...tình trước...tình sau... biết tình nào đến bạc đầu...?

...

Về quê - hái sim







Mấy ngày nghỉ lễ về quê chơi, đi cũng gấp về cũng vội nên mệt quá... khổ cái thân đi xe hoài mà cứ say xe. Mà không say xe bình thường, cứ gấp đồ đã mắc nôn rồi, người ta gọi "say xe tâm lý"... dù tâm lý hay không cũng ngán quá mỗi lần đi xa. Thiên hạ khuyên rằng học lái xe đi là hết, biết thế mà cứ lần khất mãi chưa chịu đi đăng ký

Nguyên cái khoản mua vé thôi cũng khó... dặn dò mấy đứa bạn mua vé trước cả 10 ngày vậy mà cũng hết giờ sớm tới tận khuya mới có nên về tới nhà gần 12 giờ đêm... lúc về cũng rứa (gớm , thiên hạ cũng ham hố đi chơi giống mình phết !)

Về năm nay cũng đi hái sim như năm ngoái. Mùa này sim bắt đầu chín nên chưa nhiều nhưng quả xanh hoa và nụ quá trời, nở tím một vùng rất đẹp ... ai thích màu tím của hoa này khéo muốn ở lại chẳng muốn về không chừng? (hình còn trong máy vẫn chưa copy ra nên chưa khoe được ) toàn hình nhìn nhí nhố quá... nên chưa nhiệt tình khoe là thế chứ đẹp khoe từ sớm

Quả mâm xôi mùa này chín nhiều đỏ rực, trong đó toàn dân tộc họ ở nên chả ai thèm ăn mấy cái quả này... mới còn dư đến lượt mình. Trên đường về gặp hai đứa bé nhỏ xíu chắc khoảng 5 tuổi và 4 tuổi thôi, đang ngồi dưới đất ăn mấy cái quả gì vàng vàng có mủ trắng chảy ra có lẽ là vừa hái xong. Đứa đứng đứa ngồi gặm cái quá ấy. Chạy xe máy ngang qua thấy quả lạ hoắc, dừng xe lại xin quả.... đổi lại cho nó mấy quả quýt sau trận tơi bời còn lại. Hai bé đó cho hết 4 hay 5 quả gì đó còn lại, sau đó nó trèo lên cây hái quả na rừng... thú thực giống như mẵng cầu (người Nam gọi) như nó to bằng quả bưởi nhưng chưa chín còn xanh ngắt. Cái quả ấy chưa ngạc nhiên bằng cách 2 nhỏ đó trèo lên cây rừng...đúng y như truyền nhân của Tạc dăng vậy trèo nhanh như khỉ con vậy! chỉ bám vào mấy cái cây leo rồi trèo lên, đứng dưới mà chỉ lo nó té thì bỏ bu. Giờ mới nhớ quên không chụp cái quả ấy làm kỉ niệm (chứ kg thiên hạ lại nghĩ mình boom...)

Mấy ngày về thời tiết đẹp chỉ hơi mưa lất phất... nên cũng thư thả đi ngắm thiên hạ được tí.

Tối qua về khuya nên mệt (chỉ cái tội say xe mới mệt) thế mà sáng nay cũng ngồi viết được cái entry này dài ngoẵng vượt ngoài dự đoán...




Hoa sim là đây... cái hoa hồng hồng tím tím này mà tốn bao nhiêu giấy mực của thơ ca.


Thêm tấm nữa ..."Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím.... chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim..."


Vườn sim là đây... "người đẹp" hy sinh cái nón để đựng quả (nhỏ em kg phải mình)


Còn đây mới là quả sim...sau khi thu hoạch đã được tiêu thụ ngay tại chỗ, mấy quả này còn rơi vãi lại mới có tấm hình này bigsmile


Hoa này hồi bé cũng gọi là hoa sim nhưng mà là sim dại (thật ra cây nào cũng là cây dại tất)bigsmile nhưng vì quả nó ăn không ngon bằng sim ở trên nên êếp thứ 2. Chứ thấy hoa này đẹp hơn hoa sim à nha... à, có người gọi là hoa Mua thì phải?


Thường thì hoa này có 5 cánh thôi nhưng lần vừa rồi cũng thấy được mấy bông 6 cánh, hoa này có một người bạn ở TP trồng bán làm kiểng...có ai lên quê mình cho miễn phí nó mọc hoang cả rừng!


Bụi cây của hoa sim dại, nhiều cây cao hơn đầu người.


Nó mọc hoang cả đồi, chuyến đi vừa qua vô rừng nên trong ấy cảnh rất đẹp.


Như Dalat thu nhỏ, cây thông nhỏ nhiều... một số bị người ta đốt làm gì cũng kg biết, chơ trọi thấy thương.


Hoa mận rừng


Quả mâm sôi... quả này biết ăn từ khi còn tắm suối.Dạo ấy còn ăn cả ngọn non nữa chứ nào có nhiều quả chín xa xỉ thế này! Sau mưới mấy năm mới ăn lại... ngon phết!




Quả Trân Châu (chả biết có đúng tên không nữa?)


Trái na rừng đây, mấy đứa nhỏ trèo lên hái xuống cho nè... nhỏ em nói nó ăn rồi ngon lắm (chỉ hơi chua thôi) trái này chưa chín được vì còn quá xanh. Trái già nó hơi vàng chín hơi hường hường, nghe nói thế chứ nào có thấy đâu. Nhỏ em gái... làm điệu (nàng mà biết mình đem hình nên đây thể nào cũng sài sể cho mà xem....dấu nhẹm)whistle



Thật thiếu xót nếu không lăng xê nhân vật quan trọng này, bình thường nằm yên khi thấy máy chụp hình nó ngẩng cao đầu ..tạo dáng...nàng này điệu thế cơ!

Hỏi còn mấy con? Lời thì thầm dâng Chúa

Comments

Ánh sao đêmcanhlantim Tuesday, May 5, 2009 2:04:23 PM

Ấn tượng về một lần đi bao giờ cũng tuyệt diệu khi mình ngồi nhớ lại, chúc em có nhiều chuyến đi như vậy nhé!bigsmile

Hải ĐườngMuongHoangYen Wednesday, May 6, 2009 2:23:48 PM

To: canhlantim _Cám ơn chị đã ghé qua, hình hoa sim em post lên chị qua coi nhá. Chúc chị luôn vui nha.smile

THUBINHn0812141244 Wednesday, May 6, 2009 9:15:41 PM

chao em-em que o dau vay? chi chua bao gio nhin thay hoa sim-mau tim that de thuong. Phong canh cua VN minh that dep-Khi nao co dieu kien thi chi cung se di den nhung noi ma minh chua dat chan toi. Chuc em co nhung ky nghi that bo ich va ly thu

Hải ĐườngMuongHoangYen Thursday, May 7, 2009 4:06:09 AM

Quê em ở Bảo Lộc - Lâm Đồng, nếu có dịp chị ghé qua thác Dambri ở Bảo Lộc chơi.Thác đó rất đẹp!. Hình em đi chơi là trong đó, hoa sim rất nhiều. Chị vô thác hỏi dân trong đó vườn sim ở đâu người ta sẽ chỉ cho. Tháng này quả mới bắt đầu chín tới khoảng đến tháng 7 là gần hết quả chín.

THUBINHn0812141244 Thursday, May 7, 2009 8:41:13 PM

CHI SINH RA VA LON LEN O HANOI NHUNG DINH CU O DUC LAU ROI-CHI CO VE VN CHOI NHUNG CHUA CO DIP DEN DALAT -VUNG CAO NGUYEN LAM VIEN DO VA NHIEU NOI CHI CHUA DUOC DI-CHI SE CO GANG SAP XEP THOI GIAN DE VE VN -SE DI CHOI NHIEU NOI HON NUA- CHUC EM NHUNG NGAY NGHI CUOI TUAN THAT VUI NHA

Chớp mắt đã ngàn nămpeckerfourteeen Friday, May 8, 2009 1:23:12 PM

quả mâm sôi kia chắc ngon lắm
là đặc sản nhỉ? Trông lạ quá
Chúc you luôn vui vẻ

Hải ĐườngMuongHoangYen Saturday, May 9, 2009 1:29:10 PM

@peckerfourteeen - Quả mâm sôi này là "đặc sản" thời tắm mưa lội suối và bây giờ khi xa quê trở về thấy cũng sấn vào như bắt được vàng ấy bạn ạ. Quả này ăn ngọt nó chín mọng ăn mới ngon chưa chín có vị chát. Ngày xưa mà vớ được dù chin hay xanh "chơi tuốt" chả còn quả nào trên cây cả... hết quả ăn tới ngọn cơ mà... khiếp thế cơ!yikes

mathattinh Friday, May 15, 2009 3:49:59 PM

Hì, thấy chị vào blog em smile. Thấy khoái entry này nhất, tại em ham ăn jester. Hè năm ngoái em cũng định tới Bảo Lộc, Lâm Đồng chơi, vào tu viện Bát Nhã, nhưng tiếc là ko đi được. Trong mấy quả ở trên quả nào ngon nhất hả chị bigsmile.

PS: cái ảnh cuối cùng là con gì thế chị confused

Hải ĐườngMuongHoangYen Friday, May 15, 2009 4:29:04 PM

chào matthattinh nhé,smile ...cái khoản ham ăn em giống chị phết!. Quả trên quả nào cũng ngon hết em ạ, nói chung toàn "đặc sản" thời tắm suối cho tới giờ.yes
- Quả sim: chín có vị ngọt (5 quả mà xếp hình hoa trên tay đó)

- Quả mâm sôi: màu đỏ chìn ngọt lắm nhưng khi xanh n1o cũng màu đỏ có vị chát, muốn biết mâm sôi chín thì cứ nhìn thấy nó mọng nước là xơi được rồi.cheers
- Quả Trân Châu: hơi chua, có vị ngọt (có chút thôi) hơi chát. Ngày ấy chua chát gì cũng sạch ráo! thậm chí chưa kịp chín cũng chẳng còn quả nào trên cây luôn.yikes

- Quả sim dại: cây mà bông tím nở lớn có bông 6 cánh đó. Quả này ăn cũng ngọt nhưng kg ngon bằng sim trên. Ăn xong miệng tên nào tên ấy đen thui tổng thể miệng, vui lắm! bigsmile

-Quả na rừng: chưa được ăn... nghe đồn ngon lắm ngọt hơi chua (ước ao được ăn nhưng bị hụt) hái trái quá xanh.whistle


Trời ạ, con cuối cùng là con sâu rừng đó em bigeyes . Được cái nhà chị đã được "huấn luyện" từ bé chả có đứa nào sợ sâu cả, bắt cho lên tay ngắm chơi là chuyện nhỏ. Lần đó 3 đứa dí sát máy ảnh vô chụp đó! devil

THUBINHn0812141244 Friday, May 15, 2009 5:51:55 PM

chao em -em co khoe kg, cuoi tuan nghi co di choi dau kg,co gi moi cho chi chia se voi nha, chuc em vui nhieu

mathattinh Saturday, May 16, 2009 8:22:06 AM

Con sâu đẹp chị hén bigsmile, năm nay em phải vào Bảo Lộc một chuyến mới đc bigsmile. À mà Bảo Lộc còn quả gì đặc sản ko chị ;wink

Hải ĐườngMuongHoangYen Saturday, May 16, 2009 8:35:08 AM

Bảo Lộc toàn quả linh tinh trong rừng như chị kể thôi. Còn đặc sản ai cũng biết không ăn được mà chỉ uống thôi...quả cafe và trà (chè). Trên ấy có cả rừng cafe và trà em muốn bao nhiêu cũng có, mà mùa này quả cafe còn non chưa chín đâu bigsmile

mathattinh Saturday, May 16, 2009 12:57:17 PM

Okie, em sẽ tới bigsmile

Thuỳ Ninhmuamuaha-hua Saturday, May 23, 2009 5:17:05 PM

nhìn quả mâm xôi và quả na rừng ngon mắt quá chị ah

Hải ĐườngMuongHoangYen Sunday, May 24, 2009 8:39:35 AM

@ muamuaha-hua: Chào em, ừ 2 quả đó nhìn là thấy muốn "xơi" rồi nhưng chị chỉ mới được ăn quả mâm xôi thôi còn na rừng nghe mọi người kể lại... chà! lại ao ước ăn với uống đây (cái khoản này mê tít)bigsmile

pham quang huynhquanghuynhart Wednesday, January 13, 2010 1:23:17 PM


toi da dc an qua mam soi tai tay quang tri,an qua xim tay quang binh ( nho nhat ban sang chua an gi an xim lan suong dc mot tran tao thao duoi nho doi!). roi dc uong ruou xim cung o quang buon!..nghe bai hat mau tim hoa xim .cam on ban lam toi nho toi nhung ki niem dep& ca nhung ki niem Buon. rat rat cam on!wink( anh chup dep hi!

Hải ĐườngMuongHoangYen Thursday, January 14, 2010 4:32:20 PM

Originally posted by quanghuynhart:

toi da dc an qua mam soi tai tay quang tri,an qua xim tay quang binh ( nho nhat ban sang chua an gi an xim lan suong dc mot tran tao thao duoi nho doi!). roi dc uong ruou xim cung o quang buon!..nghe bai hat mau tim hoa xim .cam on ban lam toi nho toi nhung ki niem dep& ca nhung ki niem Buon. rat rat cam on!:wink:( anh chup dep hi!




anh Quang Huynh kể những kỉ niệm ngày xưa ấy... em có thấy chi chi làm buồn đâu? whistle happy ...thấy tếu lại vui vui chứ... ngày bé em cũng thế ăn quả rừng là món xa xỉ vì dạo ấy chẳng có bánh kẹo nhiều như bây giờ (mà có thì nhà nghèo làm gì có tiền mà mua) nên cũng vớ được quả nào xơi luôn quả ấy! chưa kịp chín cũng chẳng tha. Nhiều phen còn bị "kinh khủng" hơn "một lần nhớ đời" của anh... bây giờ nghĩ lại nếu dạo ấy mà kg có "kỉ niệm" ấy thì liệu nhìn chùm sim hay mấy quả mâm xôi khéo anh cũng quên chúng luôn cơ chứ? bigsmile

pham quang huynhquanghuynhart Thursday, January 14, 2010 7:03:26 PM

anh Quang Huynh kể những kỉ niệm ngày xưa ấy... em có thấy chi chi làm buồn đâu? whistle happy ...thấy tếu lại vui vui chứ.

...KỈ NIỆM BUỒN NGÀY ẮY...BẮT ĐẦU TỪ QỦA MÂM XÔI ĐĂ ĐEM ĐẾN CHO QH MỘT MỐI TÌNH DẸP,XONG NÓ LẠI LẤY ĐI MỐI TÌNH ẤY CỦA QH!...THỜI GIAN TRÔI MAU CHỈ ĐỂ LẠI TRONG KÍ ỨC NHỮNG CHỢT NHỚ ,CHỢT BUỒN...
ĐẾN CHÍNH VÌ VẬY MÀ KÍ ỨC CỦA CON NGƯỜI TA DÀI & DẦY THÊM, PHONG PHÚ& ĐA DẠNG THÊM...!
2006 QH ĐÃ ĐẾN ĐÀ LẠT,ĐẸP,MỘNG MƠ NHƯ NHỮNG TRANG NHẠC,THƠ,,,Ở ĐÓ QH CÓ NHỮNG NG ANH,NG BẠN NGHỀ NHƯ HS VI QUỐC HIỆP,...HĐ Ở SỨ ĐÓ THẬT HỢP. CHÚC MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH!....wink bigsmile bigsmile bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30