Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Ba mẹ của Mún và Gấu

Lưu trữ tâm sự và hình ảnh

Ba cho con đi ngủ đi


Gấu con là một thằng bé rất nhiều tình cảm. Xa ba lâu ngày, thiếu thốn tình ba, nên mấy ngày tết Gấu quấn quít với ba lắm.
Hôm đầu tiên ở nhà bà nội, ba đi đâu làm gì Gấu cũng cứ theo sau gọi ba liên tục, cứ "ba ơi" làm cho ba phải "dạ" xái quai hàm.
Gấu đang mải chơi cái gì đó, nhưng chỉ 2 phút mà không thấy bóng ba đâu là Gấu lại đi tìm gọi khắp nhà, bà nội phải quát "bố nó ngồi im một chỗ đi, đừng bắt khổ cháu tôi phải đi tìm."
Thỉnh thoảng Gấu thèm được âu yếm lại dang hai tay ra "ba bế con đi". Ba lại bế Gấu lên. Tuy nhiên, từ bé Gấu thường không đòi ẵm bồng, nên chỉ một chốc, Gấu lại trườn xuống để chơi.
Chị Mún hay cố tình trêu Gấu. Chị chạy ra ôm cổ ba và nói: "ba của chị chứ!" thế là Gấu lại chạy đến hảy chị ra, hai chị em lại tranh lẫn nhau thật buồn cười.
Từ hôm ba về, khi bắt đầu đi ngủ Gấu luôn đòi ba ru ngủ. Thực ra khi ba ru, Gấu đâu có ngủ được, Gấu dỏng tai lên để nghe cái giọng khàn khàn của ba. Khi nào ba thôi ru, lúc ấy Gấu mới ngủ. Ấy thế nhưng mà nếu ba chưa vào giường thì nhất định là Gấu chưa ngủ. Gấu cứ luôn mồm gọi "ba ơi" đến khi nào ba vào mới thôi. Hôm nào ba đang bận, chưa vào phòng ngủ, mẹ tắt đèn bắt Gấu đi ngủ thì Gấu mếu máo "ba đâu rồi...hu hu..." nghe rất chi là thương lắm. Nghe như thế, ai mà chẳng mềm lòng. Có một hôm, ba đang ngồi bên bàn làm việc, Gấu đang chơi ở Gần ba, mẹ ra lệnh "đi ngủ" rồi tắt phụp đèn đi, Gấu cuống cuồng bỏ đồ chơi chạy lại leo lên cổ ba nói giọng gấp gáp: "Ba cho con đi ngủ đi!"
Trong mấy ngày tết, cứ đến lúc đi ngủ là như vậy, mẹ cười bảo: "Ngày nào cũng đòi ba ru ngủ, thế mấy hôm nữa ba đi thì sao?"



Ba mẹ bao giờ cũng thích nghe con nói lời yêu thương. Có những câu phỏng vấn cả nghìn lần mà vẫn cứ phỏng vấn lại. Ba hỏi Gấu:
- Ai đẻ ra con?
- Đẻ ba, đẻ mẹ.
- Con ngủ với ai?
- Ngủ ba, ngủ mẹ.
Rồi thấy ba không thuộc bài, Gấu nhắc "con yêu ai". Ba liền cười và tiếp:
- Con yêu ai?
- Yêu ba, yêu mẹ.
Mẹ liền hỏi:
- Yêu ba mẹ để ở đâu?
- Đệ ợ trên đầu. (Để ở trên đầu)

Gấu tuy rất quyến luyến, nhưng cũng rất hiểu biết và bản lĩnh đàn ông chứ không như chi Mún. Ngày chị Mún bé, khi nào cũng bám ba mẹ, nhưng Gấu thì khác.
Hôm 27 tháng Chạp, ba mẹ phải đi lên trên cụ, trời rét, lại nhiều việc, ba mẹ không cho Gấu đi cùng, gửi Gấu ở bà ngoại. Trước khi đi, ba nói với Gấu: "Ba mẹ đi thăm cụ, lát nữa ba về đón Gấu nhé!" Thế là Gấu yên tâm vui vẻ ở nhà với bà, không hề bám một tẹo nào. Tuy nhiên, nếu ba mẹ đi mà không dặn dò gì thì thể nào Gấu cũng khóc khi không thấy ba mẹ đâu.
Hôm ba ra cảng Nội Bài cũng thế, mẹ và chị Mún đi tiễn ba, bà ngoại xuống trông Gấu. Trước khi đi, ba bảo: "Con ở nhà với bà nhé! Ba đi đây, mai lại lên ti-vi nói chuyện nhé!". Mẹ bảo: "Con ở nhà ngủ với bà nhé! mẹ đi tiễn ba, lát nữa mẹ sẽ về". Cứ thế là Gấu rất vui vẻ và không đòi theo gì cả. Đúng là rất bản lĩnh lắm!:yes:

ABBA - Happy new yearTết Mậu Tí 2008

Comments

avatar
Trời ơi vừa tình cảm vừa bản lĩnh! Sau này các em theo hàng đàn rồi! :yes:

By tuongphung, # 19. February 2008, 16:42:42

avatar
Đọc mấy entry gần đây tự dưng thấy thương Gấu quá, thương cả ba Gấu nữa (Bé Bim đang nói đấy, không phải mẹ đâu híhí).

By namsangnd, # 22. February 2008, 01:33:36