Cổ Tích Biển
Monday, 12. October 2009, 03:07:25
Ngày xưa , anh thường ví đôi ta
Biển là anh
Em là con thuyền nhỏ
Thuyền lênh đênh giữa ngàn khơi lộng gió
Giương buồm to nghe lòng biển hát ca
Nhưng anh biết
Mình đã sai tất cả
Vì biển kia có mãi lặng im đâu
Một ngày nọ , sóng bỗng nhiên giận dữ
Dìm thuyền kia xuống tận đáy biển sâu
Rồi từ đó
Cứ vào mỗi đêm thâu
Biển lại khóc gọi người tình tha thiết
Và dường như nó không bao giờ biết
Thuyền mãi nằm trong lòng biển đấy thôi
Em mãi nằm trong lòng biển đấy thôi
Như anh đã nói rồi
… anh là biển
Ôm ấp mãi một mối tình vĩnh viễn
Như thuyền kia , dẫu chết vẫn còn yêu
Và lại có một chiều
Anh chợt nghe biển hát
Thấp thoáng bóng thuyền xưa
Dẫu tàn phai , cũ nát …
Nhưng em có biết không
Rằng biển đang hạnh phúc
…
Và anh cũng chẳng sai
Vì đôi ta mãi mãi
Biển là anh
Em là con thuyền nhỏ
Người Lai

...
Biển là anh
Em là con thuyền nhỏ
Thuyền lênh đênh giữa ngàn khơi lộng gió
Giương buồm to nghe lòng biển hát ca
Nhưng anh biết
Mình đã sai tất cả
Vì biển kia có mãi lặng im đâu
Một ngày nọ , sóng bỗng nhiên giận dữ
Dìm thuyền kia xuống tận đáy biển sâu
Rồi từ đó
Cứ vào mỗi đêm thâu
Biển lại khóc gọi người tình tha thiết
Và dường như nó không bao giờ biết
Thuyền mãi nằm trong lòng biển đấy thôi
Em mãi nằm trong lòng biển đấy thôi
Như anh đã nói rồi
… anh là biển
Ôm ấp mãi một mối tình vĩnh viễn
Như thuyền kia , dẫu chết vẫn còn yêu
Và lại có một chiều
Anh chợt nghe biển hát
Thấp thoáng bóng thuyền xưa
Dẫu tàn phai , cũ nát …
Nhưng em có biết không
Rằng biển đang hạnh phúc
…
Và anh cũng chẳng sai
Vì đôi ta mãi mãi
Biển là anh
Em là con thuyền nhỏ
Người Lai

...















.:.hoaღgiấy.:. # 28. July 2009, 04:54
Người Lai # 28. July 2009, 05:29
.:.hoaღgiấy.:. # 28. July 2009, 15:08
Dạo này t chỉ sang cmt cho 2 blog thôi đó
Người Lai # 28. July 2009, 15:25
.:.hoaღgiấy.:. # 28. July 2009, 15:43
Người Lai # 28. July 2009, 15:55
.:.hoaღgiấy.:. # 28. July 2009, 17:26
Người Lai # 29. July 2009, 02:42
.:.hoaღgiấy.:. # 29. July 2009, 08:54
Trần Hà Thanh # 30. July 2009, 15:29
Đêm nghe sóng biển
Lòng bồi hồi một nỗi niềm
Ngày xưa đó
Tiếng sóng như tiếng cười em
Sao giờ
Cũng tiếng sóng ấy
Nghe như tiếng khóc
Khóc cho anh phải đứng một mình
Một mình nơi đầy ấp kỉ iệm này
Người Lai # 30. July 2009, 15:52
Thuyền lại tiếp tục lênh đênh trên biển rồi , thôi thì cứ hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến vậy
Dragontooths # 2. August 2009, 10:14
Người Lai # 2. August 2009, 12:10
Những gì tôi làm chỉ là để tìm cho quá khứ lòng mình một nơi để tan biến , hihi , hy vọng là mọi thứ sẽ lại tốt đẹp