Skip navigation.

STICKY POST

HUYNH ĐỆ

Khi mẹ biết tin rằng Minh sắp có em, mẹ những mong rằng sẽ có em bé gái cho có nếp có tẻ. Thế nhưng khỏang tuần thứ 20 bác sĩ siêu âm báo rằng em bé trong bụng mẹ là một bé trai awww Thật lòng lúc đấy mẹ cũng không thất vọng nhiều vì biết rằng Nghé phát triển bình thường và khỏe mạnh. Với ba mẹ thế là đủ. Từ đó mẹ cứ hình dung về Nghé, không biết Nghé có giống anh hai Minh không, có kế thừa những nét đáng yêu của anh không? Và từ khi thai nghén mẹ đã ấp ủ dự định sẽ gép hình 2 anh em gần nhau xem thế nào. Kết quả là đến cả ba nhìn vào cũng khó phân biệt được đâu là anh 2 đâu là bé Ty Nghé nữa
Nhưng theo mẹ thì thế này nhé:
1. Tổng thể khuôn mặt 2 anh em rất giống nhau là khuôn tròn và má bầu :up:
2. Mắt rất giống nhé, cùng một mí nhưng hổng có hí à nha :up:, ông bà nội và ba cứ tiếc mãi sao mắt 2 con không giống mẹ vì mắt mẹ là đẹp lắm í, to và 2 mí rõ nồm nộp à
3. Mũi khá giống nhất là cánh mũi nhưng sống mũi của em Nghé có vẻ cao hơn anh hai Minh :up:
4. Miệng cũng khá giống nhưng cái này cần bàn thêm nè: Anh 2 khi sinh ra nổi tiếng vì cặp môi uống nước là chảy vì môi dưới anh í chẻ sâu lắm luôn và miệng ảnh còn rộng nữa (Cái này mẹ biết giống ai nè... ). Còn em Nghé môi chẻ ít hơn và miệng không rộng bằng.:up:
5. Tóc: anh hai minh lúc mới sinh chẳng có tẹo tóc nào chẳng bù với Nghé quá ư là nhiều tóc.:eyes:
Tóm lại ba mẹ đánh giá huynh đệ này giống nhau khỏang 80% he he he... (Cái này xét về khuôn mặt thôi nhé, còn tính tình sẽ bàn sau)
Đây là huynh đệ nhà Nghé.

Đâu là Nghé? đâu là anh hai?




Mọi người đánh giá thế nào ạ :love:

STICKY POST

CHÀO EM, CHÀO XINH TƯƠI

Vậy là em Nghé đã chính thức là thành viên mới của gia đình mình rồi nhé.:sing:
Em cất tiếng khóc chào đời lúc 8h25' ngày 07/04/2009.
Cân nặng: 3.5kg
Chiều dài: 52cm
:hat: :drunk: :wizard: :king: :queen: :drunk:




:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:

STICKY POST

Welcome!



6789

Hôm nay là một ngày thật đẹp.... 6789

Thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2009

Và cũng là ngày Ty Nghé tròn 4 tháng tuổi.









TỔNG KẾT NĂM HỌC THỨ NHẤT

Vậy là Minh đã hòan tất năm thứ nhất hệ mẫu giáo rồi nhé. Để mẹ tổng kết sau năm lớp mầm Minh đã đạt được những thành tích gì dưới sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình nữa con nhé. Thật ra thì có một số việc Minh đã biết trước khi đi học như nhận biết màu sắc v.v... nhưng thôi mẹ cứ lấy cột mốc là cuối năm lớp mầm nhé. :wizard:


- Minh đã tự thay quần áo một cách thuần thục :yes:

- Tự đánh răng, rửa mặt :yes:

- Tự ăn cơm một mình :yes: (cái này là tự giác ấy chứ trước đây Minh vẫn tự ăn được nhưng tòan là phải đút thôi vì không là Minh nhơi cơm lâu lắm í)

- Nhận biết tất cả các màu sắc :yes:

- Phân biệt được màu đậm, nhạt, phân biệt các tính chất: dài – ngắn, cao – thấp, trên – dưới, to – nhỏ v.v...:yes:

- Nhận biết được hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác, hình thang :yes:

- Thuộc khỏang 20 từ tiếng anh kể cả những từ học lõm từ TV như Oh no, Oh men, Yes sir v.v... :yes:

- Đếm được từ 1-20 một cách nhanh chóng và chính xác :yes: (thi thỏang đếm được đến 50 nhưng hay nhảy cóc) (Thật ra Minh đã đếm số từ lúc 13 tháng tuổi nhưng đó chỉ là đọc một cách máy móc, còn bây giờ Minh đã có khái niệm về số lượng trong phạm vi 20. Ví dụ như trước đây Minh tính được nhà mình có 4 người còn bây giờ Minh nói nhà mình có 5 người: có 3 con trai và 2 con gái)

- Nhận diện được các số sau: 0, 1, 2, 3, 4 :yes: (cái này là công rất lớn của mẹ đấy nhé, không hiểu sao Minh thấy các đài truyền hình trên TV thì nhận diện rất nhanh, nói chính xác đâu là VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 ấy vậy mà hỏi Minh số 1, số 2, số 3, số 4 đâu thì Minh ngất ngây con gà tây. Mẹ phải rất kiên nhẫn để giúp Minh nhận diện được mặt số đấy bằng cách cho Minh học số trên điện thọai di động của mẹ. Minh cực kỳ thích và nhạy công nghệ số nhá, phát huy nhé con.)

- Thuộc khá nhiều bài hát và thơ :yes:

- Nói chuyện biết dạ thưa, cám ơn, xin lỗi mà không cần ba mẹ nhắc nữa :yes:

- Vẽ được hình tròn, vuông, chữ nhật, vẽ được xe, ngôi nhà, ông mặt trời, mây, cây xanh, người, trong đó Minh vẽ người là kinh dị nhất đó. :yes:

- Tô màu khá hơn trước đây rất nhiều :yes:


Đấy là thành tích mẹ thấy nổi trội nhất, bên cạnh đó Minh còn một số điểm phải khắc phục:

- Minh thường thức khuya, tối nào mẹ cũng lùa lên giường yêu cầu ngủ hết á, chưa tự giác con nhé :clown:

- Nói quá nhiều, đôi khi là những chuyện không đâu làm mẹ mệt cái đầu quá xá nhất là những lúc cùng Minh xem phim ấy, phim người ta đang chiếu mà cứ hỏi diễn biến tiếp theo không hà. Có lần đang xem phim, Minh phải vào WC, ra thấy hết phim liền hỏi kết cục như thế nào mẹ. Và tối đến thì cứ nằm bình luận phim hòai mệt quá con trai.

- Chưa thật sự dạn dĩ lắm, ở nhà thì như giặc nhưng khi ra ngòai ai hỏi gì Minh trả lời còn nhỏ lắm nhé :clown:


Kế họach cho Minh trong năm thứ hai:

- Nhận diện tốt mặt số

- Bắt đầu nhận diện chữ cái

- Bắt đầu học đàn (Mẹ đã tìm được chỗ cho con rồi, mẹ cho Minh học vì thấy Minh cảm âm khá tốt mà quan trọng là tại mẹ mong muốn Minh biết đàn, Minh cứ học nhé xem có thích không, nếu không thích mẹ cũng không ép con đâu nhưng sau này lớn lên một chút mẹ cũng thủ thỉ rủ rê Minh học đàn à.)

- Bắt đầu học bơi nhé, Minh yên tâm vì mẹ cũng xuống hồ bơi cùng Minh mà chứ không giao Minh cho thầy giáo đâu.

Đấy là giáo án của riêng mẹ thôi vì những điều này mẹ ít nhiều có biết nên sẽ dạy và học cùng Minh, còn chương trình học lớp Chồi ra sao thì mẹ con mình cùng học theo cô giáo nhé.

Tổng kết năm học Minh đạt danh hiệu bé khỏe ngoan, có giấy khen, có phần thưởng. Rất đáng khen cho năm học đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan hy vọng đầu xuôi đuôi lọt nhé, lấy đà này phát huy liên tục nha con trai.
Đâu là phần thưởng Minh lãnh ở trường nè



Bonus thêm mấy bức tranh Minh vẽ nhé.





MINH 4 TUỔI 5 THÁNG RỒI NHÉ!!!

Tối hôm qua, anh hai Minh thủ thỉ rằng lâu quá mẹ không chơi cùng anh. Ừ nhỉ kể cũng lâu rồi mẹ không dành nhiều thời gian cho anh, mẹ “khóan trắng” anh cho ngọai, cho lối xóm vì em Nghé còn quá nhỏ mà. Lúc trước tối nào mẹ và anh cùng chơi và học với Bailey, với cá sấu Sammy, với ngôi nhà tóan học Millie, với khủng long Trudy v.v… Nghĩ lại cũng thấy tội anh hai nghê ha. Thôi tối nay mình cùng học với bạn Millie nha. :yes:

Được một hồi anh nói sau lâu quá mẹ không chụp hình cho Minh???? Trời, con trai mà mê được chụp hình ghê :lol: . Lúc Minh còn nhỏ, hầu như tháng nào mẹ cũng chụp hình cho Minh, mẹ yêu gì đâu khuôn mặt bầu bĩnh của con nhưng càng lớn Minh càng giở trò, cứ hể thấy mẹ cầm máy là Minh nhảy múa làm trò khỉ nên hình chụp ra chẳng khác gì con lật đật. Mẹ ghét, mẹ không thèm chụp anh nữa awww . Nhưng hôm nay thấy anh có vẻ đàng hòang nhỉ, ừ thì chụp nào…. Gớm, mới tí tuổi đầu sành điệu rồi, chỉ thích sử dụng laptop của mẹ chứ không thích laptop của ba, xe cũng vậy chỉ thích đi xe mẹ thôi vì “Đi xe ba đau đít lắm”. Đểu thế hị hị hị ..

Đây là chân dung sinh viên năm thứ 2 hệ Mẫu Giáo. Minh tròn 4 tuổi 5 tháng 5 ngày nhé con.

flirt flirt flirt flirt flirt flirt flirt

VIẾT CHO CON

Vào những ngày cuối năm 2008, trong khi mọi người tất bậc với bộn bề công việc thì đối với mẹ, đây là khỏang thời gian rảnh rỗi nhất (Do tính chất công việc của mẹ là vậy mà...) Quanh năm mẹ bận rộn với công việc làm, lại phải lo bài vở cho khóa học nên việc đưa đón con đi học do một tay bà Ngọai đảm trách. Sáng nay rảnh rang, mẹ chở con đến trường...
Mẹ gởi xe, đưa con vào tận lớp học, khi con đã vào đúng vị trí của mình rồi mẹ vẫn còn tần ngần ngòai cửa lớp, đơn giản mẹ chỉ muốn nán lại ít phút xem con vui đùa cùng các bạn vả lại mẹ cũng đang rảnh mà. Con ngồi trong lớp nhìn ra cửa thấy mẹ, con nhỏen miệng cười đồng thời con vẫy tay ra dấu cho mẹ về đi, con làm nhiều lần như thế mẹ mới quay lưng ra về.
Trên đường về mẹ có rất nhiều tâm trạng con trai ạ...
Nhớ ngày nào, (khỏang tháng 8/2008) ngày mẹ đưa con vào lớp mầm, ngày đó con khóc, mẹ khóc... con khóc thì đương nhiên rồi vì ngày đầu tiên đi học mà, nhưng mẹ khóc vì xót con quá, nhìn con gào khóc, giẫy giụa trong vòng tay cô giáo mà mẹ quặn thắt ruột gan... Rồi chiều rước về con giận cả nhà, cọc cằn, quậy phá... tối ngủ không ngon giấc vì hay giật mình... Rồi khóc la nhiều quá con bệnh, con sốt, con ho... Con nghỉ học cho hết bệnh rồi đi học lại, rồi lại khóc la... Cái điệp khúc học - bệnh, khóc - phá kéo dài cả tháng trời. Đó quả là thời gian đấu tranh tình cảm dữ dội của ba mẹ. Những hôm 2 mẹ con giằng co nhau trước cửa lớp mẹ, trao con cho cô giáo mà ước sao cho con sớm hòa nhập vào môi trường mới, vào thế giới mới để con khám phá nhiều điều mới mẽ...
Ấy vậy mà hôm nay, nắm tay con tung tăng đến lớp, con hôn mẹ, con "bái bay" mẹ rồi còn ra dấu "biểu" mẹ về đi nữa chứ. Đáng lý ra mẹ phải vui lắm vì giờ đây con đã tự tin hòa mình vào với cô, với bạn với trường lớp nhưng trong lòng mẹ lại có một chút gì đó như là "tủi thân" vậy. Mẹ mâu thuẩn quá phải không: Vẫn biết rằng một ngày nào đó, mẹ phải buông tay con để con bay cao, bay xa nhưng sao mẹ lại cứ muốn nắm chặt tay con mãi như thuở còn chập chững thế này. Và mẹ đã hiểu rồi con trai ạ, đơn giản vì: Mẹ mãi mai yêu con.