Thursday, 8. January 2009, 08:28:18
Cùng anh viết Blog
Có lẽ từ hôm nay chỉ còn em là chủ nhân của blog này, cũng chỉ em viết và đọc những dòng tâm sự dành cho anh mà thôi.
Em vẫn sẽ viết tiếp những chuyện mà thời gian vừa qua chúng ta đả trãi qua , thời gian tới em chỉ có một mình
Em chúc anh luôn bình an.
Thursday, 8. January 2009, 08:19:07
Lời cuối
Em và anh lại giận nhau rồi, em chưa bao giờ nghĩ chúng mình giận nhau thực sự như vậy, bao nhiêu lần giận nhau chúng ta cũng cười và làm lành sau mấy tiếng đồng hồ, giận nhau với em thật buồn và thấy trống vắng. Vì thực sự em cũng ít bạn để nói chuyện nhiều, em luôn nói với anh, từ khi có anh em thấy mình có một nơi để mà nghĩ, để nói chuyện, mà chuyện chi em cũng có thể nói với anh, em rất tin anh, dù em và anh, một người đã đi làm một người còn đi học nên suy nghĩ của hai người đôi khi khác nhau nhưng quan trọng là chúng ta tin nhau.
Nhưng hôm nay, lần giận nhau này em biết chúng mình đã không còn cơ hội để gần nhau thêm nữa, anh đã nói ra những gì anh suy nghĩ mà em không biết em đã làm cho anh khó chịu như vậy.Em thấy mình là tệ và không biết nói chi hơn là "em xin lỗi anh", vì đôi khi suy nghĩ của em nó đơn giản quá, những việc em làm, những điều em nói em nghĩ đó chỉ là giúp hia đứa hiểu nhau nhiều hơn và hai đứa có cái để vui chứ em không có ý chi để làm cho anh tổn thương...em là cô bé hơn kiêu nên thương em cũng không nói, anh cũng đã trách em là em không bao giờ nói ra chi cả về tình cảm của em, em không thể nồng nàn như anh...không phải em không iu anh, không thương anh như anh nghĩ mà bởi vì em là con gái, em muốn anh nói ra và em muốn anh hiểu em cũng thương anh nhưng em có chút kiêu của con gái mà thôi...
Anh đã muốn xa thì em làm sao mà níu giữ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi em cũng không biết, nhưng lần này em và anh ra nhau thực sự...Anh ơi! Ty đến và đi dễ dàng vậy sao hả anh? Khi lòng mình vẫn còn yêu tại sao lại làm cho nhau đau và không thể nói iu thưong nhau...
Anh đã quyết định...lần cuối, lời cuối anh nói...em cũng không biết làm sao. Anh ơi! Em nhớ anh! Em chỉ nói với anh một điều vậy thôi.
Saturday, 27. December 2008, 13:21:36
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Xa cách
Có một bận em ngồi xa anh quá ,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
Em xích gần thêm một chút , anh hờn ,
em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa .
Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã
đến kề anh và mơn trớn :" Em đây ! "
Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
vì anh nghĩ : thế vẫn còn xa lắm .
"
Thursday, 25. December 2008, 09:47:13
Cùng anh viết Blog
Nhận lời quen anh cũng đúng ngày SN cuả em nhưng đó chỉ là lúc hai đứa mình có tình cảm và muốn tìm hiểu vế nhau thôi, vì "HĐTY" mà hai đứa mình gần nhau hơn phải không anh nhỉ...và cũng từ ngày đó em biết được mình muốn iu thương một người nào đó thật ấm áp...em được bên anh...thật giản dị và ấm áp...anh và em chưa một lần hò hẹn và cùng nhau đi chơi với nhau...nhưng không sao anh nhỉ, chúng mình cùng hướng đến phía cuối con đường chứ không chỉ nhìn thấy ở hiện tại phải không anh?
Thời gian ơi! ông hãy nhanh nhanh trôi qua năm 2009 đi để chúng con thực hiện những ước mơ và dựa định của mình nhé. Sang năm e đi học thêm và anh ra trường vào SG với em, chúng ta sẽ được gần nhau thật gần nhau...khi đó chúng ta sẽ như những cặp tình nhân khác được ở gần và cùng nhau vượt qua tất cả những sống gió trong cuộc sống phải không anh...
Ngày 24/12 đêm Noel thật ấm áp...em đi học về nhà ngồi nhà nhìn mọi người đi chơi thật nhộn nhịp, em muốn ở nhà để nói chuyện với anh vì em biết là anh cũng sẽ ở nhà chứ không đi đâu cả...chúng ta cùng nghĩ về nhau cùng hướng về nhau anh nhỉ. Đêm Noel em nghe được lời nói ngọt ngào của anh, lời iu thương của anh
. Em là người con gái không lãng mạn, em cũng ít nói những lời ngọt ngào...em không biết cách thể hiện iu thương nhưng trong lòng em luôn tràn đầy iu thương và sự quan tâm...em chỉ biết quan tâm và ở bên cạnh để lo lắng và lắng nghe...anh đừng buồn em nhé...đừng buồn vì người con gái iu nhưng hơi lạnh lùng một chút...không phải em k iu thương mà bởi vì trong em đã có anh rồi nên em nghĩ những lúc cần mới nói thôi^^
Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai nhé anh. Từ hôm nay chúng ta là của nhau...^^ dù cuộc sống sau này cho chúng ta được gần nhau hay không nhưng chúng ta vẫn trân trọng những giây phút này và chúng ta hãy iu thương để không hối hận về tất cả
By" Bà già đáng iu^^"
Thursday, 25. December 2008, 09:33:35
Cùng em viết Blog
Life is beauty, admire it.
Life is bliss, taste it.
Life is a dream, realize it.
Life is a challenge, meet it.
Life is a duty, complete it.
Life is a game, play it.
Life is a promise, fulfill it.
Life is sorrow, overcome it.
Life is a song, sing it.
Life is a struggle, accept it.
Life is a tragedy, confront it.
Life is an adventure, dare it.
Life is luck, make it.
Life is too precious, do not destroy it.
Life is life, fight for it.
Tránslate:[/COLOR]
Cuộc sống là vẻ đẹp, thưởng thức nó.
Cuộc sống là hạnh phúc, hương vị đó.
Cuộc sống là một ước mơ, nhận thức được nó.
Cuộc sống là một thách thức, đáp ứng nó.
Cuộc sống là một nhiệm vụ, hoàn thành nó.
Cuộc sống là một trò chơi, chơi nó.
Cuộc sống là một lời hứa, hoàn thành nó.
Cuộc sống là phiền muộn, vượt qua nó.
Cuộc sống là một bài hát, hát nó.
Cuộc sống là một đấu tranh, chấp nhận nó.
Cuộc sống là một thảm kịch, đối nó.
Cuộc sống là một phiêu lưu, dám nó.
Cuộc sống là may mắn, làm cho nó.
Cuộc sống như vậy là quá quý báu, không phá hủy nó.
Cuộc sống là cuộc sống, chiến đấu cho nó.
By:"Ông già đáng đáng yêu chứ ^^hihi"
Thursday, 25. December 2008, 06:19:22
My love T2
Cố gắng lên!