- Chào bạn , mình tên là Nguyễn Đình Khả , minh sinh ngày 25-11-1988 , mình rất yêu trẻ con , sỡ thích của mình là chơi game mặc dù chơi hok giỏi , sống đơn giản , thoải mái , zui zẽ , nhiều lúc muốn yên tĩnh để suy nghĩ về 1 chuyện ...
- Mình rất muốn được làm quen với các bạn gần xa qua blog này và về những dòng nhật ký của mình , mình mong muốn được có nhiều bạn bè để tâm sự những điều vui buồn trong cuộc sống và hơn nữa là có thể tìm được nữa kia của mình .
- Nếu các bạn có nhã ý muốn làm quen , mình sẽ rất vui khi nhận được tin nhắn của các bạn qua nick yahoo hay blog của mình (nick yahoo của mình là "thien_than_cua_tre_con")
lời cuối cùng mình luôn chúc các bạn luôn luôn vui vẽ trong cuộc đời , nếu có 1 ngày nào đó bạn có lỡ vấp ngã trong cuộc sống thì hãy xem đó như 1 bài học kinh nghiệm và hãy tự đứng lên bạn nhé . đừng bao giờ buồn bã , vì nó sẽ làm ta dễ bị gục ngã trong cuộc đời .
Và sau đây các bạn hãy xem những baby này sẽ làm được gì nhé . Khi xem xong bạn có thể xem những clip tương tự , nếu bạn muốn xem lại clip của mình up lúc đầu thì bạn vui long bấm f5 nhé . chúc các bạn vui
Bạn Là Người Thứ ...
Chào bạn , đã lâu rồi mình mới thấy có bạn vào thăm blog của mình , mình vừa nhận đựoc thông báo bạn đã ép nick mình vào lbog của bạn và mình đã đồng ý . mình rất vui , mình đã ghé thăm blog của bạn , có thể nói là đẹp nhưng có lẽ hơi không giống với tính cách của mình lắm , nhưng rất đẹp ,mình tưởng chỉ có 1 mình mình là yêu trẻ con thôi ấy chứ . mình ở đồng nai , còn bạn .
Doremon đựoc nhiều người biết đến và mình cũng thích xem doremon lắm , Doremon dễ thương mà :d Bên ấy bạn có nhiều cháu ko , nhiêu trai nhiêu gái , anh em thế nào .
Bạn là út nên chắc bạn thương em lắm nhỉ , mình cũng là út , mình rất thương em , nhưng chắc có lẽ đó là quá khứ rồi , càng ngày càng trưởng thành chứ , giờ thì chắc mình chỉ mong có 1 baby cho riêng mình thôi .
mình cưng mấy nhóc của mình lắm,còn chuyện kiếm baby riêng thì chưa dám mơ tới ,mình còn là học sinh mà .Mà bạn có kinh nghiệm gì với baby chưa (tắm rửa,ru ngủ,thay đồ...)
Kinh nghiệm hả , , hẽm biết có kinh nghiệm gì nữa , baby lớn 1 chúc khoảng hơn 1 tuổi biết đi rồi thì mình chăm sóc dễ hơn , thường thì mình qua nhà hàng xóm chơi với tụi nhỏ bên đó chứ đâu có cháu ở nhà đâu , còn nếu người ta nhờ gì thì lám đấy thôi à . còn tắm rửa , ru ngũ , thay đồ thì dễ mà , chỉ có mỗi cái là mình bị dị ứng với chất thải của trẻ con thôi . À mà nếu bạn đã ghé thăm blog của mình thi chắc hẵn bạn biết mình chỉ thích baby boy thôi đó nghen , không phải mình không thích đâu mà có nổi khổ riêng thôi .
chà,chỉ thích baby boy thôi sao? Còn mình thích hết,cả baby boy lẫn baby girl ,có điều thích baby boy nhiều hơn ,chắc chung nỗi khổ (bé gái khó mà tiếp xúc thân mật như bé trai vì nhiều lý do)
Mà nghe nói Angel nản cái vụ trả lời câu hỏi của trẻ con phải không?Trẻ con là thế đó,phải bình tĩnh,nhất là trẻ con Mỹ hoặc Âu châu tụi nó hỏi nhiều lắm,mình đang học children psychology (môn phụ trong môn Ngôn Ngữ) nên có biết chút
Mình nói nản vụ trả lời câu hỏi của trẻ con hồi nào đâu . đó là sự học hỏi của trẻ mà , trẻ thơ như tờ giấy trắng , những câu hỏi và những câu trả lời của chúng ta chính là những nét chữ viết lên trên tờ giấy trắng đó mà.
mình nhớ mình nói chuyện này bên blog khác mà , :d :d :d . đó là vì mình trôi theo câu chuyện của gia đình người ta thôi , chứ đó lại là em họ của mình , 5-7 năm mới về 1 lần mà , thương còn không hết chứ đâu mà trốn
Mình cũng ko theo 1 nghành nào hết bạn à , mình ở đồng nai , lên sài gòn học 1 khóa láp ráp vi tính , 1 khóa về mạng và 1 khóa về sửa chữa vi tính thôi , mỗi khóa cũng ngắn hạn chỉ 3 tháng , học căn bản ấy mà , nhà mình không dư dã lắm nên sống ở sài gòn thì ko có đủ tiền cấp cho mình sống đâu , tiền nhà tiền kửa , giờ thì ở nhà có 2 cái máy tính cho tụi hàng xóm chơi lấy tiền đóng tiền điện sống qua ngày vậy thôi
Không bạn ơi , mình ở gần thị trấn Long Khánh . à bạn ơi , bạn có thể chỉ cho mình cách up video lên mạng ko , giống như bạn ụp mấy bài hát giáng sinh và năm mới đó .
Không thấy bạn vào blog chơi tưởng bạn quên mình rồi chứ , khẹt khẹt , mình thấy bạn có vẽ rành về baby rất có khoa học và giỏi thật , có gì cho mình trao đổi vài điều nha , mình rất cảm phục bạn .
rành về baby rất có khoa học và giỏi thật , có gì cho mình trao đổi vài điều nha , mình rất cảm phục bạn
Hic, Khả quá khen rồi .Việc mình rành về baby là do mình sống chung với tụi nhỏ nhiều,với lại mình cũng đang học về tâm lý trẻ em đấy mà (môn phụ thôi,không phải ngành mình đang học)
bên ấy mức sống còn cao hơn cả sài gòn nữa , với lại mình yêu con người việt nam hơn , yêu trẻ con việt nam nhiều lắm . cái blog mình hình như nó bị nghiêng qua bên trái 1 chúc , ko biết chỉnh sao nữa trùi , bạn biết hem chỉ mình zúi
1$ đối với người Mỹ giống như 1k với người VN thôi bạn à Mình thích trẻ con Mỹ hơn,tụi nó độc lập hơn chứ ít mè nheo như VN.1 tuổi nó đã tự ăn được rồi còn design blog thì phải có kiến thức về CSS,nhưng mà mình học về phần cứng nên không rành lắm
Uk . mình cũng yêu nước mỹ lắm , đó là 1 nước tự do , có chuyện gì gọi 119 là cảnh sát tới ngay , còn bên này ấy hả , đánh nhau xong xui rồi tụi nó mới tới . nhưng nói tới nói lui thì mình vẫn yêu trẻ con việt nam hơn , nó khác với người mỹ bạn à .
Mình chưa giáo tiếp với baby mỹ nên không biêt tâm lý của chúng thế nào , nhưng baby việt nam thì chúng rất tình cảm bạn ạ , chỉ cần bạn thương chúng và dành tình cảm cho chúng thì chúng cũng sẽ cho bạn gấp đôi tình cảm ấy nữa , không những thế mà đó còn là 1 tình cảm ngây thơ ko suy nghĩ nữa đó bạn ạ .
hình như có rồi mà,cái con bé mà Khả đưa hình cho mình xem ấy. Mà lũ trẻ ở Us nó cũng thế thôi,được cái tụi nó ít mè nheo đòi hỏi,tự lập hơn trẻ con á châu
uk , theo mình đánh gia riêng mình thế này nhé , vì dân mỹ phải đi làm cả ngày nên baby ít đựoc quan tâm nên chúng phải học cách sống tự lập , do nữa là nhu cầu bên ấy quá đầy đủ , thì chúng đâu cần lo gì mà co thể tự do phát triển , còn baby việt nam thì nghèo , nhưng cha mẹ lại rất thương con cái của họ và quan tâm nhiều nên 1 số baby hay đòi hỏi vì baby đã chiều riết quen , nhưng cũng có nhiều baby do ba mẹ dạy dỗ đúng cách mà lối ứng sử của chúng rất ngoan đó bạn à , ko hẵn là bé nào cũng mè nheo gì đó đâu
tụi nó quan tâm baby số 1 đấy chẳng qua là cách giáo dục khác thôi. 6 tháng tuổi là bé đã được cho lên bàn ăn chung với người lớn rồi,được nhiều ít tùy nó,chứ không có cảnh đút đâu.Gia đình giàu hay nghèo gì cũng dạy con thế cả
Ở VN,mình thấy nhà giàu mới chiều con nhiều hơn,chứ trẻ con nhà vừa vừa trở xuống dễ thương hơn nhiều Nói chung là cách giáo dục trẻ con của người Á châu khác với Âu Mỹ nhiều lắm.Từ thời xa xưa nó đã thế rồi.Ở VN,nếu bé bị ngã,sẽ có người chạy tới đỡ.Bên đây không có đâu.Nếu bé bị ngã,người thân hoặc bố mẹ sẽ chẳng đỡ dậy đâu,nhưng mà sẽ động viên bé cố tự đứng dậy.Các gia đình Á châu thường muốn chu toàn tất cả cho con,trong khi các phụ huynh Âu Mỹ lại muốn con tự lo sớm.Cái đó là cách giáo dục ngàn xưa rồi Khả ạ,chẳng phải mới đây đâu.Nếu bạn muốn biết kỹ hơn,để lần sau Huy phân tích nguồn gốc 2 cách giáo dục ấy cho (cả ngàn năm chứ chẳng phải ít đâu)
hjhj , bên NV loại cha mẹ nào cũng có cả , như bạn nói ở trên , bên này có đủ hết những cha mẹ có tất cả những cách dạy giống như bên đó cả , vì bạn chưa thấy đâu , bên này con té , ba mẹ đâu có đỡ lên và cũng động viên đấy thôi , bên này 1 tuổi cũng khích lệ con tự ăn mà , gì cũng có , không hẵn chỉ bên ấy là có thôi không đâu , bạn chưa thấy là vì lý do thế này , nếu bạn giàu có và về bên này mà gia đình họ hàng bên này giàu có , thì bạn chỉ thấy những cha mẹ với mức sống dư dã nuôi con thôi , còn mình thì ở quê , mới thấy những baby nghèo và ko hẵn là ko dễ thương đâu nha , hình mấy bé mình vừa làm ở trên là những bé dễ thương nhất và mình thương nhất đó .
mới thấy những baby nghèo và ko hẵn là ko dễ thương đâu nha
Ấy ,hiểu nhầm rồi,không thấy là mình viết là trẻ em nhà vừa vừa" trớ xuống" dễ thương hơn hay sao?
Originally posted by MyBabyKhang:
bên này con té , ba mẹ đâu có đỡ lên và cũng động viên đấy thôi , bên này 1 tuổi cũng khích lệ con tự ăn mà
Chắc tại mình ít ở VN nên chưa thấy chứ mấy đứa cháu VN mình nhin mà cảm tháy hơi ngán(ở quê đó nha):ăn hằng ngày phải đút,không đút không ăn!Rồi còn hay bám lấy me,khiến mẹ nó chẳng có thời giờ làm cái gì hết. Đặc biệt là có đứa học lớp 1 vẫn phải đút cơm ,Mệt.Còn 1 điều nữa là trẻ em VN không dám ngủ một mình,mấy đứa con nít VN mình gặp,đứa nào cũng thế cả
uk , đúng rồi đấy , baby ngũ 1 mình chỉ là 1 số ít ở việt nam thôi , đó là những gia đình giàu có , đơn giản là vì họ có phòng riêng cho baby , chứ đa số là nhà nghèo thì làm gì có đất có phòng cho trẻ . còn baby mà còn phải đút là do cha mẹ ấy dạy con không đúng cách thôi
baby ngũ 1 mình chỉ là 1 số ít ở việt nam thôi,đó là những gia đình giàu có , đơn giản là vì họ có phòng riêng cho baby,chứ đa số là nhà nghèo thì làm gì có đất có phòng cho trẻ
đúng,nhưng mà không chỉ ở gia đình nghèo.Vả lại mình không nói là có phòng riêng hay không,mà chỉ nói là phần lớn các bé ở VN không ngủ khi không có ba mẹ nằm sát bên.Mà những nhà giàu cũng thế,mình biết nhiều gia đình như vậy lắm,nhà 3 tầng,4-5 phòng ngủ nhưng đứa trẻ vẫn ngủ chung giường với bố mẹ,không dám ngủ 1 mình.Cũng có những hộ nghèo ở nông thôn nhưng họ vẫn từ đóng riêng cái giường cho con ngủ riêng ,nhưng chung phòng.Theo mình như vậy tốt hơn.Vấn đề là cách thức dạy trẻ của phương đông và phương tây khác nhau bạn ạ.Cha mẹ phương đông muốn lo lắng cho con mình hết mức có thể,trong khi các phụ huynh phương tây lại muốn con mình có tính tự lập sớm nhất có thể.Giàu nghèo chả liên quan gì cả.Ví dụ: # Mình có quen một cặp vợ chồng người Mỹ,họ không giàu,phải sống bằng trợ cấp chính phủ,số tiền hằng tháng kiếm được chỉ đủ tiền nhà.Mình khuyên họ nên mướn nhà 1 phòng ngủ thôi để tiết kiệm,nhưng họ nhất quyết không chịu.Họ nói là nhất định phải có phòng ngủ riêng cho con họ chứ không chịu để con ngủ chung phòng cho dù việc đổi qua nhà 1 phòng có tiết kiệm được bao nhiêu đi chăng nữa. Mình nhìn nhận sự việc theo nhiều phía chứ không phải gom chung đâu
còn baby mà còn phải đút là do cha mẹ ấy dạy con không đúng cách thôi
thế thì khi ra công viên hoặc đi ngoài đường ở Việt Nam bạn sẽ thấy rất nhiều vị dạy con không đúng cách đấy.Đứa bé thì lo chơi,chạy lung tung,bà mẹ thì phải chạy theo đút từng muỗng.Mình nói thật,ở Mỹ trẻ 9 tháng>1 tuổi đã biết tự cầm muỗng để tự ăn một mình,còn ở VN thì phần lớn đến 2 tuổi vẫn chưa biết cầm cái muỗng để tự ăn ra sao.
Mình cũng thấy vậy . biết ngụy biện sao giờ . tâm lý cũng như cách sống mỗi nơi nó khác mà , mà cái rõ ràng mà chúng ta thấy nhất là mức sống giữa phương đông và phương tây đúng không ? Bạn thì có học 1 ít về baby , chứ mình thì sống tự do , nhìn với 1 cách nhìn bề ngoài , nói hẽm lại bạn rồi
Gấu nhà anh lớp 1 rồi - nhưng đôi khi cũng phải đút mới chịu ăn,,, thậm chí bữa nào cũng phải mắng... anh cũng không biết phải làm thế nào nữa... nếu để Gấu đói m,à tự phải ăn thì chắc 1-2 tuần mới có tác dụng
1 2 Next »
Seed DestinyParacelOfVietNam # Saturday, November 28, 2009 11:19:59 AM
Dễ thương quá đi nhưng thua tui
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Saturday, November 28, 2009 11:35:50 AM
Huy LaHassasint # Saturday, February 20, 2010 12:05:29 PM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Saturday, February 20, 2010 1:45:25 PM
Huy LaHassasint # Saturday, February 20, 2010 11:34:08 PM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Sunday, February 21, 2010 10:36:21 AM
Huy LaHassasint # Sunday, February 21, 2010 11:14:16 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Sunday, February 21, 2010 12:38:54 PM
Bên ấy bạn có nhiều cháu ko , nhiêu trai nhiêu gái , anh em thế nào .
Huy LaHassasint # Monday, February 22, 2010 2:26:05 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, February 22, 2010 3:11:53 AM
Huy LaHassasint # Monday, February 22, 2010 4:43:58 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, February 22, 2010 9:19:45 AM
À mà nếu bạn đã ghé thăm blog của mình thi chắc hẵn bạn biết mình chỉ thích baby boy thôi đó nghen , không phải mình không thích đâu mà có nổi khổ riêng thôi .
Huy LaHassasint # Monday, February 22, 2010 8:18:46 PM
Huy LaHassasint # Tuesday, February 23, 2010 3:39:02 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Tuesday, February 23, 2010 5:34:06 AM
Huy LaHassasint # Tuesday, February 23, 2010 5:54:58 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Tuesday, February 23, 2010 12:52:50 PM
đó là vì mình trôi theo câu chuyện của gia đình người ta thôi , chứ đó lại là em họ của mình , 5-7 năm mới về 1 lần mà , thương còn không hết chứ đâu mà trốn
Huy LaHassasint # Tuesday, February 23, 2010 3:29:41 PM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Wednesday, February 24, 2010 5:48:16 AM
Chắc là vậy rồi , hy vọng lần sau chúng về mập được 1 tí , chứ mỹ gì cứ như là cây tăm ấy
Huy LaHassasint # Thursday, February 25, 2010 8:54:32 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Thursday, February 25, 2010 2:30:37 PM
Huy LaHassasint # Saturday, February 27, 2010 8:17:45 AM
?
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Saturday, February 27, 2010 9:41:22 AM
Huy LaHassasint # Saturday, February 27, 2010 10:29:27 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Saturday, February 27, 2010 11:30:57 AM
Huy LaHassasint # Friday, March 5, 2010 9:39:37 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Sunday, March 7, 2010 2:23:44 PM
Huy LaHassasint # Sunday, March 7, 2010 6:51:55 PM
Originally posted by MyBabyKhang:
Hic, Khả quá khen rồi
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Sunday, March 7, 2010 7:21:26 PM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 2:56:54 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 4:03:07 AM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 4:24:02 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 4:38:23 AM
cái blog mình hình như nó bị nghiêng qua bên trái 1 chúc , ko biết chỉnh sao nữa trùi , bạn biết hem chỉ mình zúi
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 4:45:56 AM
Originally posted by MyBabyKhang:
1$ đối với người Mỹ giống như 1k với người VN thôi bạn à
Mình thích trẻ con Mỹ hơn,tụi nó độc lập hơn chứ ít mè nheo như VN.1 tuổi nó đã tự ăn được rồi
còn design blog thì phải có kiến thức về CSS,nhưng mà mình học về phần cứng nên không rành lắm
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 5:29:29 AM
nhưng nói tới nói lui thì mình vẫn yêu trẻ con việt nam hơn , nó khác với người mỹ bạn à .
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 5:44:39 AM
Originally posted by MyBabyKhang:
gọi số ấy chẳng ai đến cả
Originally posted by MyBabyKhang:
vì tụi nó tình cảm hơn hả?
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 6:37:21 AM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 6:43:32 AM
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 7:19:18 AM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 7:36:45 AM
chẳng qua là cách giáo dục khác thôi. 6 tháng tuổi là bé đã được cho lên bàn ăn chung với người lớn rồi,được nhiều ít tùy nó,chứ không có cảnh đút đâu.Gia đình giàu hay nghèo gì cũng dạy con thế cả
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 9:13:01 AM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 10:26:40 AM
Originally posted by MyBabyKhang:
Ở VN,mình thấy nhà giàu mới chiều con nhiều hơn,chứ trẻ con nhà vừa vừa trở xuống dễ thương hơn nhiều
Nói chung là cách giáo dục trẻ con của người Á châu khác với Âu Mỹ nhiều lắm.Từ thời xa xưa nó đã thế rồi.Ở VN,nếu bé bị ngã,sẽ có người chạy tới đỡ.Bên đây không có đâu.Nếu bé bị ngã,người thân hoặc bố mẹ sẽ chẳng đỡ dậy đâu,nhưng mà sẽ động viên bé cố tự đứng dậy.Các gia đình Á châu thường muốn chu toàn tất cả cho con,trong khi các phụ huynh Âu Mỹ lại muốn con tự lo sớm.Cái đó là cách giáo dục ngàn xưa rồi Khả ạ,chẳng phải mới đây đâu.Nếu bạn muốn biết kỹ hơn,để lần sau Huy phân tích nguồn gốc 2 cách giáo dục ấy cho (cả ngàn năm chứ chẳng phải ít đâu)
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 3:14:28 PM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 5:34:34 PM
Originally posted by MyBabyKhang:
Ấy ,hiểu nhầm rồi,không thấy là mình viết là trẻ em nhà vừa vừa" trớ xuống" dễ thương hơn hay sao?
Originally posted by MyBabyKhang:
Chắc tại mình ít ở VN nên chưa thấy chứ mấy đứa cháu VN mình nhin mà cảm tháy hơi ngán(ở quê đó nha):ăn hằng ngày phải đút,không đút không ăn!Rồi còn hay bám lấy me,khiến mẹ nó chẳng có thời giờ làm cái gì hết. Đặc biệt là có đứa học lớp 1 vẫn phải đút cơm ,Mệt.Còn 1 điều nữa là trẻ em VN không dám ngủ một mình,mấy đứa con nít VN mình gặp,đứa nào cũng thế cả
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Monday, March 8, 2010 6:35:17 PM
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 9:35:10 PM
Originally posted by MyBabyKhang:
đúng,nhưng mà không chỉ ở gia đình nghèo.Vả lại mình không nói là có phòng riêng hay không,mà chỉ nói là phần lớn các bé ở VN không ngủ khi không có ba mẹ nằm sát bên.Mà những nhà giàu cũng thế,mình biết nhiều gia đình như vậy lắm,nhà 3 tầng,4-5 phòng ngủ nhưng đứa trẻ vẫn ngủ chung giường với bố mẹ,không dám ngủ 1 mình.Cũng có những hộ nghèo ở nông thôn nhưng họ vẫn từ đóng riêng cái giường cho con ngủ riêng ,nhưng chung phòng.Theo mình như vậy tốt hơn.Vấn đề là cách thức dạy trẻ của phương đông và phương tây khác nhau bạn ạ.Cha mẹ phương đông muốn lo lắng cho con mình hết mức có thể,trong khi các phụ huynh phương tây lại muốn con mình có tính tự lập sớm nhất có thể.Giàu nghèo chả liên quan gì cả.Ví dụ:
# Mình có quen một cặp vợ chồng người Mỹ,họ không giàu,phải sống bằng trợ cấp chính phủ,số tiền hằng tháng kiếm được chỉ đủ tiền nhà.Mình khuyên họ nên mướn nhà 1 phòng ngủ thôi để tiết kiệm,nhưng họ nhất quyết không chịu.Họ nói là nhất định phải có phòng ngủ riêng cho con họ chứ không chịu để con ngủ chung phòng cho dù việc đổi qua nhà 1 phòng có tiết kiệm được bao nhiêu đi chăng nữa.
Mình nhìn nhận sự việc theo nhiều phía chứ không phải gom chung đâu
Huy LaHassasint # Monday, March 8, 2010 9:47:35 PM
Originally posted by MyBabyKhang:
thế thì khi ra công viên hoặc đi ngoài đường ở Việt Nam bạn sẽ thấy rất nhiều vị dạy con không đúng cách đấy.Đứa bé thì lo chơi,chạy lung tung,bà mẹ thì phải chạy theo đút từng muỗng.Mình nói thật,ở Mỹ trẻ 9 tháng>1 tuổi đã biết tự cầm muỗng để tự ăn một mình,còn ở VN thì phần lớn đến 2 tuổi vẫn chưa biết cầm cái muỗng để tự ăn ra sao.
Nguyễn Đình KhảMyBabyKhang # Tuesday, March 9, 2010 3:20:36 PM
Bạn thì có học 1 ít về baby , chứ mình thì sống tự do , nhìn với 1 cách nhìn bề ngoài , nói hẽm lại bạn rồi
Lê Anh Đứclexuandiem # Monday, August 29, 2011 2:24:38 PM
Lê Anh Đứclexuandiem # Monday, August 29, 2011 2:26:36 PM