Tĩnh Lặng

Em hãy hôn đi, khi đôi môi vẫn còn thắm đỏ. Em hãy yêu đi,khi màn đêm đó còn che giấu buổi bình minh hoang tàn... Và hãy khóc đi, khi cuộc đời im lặng

Lời Tự Tình Cuối Cùng




Cái chết là vĩnh hằng
Nơi đó ta biết mình đã quên
Ta biết rằng mình đã hạnh phúc





"Những chiếc bóng đổ dài
Lặng bước trong đêm mưa
Nỗi cô đơn rơi trong vô tận
Là bóng tối và chết chóc vây quanh
Mưa sẽ thì thầm
Như những giọt lệ rơi
... không ngần ngại "





Ánh dương lụi tàn kéo lùi theo tất cả
Và ánh trăng lên cao
Đưa ta vào vòng tay đêm buốt giá
Nơi ta chìm đắm trong nỗi cô đơn
Là nơi không chốn ẩn náu
Nơi không một lối thoát khỏi con tim
Quyện lấy ta trong vòng tay ngọt ngào , bi thảm
Và khi ...
Ta sợ hãi và khóc than cho phận mình ...








" Họ đã già
Với vẻ suy tư
Lộ ra những nỗi buồn vô tận
Tuổi già phiền muộn
Than ôi ! Phải chăng , sự điêu tàn ...

Những linh hồn già nua
Họ đã ở đó , tự thuở ấy đến nay
Là họ, những kẻ băng qua cánh đồng
Với nỗi đau trong tim
... và niềm vui bị vùi dập
Vầng trăng sâu thẳm đã vĩnh viễn ra đi

Họ đã già
Với vẻ suy tư
Để lộ ra những nỗi buồn vô tận
Ôi , tuổi già phiền muộn
Vẻ đẹp động lòng người
Phải chăng đó là sự điêu tàn "

...

" Nàng tỏa sáng dưới vầng trăng non tháng chạp
Không còn lấy một nụ cười
Nàng đứng đó
Với nỗi đau mỏi mòn trong ánh mắt héo khô "

...

" Màn đêm đến từ đó
Trên những đôi cánh câm lặng
Nơi mà trái tim ta đã thuộc về

... bởi trong bàn tay này đã từ lâu
Ta vẫn giữ mãi cành hồng đó
Cành hồng buốt giá
Và những chiếc lá héo khô
Tất cả đã chết từ lâu
Bỏ mặc ta với đau khổ "

...

" Không còn dấu vết nào của sự cô độc trên đôi môi
Ta cạn những giọt rượu cay đắng này
Trái tim ta sẽ không còn đau khổ nữa
Bởi ta biết rằng
Tất cả đã kết thúc

Chỉ còn lại ta với những vần thơ của đêm
Bây giờ mãi mãi sẽ là một

Khúc đồng dao ấy lặng lẽ cất lên
... Mãi mãi dành cho ta "

...

Vĩnh biệt

Tiếng Mưa Thu Thế Giới Điên Khùng

Comments

Anhbaogiochodenmuadong Wednesday, March 21, 2012 12:37:44 PM

Sao nghe toàn mùi vị chết chóc vậy hả mùa thu ?
Thu buồn nhưng đâu có tang thương

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Thursday, March 22, 2012 1:43:56 PM

Bạn thân mến
Cái chết là thứ cuối cùng và chỉ một lần duy nhất mà mỗi chúng ta sẽ nếm trải . Dù biết rằng không một ai tránh khỏi , rằng ai cũng thấy cái đáng sợ nhưng it ai thấy sự thiêng liêng của nó ... được sống và cũng được chết .
Đối với tôi vẻ đẹp không nằm ở cái xanh tươi lộng lẫy của tuổi thanh xuân , nó nằm ở cái điêu tàn của sự già nua và héo úa . Đó là vẻ đẹp của mùa thu đó bạn , vẻ đẹp có pha lẫn sự phiền muộn , suy tư và chết chóc . Nhưng nó là một vẻ đẹp không chóng phai trong lòng người .

Thường Xuânbaikhongten11 Thursday, March 22, 2012 4:40:57 PM

Vẻ đẹp của riêng ổng, vẻ đẹp trớt quớt!

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Friday, March 23, 2012 11:25:07 AM

Hứ ! Đồ ba gai ... happy

Anhbaogiochodenmuadong Friday, March 23, 2012 6:12:27 PM

Originally posted by MuaThuNhungNoiBuonBatTan:

Hứ ! Đồ ba gai ... happy


bigsmile Hà hà.
Mình tưởng là lời vĩnh biệt nên hơi lo lo. Giờ thấy chủ nhà còn yêu đời lắm whistle bigsmile Yên tâm rồi.
Yêu đời và yêu luôn cả sự phiền muộn, suy tư, chết chóc.yes

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Friday, March 23, 2012 10:37:32 PM

Ui chà , cái này chưa chắc .
Nhiều khi viết vậy là viết sẵn cho ngày mai ? ngày mốt ?? ngày tới ??? ... nói chung là một ngày nào đó , nhưng phải có thôi hè irked

Rainy dayqmilch Monday, March 26, 2012 7:17:07 AM

chú ơi, chú có thể cho cháu hỏi mấy bài chú post tên gì vậy ??? ^^! Cảm ơn chú nhiều lắm.

Anhbaogiochodenmuadong Monday, March 26, 2012 12:26:35 PM

Chú ơi !!! Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần...nên phải sống sao cho...
Ha ha. Đi hiến thân mình cho đất nước cho khoa học đi mùa thu

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, March 26, 2012 1:07:34 PM

Hihi , tui có ủy mị đến nỗi úp mặt vào gối khóc đâu mà bạn lo hè ? tui đâu có chán đời đến nỗi buông lơi đâu hè ?
Chỉ đơn giản là tui vẫn sống như ai nhưng thay vì vỗ cánh trong niềm vui , tui lại chìm dưới nỗi buồn . Đúng ko ? bạn không là sao trên cao , nhưng bạn vẫn có thể là sao San Hô ...

Anhbaogiochodenmuadong Tuesday, March 27, 2012 4:39:37 AM

Quái lạ , sao cảm giác như tôi đang nói chuyện với một hồn ma lang thang nhỉ. Hù, thôi thì cứ chìm dưới nỗi buồn đi, coi chừng hết oxy đó

Anhbaogiochodenmuadong Sunday, April 1, 2012 12:12:08 PM

Mùa thu ơi.
Tôi muốn giết người, phải làm sao bây giờ ?
sad

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Wednesday, April 4, 2012 11:59:39 AM

Không nên đâu wink

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Wednesday, April 4, 2012 2:47:01 PM

được sống là một niềm hạnh phúc.
Và sống lạc quan là một điều nên làm hơn tất cả mọi điều.
Không gì là mãi mãi...
Thời gian phủ lên đó 1 lớp bụi làm phai mờ mọi thứ.
nên chẳng gì là bất tận cả.
Không có gì và mãi mãi cũng là thế. Kể cả tình yêu

Anhbaogiochodenmuadong Thursday, April 5, 2012 1:47:10 PM

sad Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Thursday, April 5, 2012 2:07:29 PM

Originally posted by baogiochodenmuadong:

sad Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


o o bigsmile lol lol lol devil devil
triết lý chút chơi...hé hé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.