Mèo con đi lạc
Monday, November 28, 2011 5:57:17 PM

Nhá nhem tối, tôi đang rửa bát (của buổi cơm trưa) thì nghe thấy tiếng mèo con kêu từ phía ngoài sân. "Chắc con mèo nào kêu trên mái dãy nhà ngói bên cạnh thôi".
Đến lúc ngồi vào máy tính lại nghe thấy "meo meo.." bất giác quay ra nhìn sân thì thấy nó.
Một con mèo mướp lông vàng, nhỏ, ánh đèn vàng trong phòng đối diện hắt ra cửa ngay chỗ nó đứng làm nó càng vàng hơn.. Nó đang tìm cách vào phòng đấy, hay đang tìm gì đó, hay lạc đường?
"Meo meo".. "Meo meo meo.." ba tiếng mèo ngay sau là của tôi, ngồi ở cửa phòng mình và tìm cách dụ nó lại. Nói thật là sau khi ở nhà không còn mèo khoảng một tháng thì tôi muốn có mèo lắm, tôi thấy tính cách mình giống bọn nó ở nhiều điểm.. nên là cũng đồng cảm và thích nuôi.
Từ từ, mon men tiến lại. Có lẽ là nó đang hoang mang vì đi lạc từ nãy đến giờ rồi, nên cũng không để tâm "sợ" tôi lắm. Túm được nó dễ dàng ở dưới gầm xe máy, "đúng là mèo con đi lạc rồi!" Bế nó trên tay, gãi cằm cho em nó sướng, nhưng có lẽ vẫn còn bận hoang mang nên con mèo chỉ trực trốn khỏi tay tôi.
Ngay từ khi bế lên tôi đã biết nó từ đâu ra. Nhà đầu ngõ có một đàn mèo con đẹp kinh khủng, tầm 4 con gì đấy, ngày nào đi qua chẳng ngó vào, "chắc em là một trong số đấy thôi"
Hồ hởi bế em về nhà. Gặp bà hàng xóm, "cháu thấy con mèo này....", "mày cứ cầm về mà nuôi, nhà ai mất kệ họ.." (tụt cả hứng). Đi vài bước nữa, đặt nó ngay trước cổng sắt, ngó nghiêng một chập rồi phi ngay vào trong sân nhà. "Vậy là đúng nhà mèo con rồi!" Mèo mẹ nằm trên yên xe máy lao ngay xuống "kiểm tra" mèo con 1 chút rồi quay sang "kiểm tra" tôi, nó gừ gừ một chút, rồi chuyển qua nhìn chằm chằm bằng con mắt của một con mèo trong đêm - rất tròn
"Gừ cái gì chứ? Nhìn gì? May mà có tao.."
Quay về phòng trọ.
Tôi nghĩ ánh mắt của nó, lúc đấy không có chút sát khí nào. Biết ơn chăng?

P/s: ôi quên mất chụp ảnh minh họa..








