...tình trước...tình sau... biết tình nào đến bạc đầu...?

...

Mỗi độ trăng về

ST: Trúc Hồ
TB: Nguyên Khang & Lâm Thúy Vân







Mỗi độ trăng về... mang đầy nhớ mong
Lòng chợt bâng khuâng... một cuộc tình xa...




Những giọt mưa buồn... trôi theo từng nhánh sông
Ngày vui qua mau... ngày buồn còn đây...




Cho dù xa nhau... nhưng không mất nhau
Cho dù gần nhau... nhưng không có được nhau...




Em về với em... tôi về với tôi...
Một dòng sông đi qua có nhớ ....cuộc tình xa...



P/S: ảnh trên cùng của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam những tấm còn lại sưu tầm trên net (không nhớ của ai và ở đâu rolleyes )


Con đườngYêu người như thế đó

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30