Our 9561's Blog-Yesterday Once More

For all friends we love

Subscribe to RSS feed

Sticky post

MỜI HỌP LỚP K36 ĐHHH

Chào tất cả quý vị từ thành thị tới nông thôn, từ sân golf tới sân bóng đá.
Em chào từ Thanh Hoá đến tít tận Tuyên Quang và em chào từ Hà Giang chào sang Yên Bái, em chào từ Móng Cái đến mãiiii... Hải Phòng quê mình. Với tất cả ân tình em xin chào các bác ạ.(trích "Nói xấu vợ")

Xin chào tất cả các bạn nam thanh nữ tú lớp 9561

Cứ đến hẹn lại nên, vào dịp đầu xuân năm mới lớp ta lại làm phát họp mặt để giao lưu tán gẫu và đớp rít. Tết con Mèo năm nay dù nhiệt độ ngoài trời vào giờ Tí nửa đêm có thể xuống còn 7-8 đi gờ ri thì cũng không phải ngoại lệ một khi anh chị em ta đã máu. Thay mặt ban tổ chức, tớ-Trung đậu phộng ( định viết 'tôi' nhưng nghe hơi xa cách, mà tớ lại đang muốn hâm nóng lại tình cảm với mấy bạn gái trong đợt ra HP năm nay)kính mời các bạn bớt chút thời gian để tham gia buổi gặp mặt của lớp vào lúc 09:30 ngày mùng 4 Tết (ngày 06.02.2011)tại nhà hàng Thiên Lộc số 280 Lạch Tray. Và mặc dù đã có một vài Mạnh Thường Quân đề nghị được tài trợ gần hết cho buổi tiệc này ( Đức VT tài trợ tiền vé gửi xe, a Tú bẩn tài trợ vận chuyển đưa đón khách bằng xe Camry, Thắng lái tài trợ rượu giả made in China) nhưng đề nghị các bạn vẫn mang theo ví (bóp) đề phòng xe, rượu bị công an bắt trên đường. Ban tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh các bạn gái, em gái, em chồng cùng tham gia buổi gặp mặt, nhưng không khoái có sự hiện diện của bạn trai, chồng, con của các bạn ( he he he, giỡn tí, đừng giận tớ).

Sự có mặt đầy đủ của các bạn sẽ tạo nên thành công của buổi họp mặt và là sự cổ vũ tinh thần rất lớn cho Ban cán sự lớp tiếp tục...tham nhũng quĩ lớp.

Hẹn gặp lại Hải Phòng.

I love you.

Trung peanut

(xoẹt xoẹt xoẹt...đã ký rách giấy)

P/S: Các bạn vui lòng đăng ký slot tham gia tại blog này luôn nhé. Tks!



Sticky post

Chào cả nhà

Mình mới viết được một bài thì lại phải viết lại do không biết post bài ở đâu . Hí hoáy thế nào lại mất trắng. Sau vài lần vào blog đọc bài rồi lại đi ra vì văn dốt sợ mọi người chê, hôm nay cơ quan rảnh việc viết vài dòng thăm hỏi mọi người.
Mình thấy đa phần lớp ta đều thành đạt cả, như xem qua nhà các bạn có gửi ảnh lên đây, Loan này, Đức này, Thắng chùa này... còn những ai nữa mà chưa cho mọi ngưòi biết? Chúc mừng mọi người nhé.
Qua đây mới thấy các bạn con trai lớp ta ngày xưa cũng nhiều trò ra phết đấy. Thế mới biết ngày xưa mình ngố thật, chả biết gì cả. Ôi, ước gì được quay lại ngày xưa ấy nhỉ. Một thời để nhớ để thương trong tim, đúng không?
Thôi viết vài dòng, bây giờ đã đến lúc về nhà măm măm. Chào và chúc mọi ngưòi mạnh khỏe nhé!
Thanh Tú.

“Chết” vì bình luận viên bóng đá

Hôm nọ đau đớn vì Braxin bị "thằng' Hà Lan loại tức tưởi thì hôm nay sướng như điên vì đội tủ Germany của mình quá tuyệt vời làm chú Maradona phải khóc thêm 1 lần nữa tại World cup. Thương cho Bờ, thương cho Ác và cũng thương cả cho chú Joe phải xem bóng đá thời Buffering. Công ty dạo này hết việc nên tớ có thời gian la liếm trên mạng và tình cờ nhặt được bài này của chú Joe-Tây rau muống nổi tiếng. Các bạn đọc nhé...

Read more...

SOS

Đâu hết cả rồi, sao vắng trơn vậy nhỉ, rợn người quá, các bạn Đức và Hà nổ hú gọi bầy thế mà chả thấy ai thưa, im lặng đến ghê người, vắng như phố Khâm Thiên sau trận bom B52 rải năm 1972 ấy.
Ông ĐỨc Admin đâu rùi? Đừng buồn nữa, ông mà không tiếp tục sứ mạng đi là cái Blog này toi đó, nói vậy thôi chứ không vắng vẻ như anh em ta nghĩ đâu. Xung quanh hàng ngày vẫn nườm nượp người vào Blog đó, nhưng vào rồi lại ra thôi, như giao thông ngoài phố ấy, cứ có vụ đâm xe nào là mọi người xúm lại xem đông ngay thôi à, càng nhiều người chết và bị thương càng tốt, càng đông người xem.
Lâu rồi không thấy bạn nào vào truyền đạt kinh nghiệm chi cả, An kè đâu rồi, dạo nay mai danh kỹ ha, Hồng ơi cho nó tý rượu để nó post cho anh em nghe tý coi.
Còn thằng Hà nổ cứ rình rập linh tinh gì ở ngoài rồi lại lẻn vào quăng lựu đạn đấy, làm gì có bão nào, mày rỗi rãi lại lắm ý tưởng lạ đời thì viết đi.
Các bạn trong Nam đâu ấy nhỉ. Anh Tú, Trung, Thắng, Đức có khoẻ không, dạo này còn đi đá bóng không hay thiên về dưỡng sinh phục hồi chức năng và thể lực? Cho anh em biết tin với.
Các bạn vào Blog đi để cho rôm rả tý nhẩy.
-------------
SH

Yên lặng quá

Trời ... yên lặng, ngột ngạt quá !!!

Hay là ... sự yên lặng ... trước một cơn bão lớn đây


vha

For fun only (an cap tren mang)

Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = Con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu thànnh:
Đàn ông - giải trí = Con khỉ + làm việc
Vậy kết luận là :
Đàn ông không giải trí (thì) = Con khỉ làm việc


Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền
và cũng lại dùng phép giở quẻ chuyển vế:
Đàn bà - tiêu tiền = Con khỉ
Kết luận :
Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

=>
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ
Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền + Con khỉ + tiêu tiền
Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Đàn ông + Đàn bà = 2 Con khỉ sống với nhau…

NHÂN TRƯỜNG HỢP CHỊ THỎ BÔNG bigsmile

Nhân chuyện Sơn Hải đề xuất bạn Loan vào chức trưởng nhóm của hội ngoài Bắc thì tớ mới thấy là các bạn nữ lớp mình nói riêng, phụ nữ nói chung giờ hơi bị super, đúng là giỏi việc nước đảm việc nhà đấy. Loan lên diễn đàn từ chối ko nhận chức trưởng nhóm và đưa ra một vài lý do.Thực ra chẳng phải Loan kém gì các ông bạn bựa kia đâu nhưng vì bạn ấy đang còn bận phải làm bông hoa nhựa ở nhà nên ko có thời gian để nhận thêm cái món này, vừa chua lại vừa chát he he he. Mà sao lại nói tới hoa nhựa hoa thật ở đây nhỉ, nếu muốn biết lý do thì mời các bạn gái cùng đọc tiếp nhé...

Read more...

SAO VANG VE THE NHI?

Mr. Đức Admin đâu rùi?
sao không khuấy lên tý? Anh em ta sinh hoạt vô độ quá, không có tổ chức chi cả. Tớ có ý kiến thế này:
- Thứ nhất: đây là diễn đàn useful để chúng ta trao đổi, học tập nâng cao kiến thức chứ không phải
nơi để anh em hò hẹn bia, rượu, massge, truyền đạt nông sâu,....đâu nhé.
Hỏng, hỏng hết cả một thế hệ vàng, chí ít cũng phải học các anh Tú, Trung, Đức đi đá bóng
cho khoẻ mấy cái chân.
- Hai là: Các a e cần rút kinh nghiệm, tai vách mạch rừng, mất cảnh giác quá, ai đời những
chuyện thâm cung bí sử như vầy mà cứ vanh vách kể ra, tỷ như: anh em trong Nam ấy, ai đời
lôi cả chuyện ông nào xong trước về trước, ông xong sau về sau ra kể rồi lại cãi nhau, cái này
tớ đề nghị: các a em nên hẹn giờ, không xong thì mang về nhà ...làm tiếp.Hay chuyện mấy anh em
ngoài Bắc trơn mồm quá phun ráo cả chuyện vào đời thế nào, rình buồng ngủ của Tây ra sao, nông sâu
cỡ nào là vừa,...Hỏng, mất quan điểm quá.
- Ba là: Chúng ta mỗi miền nên chọn một nhóm trưởng, để thay mặt nhóm giải quyết một số v/đề
,. Nhóm trưởng phải là người gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống
giản dị, đoàn kết, chan hoà với mọi người , có tinh thần phê và tự phê, không chơi bời, trac táng, không bệnh tật đầy mình và đặc biệt là phải đủ sức khoẻ để tồn tại thêm ít năm nữa.
(Anh em trong Nam thấy có khó quá không?). Anh em ngoài Bắc sau nhiều cuộc họp cũng không bầu
được anh nào (cũng vì lý do bệnh tật đầy mình). đã nhất trí bầu bạn Đinh Hoàng Loan (biệt danh
Loan ĐG (Loan Đại Gia) làm trưởng nhóm. ngoài các tiêu chí trên thì khỏi bàn, thì Uy tín và Tai Tiếng
cũng ghê lắm (chứ không phải cò như giang hồ đồn đâu). Chỉ có Loan mới xứng đáng để cân bằng
lực lượng với các anhem đại gia trong đó.
Còn mấy trường hợp nữa nhưng cũng không ổn, tỷ như: đ/c An kè, đ/c này thì thông minh, sáng tạo
thật nhưng dạo này lẩm cẩm lắm, tuyền chơi sinh vật cảnh thôi, có tý rượu vào là post lên bằng hết.
Còn đ.c Hà nổ thì làm việc có trách nhiệm lắm, đầy nhiệt huýết, mỗi tội chẳng còn tác dụng
gì với đời trong việc gây sung sướng cho female và duy trì nòi giống nên hôm nọ nghe đâu đã làm đơn xin
hiến xác cho khoa học sau 80 năm nữa rồi, tiếc thay một tài năng (Thở dài)
- Bốn là: Các anh em xem kêu gọi thêm các bạn nữa tham gia đi cho rôm rả.
Mấy lời đề nghị với anh em, có gì không ổn áp mong anh em thông cảm.
Rât mong nhận được sự góp ý để diễn đàn của chúng ta hoàn thiện hơn.
(P/s: Nếu Hà nổ tìm thì a e bảo không biết tôi ở đâu nhé.)
------------
SonHai
[/FONT][/SIZE][/ALIGN]

Trời, thác loạn quá

Trời, thác loạn quá.
Xin chào anh em,\
Xin lỗi vì hôm nay mới gặp anh em, thanks ông Đức một phát vì ông đã tạo ra cái này để anh em xả lung tung vào. Anh em quá đáng với tôi quá, gửi thư cho tôi thiếu mất chữ "lờ" ở chữ mail thì tôi nhận thế chó nào thông tin được.
Hôm nay đẹp giời qua chỗ bạn Thắng lái thì mới biết đấy chứ.
Anh em rôm quá,toàn ôn nghèo kể khổ thôi, mịa, có những chuyện các bố giấu kín thế, đến bây ăn chơi trác táng quá, bệnh tật phát ra đầy mình, sợ "mai sau về với ông bà, nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân", không kịp trăn trối, thất truyền thì con cháu sau này không biết ông bà cha mẹ mình ăn chơi đến nhường nào thì có tội với chúng nó, nên mới phun hết ra. Tội lỗi, tội lỗi.
Ông Đức ơi, ông có nhà đẹp quá, mười điểm rồi đấy, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng. Hồi đi học ô tâm đắc nhất câu này đúng không? "Tiền bạc chỉ là phù du, con cu mới là quan trọng" hehe..
Hà nổ ơi, huyên thuyên ji đấy? Ông bạn này dạo này hoành tá tràng lắm, An kè viết về Hà nổ hay lắm, bố này dạo này là Sếp ở Vinalines rồi, ho ra bạc khạc ra tiền đấy. Hôm lâu lên Hà Nội học,gặp bố ở văn phòng trông oách lắm, không sao mời đi u bia được, đến hôm sau lên phòng nó thì thư ký nói là đi Hải Phòng công tác rồi. (Con thư ký biết chó gì, nó đi Đồ Sơn đấy, tìm lại cảm giác xưa để còn lấy vợ). À cái khoản này thì ông Đức gửi cho nó bài thơ đi, bao giờ cho đến ngày xưa? Ờ lại nhớ ra, mấy bữa sau gặp Huyền thô thấy Huyền thô bảo hôm nọ cũng lên Hà Nội học, được bạn Hà nổ mời đi uống nước. Mẹ kiếp thế mà đéo mời mình, toàn kêu bận họp, cũng vẫn dại gái thôi.
Ờ mà sao không thấy ai viết về An kè nhỉ, bố này dạo này body ngon phết, không béo quá nữa (chắc là mất nước...nhiều, hêhee) Có hai con gái lớn, xinh lắm, a nào chưa có vợ thì ý kiến với An kè đi. Ông này dạo này không còn việc gì làm hay sao mà rỗi quá vậy, toàn chơi sinh vật cảnh thôi, mấy cái entry viết trơn mồm phết, mắt ông cận mà sao tôi cởi cúc quần cái Nga ông cũng biết nhỉ, có nhớ cái mác áo là ji không An kè ơi, made in ji ấy nhỉ, cái này chắc chỉ Hà nổ nhớ thôi. Bố An kè này nhớ ngày xưa tu rượu ghê lắm, cả bọn đến nhà nó u rượu, uống hết chai rượu nó khật khưỡng vào bê nốt một chai nữa ra cho a e uống, thấy tanh đéo giám hỏi, uống xong bà bu về la toáng lên cả bon mới biết vừa uống hết cả chai thuốc rượu hổ cốt của bà bu xong, mấy hôm sau mụn nhọt đầy mông, khiếp vía.
Mấy lời chào a em, tôi phải đi họp lớp thôi, hẹn gặp lại.
SonHai

SON TINH VS THUY TINH

Lục lại thấy bài thơ cũ đọc hay hay, mời các bạn thưởng thức...

Lời phi lộ: CHUYỆN KỂ RẰNG...

Ngày xưa ở nước Văn Lang
Có nàng công chúa mơ màng ... - Mỵ Nương
Vào đêm trăng sáng như gương
Tự nhiên nàng thấy thèm tương một thằng
Thế là chẳng nói chẳng rằng
Cung vua phía trước nàng băng ngay vào
Vua Hùng ngồi ghế thì thào:
" Chuyện gì mà khiến cho tao hết hồn?
Con gái lớn mà chẳng khôn
Mày cứ như thế thằng ôn nào thèm?"
" Cha ơi, chúng nó không thèm
Nhưng mà con muốn con thèm thì sao?
Cha là vua ở trên cao
Con là công chúa, nhưng sao ế chồng?"

Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30