...tình trước...tình sau... biết tình nào đến bạc đầu...?

...

Hoa Hải Đường





Có người hỏi tôi, Hải Đường là ai? xin thưa rằng: "Nàng là cái bông hoa hồng hồng đỏ đỏ đây". Lòai hoa này rất đẹp cách hoa nở chúm chím...kiểu cười e ấp của nàng mới biết yêu. Tôi biết cái tên lòai hoa này từ lớp 4 hay lớp 5 gì đó, dạo đó sách học tiếng việt có vẽ hình hoa này (hình một nét nào có màu như bây giờ)chú thích ở dưới rất ấn tượng với cái tên gì ngồ ngộ....Hải Đường! từ dạo ấy nàng mơ ước được gặp cái hoa nì... hai mươi năm sau lần đầu tiên trong đời được nhìn tận mắt sờ tận tay cái bông "người yêu trong mộng" này ...gớm, ao ước mãi trời chả phụ lòng. Bông hoa này chụp tại chợ bông Biên Hòa tết năm 2009...dấu diếm mãi hôm nay mới chịu khoe (tính làm của hồi môn thôi)
[/FONT][/COLOR]


* Ý nghĩa của hoa Hải Đường:

Không mang một vẻ đẹp thật sự rực rỡ nhưng những bông hoa Hải Đường luôn mang lại sự ấm áp, vui tươi cho người thưởng thức bởi sắc hồng đỏ đặc biệt. Hải Đường nở hoa vào mùa xuân, nghĩa là khi cái lạnh của mùa đông đã đi qua và tiết trời bắt đầu ấm áp trở lại. Hải Đường là lòai tượng trưng cho tình bạn thân thiết gắn bó keo sơn. [/FONT] (nên kg được tặng cho người yêu... he he câu này tui bom vào đó) bigsmile






HOA HẢI ĐƯỜNG

Tác Giả: Tô Đông Pha

Phe phẩy màu xuân ngọn gió đông
Bên thềm sương ngát, ánh trăng lồng
Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng



海棠

東風裊裊泛崇光,
香霧空夢月轉廊。
只恐夜深花睡去,
故燒高燭照紅妝。

蘇軾

phiên âm

Hải Đường

Ðông phong niểu niểu phiếm sùng quang
Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang
Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang.

Tô Thức

P/S: bài thơ gốc này mới kiếm trên mạng thực ra cũng không biết có phải ổng viết cho lòai hoa này kg nữa thấy giống giống add đại vô đây?!p http://www.tuoitho.net/diendan/viewtopic.php?f=14&t=26779







Thư gửi người chưa từng gặp mặt...“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.

Comments

No's blogCafeNovember Thursday, September 10, 2009 5:46:51 PM

Á thế là bít U bao nhiu tuổi rồi nhé hihi

Hải ĐườngMuongHoangYen Friday, September 11, 2009 11:04:07 AM

hì hì... suỵt... nói khẽ thôi đừng la to thiên hạ biết hết no

Vuon Hoavuonhoa Monday, September 14, 2009 7:45:11 AM

bài thơ này không dành cho đóa Trà Mi này.
Hoa này cũng gọi là Hải Đường, có nhiều cây tên Hải Đường nhưng loài Hải Đường trong bài thơ là loài khác.

Hải ĐườngMuongHoangYen Monday, September 14, 2009 12:12:57 PM

chào vuonhoa nhé,

Theo mình được biết chỉ có hoa này mới có tên là Hải Đường thôi còn nhiểu lọai hoa khác có tên là Thu Hải Đường có người lại gọi tắt là Hải Đường nên vuonhoa nhẫm lẫn chăng?. rolleyes
http://aquabird.com.vn/forums/showthread.php?t=29404

Người Việt đã quên gọi tên nó là Hải Đường nên mình gọi thế, nhưng theo tìm hiểu trên net có người nói nó là Trà My gọi theo thơ Nguyễn Du chăng?
http://www.vietlove.com/board/lofiversion/index.php/t40121.html

ĐỜI NGHIÊNG !phanphoi Saturday, January 23, 2010 11:44:16 AM

Blog đẹp, ấn tượng trình bầy rất tốt ! Tôi thích cái bài hoa Sim lâu jồi không có đc nhìn Hoa Sim...
Chúc vui !

Hải ĐườngMuongHoangYen Saturday, January 23, 2010 11:55:35 AM

Originally posted by phanphoi:

Blog đẹp, ấn tượng trình bầy rất tốt ! Tôi thích cái bài hoa Sim lâu jồi không có đc nhìn Hoa Sim...



Chào bạn - ĐỜI NGHIÊNG. Cám ơn bạn đã ghé thăm blog Hải Đường(lại còn được khen... thík thế cơ! wink bigsmile ) Hoa sim trong blog mình có rất nhiều, sau mỗi lần về thăm quê lại "gom" thêm một mớ. Trong bạn và tôi đều dành những tình cảm đẹp về loại hoa sim quê mộc mạc này. Nó gợi nhớ một thời về tuổi thơ đẹp phải không bạn?

Chúc bạn luôn vui nhé! smile

ĐỜI NGHIÊNG !phanphoi Saturday, January 23, 2010 1:00:23 PM

Nhìn qua cái blog của bạn tui đoán jằng bạn là người càn mẫn, chịu khó...lãng mạn nữa. Hồi nhỏ, tụi tôi đi hái Sim từ jất sơm kia,đi xa lém, mệt nhưng vui có những quả to = ngón chân kái nghen.
Qua Mua nữa. Ăn vào đen hết cả Lưỡi, tụi này hay hái trái mua để chơi " gà mổ mối..." nhộn !

Hải ĐườngMuongHoangYen Saturday, January 23, 2010 1:10:32 PM

hihihi...lại được khen nữa (thík quá đi o wink )mà thú thực cái khoản "lãng mạn" có dư nhiều khi viết xong rồi thấy sến sến thế nào ấy!... bigsmile

Bây giờ đến mùa bạn muốn hái sim lên quê mình chơi ấy! ở đ1o có cả rừng tha hồ mà hái... quả không được to như "ngón chân" đâu bạn ơi... quả to lắm bằng ngón tay cái tui thôi bigsmile bạn nói tới quả Mua thật đúng như mình hồi bé, dạo ấy nào có tiền mà mua quà vặt như giờ, cứ ra rừng gặp quả nào xơi luôn quả đó...sướng... ngon vô cùng... nhiều khi chát ngòm đắng ngét... nhưng mà rất vui. Chắc bạn cũng rứa ? left bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30