Monday, April 4, 2011 1:37:29 PM
Thêm một ngày nữa trôi qua, bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch, hoài bão...Nhưng mình vẫn thế...chả có động lực...đang chờ một lực đẩy để có thể cố gắng, có thể nắm bắt...Cơ hội đã đến gần lắm rồi...Fighting...
Read more...
Friday, March 4, 2011 11:43:33 AM
Yêu là gì? Thiết nghĩ cho dù có hỏi thì không ai có thể trả lời được, mình nhớ đọc được 1 câu nói rất hay của một nhà kinh doanh: "Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cho phép mình yêu ai, vì khi kinh doanh tôi nắm chắc 9 phần thắng, còn trong tình yêu tôi nghĩ không nắm được phần nào cả", từ đó cho thấy tình yêu là một cái gì đó bí ẩn và làm cho hàng vạn con người từ thế kỷ này qua thế kỷ khác vùi mình vào nó. Và tôi tất nhiên cũng không nằm ngoài số đông đó.
Tình yêu thật kỳ lạ, nó có thể làm cho một con người trở nên mạnh mẽ hơn, khát khao hơn và tham vọng hơn, nhưng cũng có lúc nó cũng có thể bóp chết một ai đó. Nhiều khi tự nghĩ, YÊU là danh từ, động từ hay là tính từ, đặt vào trong trường hợp nào cũng đúng cả.
GHEN là một động từ dính liền với YÊU, chả ai khi YÊU mà không đôi ba lần GHEN được, người ta nói hay nói GHEN nhất là phụ nữ, ở khía cạnh này mình thấy như vậy là không đúng, thật sự khi YÊU thì cả nam lẫn nữ điều GHEN như nhau thôi, nhưng GHEN cũng có nghệ thuật của nó, GHEN phải có mức độ của nó, nếu đi quá xa sẽ làm cho tình cảm giữa nam và nữ sẽ dẫn đến Sụp Đổ. Ghen phải từ tốn, ghen một cách ý nhị sẽ làm cho người yêu của mình yêu mình hơn, vì nhận ra người ấy cũng có vị trí trong lòng bạn, ghen dữ quá sẽ làm cho người ấy nhìn bạn bằng con mắt khác, sẽ nghĩ bạn là con người ích kỷ, không thông cảm...
Để tình yêu được bền vững theo mình:
1. Thông cảm.
2. Thông cảm.
3. Thông cảm.
4. Chia sẻ.
5. Thẳng thắn.
Tại sao 3 điều đầu đều là thông cảm???
Tại sao phải chia sẻ?
Tại sao phải thẳng thắn?
Khi yêu thật lòng một người nào đó bạn sẽ hiểu được.
Yêu và chiếm hữu có gì khác nhau? Yêu một người không có nghĩa là chiếm hữu người đó, người đó vẫn có tự do, có bạn bè, có người thân, có đồng nghiệp...đó là điều không thể tránh khỏi, 2 người yêu nhau không có nghĩa là thế giới này có 2 người...
Giả sử bạn là tôi sẽ nghĩ thế nào, sẽ hành động ra sao?
1. Bị người nhà người yêu ngăn cản.
2. Bạn bè người yêu không thích, dù rằng dám chắc chưa bao giờ làm họ buồn, luôn giúp đỡ nhiệt tình những việc họ nhờ giúp đỡ.
3. Đã từng một lần nghe câu "chọn bạn bè chứ không phải chọn anh, nếu chỉ chọn 1 trong 2".
Đã nhiều lần suy nghĩ đến chia tay nhưng lại thôi, vì nghĩ rằng tình yêu của mình theo thời gian sẽ làm cho "người ta" nghĩ lại nhưng sau bao năm vẫn thế, khi 2 đứa giận nhau "người ta" kể ra bao nhiêu điều trách mình mà mình lại thấy đúng hic, "người ta" đã có bao giờ đặt trường hợp là mình chưa. Bình thường mình cười vui không có nghĩa là không buồn, chỉ là mình giỏi hơn người khác trong việc giầu nỗi buồn thôi.
...Những việc gần đây
1. Thường hay nói đến chia tay -> chỉ là nói đùa.
2. Hay bận những lúc mình cần nói chiện hay tâm sự.
3. Status đang online: Trải nghiệm 1 lần "dính" mưa với người iu bạn=> Không phải người đá nên hơi bùn tí.
Không nghĩ nữa đau đầu, phải tập từ điều 1-3 thôi hì hì, mong là "người ta" cũng sẽ làm điều 4,5 với mình. 8/3 đến gần, sẽ không quà, không đi chơi...một ngày như mọi ngày...có lẽ đi nhậu...Nhớ đến 1 chiện, thường nói thật ngày 1/4 hehe.
Monday, November 22, 2010 10:29:54 PM
Mở đầu một tuần mới toàn là chuyện vui, hi vọng mọi việc đến với mình đều suôn sẻ, đang ôm 1 âm mưu hoành tráng hí hí. Chưa kể đến là quyết tâm giảm cân nữa chứ kaka. Đá đà đi đá, đà đi đá đà đi đá đá đà đi đá, ai hiểu chết liền.
Saturday, November 13, 2010 1:51:22 PM
Đi công tác 1 tuần về, tưởng đâu khi gặp nhau sẽ vui lắm. Nào ngờ, trễ xe bus phải làm cuốc xe ôm về nhà hic, gọi a2 ra đón thì a2 bận đá banh hic, thì ra mình vẫn chưa quan trọng lắm khiến 1 người khác phải bận tâm. Về tới nhà, dù đói rã ruột, đầu óc quay quay vẫn siêng chạy qua "ai đó" vì muốn ăn cùng "ai đó" sẽ ngon miệng hơn, sẽ được quên hết mệt nhọc. "Ai đó" bận không đi được, "ai đó" phải đi chơi với bạn, thì ra với "ai đó" mình vẫn không quan trọng, mình chỉ xếp sau bạn của "ai đó" thôi...
Mai là Lễ tốt nghiệp Đại học, lúc nãy "ai đó" có gọi hỏi mai mấy giờ, sau khi nghe xong: "Hả! Sao sớm quá vậy". Câu nói đó chẳng có nghĩa gì nhưng sao mình cảm thấy hụt hẫng khi nghe nó, là tại mình quá đa cảm??? Nhiều nỗi niềm, nhiều cảm giác chẳng biết trút vào ai, sắp ngạt thở, "ai đó" giờ không phải là người khiến mình chia sẻ tất cả, nhiều khi muốn thay đổi ngôn từ "ai đó" thành "ai kia" để có thể thoải mái. Áp lực đè nặng mà không biết từ đâu. Muốn đi thật xa, thật xa đến 1 nơi mà không cần phải lo nghĩ nhiều, nhưng như vậy
Thursday, September 27, 2007 4:20:38 AM
Ngày đáng chán,phải cố gắng làm bài tập để nộp cho thầy nữa chứ hichic
Read more...
Wednesday, September 26, 2007 1:38:42 AM
Các bạn đã có một đêm Trung thu như thế nào,riêng tui đây là đêm trung thu đáng nhớ nhất của tui.Một đêm kinh hoàng.
Read more...
Monday, September 24, 2007 12:41:35 AM
Tiếp tục kể về người yêu của mình nhá,hôm qua kể đến đâu rùi nhỉ?Thui kể về gia đình em trước vậy nha.
Read more...
Monday, September 24, 2007 12:40:22 AM
Hôm nay,tụi bạn hồi phổ thông rủ đi chơi nhưng còn nhiều bài tập còn tồn động từ 2 tuần trước nên không thể đi được hichic,ngày mai là phải nộp rùi,hôm nay phải làm cho xong hết mới được.
Read more...
Saturday, September 22, 2007 9:39:26 AM
Hôm qua tôi là người như thế nào,hôm nay tôi đã sống ra sao,và ngày mai còn nhiều điều để nói......
Read more...
Friday, September 21, 2007 12:26:52 AM
Cuối cùng đứa con tinh thần của minh đã ra đời.Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ.
Read more...