romeo ơi hỡi romeo sao chàng không nhìn lên vầng trăng kia và tự hỏi sao ta lại lìa xa nhau... romeo ơi hỡi rômeo sao chàng không nhìn vào đôi môi em mấp máy em đâu có rời xa... tìh yêu có chăng là sự mù quáng trước những đớn đau và chia lìa,nếu romeo có thể chờ đợi,juliete cũng đã không chết.yêu là sự sẻ chia từng giây phút đớn đau...nhưng cũng có lúc,ta nên dừng lại và nhìn sâu vào vấn đề,đừng để cả 2 cùng chết như romeo và juliete... ánh trăng vẫn còn đây ngôi sao vẫn còn đây lời thề nguyền chưa kịp dứt khỏi bờ môi mà sao ta đã lìa xa cõi trần? hỏi yêu ở kiếp thiên đường có bằng một phút ngậm ngùi trần gian? sống cho ai?sống cho nhau như trăng vẫn tỏ,như sao vẫn mờ...
Nhưng cái chết của hai người lại nói lên một ý nghĩa khác . Họ yêu nhau tha thiết và không ngần ngại chết đi còn hơn là sẽ phản bội nhau . Chúng ta đều nói ^^ , giá như Romeo chờ đợi thêm nữa thì bi kịch đã không xảy ra , nhưng dù có vậy đi nữa họ cũng không thể ở bên nhau được . Và đối với cả 2 nhân vật , cái chết là sự bắt đầu cuộc sống mới
hì,đúng...đó là theo đúng ý của W.S...nhưng Khánh đang nói tới cảm giác của Juliete khi tỉnh dạy và thấy romeo đã chết...đọc kĩ tác phẩm sẽ thấy juliete đã rất cay trc chứ khi uống nốt liều thuốc độc ấy...
hihi , Làm sao có thể không đau buồn khi người yêu mình chết , dẫu sao thì một cuộc sống vẫn tốt hơn là một cái chết đúng không ? Nhưng ông W.S đã viết ra một kết thúc có hậu ^^ , có hậu hơn cả những kết thúc có hậu khác ... hic , vậy mà tôi lại không có can đảm tìm cái kết thúc có hậu đó cho mình
đừng cười cay đắng như vậy...nếu bạn nghĩ như thế thì ng đã đi kia sẽ nghĩ sao?Khánh ko muốn nói nhưng họ đã ko còn là nhưng thực thể,họ chỉ còn trong suy nghĩ của chúng ta...còn thì họ đâu thể tồn tại được nữa...Khánh mong bạn luôn sống...nghĩa của từ sống,chắc bạn hiểu...sống khác với tồn tại
Cám ơn Khánh , tôi hiểu mà , chỉ là đôi khi ta tự lừa gạt mình để tránh những cơn đau . Hey` , tháng 7 sắp đến rồi , lúc ấy nhất định tôi sẽ lên Đà Lạt thăm em , hihi , điên thật nhỉ ? dù biết là sẽ không còn ai đến nữa , nhưng thôi , tôi cứ đi ... hà hà , biết đâu rồi lại thấy bớt buồn phiền hơn . Chúng ta chọn " sống " thì chúng ta phải tiếp tục sống phải không bạn Còn bạn sao rồi , khá hơn chưa ?
khánh đã chấp nhận rồi...vì ng ấy là góc khuất của Khánh...Hôm qua khánh cũng đã lên và làm phiền ng ấy,1 chiếc chuông gió treo ngay trên...hì,chắc h này ng đó đang ghét khánh lắm...ko còn em nhưng còn kỉ niệm,bạn hãy cứ đi đi...ko điên đâu...
Đi chứ ^^ , cô ấy mong tôi lắm , bao giờ cũng thế mà . Chắc là không ghét Khánh đâu , người đó sẽ nghĩ lại , thay vì bắt Khánh phải nhớ đến mình thì tôi tin là giờ này người đó đang hy vọng Khánh hạnh phúc , yên tâm đi , tất cả cứ để cho cát bụi làm phai mờ , một lúc nào đó nó sẽ biến mất . ^^ vui vẻ lên hen !
Mình chúc cả @trinhtieukhanh và @MuaThuNhungNoiBuonBatTan sẽ đón 1 tháng 7 mới thật vui vẻ và ấm áp. Không có nghĩa là quên đi người ấy...nhưng có lẽ là cũng không lên làm người ấy cảm thấy buồn vì chúng ta đang buồn vì họ...
Cám ơn bạn nhiều lắm nghe , cũng có thể là sắp đến tháng 7 , hồi trước tháng 7 là tháng vui nhất đối với mình , đây là tháng 7 đầu tiên khác đi , bỗng nhiên mình thấy trống vắng như vậy thôi , không biết sẽ liệu mình chống chọi với sự thay đổi đó như thế nào nhưng thôi cứ để thời gian định đoạt . Cám ơn bạn lần nữa nha
tiểu khánh thì không sao rồi,đã qua khoảng thời gian khủng khiếp nhất,chỉ có Buồn ngốc mà trăn trở hoài...Buồn ơi,đừng để người trên thiên đường buồn vì bạn...hì...đừng để gió quá nhiều trong lòng mình,Buồn nhớ.cảm ơn Duffy
.:.hoaღgiấy.:. # 20. May 2009, 14:43
Người Lai # 20. May 2009, 15:48
.:.hoaღgiấy.:. # 20. May 2009, 22:41
trinh tieu khanh # 3. June 2009, 05:52
sao chàng không nhìn lên vầng trăng kia và tự hỏi
sao ta lại lìa xa nhau...
romeo ơi hỡi rômeo
sao chàng không nhìn vào đôi môi em mấp máy
em đâu có rời xa...
tìh yêu có chăng là sự mù quáng trước những đớn đau và chia lìa,nếu romeo có thể chờ đợi,juliete cũng đã không chết.yêu là sự sẻ chia từng giây phút đớn đau...nhưng cũng có lúc,ta nên dừng lại và nhìn sâu vào vấn đề,đừng để cả 2 cùng chết như romeo và juliete...
ánh trăng vẫn còn đây
ngôi sao vẫn còn đây
lời thề nguyền chưa kịp dứt khỏi bờ môi
mà sao ta đã lìa xa cõi trần?
hỏi yêu ở kiếp thiên đường
có bằng một phút ngậm ngùi trần gian?
sống cho ai?sống cho nhau
như trăng vẫn tỏ,như sao vẫn mờ...
Người Lai # 3. June 2009, 06:03
trinh tieu khanh # 3. June 2009, 07:54
Người Lai # 3. June 2009, 09:27
trinh tieu khanh # 3. June 2009, 09:52
Người Lai # 3. June 2009, 10:44
Chúng ta chọn " sống " thì chúng ta phải tiếp tục sống phải không bạn
trinh tieu khanh # 3. June 2009, 10:49
Người Lai # 3. June 2009, 10:55
Chắc là không ghét Khánh đâu , người đó sẽ nghĩ lại , thay vì bắt Khánh phải nhớ đến mình thì tôi tin là giờ này người đó đang hy vọng Khánh hạnh phúc , yên tâm đi , tất cả cứ để cho cát bụi làm phai mờ , một lúc nào đó nó sẽ biến mất . ^^ vui vẻ lên hen !
trinh tieu khanh # 3. June 2009, 10:57
m cùng cố lên bạn nhé...
duffy822 # 15. June 2009, 07:19
Người Lai # 15. June 2009, 13:57
duffy822 # 16. June 2009, 02:10
trinh tieu khanh # 16. June 2009, 02:46
duffy822 # 16. June 2009, 02:57