Tĩnh Lặng

Em hãy hôn đi, khi đôi môi vẫn còn thắm đỏ. Em hãy yêu đi,khi màn đêm đó còn che giấu buổi bình minh hoang tàn... Và hãy khóc đi, khi cuộc đời im lặng

Gọi mùa


Em phát điên
Và thế là mùa thu lại đến
Căn phòng lại ngổn ngang
bộn bề gương lược
Em ra phố chiều
làn tóc rối bương

Bóng dáng em
Trải nhẹ lòng tôi
Chênh vênh như giọt nắng giao mùa
Đi qua một ngày thin lặng
... Những bí mật còn nguyên

Vậy thì ngươi,
Sự mất mác là đâu ?
Hỡi mùa thu tội tình
dày vò ta,
còn với em chỉ là nỗi nhớ
trên đôi bàn tay héo úa một chiều
Muộn màn
đào bới những giấc mơ

Và linh hồn tôi đấy,
Mùa thu tự vĩnh hằng
Đã say giấc giữa hàng cây
Vàng ươm mùa lá

Trái tim tôi vẫn thì thầm ...
khẽ hát dưới đôi chân

và bằng cả tình yêu,
em dẫm đạp.

Người Lai

Mộng DuTrang Thư Và Dòng Lệ

Comments

Thường Xuânbaikhongten11 Monday, June 18, 2012 6:24:46 PM

Điểm: 6. Lời phê của giáo viên: Thơ đọc lạ nên thấy hay hay, dù hơi khó hiểu. Tuy nhiên, còn sai lỗi chính tả! Chấm khích lệ để lần sau cố gắng thêm!

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Tuesday, June 19, 2012 5:37:29 AM

Gừ , 6 cái gì mà 6 , ít nhất cũng phải : 9 , 9 , 9 phẩy "hai nhăm" spock .

Thường Xuânbaikhongten11 Wednesday, June 20, 2012 5:19:32 AM

bomb Giờ muốn 6 hay muốn ninja

Thiên tình cathientinhca Wednesday, June 27, 2012 2:42:04 PM

Mưa mùa thu hạt dài nhung nhớ
Đọng môi mềm chợt lặng buồn thêm
Thu ơi ! mưa đọng ngón tay dài
Giữa chênh vênh cuộc đời còn ai....
Mến chào bạn , mình mới tập tành vào Opera , có gì bạn hướng dẩn nhe...
Chúc bạn đêm an lành nè...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.