Tuesday, 14. April 2009, 11:55:36
Chà, Giật mình, thời zan trôy wa mau wá nhở, nhìn lại bài gần nhất post kià, 2007. Ghê thik, mới đó mà 2 năm roy` . Hai năm wa 0 đụng tới blog nì, tự hỏi sao mình hay thiá nhở..
hai năm troy wa lẹ ghê hồn, bao nhiêu kỉ niệm đã xảy ra, bùn có vui có, bạn bè zận hờn nhau cũng có. Ngaỳ hôm nay, 1 ngày đáng nhớ, viết bài này mở đầu cho 2009 thay cho bài 'hello" đã xa xưa lém roy`, fải có caí j mới đúng 0....
tạm bik ngày cũ vơí nỗi bùn và sự thât1 vọng, khó chịu, đón ngày mới bằng tâm trạng vui tươi fấn khởi. Một niềm tin ngaỳ mới luôn tốt hơn ngày cũ, 1 tia hy vọng không ngừng, bền bỉ. cất lên tiếng chào lần nữa, chào những điều mới thú vị
Monday, 9. July 2007, 05:14:28
Ý Nghĩa Cuộc Sống
Nếu ngôi nhà bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.
************** Ngạn ngữ Tây Ban Nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hòan tòan trong một trận hỏa họan. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.000 đô la. Vì theo họ, tòan bộ tòa nhà đúc bằng bê tông, một vật liệu được đánh giá là không bắt lửa. Ngọn lửa đêm hôm đó đã thiêu rụi nhiều công trình tâm huyết của cuộc đời Edison. khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt, cậu con trai 24 tuổi của edison, hốt hỏang lùng sục, tìm kiếm cha mình giữa đống đổ nát mịt mù khói. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Edison, rất bình tĩnh, đang quan sát cảnh tượng chung quanh. Gương mặt ông đỏ bừng phản chiếu hình ảnh đám cháy, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió. " Tôi nhìn cha mà tim đau nhói", Charles kể : " cha tôi đã 67 tuổi, không còn trẻ nữa để bắt đầu lại khi mọi thứ đều đã cháy theo ngọn lửa. Khi trông thấy tôi, cha hét to : " Charles, mẹ con đâu ?" Khi tôi bảo rằng tôi không biết, ông nói, " Đi tìm mẹ con và đưa mẹ đến đây ngay. Mẹ con sẽ không bao giờ có dịp chứng kiến cảnh này trong cuộc đời một lần nữa đâu."
Sáng hôm sau, Edison nhìn đống hoang tàn của tòa nhà và nói : " Tai nạn đã mang đến cho ta một giá trị vĩ đại. Mọi lỗi lầm chúng ta gây ra đều bị xóa sổ hòan tòan. Cảm ơn Thương Đế. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu lại."
Ba tuần sau đám cháy, Edison cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên.
~~~~~~ Vy Bảo ~~~~~~~~~~~~~~~
Theo Condensed Chicken Soup For the Soul
Sunday, 8. July 2007, 11:57:17
Ý Nghĩa Cuộc Sống
Bạn có bao giờ ngắm nhìn vẻ tinh khôi, hồ hởi của những đứa trẻ đang vui chơi trong vườn trẻ, hoặc lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên chưa ? bạn có bao giờ thức dậy sớm lắng nghe tiếng chim hót đón chào một ngày mới, hay ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh khi bóng đêm tan dần ?
Bạn có bao giờ thanh thản chạy giữa đồng cỏ xanh mênh mông và khi bạn hét lên giữa không trung bao la :" Tôi đang hạnh phúc!", bạn có thể nghe thấy câu trả lời vọng lại của không gian xung quanh.
Khi một ngày trôi qua, bạn có thả mình trên giường, lắng nghe những âm thanh réo rắt của cuộc sống chung quanh bạn ?
Bạn có bao giờ nói với ai đó :" Để ngày mai nhé!" trong khi họ đang muốn bạn giúp hay cần chia sẻ điều gì đó, bạn có vô tư đến nỗi không nhìn thấy nỗi buồn trong mắt họ? Bạn có bao giờ đánh mất một mối quan hệ hay chỉ đến khi mất đi một người thân, bạn mới nhận ra rằng mình đã sống vô tình và vội vã đến nỗi không có thời gian để quan tâm tới họ.
Khi bạn cố chạy cho nhanh đến một mục tiêu nào đó, bạn có thể mất đi một nửa niềm vui trong cuộc sống xung quanh mà lẽ ra bạn đã có được. Khi bạn sống một cách vội vã và đầy lo lắng để vượt qua một ngày, điều đó tựa như bạn đã quên mở một món quà đặc biệt của hiện tại mà bạn được trao tặng.
Bạn hãy lắng nghe tiếng nhạc trước khi bài hát kết thúc. Bạn hãy trân trọng mỗi giây phút bên cạnh người thân yêu trước khi quá muộn. và bạn hãy nói lời chào với ai đó trước khi phải nói lời tạm biệt. Cuộc sống không phải là một đường đua. Bạn hãy di chuyển chậm hơn để tận hưởng những điều tốt đẹp trên hành trình của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~ Quang Kiệt ~~~~~~~~~~~ Theo Inspire Today
|
Sunday, 8. July 2007, 09:51:38
Điện Ảnh
Trước khi trở thành sao và có được những bộ phim đạt doanh thu cao, các ngôi sao Hollywood này cũng có cuộc sống bình thường như chúng ta, thậm chí có người còn túng thiếu hoặc nhếch nhác như một “công chúa Lọ Lem”. Read more...
Sunday, 8. July 2007, 09:19:04
Sức Khỏe

Theo Hãng tin AP, nhóm khoa học gia thuộc Đại học Bệnh viện Cologne (Đức) phát hiện hấp thụ 30 calorie (tức 6 gram) chocolate đen mỗi ngày sẽ giúp giảm tình trạng cao huyết áp mà bệnh nhân không bị tăng cân hoặc đối mặt với bất cứ phản ứng có hại nào.
Đây là kết quả rút ra sau khi theo dõi 44 người trong độ tuổi từ 56 - 73, trong đó, một nhóm ăn chocolate đen và nhóm còn lại ăn chocolate trắng. Sau 5 tháng, tình trạng huyết áp cao trong nhóm người ăn chocolate đen giảm từ 86% xuống còn 68%, trong khi mức huyết áp của nhóm ăn chocolate trắng không thay đổi.
T.M
Friday, 6. July 2007, 05:04:00
Nhật ký online
Hum qua đi học nghề vui wá, lâu òi mới gặp lại mí đứa bạn, lâu ngày thấy mí đứa vẫn quậy như thường, ngồi trong lớp mà wậy như zặc, cô la wá chừng. Còn mí thằng nữa, đầu óc như đêm 30, ngồi ăn nói nghe sốc dễ sợ. Gặp thằng Q nữa, úynh đau gần chít, nó công kích hòai, tức wá fải công kích lại =====> bị liên lụy ( hức). Mà gặp lại, wậy fá như dzị cũng dzui ( đúng là mems của lớp, tưng tưng ^^)
Friday, 6. July 2007, 04:51:13
Thiên Nhiên
Các dải san hô ngầm trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi một căn bệnh mới có tên "hội chứng trắng". Hiện căn bệnh trên đã xuất hiện tại các dải san hô ngầm ở Úc và tỉnh Okinawa (Nhật Bản). Read more...
Friday, 6. July 2007, 04:46:06
KHOA HỌC
Với các bệnh nhân cao huyết áp, yêu cầu đầu tiên của bác sĩ là cắt giảm lượng muối ăn hằng ngày - điều không dễ tuân thủ khi mọi người ngày càng sử dụng nhiều thức ăn công nghiệp. Trung tâm Nghiên cứu hóa chất biển và muối tại thành phố Bhavnagar (Ấn Độ) mới đây đã đưa ra thị trường sản phẩm muối ăn chế biến từ tảo biển và một loại cây mọc ven biển, phù hợp với những người kiêng muối.

Loại cây nói trên có tên khoa học Salicornia Brachiota, thường thấy ở bờ biển bang Gujarat, rất giàu chloride natri, trong khi tảo biển Kappaphycus Alvarezii (còn gọi là măng biển), thường gặp ở bang Tamil Nadu, lại giàu chloride kali. Hỗn hợp hai loại cây trên, có tên thương mại là Saloni K, có hàm lượng natri thấp và hàm lượng kali cao.
Đây là loại muối ăn đầu tiên trên thế giới được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật. Các bác sĩ tim mạch đánh giá Saloni K giúp ổn định huyết áp, phù hợp để chế biến thức ăn cho bệnh nhân tim mạch, gan, thận.
Vạn Lý (theo IBN)
Friday, 6. July 2007, 04:29:31
AI CẬP CỔ ĐẠI
Tại Saqqarah, không xa Cairo, các nhà khảo cổ Pháp đã phát hiện trong đống hoang tàn của một kim tự tháp chiếc quan tài của hòang hậu Ankhessenpepi II của đế chế thứ 6, tổ tiên xa xôi của những kẻ đòi nữ quyền, đã thành công trong cuộc đấu tranh đầu tiên nhằm giải phóng phụ nữ
Lần đầu tiên trong lịch sử Ai cập, tựa một vị Pharaon, bà đã ra lệnh khắc trên vách lăng mộ của mình " Bản văn Kim tự tháp" nổi tiếng ( tập ghi chép cổ nhất về các văn bản tôn giáo, kinh kệ, nghi thức cúng tế) giúp vượt qua những chướng ngại ở thế giới bên kia để đạt đến cõi vĩnh hằng.
Chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết đến thắng lợi đó nếu nhóm khảo cổ Pháp ở Saqqarah không phát hiện được ngôi kim tự tháp hoang tàn của người phụ nữ hiện đại trước thời đó, cỗ áo quan của bà và nhất là các dây cột khắc chữ tượng hình còn trong tình trạng hòan hảo.
Audran labrousse, giám đốc nghiên cứu của CNRS ( Trung tâm nghiên cứu khoa học pháp) đã ở tại địa điểm từ 30 năm qua, là người đầu tiên được nhìn thấy các văn bản. Ông đánh giá chúng là một kho báu đích thực, còn quan trọng hơn cả châu báu của Tutankhamon. " Nhớ các khai quật của Mariette và năm 1881 và Gustave Jéquire năm 1926, chúng tôi đã biết được những văn bản đó, nhưng chưa bao giờ khám phá được nhiều như thế, và nhất là trong hầm mộ của một hòang hậu rất lâu đời.
Ankhessenpepi II có một số phận, một cuộc đời khác thường, một chặng đường đáng kinh ngạc. bà không phải là con của một vị vua mà chỉ là của các quan quyền ở Abydos, nhưng bà rất xinh đẹp và thông minh. Bà kết hôn với Pepi I, ông này trị vì suốt nửa thế kỷ ( từ năm 2335 đến 2285 trước CN). Khi ông qua đời, bà quyến rũ người cháu họ Mérenré I từ tay em gái của bà, kết hôn với ông ta và cho ra đời một đứa con trai, Pepi II. Ông này lên ngôi khi mới 6 tuổi. Ông trị vì lâu nhất : hơn 100 năm
Pepi I
Kim tự tháp của Pepi IĐược làm nhiếp chính, nhưng bà vẫn không bằng lòng với một danh vị duy nhất. bà hành xử mọi quyền hành của pharaon, kể cả quyền tối thượng là tái tạo và ban phát sự sống. người phụ nữ đầy tham vọng đó cũng là một kẻ si tình nếu người ta tin vào lời khắc trên tấm bia đậy trên quan tài : " Ankhessenpepi II, bà sống vì Pepi". Chẳng có lời tỏ tình nào đẹp hơn
Audran labrousse đào lên được các thành phần của một máy dệt, như thế hòang hậu còn la 2một phụ nữ. tuy rất uy quyền và bận rộn, nhưng bà vẫn làm những công việc nội trợ. sau bà, mọi hòang hậu đều sẽ có " văn bản kim tự tháp" trong hầm mộ của họ, và sau khi cựu đế chế sụp đổ, người thường cũng được khắc chúng trên thành quan tài của họ, dù bằng gỗ. Về khiq1 cạnh nào đó, Ankhessepepi II đã dân chủ hóa " sự bất tử"
Một phần đồ tang chế - các bình đất nung, bằng calcite, những pho tượng, các món quà mang tên của 2 vị Pharaon và con trai của bà - đã được đào lên quanh quan tài.và công việc chỉ mới bắt đầu. các nhà nghiên cứu và khoa học Pháp cùng với hơn 10 công nhân vẫn đang bận rộn trên hầm mộ Saqqarah đó.
Những bản khắc chữ tượng hình còn trong tình trạng tốt có chất lượng khắc thật hiếm thấy, có lẽ do vị thế của hòang hậu. Người ta còn thấy màu xanh lục ( malchite) gợi nhắc đến những mầm non mọc lên trên cánh đồng sau các cơn lũ sông Nile, biêu hiện của sự phục sinh trong đời sống vĩnh hằng
Sunday, 1. July 2007, 11:53:29
Các tin tức mới
Ít nhất 10 người bị giết chết và rất nhiều người bị thương trong vụ biểu tình phản đối Bộ trưởng Roberto Calderoli của Ý mặc áo thun in hình các bức biếm họa, ở bên ngoài lãnh sự quán của Ý tại thành phố Benghazi (Libya).
Đám người biểu tình đã tấn công đập phá, ném gạch đá vào tòa nhà, nhiều xe ô tô bị đốt cháy. Những người biểu tình còn đụng độ với cả cảnh sát. Theo Ngoại trưởng Ý cho biết "những người biểu tình đã đập vỡ đồ dưới tầng trệt đồng thời phóng hỏa đốt cháy tầng 1".

Ảnh AP
Đám đông hơn 1.000 người bắt đầu tụ tập la hét vào chiều tối thứ sáu (17/2) trước tòa lãnh sự Ý khi thấy Bộ trưởng Roberto Calderoli của Ý mặc áo thun in hình các bức biếm họa. Cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông kể cả sử dụng súng hơi cay. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền Libyan lên tiếng rất lấy làm tiếc về vụ việc trên.
Làn sóng biểu tình phản đối của người Hồi giáo xảy ra trên khắp thế giới sau khi báo chí phương Tây cho đăng biếm họa đấng tiên tri Hồi giáo Muhammad, mà khởi đầu là được in trên một tờ báo ở Đan Mạch vào tháng 9 năm rồi. Sau đó được một số tờ báo khác ở châu Âu cho đăng lại. Những cuộc biểu tình này đã làm cho hàng chục người thiệt mạng.
* Trong một diễn biến mới, Đan Mạch đã cho đóng cửa sứ quán của mình ở Islamabad (Pakistan) sau hàng loạt vụ biểu tình phản đối vụ tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed. Người phát ngôn của ngoại trưởng Đan Mạch cho biết các vấn đề về an ninh của họ không được đảm bảo. Ông cho biết, các nhân viên làm việc trong sứ quán Đan Mạch vẫn ở lại Pakistan và cảnh báo cũng như thúc giục những người Đan Mạch nên rời khỏi Pakistan càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó, Pakistan cũng đã cho triệu hồi đại sứ của mình ở Đan Mạch về nước.
Đây là đại sứ quán thứ 5 của Đan Mạch phải đóng cửa kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối vụ tranh biếm họa. Trước đó các đại sứ quán của Đan Mạch ở Iran, Syria, Lebanon và Indonesia cũng đã đóng cửa.
Hôm thứ sáu (17/2) cảnh sát Pakistan đã phải dùng đạn hơi cai để giải tán đám đông người biểu tình ở Karachi.N.C
(BBC)
1 2 3 4 5 ... 12 Next »
Showing posts 1 -
10 of 113.