...tình trước...tình sau... biết tình nào đến bạc đầu...?

...

Khi chúng mình yêu nhau



St: Nguyễn Duy

Ngọn gió thơm mùi tóc
tia nắng mát làm sao
giọt mưa thì ấm áp
lúc nào cũng thế nào

Bùa ngải chi cho nhau
mà đường xa gần lại
đôi cặp vó ngựa ô
rong ruổi hoài không mỏi

Một giai điệu bâng quơ
ngân nga hoài không chán
một khoảng vắng mong chờ
ngơ ngẩn hoài không nản

Cái cười tươi đến thế
cái nhăn nhó dễ thương
giọt nước mắt giòn tan
và nỗi buồn ngọt lịm

Đâu biết mình bận rộn
nào hay mình lo toan
chút cay đắng dịu dàng
gian khổ thành vô nghĩa

Có gì đâu em nhỉ
khi chúng mình yêu nhau...
[/ALIGN]
(Mùa đông 1986)


(PS: Bài này của ông Nguyễn Duy thôi hổng phải của mình sáng tác đâu...nào viết được như thế chứ, thơ con cóc còn không xong nữa là... p )

Ngại ngùngThử lòng

Comments

amiami87 Friday, June 19, 2009 3:54:07 AM

bài thơ dễ thương quá Hải đường nhỉ!

Hải ĐườngMuongHoangYen Friday, June 19, 2009 8:02:15 AM

bài này do ông Nguyễn Duy sáng tác lâu rồi từ cái hồi mình còn tắm mưa ấy!bigsmile nghe từ đơn giản dễ thương Ami ha. Tặng cho bạn đó!sing

amiami87 Wednesday, July 8, 2009 8:01:46 AM

ơ hơ tặng thơ cho tớ thật à, hì, Hoàng Yến dễ shương quá....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30