Tĩnh Lặng

Một ngày đẹp nhất , một ngày ta sống lại với những giấc mơ , một ngày ta chết đi với nỗi mệt nhoài , một ngày ta rời xa tất cả ... và một ngày ta hẹn em ở cổng thiên đường .

Em và mưa

Sao em không là mưa ?
Vỡ đều trên phố nhỏ
Bước anh về qua ngõ
Dừng lại chợt xuyến xao

Sao em không là mưa
Trên bờ mi sâu thẳm
Em biết đâu hạt mưa
Cũng nóng và cũng mặn

Em hãy mãi là mưa
Vỗ về bao khát vọng
À ơi ... ngủ đi thôi
Người tình trong giấc mộng

Mưa ... ru ơi ru hời
Ru em người tình hỡi
Một ngày kia tạnh mưa
Em sẽ thôi chờ đợi

Mưa lặng lẽ thì thầm ...
Mưa ru tình yên giấc
Thuở nào cho em nhớ
Thuở nào cho em quên ?

Ngủ đi thôi , người tình hỡi
Mưa có gì để đợi mong ?

Sao em không là mưa ?
Tan tành trong nỗi nhớ ...
Người Lai


.

Lời Ru Triệu Đóa Hoa Hồng

Comments

moonlightsmile Wednesday, April 8, 2009 1:10:18 PM

Tôi ước được tắm mưa 1 trận, ngay bây giờ. Đang xem phim có 1 đôi cùng nhau trú mưa rồi chiến hữu gửi cho trang này smile

Nguyen Anh TuanhxClassic Monday, April 13, 2009 6:35:39 AM

mưa có đối được với lửa không nhỉ, có một bài thơ, không phải của mình, nhưng mình rất thích, mình dùng nó để đối với bài thơ của bạn nhé bigsmile

Phải chăng Em ngọn lửa..
Phải chăng Em Niềm đau..
Lửa nhóm bao giờ vậy ?
Đau bắt đầu nơi đâu ?

Đúng em là Ngọn lửa.!
Không chỉ có bùng lên,
Mà ngày đêm âm ỉ,
Từ nơi nào trong tim.!

Đúng em là Niềm đau.!
Không cứa vào da thịt,
Mà ngày đêm da diết,
Từ một nơi xa sâu...


Em sẽ là nỗi nhớ..
Để cho anh làm Thơ..
Để đời vui trăn trở,
Đến bao giờ bao giờ..!!!

Tôi có nửa niềm đau.
Lửa tim hồng một nửa.
Kỉ niệm xưa nửa nhớ.
Thơ cũng dừng nửa câu..!

Em cứ là Ngọn lửa..!
Cho anh thành niềm đau.
Để chúng mình có nhau..!
Cho dù..là Một nửa......

Nếu em là Niềm đau..
Xin hãy là Ngọn lửa !
Lửa bùng lên chút nữa..
Khi lòng ta thêm đau......

Em cứ là Ngọn lửa.
Em cứ là Niềm đau.
Đời càng thêm trăn trở...
...Đời càng hay sao đâu.......

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, April 13, 2009 8:06:53 AM

Hà hà , chắc phen này mưa của mình khó dập nổi lửa của bạn rồi . Mưa theo classic huh ? còn lửa theo flamenco huh ? chắc lửa dập mưa mất thôi p

Nguyen Anh TuanhxClassic Monday, April 13, 2009 11:38:48 AM

Híc híc, mình ko có nhiều lửa flamenco, bản chất của mình vẫn thích mưa hơn,....Nhưng mà những cơn mưa bất chợt thường thổi bùng ngọn lửa lòng đam mê và thiêu rụi con tim của mình =.=










Bạn post thêm thơ nữa đi bigsmile, thử đối nhau xem sao bigsmile

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, April 13, 2009 2:54:03 PM

hihi , không biết mọi người thì sao , chứ mình không thể xuất khẩu thành thơ được , một bài thơ mình viết rất lâu , chắc bạn chờ mòn mỏi quá lol

Nguyen Anh TuanhxClassic Monday, April 13, 2009 3:35:08 PM

híc, mòn mỏi là mòn như thế nào hả bạn bigsmile

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, April 13, 2009 4:23:08 PM

Là lâu lắm đa !

Nguyen Anh TuanhxClassic Monday, April 13, 2009 4:28:54 PM

thế thì đành chờ vậy, các cao thủ giang hồ hay giấu nghề lắm đây :|

KCosungu Monday, April 13, 2009 4:29:43 PM

ki' bai` nhac hay wa. Tên của nó là j vậy bạn?

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Tuesday, April 14, 2009 2:36:30 AM

Hihi thành thật xin lỗi bạn , mình không đuợc phép tiết lộ cao danh quý tánh của những bài nhạc này ... thông cảm nhé !

moonlightsmile Tuesday, April 14, 2009 12:31:23 PM

hi hi đúng là "my chiến hữu"

Phuong Quyenfullhouse2009 Saturday, November 28, 2009 3:06:29 PM

lâu rồi mới vào blog của bạn ,đọc thấy buồn quá ,giờ đây ngôi nhà của tôi không còn vui nữa rồi ,tôi thích bài thơ này ,tôi yêu mưa lắm

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Sunday, November 29, 2009 5:51:02 AM

Vậy à ^^ trước kia tôi rất thích mưa còn bây giờ thì tôi rất sợ mưa . hi hi , lần cuối tôi qua thấy cũng còn vui vẻ mà , còn giờ thế nào rồi ?

Phuong Quyenfullhouse2009 Saturday, December 5, 2009 9:10:34 AM

không vui lâu lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt,chúng tôi viết nhiều lắm nhưng chỉ để cho nhau đọc ,một ngôi nhà và những trang viết buồn ,chúc bạn vui vẻ nha

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Saturday, December 5, 2009 3:11:17 PM

Ùh , chuyện đời mà , trước đây đâu ai mà ngờ chúng tôi lại có ngày hôm nay smile Vậy mà tôi những tưởng mình đã hạnh phúc lắm rồi .

Phuong Quyenfullhouse2009 Sunday, December 6, 2009 6:31:56 AM

um,thế mới là cuộc sống mà bạn ,nhưng tôi thích những trang viết của bạn ,kỉ niệm cho mình sống tiếp tốt hơn ,yêu và được yêu đã là hạnh phúc rồi ,vui vẻ bạn nhé ,tôi cũng sẽ cười thật tươi

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Sunday, December 6, 2009 1:21:41 PM

Thế thì còn gì bằng ^^ , chúc bạn vui vẻ .
Mọi thứ sẽ khả quan bạn nhỉ ^^
Trái tim sẽ chết sau cùng để tình yêu trở thành bất diệt .

Phuong Quyenfullhouse2009 Thursday, December 10, 2009 6:47:47 PM

tinh yeu tro thanh bat diet...khong ai song ma khong co tinh yeu ,tinh yeu dau de lai ki niem kho quen de truong thanh hon ,de yeu het minh hon ...roi ngay mai tinh yeu se quay tro ve chi co dieu la mot tinh yeu moi ....tinh yeu cu se mai o mot goc sau trong trai tim ban a ..mai khong quen .

JOYjoy169 Sunday, July 4, 2010 7:12:11 AM

Thơ bạn viết đó à? Mình rất thích bài này smile Tình cờ qua thăm bạn vì thấy bạn ghé blog mình ở "Recent Visitor" wink
Nice Sunday nhé happy

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Sunday, July 4, 2010 7:59:37 AM

Nice sunday wink thankyou

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.