Mùa đông tôi yêu...
Thursday, January 29, 2009 1:01:41 PM
| Một buổi sáng đẹp trời ko có nắng cũng chẳng có tuyết rơi, bước đôi chân nhè nhè trên những đám tuyết còn đọng trên mặt đất, tôi bước đi. Dù trong lòng có hơi nhơ nhớ Tết Việt Nam, tôi vẫn thấy buổi sáng hôm nay thật diệu kì, tâm hồn như được chắp thêm cánh, nhẹ nhàng lâng lâng, như một chú gấu choàng tỉnh sau giấc ngủ đông dài dằng dặc. Bây giờ đã là tháng 2 rồi, tức là đã sang xuân, nhưng tôi biết tuyết sẽ còn rơi lại vài lần nữa, và rồi mùa đông sẽ nhường chỗ cho mùa xuân duyên dáng. Nếu tính ngày tháng thì còn lâu tôi mới về VN hẳn, nhưng chỉ còn 4 mùa tuyết đậu trên ô cửa sổ phòng tôi nữa thôi là tôi sẽ rời xa nơi này mãi chẳng còn có cơ hội được sờ vào tuyết, được chờ đón những bông tuyết đầu mùa và tạm biệt những bông tuyết cuối cùng. Chắc hẳn tôi sẽ nhớ lắm, nhớ nước Nga như hồi tôi mới sang nhớ những ngày nắng vàng ửng ở VN. Tula nhỏ bé, hiền hòa, xinh xắn như một thiên thần, nơi tôi đã đang và sẽ trải qua thời kì đẹp đẽ nhất trong đời mình, tuổi mà chúng tôi biết yêu, ghét, giận,hờn và cảm nhận cuộc sống sâu sắc nhất bằng cả trái tim mình. Ngày mới cũng sẽ đến, tình yêu cũng sẽ đến, mùa hè sôi động rồi cũng rực rỡ, nhưng tôi vẫn nhớ mãi mùa đông, mùa đông sâu lắng đưa ta về với chính ta, nơi chất chứa, ấp ủ những ước mơ, những nổi buồn thầm kín. Tôi yêu mùa đông. |









Đá hồn trăngphanhuyen92 # Thursday, February 5, 2009 11:32:31 AM