Em và mưa
Monday, 12. October 2009, 03:18:53
Sao em không là mưa ?
Vỡ đều trên phố nhỏ
Bước anh về qua ngõ
Dừng lại chợt xuyến xao
Sao em không là mưa
Trên bờ mi sâu thẳm
Em biết đâu hạt mưa
Cũng nóng và cũng mặn
Em hãy mãi là mưa
Vỗ về bao khát vọng
À ơi ... ngủ đi thôi
Người tình trong giấc mộng
Mưa ... ru ơi ru hời
Ngủ đi , người tình hỡi
Một ngày kia tạnh mưa
Em sẽ thôi chờ đợi
Mưa lặng lẽ thì thầm ...
Mưa ru tình yên giấc
Thuở nào cho em nhớ
Thuở nào cho em quên
Ngủ đi thôi , người tình hỡi
Mưa có gì để đợi mong ?
Sao em không là mưa ?
Tan tành trong nỗi nhớ ...
Người Lai

.
Vỡ đều trên phố nhỏ
Bước anh về qua ngõ
Dừng lại chợt xuyến xao
Sao em không là mưa
Trên bờ mi sâu thẳm
Em biết đâu hạt mưa
Cũng nóng và cũng mặn
Em hãy mãi là mưa
Vỗ về bao khát vọng
À ơi ... ngủ đi thôi
Người tình trong giấc mộng
Mưa ... ru ơi ru hời
Ngủ đi , người tình hỡi
Một ngày kia tạnh mưa
Em sẽ thôi chờ đợi
Mưa lặng lẽ thì thầm ...
Mưa ru tình yên giấc
Thuở nào cho em nhớ
Thuở nào cho em quên
Ngủ đi thôi , người tình hỡi
Mưa có gì để đợi mong ?
Sao em không là mưa ?
Tan tành trong nỗi nhớ ...
Người Lai

.














