Người đẹp và hoa
Saturday, January 2, 2010 5:53:13 PM
. Mấy năm trước đi chơi tết chụp hình bao la ..hì.. hì.. cứ cái khoản chụp hình là nàng "thít" lắm cơ
... cứ chỗ nào có bông hoa là có mặt nàng, mấy đứa nó cứ nói: "Già mà bà còn nhí nhảnh" ..hừm...nói thấy ghét!
(già thì già chứ... cứ già là không được "xớn xác" làm dáng đọ với hoa sao?)
Hình của nàng dấu kỹ lắm! hôm nay phá luật đem lên khoe ý
... chẳng là lưu vào đây cho chắc ăn khỏi sợ mất đôi khi cái máy khỉ gió này lâu lâu chả phải hơi cứ bị nhiễm vi rút tràn lan làm mất hình "yêu dấu" ...bị mấy lần rồi... nàng khóc sướt mướt mãi
...hì cái nì có bom tẹo:p (ai bảo cái tội không lưu vào thẻ nhớ...cho đáng đời
)Giờ khoe hình nhá
*** TẾT NĂM 2008
1. Em gái và bạn của nhỏ
2. Người đẹp cùng hoa Hướng Dương
3. cùng hoa Thược Dược
4. cùng hoa Trang
5. Hoa Mai ở quán Karaoke ở Bảo Lộc(quán tên gì quên mất tiêu)
6. Hoa Mai(hoa giả thôi nhưng nhìn rất đẹp...đẹp hơn tớ làm
) ở Plaza Q.5 Sài Gòn 
7. Hoa Mai cùng nhỏ em gái (nàng này chụp hình điệu lắm cơ)
ở Plaza Q.5 Sài Gòn 
8.Phong lan chợ bông Biên Hòa


9.Mã Đỉnh Hồng chợ bông Biên Hòa

10.Lan rừng Tu kép - rất đẹp và rất thơm
hoa này của nhà hàng xóm sát cạnh nhà. Hoa nở đúng dịp tết


*** TẾT NĂM 2009
11. Muồng đỏ
12.Cây mai là thật còn hoa là giả, người ta cho bứng về chồng vô chậu tới gần tết rụng không còn một nụ, bỏ thì thương vương thì chịu khó vất vả; mất một ngày leo xe nâng trèo, với, ... nói chung là nàng rất vất vả với cái cây này. Cây cao hơn 3m chứ có ít đâu.
13. Chị Oanh trước nhà chú Xuân bên bụi hoa Lan - Hạc Đĩnh
14.Cúc đại đóa - cặp hoa này gia đình chị Thảo tết mẹ
15.Một cửa hàng hoa nhỏ nằm trong công viên hoa ở Dalat.
16.Bông này có người gọi là Thạch Thảo người khác kêu là For get me not... tớ chịu.
17.Hoa này cánh mỏng rất dễ thương, tên là gì... tớ chịu.
18.Hoa Phượng Hoàng - hoa này không chắc tên có đúng không?
19.Hoa tím tím này thấy người ta gắn bảng hiệu tên là - For get me not. Thú thật cho tới bây giờ tui hổng biết đâu mới là hoa "For get me not" thật. Thiên hạ cứ thấy tim tím be bé là "for get..for get..". Hoa này tớ đầu hàng!
20. Cúc vàng rực rỡ
21.Hoa này biết từ khi còn tắm suối vậy mà đến 29 năm sau nàng mới biết nó có tên là Xác Pháo.
22.áo đỏ - em gái bên bụi Hồng Hoa Đăng (lồng đèn)
23. Ngắm mây trôi... hình chụp trước cổng thác Datanla - Dalat
24. Hai bé dễ thương; sọc vằn là dì của vớ trắng lận đó
hình trước cổng thác Datanla - Dalat 25. Công viên giữa trung tâm chợ Dalat
26. Tiểu cảnh đá ở trong vườn hoa Dalat
27. Cúc đại đóa cùng người đẹp áo tím
28. Thật giả lẫn lộn - giả luôn luôn đẹp hơn đồ thật
29. Gặp lại Hướng Dương năm cũ
P/s: post nhiều hình ..mệt quá
trước giờ chưa có bài nào dài ngoằng đến thế! tổng kết 2 năm qua năm mới có hình sẽ nối tiếp bài này (nếu có nàng sẽ khoe sau)














阮探花mikelxuanneo # Sunday, January 3, 2010 4:41:48 PM
Hải ĐườngMuongHoangYen # Sunday, January 3, 2010 4:46:01 PM
阮探花mikelxuanneo # Sunday, January 3, 2010 5:04:07 PM
Nhật Ánhnhatanhs # Thursday, January 7, 2010 9:52:04 AM
Hải ĐườngMuongHoangYen # Thursday, January 7, 2010 12:16:23 PM
Cám ơn anh đã khen tặng (thít quá cơ)
NNDL # Thursday, January 7, 2010 2:09:39 PM
Nhật Ánhnhatanhs # Friday, January 8, 2010 6:56:03 AM
Hải ĐườngMuongHoangYen # Friday, January 8, 2010 9:06:57 AM
Sách Thái Hàsachthaiha # Tuesday, January 12, 2010 11:12:36 PM
Hải ĐườngMuongHoangYen # Wednesday, January 13, 2010 3:27:09 AM
Originally posted by sachthaiha:
...hì..hì...mong ..đợi chờ mãi câu này nè
Nhật Ánhnhatanhs # Wednesday, January 13, 2010 8:11:48 AM
---- Phương An ----LavieEnRose # Sunday, January 17, 2010 4:39:12 AM
Hải ĐườngMuongHoangYen # Sunday, January 17, 2010 10:08:34 AM
Originally posted by nhatanhs:
Originally posted by LavieEnRose:
Hải Đường cám ơn anh Nhật Ánh và bạn Jasmine mọi người đã ghé qua nhà... lại còn rộng rãi tặng những lời khen(sướng quá cơ! chuyến này "tận dụng" còn nhiều khoe ráo hết chăng?