Always smile!

Hãy chế ngự bản thân, chúng ta sẽ chiến thắng!

Cuộc sống là thế nào nhỉ?

Trong mỗi khoảng khắc thời gian, mỗi chúng ta luôn đi tìm cho mình niềm khao khát và thỏa mãn. Đối với tuổi trẻ khao khát và ước vọng luôn mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ vì điều đó mà trong cuộc sống của tôi đã gặp nhiều thất bại.
Người ta có câu: "không phải đi nhanh, mà đi mãi". Thường thì, hầu hết trong chúng ta thường muốn đi rất nhanh với lòng nhiệt huyết còn ấm áp của buổi bình minh đầy hy vọng. Để rồi nó lại kết thúc trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo của buổi chiều hôm ấy chứ không phải là một buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau. Tôi đã luôn sống như thế với chính tôi, với công việc của tôi với bạn bè và những gì mà tôi quan tâm.
Thực sự điều đó có mang lại giá trị cho chúng ta không nhỉ? Tự nhìn vào những gì mình đang sống tôi đã hiểu. Thời gian, sẽ bù đắp những sự ngốc nghếch của chúng ta nhưng nó cũng lấy đi cơ hội, tình yêu, hạnh phúc của con người.
Từ hôm nay, tôi bắt đầu sống với sự giản dị nhiều hơn, với lòng vị tha nhiều hơn, với sự kiên nhẫn nhiều hơn.Có lẽ, là tôi không nên quá nóng lòng trong tất cả mọi việc, hãy bình tĩnh.Điều quan trọng là máu tôi vẫn chảy, trái tim vẫn đập, tâm hồn sáng trong và đôi chân vẫn bước.Tôi muốn tâm hồn mình như một dại dương mênh mông, dạt dào biển cả, vừa dữ dội, vừa ru tôi về với những gì dịu hiền nhất.

Chiếc khăn kỷ niệmGửi người tui iu..!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30