Trời mưa
Tuesday, July 13, 2010 2:08:33 AM
Lại một ngày ở nhà nữa, sao thời gian trôi chậm....? Dạo này mình rất thích nghe một ca khúc nhạc phim, tựa là "Whenever" ( Ở phần list nhạc bên dưới ấy). Chẳng biết sao nhưng mỗi khi nghe bài này thấy như được bay lên hay một cảm giác gì đó đại loại thế. Cũng lạ, ít khi nghe nhạc mà mình thấy thế lắm, khả năng âm nhạc kém quá mà, không biết cả đời có thuộc được trọn vẹn bài hát nào ko đây, xấu hổ!! Nhắc đến âm nhạc, cả tối qua bị thằng nhí béo tra tấn bởi giọng hát vô cùng là rất kinh khủng khiếp của nó. Dù sao thì cũng phải cảm ơn nó, không có nó nói chuyện và làm đủ thứ trò lố bịch ở nhà mình sẽ chẳng đc cười nhiều thế.
Tối qua đã liên lạc đc với đứa bạn thân, 2 đứa buôn mãi không hết chuyện. Muốn gặp nó quá!! Có bạn bè bên cạnh sẽ thấy khá hơn.
Hôm qua đi tiễn bác Tuấn về Úc, lúc lên xe rồi, mình thấy ông ngoại buồn lắm. Cũng phải thôi, ông quí bánc nhất mà, nhớ hồi gia đình bác mới đi, cách đây cũng 7 năm rồi, mỗi lần bác gọi điện hay viết thư về, mình lại thấy ông bà khóc. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng bác về thăm nhà, ông lại chuẩn bị rất nhiều thứ để khi bác đi ông bà lại buồn thế. Vì cuộc sống, người thân ko thể đc ở gần nhau thường xuyên, gia đìh mình cũng ít có dịp về thăm ông bà đc. Mình nhớ hồi bé, mấy anh chị em về quê, quấn quýt bên ông bà suốt, vui lắm, nhưng chẳng biết bao giờ mới có dịp như thế nữa.
Thời gian trôi nhanh thật, thấy ai cũng đã lớn và phải lo cho tương lai của mình. Mình cũng đã lớn, cũng có nhiều dự định, muốn làm nhiều việc lắm!!
Trời vẫn đang mưa, mưa xong nhiều thứ sẽ khác, sẽ thay đổi....































