Sticky post
Friday, August 22, 2008 1:08:55 AM
Lý lịch trích ngang của các thành viên.

Read more...
Tuesday, September 9, 2008 7:01:02 AM
Chia sẻ Multimedia
Để viết 1 slogan, có 3 cách viết như sau:
1. Slogan nhấn mạnh nhân cách thương hiệu
2. Slogan nhấn mạnh thuộc tính sản phẩm
Read more...
Monday, September 8, 2008 7:18:02 AM
Chia sẻ Multimedia
Hãy tưởng tượng một ngày kia, cuộc sống không có thiết kế đồ họa cùng nghĩa với việc sẽ chẳng có một tờ báo nào truyền đạt được thông tin và kiến thức, cũng chẳng có sách, tiểu thuyết, áp phích quảng cáo hay logo. Thậm chí là mọi thứ sẽ trở nên rắc rối khi không có dấu hiệu để phân biệt, giữa đường với muối, bơ với chất tẩy trắng. Tồi tệ hơn là cũng sẽ không có thẻ tín dụng hay giấy bạc ngân hàng, tiền xu, tem hay vé xe bus và nhiều thứ khác nữa.
Thiết kế thực sự là quan trọng!
Read more...
Monday, September 8, 2008 7:10:21 AM
Chia sẻ Multimedia
Khi người ta nghĩ đến một thương hiệu nào đó, hình ảnh đầu tiên thường chính là logo (biểu trưng). Logo là đòn bẩy hữu hiệu trong việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của bạn đến với khách hàng qua các phương tiên thông tin đại chúng.
Read more...
Thursday, September 4, 2008 9:00:56 AM
Chia sẻ Multimedia
Từ những ý tưởng thiết kế ban đầu và kịch bản phân cảnh cho đến việc tạo nên các khung cảnh tươi đẹp, lộng lẫy và những thế giới khác, Photoshop đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tưởng tưởng của phim ảnh.
Read more...
Thursday, September 4, 2008 8:33:37 AM
Nên biết
Người ta đặt cho mỗi loài hoa, mỗi màu hoa một ý nghĩa nhất định. Chẳng hạn như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa cam trinh bạch, các cô dâu thường đội vòng hoa cam trong ngày cưới. Hoa mào gà sự say mê hăng hái. Hoa glay-zơn chỉ sự hẹn hò. Hoa mẫu đơn chỉ mối tình trọn vẹn cả đôi bề.Read more...
Thursday, September 4, 2008 8:23:09 AM
Bí quyết
Những bình hoa rực rỡ sắc màu không thể thiếu trong nhà vào những dịp lễ, Tết... Tuy nhiên nếu không biết cách cắm thì hoa sẽ không tươi và mau héo. Muốn giữ được hoa đẹp và tươi lâu, hãy tham khảo những ý kiến dưới đây.
Read more...
Thursday, September 4, 2008 12:36:28 AM
Suy ngẫm
"Tôi không sống với quá khứ!". Đúng. Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học và biến tạo đường hướng mới mẻ hơn, thành công hơn.
Read more...