Thường Xuân

Một vùng mây trắng , bay đi tìm nhau ...

Triệu Đóa Hoa Hồng


Nhắm mắt lại Anh sẽ thấy được em Rực rỡ rạng ngời trong tranh anh vẽ Nhắm mắt lại Em có thấy được anh ? Hay chỉ là bầu trời xanh lặng lẽ ...


Thành Tiflis mờ sương
Nhìn em đi bên anh ... nhỏ bé



Dưới ánh nắng làn sương long lanh
Triệu cành hồng khoe sắc
Mỗi sớm mai , bên hàng song thưa
Anh vẫn nhìn em rạng ngời trong nắng

Tạm biệt người tình hỡi
Anh sẽ ra đi
Với đôi bàn tay trắng
Nhưng dẫu sao , cuộc đời anh đã từng có cả triệu đóa hoa hồng
... và một mối tình câm lặng

Em và mưa Vy

Comments

.:.hoaღgiấy.:.hoagiayxanh Tuesday, May 26, 2009 4:37:17 AM

nhắm mắt lại....và mở mắt ra...

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Tuesday, May 26, 2009 4:38:55 AM

há há , ôi trời ạ , đúng lúc nhỉ p

.:.hoaღgiấy.:.hoagiayxanh Tuesday, May 26, 2009 4:40:14 AM

...mọi thứ xung quanh đều đẹp smile

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Tuesday, May 26, 2009 4:43:29 AM

Hihi , không biết hôm nay thế nào mà tự nhiên yêu hoa hồng quá , một ngày bỗng dưng đẹp quá bạn à flirt

.:.hoaღgiấy.:.hoagiayxanh Tuesday, May 26, 2009 4:49:48 AM

hôm nay là một ngày rất đẹp love một ngày đẹp nhứt trong tháng 5 ^^

HanTieuLang Sunday, June 7, 2009 12:02:21 PM

Hi, nice to meet you.
your photo is really impressive.

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Sunday, June 7, 2009 12:13:22 PM

thanks alots

Nguyễn Minh Châuforeverlove0806 Tuesday, June 23, 2009 3:49:16 PM

2 bản nhạc đều hay ... và ... bông hoa hồng đẹp quá smile

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Tuesday, June 23, 2009 3:57:51 PM

idea thankyou ! lúc làm tôi cũng không ngờ nó đẹp vậy lol

hoamongrong Tuesday, February 2, 2010 11:13:01 AM

Bạn tự play bản này phải không? Hay thật đấy. Mình là crazy fan của ghita, minh hay nghe bài này do Francis Goya play. Tiết tấu nhanh hơn một chút so với bản cậu post, nhưng nói chung đều hay cả.
mình thấy rất nhiều điểm tương đồng với tính cách của mình qua Blog này. hi vọng sẽ đuợc nc với bạn!

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Tuesday, February 2, 2010 11:50:47 AM

^^ Vậy bạn có biết chơi ghitar ko ? nếu bạn biết thì tuyệt ^^ . Đây ko phải do mình chơi , đó là của một nhạc sỹ tên Phạm Lợi , bản mình chơi thu ko tốt nên mình ko post lên .

Mình đã add friends với bạn rồi đấy

hoamongrong Saturday, February 6, 2010 3:29:23 PM

Minh cung co hoc nhung choi te lam. minh cung uoc choi duoc ghi ta hay nhu ai, ma hoc hoai van ko choi hay duoc. Hihic!

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Sunday, February 7, 2010 4:19:43 AM

Hihi , mình rất thích có một người bạn chơi ghita song tấu với mình ^^ tới bi giờ vẫn chưa tìm ra .

Mình có đệ tử ^^ nhưng tiếc là nó chẳng hứng thú gì với ghita , chẳng qua là con nít ham chơi ham biết ^^ hihi nên thôi . bạn ráng luyện đi ^^ biết đâu có cơ hội chúng ta cùng ngồi đàm đạo . Ghitar mình cũng tự học thôi chứ ko đi học ở trường nào .

hoamongrong Monday, February 8, 2010 7:38:08 AM

Thuc ra minh thich ghita tu thoi sinh vien, tham gia hoc, nhung ngay do khong mua noi mot cay dan nen tap khong nhieu. Gio ra di lam roi, minh van tranh thu tuan mot buoi den nha thay hoc. Thay bao nhac li minh thi duoc, nhung tieng ghita choi sao giong nguoi "bat bong" qua troi!!!!Minh buon may ngay!!!!nhung tam long danh cho ghita thi khong thay doi!

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Monday, February 8, 2010 8:35:21 AM

hihi ^^ , thật ra guitar ko cần phải học nhiều , chủ yếu là tự phát thôi ^^ , mình đến với ghitar hoàn toàn là tự lực chứ chưa đi học bào giờ .
Cố gắng đi ^^ Ghita rất dễ , bạn có xem có cái ông đó chơi ghita 1 tay ko ? có cả người chơi ghita bằng chân nữa ^^ hihi nói chung ghitar là môn dễ nhất trong mọi nhạc cụ .

hoamongrong Wednesday, February 10, 2010 9:14:39 AM

Vay a? minh se co gang! Hi vong mot ngay nao do co the noi chuyen voi ban nhieu hon ve Ghita!

Mùa Thu , Những Nỗi Buồn Bất Tận MuaThuNhungNoiBuonBatTan Thursday, February 11, 2010 4:14:36 AM

Phải , cố gắng lên nhé ^^ chúc bạn thành công

Write a comment

New comments have been disabled for this post.