Một-hai-ba nào!
Monday, 21. July 2008, 11:31:07
Bắt đầu là chuyện đi bơi của mấy chị em Mún Gấu.
Chị Mún được ba dạy cho biết bơi từ khi 6 tuổi, nên mùa hè này, ba vắng nhà, Mún lại trở thành huấn luyện viên của cả nhà.
Mọi người ở bể bơi cứ ngạc nhiên vì sao mẹ cho Mún đi bơi mà mẹ lại không biết bơi, con con gái thì cứ thế bơi ầm ầm. Thi thoảng mẹ lại hỏi Mún: "mẹ đạp chân thế này đúng chưa?".
Hồi đầu mùa hè, Mún nói với ba: "sang năm ba về ba dạy các anh chị ấy bơi nhé!". Tuy nói thế, nhưng mún cũng đảm nhận việc hướng dẫn anh Hưng và chị Hương bơi. Đến hôm nay Mún đã khoe ba: "Ba ơi, chị Hương bơi được hết chiều ngang bể rồi" - "Vậy à? thế là chị ấy biết bơi rồi đấy. Thế anh Hưng thì sao?" - "Anh ấy chẳng chịu tập gì cả, chỉ toàn nghịch thôi." - "Con cầm roi bắt anh ấy tập" - "Ba về mà dạy anh ấy, con chịu."
Quay sang chuyện của hai đứa bé Quỳnh và Gấu. Quỳnh hơn Gấu 1 tuổi nên Quỳnh mạnh bạo hơn Gấu rất nhiều. Quỳnh cứ chạy lấy đà huỳnh huỵch rồi nhảy ùm xuống bể làm nước bắn tóe hết lên tứ phía. Gấu thấy chị Quỳnh nhảy như vậy Gấu cũng rất là thích. Gấu liền leo lên đứng cạnh thành bể rồi vừa nhún vừa đếm:
- Một, hai, ba, nào!
Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi...
Gấu lại tiếp tục:
- Một, hai, ba, nào!
Sau cái nào ấy mọi người tưởng sẽ "ùm...", nhưng cu Gấu vẫn đang nhún nhảy trên thành bể...
Mọi người được trận cười nghiêng ngả...
Lại:
- Một, hai, ba, nào!
Mẹ bảo: - Con nhảy xuống! mẹ đỡ - Ùm... thế là Gấu nhảy xuống
-----
Trên máy tính có chương trình tô mầu cho những hình có sẵn. Từ khi chị Mún chỉ cho Gấu cách làm thì Gấu rất thích cái trò đó.
Thế là mỗi lần mẹ mở máy tính để nói chuyện với ba, Gấu đều nói: "Mẹ lấy bút chì cho con vẽ con hà (gà)". Ba nhận thấy là ngày trước khi Bông bằng tuổi Gấu bây giờ cũng không nói được chữ "G". Ba phát âm thử, thì thấy là cấu trúc phát âm chữ "G" và chữ "H" gần giống như nhau.
Tô mầu con gà chán thì Gấu đòi: "Mẹ lấy con mèo!"
Tô mầu hết con mèo này, Gấu tự chọn được con mèo khác. Mẹ bảo "Thạo lắm rồi, biết kích cả vào nút "YES" nữa để chấp nhận mở con mèo khác"
Gấu đòi lấy cái máy bay để tô. Mẹ tìm mãi không thấy, Gấu cáu toát cả mồ hôi, mẹ lấy cho cái khác nhất định không chịu, gắt ầm lên.
Mẹ liền bảo: "Thôi không vẽ nữa, chào ba đi rồi đi đón chị Mún"
Gấu liền bảo: "Đón chị Mún về lấy máy bay"... hì hì... đúng là thua con luôn (bởi vì chị Mún biết máy bay nằm ở mục nào).
Gấu rất là mê tô mầu, mà Gấu cũng rất kiên quyết cái ý của Gấu, ba mẹ nói không được. Một buổi tối, đã muộn, bao bảo: "Thôi chào ba rồi đi ngủ" - Gấu đang mải tô mầu, Gấu đòi: "Mẹ lấy con hà cho con vẽ"
Mẹ bảo: - Thôi, con chào ba rồi đi ngủ
Gấu không muốn, thế là gào ầm lên.
Ba bảo: - Đến giờ đi ngủ rồi, con chao ba đi, rồi đi ngủ, mai vẽ tiếp.
Thế là Gấu bực mình mắng ba:
- Ba cút về! (học các bạn mẫu giáo đây mà)
- Ba cút đi đâu bây giờ?
- Đên giờ đi ngủ rồi, con đi ngủ đi!
- Không ngủ đâu...
Mẹ xuống dưới bếp, mang cái roi lên, lúc ấy Gấu mới không gào lên nữa. Ba liền dịu giọng:
- Con ngoan, chào ba đi ngủ, thì ba mới yêu chứ!
Gấu có vẻ dần dần hết cáu.
Một lúc sau mẹ mới khí được Gấu đi ngủ.
-----
Không hiểu Gấu sáng tác ở đâu ra mấy từ vựng rất lạ, và bắt cả nhà phải dùng theo.
Gấu giống ba ở chỗ là không thích ăn thịt nạc, mà phải ăn thịt ba chỉ. Nhẽ ra khi đòi thì Gấu phải đòi là "ăn thịt mỡ", nhưng Gấu lại đòi là "ăn thịt béo". Ông bà ngoại mà nói là thịt mỡ, thì Gấu không chịu, nhất định phải là thịt "béo".
Gấu mải chơi, đến lúc khát nước, Gấu đòi bà ngoại rót nước cho uống.
Bà rót cho Gấu nửa cốc nước, Gấu không đồng ý nói:
- To! (nghĩa là "nhiều")
Bà rót thêm một chút, Gấu lại nói:
- To!
Bà đành rót đầy cốc nước, Gấu cầm tu một hơi hết sạch
-----
Hôm qua, Gấu ngủ dậy muộn, mẹ phải đi dạy sớm. Mẹ đành để Gấu ở nhà ngủ một mình, mẹ gọi điện cho bà ngoại, nhờ bà xuống trông Gấu rồi mẹ đi ra trường.
Gấu ngủ buổi sáng rất buồn cười, vừa ngủ Gấu vừa gọi "mẹ ơi" - mẹ trả lời Gấu yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm qua, chắc là Gấu gọi không thấy mẹ thưa, nên Gấu dậy và thấy ở nhà một mình.
Bà ngoại kể: lúc bà xuống đến nơi, cổng thì mẹ khóa, Gấu ngồi ở bậu cửa khóc nhè, con Shrek thì đang liếm chân Gấu và vẫy đuôi ầm ĩ...
Đến buổi trưa, Gấu cũng đang ngủ và mẹ đã dậy. Gấu ngủ say, nhưng cũng rất thính. Lúc ấy cái điện thoại của mẹ kêu: "ba mẹ ơi, có điện thoại" mẹ chạy ra phòng ngoài để lấy điện thoại nghe, vừa lấy được điện thoại, đã thấy Gấu thức dậy theo bén gót:
"- Mẹ đi đâu đấy?"
Hì hì... Gấu lại sợ phải ở nhà một mình như lúc sáng.