...tình trước...tình sau... biết tình nào đến bạc đầu...?

...

Nhạt...

...vui với cỏ cây nỗi niềm tri kỷ...nhân gian dường như đã lãng quên ta...?!

Đợi chờVề lại đồi sim

Comments

Hải ĐườngMuongHoangYen Monday, May 18, 2009 3:17:02 AM

Ô, anhtuanseattle gửi cho tặng hoa Quỳnh đẹp thế!bigeyes lần đâu nhìn thấy Quỳnh màu cam. Hoa Quỳnh nhật phải kg bạn? Cám ơn đã ghé nhà... lại được xem nhìn thích thế cơ.sing

Cám ơn về bài hát, bài bài thơ về hoa Quỳnh. Mình cóp ra đây cho mọi người cùng đọc nhá. bigsmile

Quỳnh Hương và Anh
Anh Tuấn

Một đóa tình si của giấc mơ
Tương tư anh chết giữa đợi chờ
Tương Giang rẽ khúc sầu che lối
Cắt vầng trăng khuyết nửa hồn thơ

Một đoá hồng nhung tựa ước ao
Lung linh mắt biếc dải lụa đào
Ngân Hà dẫn lối vùng hư ảo
Nối cầu Ô Thước vạn vì sao

Một đóa mùa xuân thắp mùa lên
Tô thắm môi son giết muộn phiền
Màu trắng không tên làn môi tím
Ấp ủ nghe lòng rất dịu êm

Một đóa Quỳnh Hương nở giữa đêm
Lênh lang trăng đến đổ bên thềm
Nụ hôn cánh nép dường e thẹn
Hương nồng trong gió... khẽ gọi tên...

Anh Tuan Nguyenanhtuanseattle Monday, May 18, 2009 12:40:31 PM

Không có chi, một ngày vui và bình anh nhé...
Thân mến

Ta, Nguyệt Cầm với Quỳnh Hương
Anh Tuấn

môi em thơm như đoá Quỳnh toả sáng
tựa Nguyệt Cầm vằng vặc giữa canh khua
nở đêm trăng óng ánh mái tóc thề
huơng ngât ngất ôi đêm huyền quá

ôm trăng ngủ đắm say huơng trần thế
bên nụ hôn thật nhẹ nhỏ trên môi
nụ tình xanh vừa đến nở bên đời
ôi đắm đuối một trời đầy hoa mộng

lòng ngây ngất trên lối đi trải rộng
đắm đuối hồn rực rỡ đóa Quỳnh Hương
nghe đâu đây rộn rã khúc nghê thường
chân lạc bước lối về say tình mộng ...


Hải ĐườngMuongHoangYen Tuesday, May 19, 2009 3:52:51 PM

ấy hay thế nhỉ? cứ khà khà là ra thơ được nhỉ?! mình một chữ viết còn kg xong...zip

Rồng Nhỏptngocthuy Tuesday, May 26, 2009 5:38:46 AM

Lâu lâu ghé qua spam nhà MHY nè. hihi

Rồng Nhỏptngocthuy Tuesday, May 26, 2009 5:40:29 AM

Ngày mới thật vui và bình yên MHY nhé.:X

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30