Skip navigation.

...trời đông ngại gió lùa vai gầy...

Về đâu mái tóc người thương - Hòai Linh

Posts tagged with "ảnh nghệ thuật - thơ"

Tim tím


(Ảnh của KimKim)

Khoảng trời riêng, có em và có tôi
Có lung linh hàng ngàn ngôi sao sáng
Mỗi vì sao mang theo một sự tích
Như mỗi trang nhật ký cuộc đời

Khoảng trời ấy XANH khi em nhìn vào mắt tôi
TÍM miên man như khi buồn em khóc
Rạng mây HỒNG khi tiếng cười em lảnh lót
ĐỎ nồng nàn khi lưu luyến vẫy chào nhau

Khoảng trời ấy có bao giờ lặng yên đâu
Cứ ngầm xao động như biển khơi đầy sóng
Nhật ký cuộc đời cứ dày thêm sức sống
Mãi thì thầm những bí mật của ngày – đêm.





(Ảnh của KimKim)

Chợt một ngày em bỗng nhận ra em
Chẳng là gì giữa đời anh bề bộn
Những đam mê của anh - em không có mặt
Dẫu vui buồn vẫn chỉ một mình em

Chợt một ngày em chẳng thể buồn thêm
Vẫn là em đong những ước mơ - chới với
Thơ dừng nhịp giấu những điều chưa nói
Cứ lặng thầm tim khắc vệt thời gian



***



(Ảnh của KimKim)

Bỗng một ngày tim mình thấy tan hoang
Con đường yêu bây giờ không còn nắng
Kỷ niệm xưa chìm dần trong tĩnh lặng
Có một người bỗng chợt gọi tên anh

Em đã biết con tim mình giá lạnh
Tâm hồn khô đã chết tự bao giờ
Em cố tìm nhũng kỷ miện trong mơ
Vừa thức giấc hàng my còn đãm lệ

Thôi thì mình hãy cứ hoài như thế
Để chút buồn lắng đọng cõi hư vô
Em còn đây gửi gắm những vần thơ
Gửi cho người ở chân trời xa lắm.




P/S: Ảnh trên và thơ đi kèm hình đều của nhiếp ảnh có nick là KimKim (trừ bài thơ cuối là của bạn cô ấy trên đó luôn )sưu tầm từ nguồn Xomnhiepanh.com. Yêu cái cách mà cô ấy thể hiện qua từng bức ảnh về ánh sáng cũng như chú thích ảnh...flirt :rolleyes:
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31