Tân gia ^ ^
Friday, July 3, 2009 7:13:47 AM
Khép lại một quãng thời gian với nhiều kỷ niệm với blog360: những người bạn, những comment yêu thương, những entry tâm sự...
Để mở ra một thì tương lai mới. Sẽ xây đắp lại từ đầu những bỡ ngỡ, những thân thiết, những gắn bó.
Nhớ mãi lời thơ:
Kỷ niệm chẳng là gì
Nếu lòng người vội xoá
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng ta khắc ghi!
Cuộc đời rộng dài nhưng đôi khi quá ngây dại vội quên đi những ký ức. Mong rằng nơi đây sẽ lưu lại thời gian, lưu lại kỷ niệm, lưu lại tình yêu, lưu lại hình ảnh cuộc sống của tôi.
Tôi bắt đầu lại nơi đây với suy nghĩ, trái tim của một người trẻ tuổi. Tôi muốn hoà mình vào cộng đồng. Không muốn nép mình trong vỏ ốc.
Tôi là một phần tế bào của xã hội.
Tôi có trách nhiệm với những gì thuộc về tôi!
Một vài lời cho sự khởi đầu mới.
Để mở ra một thì tương lai mới. Sẽ xây đắp lại từ đầu những bỡ ngỡ, những thân thiết, những gắn bó.
Nhớ mãi lời thơ:
Kỷ niệm chẳng là gì
Nếu lòng người vội xoá
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng ta khắc ghi!
Cuộc đời rộng dài nhưng đôi khi quá ngây dại vội quên đi những ký ức. Mong rằng nơi đây sẽ lưu lại thời gian, lưu lại kỷ niệm, lưu lại tình yêu, lưu lại hình ảnh cuộc sống của tôi.
Tôi bắt đầu lại nơi đây với suy nghĩ, trái tim của một người trẻ tuổi. Tôi muốn hoà mình vào cộng đồng. Không muốn nép mình trong vỏ ốc.
Tôi là một phần tế bào của xã hội.
Tôi có trách nhiệm với những gì thuộc về tôi!
Một vài lời cho sự khởi đầu mới.

