Skip navigation.

Tĩnh Lặng

" Trời xanh ngươi ở trên đầu - Ta yêu ngươi lắm nỗi đau tuyệt vời ..."

STICKY POST

Điệu Nhảy Rất Buồn - Chương VII - Tĩnh Lặng


Cơn mưa qua và em cũng tỉnh giấc
Sau một giấc ngủ dài , hoàng hôn lại trở về trong sự cô đơn đến tột cùng
Và khi những ánh tà dương dần buông lơi trên những bãi cỏ xa xăm
Em lại lặng lẽ buớc đi , những vòng xoay thật nhẹ và buồn
... Vũ điệu mùa thu

" Nàng khiêu vũ giữa mùa thu lá rụng
Chợt quên đời sầu khổ bi ai
Này nàng hỡi ! ngừng ngay khi có thể
Đừng giống như chiếc lá sẽ tàn phai

Cơn mưa thu vỡ thành những giọt
Lăn dài trên mắt em
Giọt là tiếng khóc , giấc mơ
Giọt là nước mắt thẫn thờ ... "






" Nguyệt tàn bóng chết
Tĩnh lặng cảnh chiều
Tiếng than câm nín
Nghĩ ngợi cô liêu "
...

STICKY POST

Điệu Nhảy Rất Buồn-Chương I-Nàng khẽ cười


Thấp thoáng trong ánh bình minh
Những giấc mơ của đêm dần tan biến
Ban mai rơi nhẹ
Một ngày lại đến
Nàng khẽ cười
... và nghiêng mình theo làn nắng sớm
Trên cành cây cao , có loài chim nhỏ vút bay lên không trung
Thật tự do , nó chao nghiêng trong ánh mặt trời
Đẹp như điệu nhảy của nàng
Vũ điệu của buổi bình minh


...

STICKY POST

Điệu Nhảy Cuối Cùng


...

Làn sương đêm phủ mờ ô kính
Bóng tối buông dần bên khung cửa hắt hiu trước ngọn đèn
Nàng thiếu nữ soi mình vào chiếc gương cô độc
Phản chiếu nỗi buồn lay lắt trong ánh mắt của em
Mọi thứ và ngay cả bản thân em
Dường như đã không còn như xưa
Được phủ lên bởi một lớp bụi của thời gian , tất cả đều trở nên mờ nhạt
Những tháng ngày thật buồn cứ lặng lẽ trôi đi
Em đã mãi đợi chờ ... và đợi chờ đến tuyệt vọng

Áng mây mù che khuất ánh trăng
Cành lá rũ mình lả lơi trong bóng tối
Đó là khi âm thanh của màn đêm lạnh lùng vang dậy
Tiếng thở dài khắc khoải giữa cánh rừng tĩnh lặng
Những âm thanh đơn độc u buồn

Mưa rơi đều bên hàng hiên
Vỡ lác đác trên những phiến lá khô vàng úa
Đêm đã thôi yên tĩnh
Không gian đắm mình theo những nhịp mưa
Rơi đều bên khung cửa lạnh lùng hé mở
Nỗi cô đơn theo gió len lỏi vào tâm hồn
Đôi chân lướt nhẹ
Em xoay vòng trước gương một vũ điệu thật buồn
Dường như buông xuôi tất cả

Điệu nhảy cuối cùng

Con lắc vang dậy những nhịp chuông gọi hồn
Tia sét rạch ngang bầu trời xé toạt một màu đen hun hút
Đắm mình trong điệu nhảy
Nàng vung tay ném tan chiếc gương
Khi những ảo ảnh đã biến mất cùng tiếng vỡ
Nàng vùng chạy
...
Đôi chân rướm máu
Vũ điệu của nàng lại càng thêm mạnh mẽ
Tiếng sấm chớp vang rền như khúc nhạc
Những nhịp chân trở nên điên cuồng giữa màn đêm
Không còn sợ hãi
Nàng thiếu nữ say mê cùng điệu nhảy của riêng mình
Mặc cho bóng tối sau lưng vẫn còn đeo đuổi
Chạy đi hỡi cô gái !
Thoát khỏi nỗi cô đơn của tâm hồn em
Hãy tìm ra những ánh bình minh lộng lẫy
Đừng bao giờ tuyệt vọng !

Đứng lặng trong màn đêm lạnh giá
Hắn ngắm nhìn nàng qua khung cửa âm u
Gã tử thần buông xuôi lưỡi hái
Rồi lặng lẽ bỏ đi ...

" Hãy tiếp tục hy vọng
Những giấc mơ của ngày hôm nay không đạt được
Nó sẽ đến với em vào một ngày khác "

STICKY POST

Thư Gửi Cõi Âm

Gửi em thân yêu ...

Read more...

Quan điểm

Autumn's Dance


Cover from : Điệu Nhảy Rất Buồn - Chương 7 - Tĩnh Lặng
By Guitarist : Người Lai

.

To zanarkand


Thuyền hỡi có xuôi dòng sương trắng
Đưa em về miền kí ức xa xôi
Tìm về những tháng ngày hạnh phúc
Bảo em rằng : " Em hãy mãi đợi tôi "

Ngày đó chẳng xa đâu , và đường về cũng vậy ...
Chỉ quanh quẫn đâu đây lối mòn sương giăng phủ
Thuở nào , tôi đã nắm tay em và lại hứa
" Chẳng bao giờ anh lạc mất em đâu "

Về đi thôi , những giấc mơ
Lẫn khuất trong làn sương lạnh giá
Đôi mắt nhắm ghiềm
Tôi mơ về một ngày nào đó ...

Hạnh phúc , chẳng xa đâu ... hạnh phúc ?



Em Về Tinh Khôi





Bờ vai ơi , đừng quá nghiêng nghiêng
... đánh rơi buổi chiều thơm ngát
.

Vy


Đốt tâm tư vào đêm
Thôi em , buồn chi nữa ?
Đêm là mảnh tro tàn
Thư tình trên ngọn lửa
Hãy cứ đốt đi
Em chớ hoài suy nghĩ
Tàn lụi bóng hình anh
Cùng những cơn mộng mị

Ngủ đi thôi …
Vy ơi , buồn chi mãi
Linh hồn anh
Tan biến giữa đêm dài
Nhưng sẽ đến và lặng thầm bên cửa
Để nhìn em
Thức giấc mỗi sớm mai
Để nhìn em
Trong nắng sớm u hoài ...

Bình minh đến
Em đưa tay đón nắng
Nắng huy hoàng xuyên qua kẽ bàn tay
Ngày lại đến em nghe lòng vui nhỉ ?
Bàn tay em
Năm khe cửa xuân thì …

Người Lai


...

Triệu Đóa Hoa Hồng


Nhắm mắt lại
Anh sẽ thấy được em
Rực rỡ rạng ngời trong tranh anh vẽ

Nhắm mắt lại
Em có thấy được anh ?
Hay chỉ là bầu trời xanh lặng lẽ ...

Thành Tiflis mờ sương
Nhìn em đi bên anh ... nhỏ bé




Dưới ánh nắng làn sương long lanh
Triệu cành hồng khoe sắc
Mỗi sớm mai , bên hàng song thưa
Anh vẫn nhìn em rạng ngời trong nắng

Tạm biệt người tình hỡi
Anh sẽ ra đi
Với đôi bàn tay trắng
Nhưng dẫu sao , cuộc đời anh đã từng có cả triệu đóa hoa hồng
... và một mối tình câm lặng


Em và mưa

Sao em không là mưa ?
Vỡ đều trên phố nhỏ
Bước anh về qua ngõ
Dừng lại chợt xuyến xao

Sao em không là mưa
Trên bờ mi sâu thẳm
Em biết đâu hạt mưa
Cũng nóng và cũng mặn

Em hãy mãi là mưa
Vỗ về bao khát vọng
À ơi ... ngủ đi thôi
Người tình trong giấc mộng

Mưa ... ru ơi ru hời
Ngủ đi , người tình hỡi
Một ngày kia tạnh mưa
Em sẽ thôi chờ đợi

Mưa lặng lẽ thì thầm ...
Mưa ru tình yên giấc
Thuở nào cho em nhớ
Thuở nào cho em quên

Ngủ đi thôi , người tình hỡi
Mưa có gì để đợi mong ?

Sao em không là mưa ?
Tan tành trong nỗi nhớ ...
Người Lai


.

Lời Ru



Có một nàng búp bê
Hoàng hôn khóc tỉ tê
Em ngồi bên khung cửa
Nhìn ánh chiều lê thê

Một hoàng hôn lại về
Tiếng hát em say mê
Miên man ru mùa hạ
Người yêu dấu chẳng về

" Donna ơi Donna ! "

Tình yêu là ký ức
Theo cánh gió bay xa
Đừng quên người tình hỡi !
Lỡ một mai phôi pha …

Đừng quên người tình hỡi
Dẫu một mai cách xa
Lời ru em còn mãi
Donna donna donna !

Donna , donna , donna
Donna , donna … do
Donna , donna , donna
Donna , donna … do

Nàng búp bê thật ngoan
Đợi chờ bên khung cửa
Em cứ mãi hát ca
Trong những đêm mùa hạ

Những đêm trời đầy sao
Và màn đêm yên ả
Em lại khóc một mình
Những tháng ngày buồn bã …

“ Donna ơi donna ! "

Hãy đợi chờ em nhé !
Rồi một sớm mai kia
Nắng rơi đầy trước ngõ
Tình yêu sẽ lại về

Hãy đợi chờ em nhé !
Một ngày thật hiền hòa
Nước mắt em thôi rơi
Ngày hạnh phúc nhất đời …


Donna , donna , donna
Donna , donna … do
Donna , donna , donna
Donna , donna … do
Người Lai

Cổ Tích Biển

Ngày xưa , anh thường ví đôi ta
Biển là anh
Em là con thuyền nhỏ
Thuyền lênh đênh giữa ngàn khơi lộng gió
Giương buồm to nghe lòng biển hát ca
Nhưng anh biết
Mình đã sai tất cả
Vì biển kia có mãi lặng im đâu
Một ngày nọ , sóng bỗng nhiên giận dữ
Dìm thuyền kia xuống tận đáy biển sâu

Rồi từ đó
Cứ vào mỗi đêm thâu
Biển lại khóc gọi người tình tha thiết
Và dường như nó không bao giờ biết
Thuyền mãi nằm trong lòng biển đấy thôi

Em mãi nằm trong lòng biển đấy thôi
Như anh đã nói rồi
… anh là biển
Ôm ấp mãi một mối tình vĩnh viễn
Như thuyền kia , dẫu chết vẫn còn yêu

Và lại có một chiều
Anh chợt nghe biển hát
Thấp thoáng bóng thuyền xưa
Dẫu tàn phai , cũ nát …
Nhưng em có biết không
Rằng biển đang hạnh phúc

Và anh cũng chẳng sai
Vì đôi ta mãi mãi
Biển là anh
Em là con thuyền nhỏ
Người Lai


...

Phiên Chợ Scaborough

Bạn có đến phiên chợ Scarborough không
Nơi đó có rất nhiều ngò tây , ngải đắng , hương thảo và cỏ lá thơm
Hãy nhắc về tôi với một người ở đó
Nàng đã từng là người tôi yêu thật thiết tha ...

Read more...

Tâm Sự Nửa Đêm


Đêm thênh thang , đêm về đâu ?
Bóng tối hư vô chẳng sắc màu
Gã thi sĩ làm thơ bên khung cửa
Thả tầm hồn lơ lững giữa đêm thâu

Ánh trăng cao , hàng cây đứng bạc đầu
Ngẫm nghĩ thời tuổi trẻ đã qua mau
Chợt buồn rầu làm đêm thu rụng lá
Như lời ru từ biệt những mùa hoa

Từng cơn gió cuốn trên nẻo đường xa
Cô bé tóc bím dài đi thong thả
Khẽ với tay ngắt cành hoa tím lạ
Lòng lại thấy vui … dẫu không nhà

Chàng họa sĩ tựa bên gốc cây già
Miên man vẽ những cánh đồng xa
Có cánh chim sà mình theo gió lộng
Bỗng thấy đời sao lại quá mênh mông

Người đàn ông bên bức tường rêu phong
Chợt nhớ về một thời thơ ấu
Nhớ sao tiếng ầu ơ của mẹ
Giữa tiếng ve rộn rã những đêm hè

Góc phố đêm yên ả lắng nghe
Tiếng vĩ cầm buông lơi nhè nhẹ
Bản dạ khúc giấu nỗi buồn lặng lẽ
Lời tâm tình một kẻ sống cô đơn

Một đêm mất ngủ …
Một đêm tĩnh mịch …
Một đêm thở than …
Một đêm nhiều tâm sự …
Người Lai

Chuyện Tình Tôi


Chuyện tình tôi ... vốn không lời
Giờ xa tít giữa ngàn khơi
Mà xanh thắm ... những cơn mưa lòng tôi



Bản Dương Cầm Không Tên



Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu ... rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang

Như Mùa Thu Gọi



Em nghe chăng mùa thu
Réo rắc bên thềm cửa
Mùa lá vẫn thì thầm
Chuyện ngày xưa , ngày xửa

Ngày xửa ngày xưa
Có một nàng công chúa ...



Lời Buồn Của Gió


Đừng là nắng nhé , đừng là mưa
Hãy là cơn gió ban trưa dịu dàng
Em đi chân buớc nhẹ nhàng
Như mây về cõi địa đàng hoang sơ
Biển trời xanh mãi ước mơ
Tình ta gọi mãi bến bờ xa xăm
Miên man cánh gió ru thầm
Vọng vang kí ức tháng năm mệt nhoài
Thuở anh bên cửa u hoài
Thuở em vương cánh hoa bay về trời
Em về miền gió xa vời
Lặng im chân bước nẻo đời chơi vơi
Chiều buồn nhặt cánh hoa rơi
Đặt lên thềm cửa khung trời nhớ thương
Gió bay về khắp muôn phương
Tình ơi ! gửi lại vấn vương cho người
Trăm năm vọng mãi tiếng cười
Xuân kia hương sắc hoa tươi dịu dàng
Em như cánh bướm mơ màng
Đưa anh về cõi hoang tàn lãng quên
Đường trần anh bước chênh vênh
Thiên đàng một cõi buồn tênh em chờ
Đồi hoang nghe cỏ làm thơ
Đôi tình nhân thuở xưa đâu chẳng về ?
Em nhé , giữ trọn lời thề
Để tình còn mãi vàng son thuở nào
...
Hẹn em , em nhé , mai sau ...
Anh về với gió xôn xao gọi nàng

Người Lai

Hẹn

Anh sẽ lại quay về bên em nhé
Mùa thu nào lá úa đã ngừng rơi
Trong mắt em … ngày bỗng xa vời vợi
Để hoàng hôn lặng lẽ phủ xuống đời

Anh sẽ lại chờ em
Dẫu thời gian làm phai nhòa kí ức
Thì hạnh phúc vẫn là điều có thực
Tựa như mây tan biến giữa lưng chừng

Rồi ta sẽ lại chờ nhau …
Bên con sông thu ... mơ màng , lơ đễnh
Hàng cây rũ bóng đôi bờ mỏi mệt
Chợt gục đầu lên kí ức ngủ quên

Đừng khe khẽ thì thầm như ngọn gió
Ru tình em khoắc khoải bay xa
Và cũng chớ hóa thân thành nắng
Kẻo hoàng hôn , em lại bỗng nhạt nhòa

Em sẽ lại là em , trong mắt anh
Đôi lúc vẫn hiện ra trong trí nhớ
Vẫn vẹn nguyên trong lòng anh một thuở
Em là em , chẳng phải một giấc mơ

Em vẫn là em , anh mãi đợi chờ …
Người Lai


...

Mùa thu , những nỗi buồn bất tận




...

19 tháng 7 ...


Sinh nhật vui vẻ ... !



July 19
Ngày chủ nhật ảm đạm
...

Million Scarlet Rose


By Guitarist : Người Lai

.

Con Dốc Đời

Lặng thin con dốc dài tuyệt vọng
Mặc cho chiều buông nắng lả lơi
Tôi cũng mặc đôi chân trần mỏi mệt
Chán chườn nên khụy ngã giữa đời
Ừ có lẽ đôi khi mệt thật
Nên chỉ ngồi đấy nghỉ chút thôi
Này cơn gió lang thang bên đồi vắng
Hàng thông reo : “ Dậy đi ! thế đủ rồi “

Sương giăng xuống che mờ lối nhỏ
Lại gượng mình đứng dậy bước đi
Tôi thoáng nghe những tiếng vó ngựa phi
Những tiếng chuông của cổ xe thời khắc
Hắn đứng lại nhìn tôi và cân nhắc :
“ Này ! ta chẳng muốn đợi mi “
Vội vàng hắn ngoảnh mặt bỏ đi
Lạnh lùng tan biến trong sương giá
Thật lạ !
Nhưng thôi , ta cứ thế
Vì đôi chân đã mệt mỏi lắm rồi …
Người lai


...

Giai Điệu Nga

Những Bản Tình Ca

Read more...

Cô Gái Hờn Ghen Hay Khóc


Cô gái hay ghen , hay hờn tủi
Trách chàng trai trẻ mãi không nguôi
Ngả xuống vai cô , chàng thiếp ngủ
Quên hờn , ru giấc ngủ , cô cười ...



...

My Guitar


Scaborough Fair
By Guitarist : Người Lai

Romeo & Juliet


Ta yêu em ... bi kịch và khổ đau
Thượng đế , phải chăng ngài muốn vậy ?
và Juliet nàng ơi !
Cõi chết là mãi mãi
Nơi ấy ta được phép yêu nhau
Nơi ấy sẽ không một ai chia lìa đôi ta nữa
Juliet nàng hỡi ...



Final Letter

I play Guitar


Guitaris : Người Lai
Bài này tôi chơi chưa hoàn chỉnh , hơn nữa level chưa cao . Các friends của tôi có nghe cũng chê nhè nhẹ thôi nhé ^^




Món Quà Của Em


Một ngày đôi chân không mệt mỏi
Đường về không có lá thu rơi
Là một ngày ...



26/1/2008

Ngày Hôm Qua


Cổ xe thời gian
Vội vàng đi mãi
Làm sao tìm lại
Một thuở ấu thơ

Hai đứa trẻ khờ
Đôi bờ phẳng lặng
Anh hái tặng em
Nhành hoa tim tím ...

Rock Instrumental

Rockmusic is not allowed at here ! Các Viewer click vào Read more nhé ^^...

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30