My Opera is closing 3rd of March

Maihuong

Hi

Subscribe to RSS feed

CHÁN QUÁ

Thực ra để nói rằng mình đã quên hẳn người đó thì thực sự không đứng. trong đầu mình luôn nghĩ đến người đó, nhiều lúc mà không phải nhiều lúc nữa mà là thường xuyên tôi tự răn đe,tự kiểm điểm, tự nói với bản thân mình rằng hãy tránh xa những suy nghĩ đó đi, hay quay trở về với thực tại hãy mà chính bản thân mình trước kia. hay quên người đó đi để người đó được hạnh phúc. Và giờ đây những câu nói đó cũng đang thôi thúc tôi làm theo và quyết làm cho bằng được. Hi vọng rằng sẽ không có gì không hay xảy ra, hay quên đi.
Chỉ cần người đó gặp nguy hiểm tôi lại mền lòng. lần trước anh đau nghỉ làm mình cũng đã buồn một tuần rồi còn gì, sao mày ngu thế hả MH, họ có thèm nhớ đến mi mô, họ đang nghĩ cho chính bản thân họ đó thôi, họ đang chay trốn khỏi m đó thôi. họ không them LL cho m đó thôi. hay quên người đó đi. quên đi nhé.........
Hay kiếm cho bản thân một việc thật bận rộn.....công việc hoặc cái gì đó cũng được miễn là làm m bận rộn......bận đến không thể nghỉ ngơi được/ TÔI ĐANG NGHĨ ĐẾN VIỆC CHUYỂN CƠ QUAN, CHUYENR CHỖ LÀM
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28