếu kì trước mọi thứ. Bán hàng đa cấp là cái chi? sao người ta phản ứng dữ dội thế? và động lực mạnh nhất cho mình kinh doanh cái này là vì mình cũng có đọc vài cuốn "Dạy con làm giàu" đặc biệt chương 11 chuyên đề là cái này nè. Thế là nhào vô luôn. Sợ gì mưa rơi, mặc dù không phải dân chơi.hehe

Mình đã từng đi đến 1 số công ty MLM rồi:

1. Oriflame
Mới tốt nghiệp xong ham thích kiếm tiền cho nên tự đi tìm, tới nơi thì mới vỡ ra, bán mỹ phẩm , không thô lỗ nhẹ nhàng từ chối vì nghĩ không hợp đâu, thế thôi.



(+)
Các bạn ấy rất tự tin, năng động vì đấy là cơ sở tự biên.
Tiếp chuyện khá nhẹ nhàng.
Viết tờ bướm rất hấp dẫn. Đấy cũng là lí do tại sao, đến giờ mình vẫn thấy nghi nghi trước những tờ bướm quá hấp dẫn mà lại chỉ dành cho sinh viên và nội trợ????
(-)
Phong cách hơi cùi, trước mặt vậy thôi nhưng sau mặt oh kinh khủng, nghĩ sao, khách hàng thì tới thường xuyên mà đú đỡn lụ liễu, chịu không nổi, nhớ như in trong đầu: một anh hai nàng quân quýt, nổi da gà quá.
Nói chuyện tuy có nhỏ nhẹ thiệt nhưng thiếu sự chân thành vì mình vốn mẫn cảm mà.
Mạng lưới rộng quá cho nên có nhóm nhỏ xa head-center sẽ bị biến chất.

2. Lô Hội (Forever Living Product) hình như ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa.


(+)
Sự chuyên nghiệp lúc này mới thấy rõ. Ăn mặc lịch sự, ăn nói tự tin, nhẹ nhàng, chân thành, làm việc khá chuyên nghiệp.
Layouts hiện đại.

(-)
Hàng hóa đa dạng nhưng không rẻ.

3. Thiên Ngọc Minh Uy (TianYuMengWei Co.,Ltd. Vietnam), công ty này là mình trải qua khá lâu, hơn 3 tháng hè, cũng là lí do mình rớt môn Triết rất nhảm nhí.

(+)
Phong cách Profesional lắm.
Hàng hóa đa đạng giá thì cũng đa dạng.
Có những lớp học cho thành viên có thành viên mới và cũng (level từ nhân viên đến quản lí ) khá hay. Trên lớp thầy cô nào cũng dạy được như vậy thì cũng đỡ.
Có những khóa học đặc biệt dành cho thành viên có thành tích đề ra hàng tháng.
Khen nhau đã tai luôn.
Thường có những sự kiện rất vui,hay.
(-)
Khen nhau nhiều nên đâm ra nhàm.
Layouts khá loãng vì quá rộng.
Xa nhà mình quá nhưng mình vẫn đi lên công ty hàng ngày luôn, nghĩ lại còn hâm mộ mình (từ chợ Thủ Đức đến chợ CoopMart Phú Lâm quận 6, đi bus thì 1h30, đi xe 55')Giờ suy nghĩ lại đúng là "hiện tượng đốt xăng"

Nói chung, đối với những công ty Bán hàng đa cấp chân chính, có thể dựa vào nguồn gốc rõ ràng, hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lí, chế độ tốt, phong cách nhân viên chuyên nghiệp. Nếu có cơ hội thì thử cũng giúp ích bạn được nhiều lắm chứ, thường là những kĩ năng mềm.
Do như lúc đầu nói, sự ham học hỏi và một chút yếu tố khác như địa điểm, việc học,... nên đã nghỉ MLM được hơn 1 năm rồi. Giờ tìm việc khác, xem công ty hoạt động theo lối truyền thống là làm công ăn lương nó thế nào?
Mục đích viết entry này để mọi người có cái nhìn bớt hằn học và tích cực hơn. Nếu sau này có cơ hội mình cũng sẽ tìm một công ty MLM phù hợp hơn, lợi thế là có kinh nghiệm mà.
Àh còn một cái mình rất thích là sau khi tham gia TNMU mình đã biết ai là bạn ai là bè!


Oki Go ahead!>>>>>>>>>


Tự nhiên yêu Britney trở lại, Sometimes có lyrics dễ thương, POP Ballads nhẹ nhàng, giọng Brit đặc biệt và âm vực rộng. Nếu coi thêm MV thì khỏi nói, clip đẹp, người đẹp. Đúng là Big Star!

Suy nghĩ tích cực hơn để hạnh phúc

You are what you think!
Người ta thường nói suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn sống vui.Ai nói? nhiều người nói, thường là những người thành công, mình cũng nghĩ vậy, chắc cũng thành công trong tương lai hehe



Tích cực đối với những cái thậm chí nhỏ nhất, đồng ý đôi khi với một số chuyện nhiều thử thách, khó khăn đầy rẫy, nhưng bạn cũng nên thử chứ, sao lại nghĩ "Never được" ?
Thất bại là mẹ thành công là câu nói hay nhất và cũng là chân lý cũ rích, tin đi! vĩ nhân nói mà hehe Một điều nữa là, bạn sẽ thích tham gia với nhóm bạn thế nào? luôn vui cười, hạnh phúc, thân thiện? hay là một nhóm khác thường là cũng rất xúc cảm nhưng là cau có, ngầu? Nụ cười chính là thuốc bổ, sau không tự ban cho mình thuốc bổ mà không tốn một xu. Tuy nhiên, mình thấy người Việt Nam mình vẫn chưa nhiều người làm được điều đó, vì ích nhiều rễ gốc ảnh hưởng đến hoa, quả. Đã gia nhập WTO rồi mà lị, cố chấp quá khó sống, không ý nói mình ba phải nhưng biết cái nào hay nên học hỏi và cái nào cần cải thiện thì nên khắc phục. Thế thôi! Nói thì có vẻ dễ vậy action nào. Những người bạn xung quanh mình biết rằng như là hoa quả ảnh hưởng ít nhiều, mình cũng vậy thôi. Cho nên sự giao thoa Đông-Tây thì thật hoàn hảo nhỉ. AyaAya cố lên ! Cố gắng thay đổi dần là vừa nhé. I will also try my best with you
Không đẹp nhưng được cái tươi ha kakaka