...tình trước...tình sau... biết tình nào đến bạc đầu...?

...

Qua cơn mê

(hình chỉ minh họa, nữ diễn viên Liv Tyler)
ST: Trần Thịnh
TB: Đàm Vĩnh Hưng

Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng anh lại về bên em.

Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình rong chơi.

Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lênh đênh.

Ta sẽ thăm tường đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà.

Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi.

Trường quen vắng ta nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa.

Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương.

Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện trên mây.

Còn tôi như cánh chim, sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi,

khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi người...

Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi người...

***

(hình hoa Thủy Tiên từ blog anhtuanseattle)

Si mê"Người đẹp và hoa" trong tranh Vi Quốc Hiệp

Comments

Ngan LegiadinhN Wednesday, June 17, 2009 4:57:11 PM

Buồn cười lắm, 2 đứa nhỏ nhà mình (4 tuổi và 2 tuổi) tối nào cũng bắt Mẹ phải hát bài hát này để ru tụi nó ngủ - chẳng biết vì sao nó lại kết bài này nữa. Mẹ phải hát đi hát lại đến không biết bao nhiêu lần mỗi đêm!

Hải ĐườngMuongHoangYen Thursday, June 18, 2009 12:52:36 PM

flirt thế tối nào giadinhN cũng hát thì chấc rằng chấp Mr Dam luôn ! (nói đùa thế thôi) có lẽ mấy bé tìm được một câu hay đọan nào đó thấy hay nên cứ bắt hát hòai.

HoangYen nghe bài này từ khi còn bé nên cũng thích nghe ..."Ta sẽ thăm tường đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà" ...và cả đọan này nữa " Còn tôi như cánh chim, sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi, khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi người... Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi người"... là khi xưa bé tí ấy phải xa nhà nhớ nhà quá nên cứ ngêu ngao câu này.

Ngan LegiadinhN Thursday, June 18, 2009 9:02:18 PM

Chắc là chấp Mr Dam được chứ :-) Bạn vào đây nghe con gái mình hát nè - xem có triển vọng không nha. Em hát bài Chị Ong Nâu lúc gần 2 tuổi - giọng nói còn ngọng nghịu.
http://www.youtube.com/watch?v=kOeO1n5q3pQ&feature=channel_page

Hải ĐườngMuongHoangYen Friday, June 19, 2009 2:58:24 AM

bigsmile hì hì...hiểu được chết liền! chỉ thích dòm cái điệu nhảy của bé này thôi flirt mẹ Ngan nuôi bé giỏi quá trông bụ bẫm dễ thương lắm!

Ngan LegiadinhN Friday, June 19, 2009 5:06:11 PM

neu HD vao blog cua giadinhN, vao photos thi se thay hinh em Mi va Nathan trong do. Ne, HD que o dau vay?

Hải ĐườngMuongHoangYen Saturday, June 20, 2009 4:31:10 AM

quê HD ở Lâm Đông nhưng hiện đang sống ở Biên Hòa - Đồng Nai đó Ngan. HD vô xem hình hai bé rồi... mẹ Ngan khéo ghê bé Mi xinh xắn giống mẹ Nathan thông minh lanh lợi rất ư là đẹp zai vượt xa bố là cách chắc...bigsmile Chúc gia đình Ngan Le luôn hạnh phúc vui khỏe nhé!

Ngan LegiadinhN Tuesday, June 23, 2009 11:44:58 PM

Ng thi que Quang Nam - nhung xa que 15 nam nay roi. Luc truoc Ng vao hoc DH o SG, lam viec o SG vai nam roi sau do sang My dinh cu. Ng rat nho Vn, luc nao cung muon co dip se ve tham VN tham gia dinh va ban ve. Nhung tu luc sang My den gio (nam 2003), chi moi ve duoc co 1 lan vao nam 08 thoi vi toan busy producing em be :-)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30