Anh
Tây Du Kí 1986 sống mãi
Thursday, July 30, 2009 8:07:37 AM
Cho đến tận bây giờ..cảm xúc khi xem phim Tây Du Ký 86 vẫn còn đong đầy...Tây Du Ký 86 gắn liền với tuổi thơ,gắn bó với những ngày hè rộn rã thuở bé......Có thể nói rằng ngày ấy làn sóng "Tây Du Ký" đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với mình.
---Tây Du Ký 86 là bức tranh đa diện---Nơi ấy có tình cảm thầy trò sâu sắc,sát cánh bên nhau vượt bao gian nguy,thử thách để vươn đến Chân--Thiện--Mỹ cứu độ cho chúng sanh...Nơi ấy có những cuộc chiến giữa Thiện và Ác,giữa người tốt và kẻ xấu và ai xem phim cũng nghiệm ra rằng:"Điều lương thiện bao giờ cũng chiến thắng điều xấu xa,hung ác..."...Tây Du Ký 86 như một tấm gương phản chiếu tất cả những sự việc đang diễn ra ở đời---Dù rằng phim có mượn không gian nơi thiên đình và địa ngục thế nhưng tất cả đều vẽ ra trước mắt chúng ta bức tranh thật chân thực và đậm chất "Đời"....
....Bức tranh của những người "mua danh chuộc lợi"...lúc nào cũng nung nấu dã tâm làm hại người khác để mang lại vinh hoa phú quý cho riêng mình...
....Bức tranh của sự đam mê sắc dục---vẻ đẹp tài sắc luôn vượt xa hơn lý trí...họ đã hóa thân thành muôn hình vạn dạng để quyết chiếm đoạt lấy thân xác thanh tịnh của Đường Tăng.
....Bức tranh của Tình Người--Và Tình Đời...
--Nhớ lắm Đường Tăng 86 của Uông Việt,Từ Thiếu Hoa,Trì Trọng Thoại với khuôn mặt thật hiền từ,bao dung--Ta học ở Đường Tăng tấm lòng vị tha,nhân đức,sự bình tĩnh trước hiểm nguy---và tinh thần lạc quan trước phong ba bão táp.Nhân vật Đường Tăng trong 86 như một vị Thánh đã vượt qua biết bao kiếp nạn--cả đến chữ "Sắc" cũng có thể vượt qua cũng nhờ vào một chữ "Tâm" thanh tịnh.
--Nhớ lắm Tôn Ngộ Không 86 của Lục Tiểu Linh Đồng rất nguyên thủy và mang đậm chất "hoang dã"...Thế nhưng ẩn chứa bên trong Ngộ Không là tấm lòng yêu thương sự phụ và các sư đệ...luôn xông pha đi tiên phong để dẹp đường bụi bặm nơi chốn phàm trần--Ở Ngộ Không 86 ta thấy "Tình" được ẩn hiện dưới sự "Hoang dã"...Ngộ Không như một vị Thánh đầy sức mạnh,uy nghi và vô cùng gần gũi...Ngộ Không đã diệt trừ biết bao yêu tinh,ma nữ để bảo vệ cho sư phụ...bảo vệ cho cái Thiện được trường tồn và đến Chánh quả tịnh độ.Cho dù Ngộ Không bị Sư phụ hiểu lầm--đuổi đi thế nhưng có bao giờ Ngộ Không bỏ rơi Sư phụ không???Tại sao 1 Ngộ Không ngang tàng,phá phách như thế lại tu trí đồng hành cùng Sư phụ và các Sư đệ Thỉnh Kinh???Vì Ngộ Không biết hướng mình theo lẽ Thiện--hòa mình vào cõi Phật Pháp nhiệm mầu,nhân ái...
---Nhớ lắm Trư Bát Giới 86 của Mã Đức Hoa---Trên con đường dấn thân nơi cửa Phật nhiệm màu--Lão Trư như một nhân vật luôn làm cho chúng ta thoải mái và có những trận cười thật tự nhiên.Lão Trư tuy hiện lên như một con người hám danh lợi,đam mê tửu sắc,lười biếng và ham chơi...Nhưng đó cũng là cái gì đó rất "Thực"--không ai là hoàn thiện cả...Trong đoàn người lấy kinh của Đường Tăng cũng xuất thân từ mọi ngõ ngách tối tăm của cuộc đời đó thôi....Lão Trư cũng vậy...cũng có những tật xấu...đáng iu...^^Mình thích Lão Trư...tuy tưởng chừng là người vô tâm thế nhưng Lão Trư cũng rất kính yêu sư phụ và hết lòng "trừ gian diệt bạo"...Lão Trư như 1 mảnh ghép để làm trọn vẹn hơn ý nghĩa nhân văn của Tây Du Ký 86..^^
---Nhớ lắm Sa Tăng 86 của Diêm Hoài Lễ ---vẻ đẹp tâm hồn trái ngược với vẻ ngoài hung tợn...^^Có nhiều người nói rằng Sa Tăng mờ nhạt trong Tây Du Ký 86 thế nhưng Sa Tăng cũng là một nhân vật đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ mọi người...Một con người luôn chịu thương chịu khó...gánh vác trách nhiệm nặng nhọc mà không hề than thở...Sa Tăng 86 có một nụ cười rất hiền từ...Mình nhớ mãi nụ cười đó..nhớ mãi...
---Tây Du Ký 86 là một tác phẩm kinh điển---Phim đã làm cho chúng ta phải khóc vì những đau khổ mà thầy trò Đường Tăng gánh chịu---phải cười vì những cảnh pha trò của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới---phải quặn lòng khi thầy trò Đường Tăng gặp nạn---phải hả hê,khoan khoái khi từng tên yêu tinh,ma nữ bị tiêu diệt---phải tiếc nuối khi thầy trò Đường Tăng đạt đến Chánh Quả và ước ao rằng sao không có thêm nhiều kiếp nạn nữa để lại tiếp tục cùng hành trình trên con đường đầy hy sinh,mất mát nhưng cũng không thiếu tình cảm thầy trò sâu sắc và tình người bao dung!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---Tây Du Ký của TVB rất vui và hài hước thế nhưng mình thích cái chất "hoang dã" và tự nhiên của Tây Du Ký 86 hơn...Ở TDK TVB thì tính "Tình" hơi vượt trội nên có phần giảm bớt yếu tố nhiệm màu,ly kì trong những chuyến phiêu lưu của các thầy trò..
Đội bảo vệ: Tây Du Kí 1986
Tây Du Kí 1986: MÃI MÃI LÀ HUYỀN THOẠI
Tây Du Kí 1986 không hẳn gắn liền với tuổi thơ tôi như những đứa trẻ khác. Bởi vì, suốt những năm ấu thơ, tôi chưa từng có cơ hội xem trọn vẹn Tây Du Kí. Nhưng, đó cũng là bộ phim Trung Quốc đầu tiên tôi biết đến. Cũng là bộ phim đầu tiên khiến tôi yêu thích. Ai đó đã nói, cái gì đầu tiên cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Và với tôi, tình yêu Tây Du Kí ngày ấy, vãn vẹn nguyên đến tận bây giờ.
Đúng là khi còn thơ bé, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, xem và chỉ đặc biệt ấn tượng với Tôn Ngộ Không. Nhưng khi lớn dần và biết suy nghĩ, tôi biết rằng chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng thôi thì ko bao giờ đủ. Cần có những người khác. Đó là một Trư Bát Giới rất tham và háo sắc, nhưng cũng không bao giờ bỏ rơi huynh đệ, luôn song hành cùng Ngộ Không mỗi lúc khó khăn. Trư Bát Giới có thể xấu tính, bộc trực, ham ăn ham ngủ hơn là chiến đấu bảo vệ chính nghĩa, nhưng nếu không có nhân vật này,sẽ chẳng có ai mang đến cho Đường Tăng, cho Ngộ Không, Sa Tăng,… hay cho chính khán giả những tiếng cười cui vẻ, sảng khoái. Trư Bát Giới của Mã Đức Hoa có những lúc đáng ghét, nhưng cũng rất đáng yêu. So với Bát Giới và Ngộ Không, Sa Tăng có vẻ ít nổi bật hơn. Nhưng tôi không cho rằng Sa Tăng “mờ nhạt”. Sa Tăng ít nói, chỉ biết đi sau gánh hành lý? Có thể. Nhưng trong cái im lặng của Sa Tăng, người ta thấy được cái cần cù, nhẫn nại, một ý chí tiến về phía trước không một lời than phiền, oán thán, một đệ tử, một người anh em hết lòng với sư phụ, với các huynh. Trong con người Sa Tăng, trong ánh mắt ông, có một điều gì khiến tất cả tin rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Sa Tăng vẫn là một chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy và không bao giờ bỏ mặc họ. Nếu Sa Tăng “mờ nhạt”, lũ em tôi đã chẳng nhao lên “Em thích Sa Tăng (đương nhiên là cả Tôn Ngộ Không nữa)” . Và… Đường Tăng. Tôi không dám nói nhiều về nhân vật này, vì suốt bao nhiêu năm xem Tây Du Ký, đây là nhân vật mà tôi thấy mình hiểu được ít nhất. Không biết bao lần Đường Tăng khiến tôi… bức xúc vì sự ngờ nghệch và nhu nhược, nhưng khi chứng kiến ánh mắt ông khi đuổi Ngộ Không, khi nhìn Nữ Vương của Tây Lương nữ quốc, tôi biết mình đã lầm. Đường Tăng có thể ngờ nghệch, nhưng cũng rất dứt khoát, biết chế ngự những tình cảm riêng tư để tiếp tục hành trình đi lấy kinh. Đó mới chính là Đường Tăng… Rồi những nhân vật khác, như Quan Âm Bồ Tát, như Nữ Vương, cả những yêu quái,… Tất cả họ đã hòa mình vào vai diễn và thổi hồn vào nhân vật của mình. Đó là những gì mà tôi không cảm nhận được khi xem Tây Du Kí TVB. Những diễn viên của bản TVB không hẳn là diễn không tốt, không hẳn là không cố gắng, nhưng vẫn thiếu vắng một điều gì đấy để tôi thấy được bản sắc Tây Du, từ cách hóa trang đến kịch bản và diễn xuất. Cũng như khi nhìn Tôn Ngộ Không của TVB, tôi chỉ thấy đó là “một con người đội lốt khỉ” mà thôi.
Ai bảo rằng Tôn Ngộ Không của Tây Du Kí 1986 hoàn toàn hoang dã, rất ít tình người? Với tôi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Tôn Ngộ Không trong “Tam đả Bạch cốt tinh” cũng đã đủ để khẳng định tất cả cái “tình người”. Khi còn là một đứa trẻ con, còn chưa hiểu thế nào là tình yêu thương, thế nào là ân nghĩa, là biệt ly, nhưng xem đến đoạn ấy, vẫn thấy có một chút gì đó buồn bã. Sau này xem lại nhiều lần, nhưng không lần nào là không xúc động. Tôi không biết nghĩa tình thế nào là đủ. Nhưng biết rằng ánh mắt ấy của Tôn Ngộ Không đã thể hiện trọn vẹn tất cả. Từ cái ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến cái lưu luyến, không nỡ và cũng không muốn rời,… Chân thành và thật đến không ngờ. Khi xưa, cả gia đình tôi vẫn luôn cho rằng không bao giờ có một Tôn Ngộ Không thứ hai như Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng. Và đến bây giờ tôi vẫn tin như thế. Thật ko sai khi nói rằng Lục Tiểu Linh Đồng sinh ra và sống để làm Tôn Ngộ Không. Thậm chí, nhìn Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng, tôi không nghĩ rằng ông đang “đóng”. Đó là một con khỉ thực sự, nhưng cũng là một con khỉ rất “người”. Cái “người” ấy dường như bị che khuất sau cái hoang dã, đầy bản năng, nhưng mỗi khi được bộc lộ thì lại rất thật, rất chân thành và khiến người ta xúc động khó mà quên được. Tôi ko phủ nhận Tôn Ngộ Không của Tây Du Kí 86 có sai và có phần tiêu cực khi nghĩ rằng cứ là yêu quái thì phải xấu xa, là yêu quái thì ko biết yêu thương, là đáng bị giết,… Nhưng điều đó không có nghĩa là Tôn Ngộ Không 1986 không có tấm lòng biết yêu thương, không có tình người sâu sắc. Và cái tình người ấy, không một Tôn Ngộ Không nào có thể khiến cho tôi cảm động và thấu hiểu như cái tình trong Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng, dù đó có là Tôn Ngộ Không của bản TVB đi chăng nữa. Tôn Ngộ Không của TVB có thể thể hiện được nhiều cái tình người, nhưng lại thiếu hẳn cái hoang dã, lanh lợi và lém lỉnh nếu so với Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng, mà đó lại chính là những điểm đã khiến Tôn Ngộ Không của Tây Du Kí 1986 trở thành thần tượng và giấc mơ của bao đứa trẻ. Tôi cũng ko ngần ngại thừa nhận rằng chính “thần tượng” ngày xưa ấy và những hồi ức về nhân vật này đã thôi thúc tôi tham gia battle .
Tôi giờ đây đã lớn, biết rõ rằng không có những phép màu, những phép thần thông biến hóa,… Tôi thích cổ tích, nhưng không tin vào cổ tích, dù biết rằng trong cuộc sống này vẫn có những câu chuyện tưởng chửng như cổ tích. Vì tôi biết nếu cứ mãi đắm chìm trong thế giới thần tiên ấy, sẽ chẳng thể sống thực tế và trưởng thành được. Thế nhưng, tình yêu với Tây Du Kí trong tôi, từ trước đến nay, vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí, mỗi lần xem lại, là một lần cảm nhận sâu sắc hơn. Vì sao? Vì phép màu có thể ko thật, nhưng tình người và tình đời là thật. Tình học trò, tình huynh đệ, tình yêu,… Tất cả cái “tình” ấy, có thể không được đào sâu và khắc họa rõ nét như trong bản Tây Du Kí TVB nhưng vì tình yêu vốn dĩ không cần phô trương, có những thứ chỉ thoáng qua nhưng cũng để lại cho người ta ấn tượng mãi không thể phai nhòa. Có biết bao người đã từng thấy lòng mình rưng rưng khi thấy ánh mắt van nài của Tôn Ngộ Không khi bị Đường Tăng đuổi đi, bao người đã từng trăn trở trước cái nhìn của Nữ Vương dành cho Ngự đệ hay là một chút do dự thoảng qua nhưng rồi lại rất dứt khoát của Đường Tăng trong giây phút từ biệt… Đâu cần phải được khai thác quá sâu, chỉ cần là những biểu hiện rất nhỏ thôi, nhưng những diễn viên của Tây Du Kí 1986 đã thế hiện được rất nhiều, rất sâu sắc và mãnh liệt. Cá nhân tôi chưa bao giờ cho rằng Tây Du Kí 1986 khô khan và cứng nhắc, dù là bám rất sát với nguyên tắc đi chăng nữa. Bởi nếu khô khan, nó đã ko giữ được vị trí trong lòng khán giả lâu như thế. Vì người ta thường chỉ khắc ghi những gì đã khiến người ta ấn tượng mãnh mẽ mà thôi.
Tôi không muốn so sánh hai bản phim này, vì biết rằng “Mọi sự so sánh đều là khập khiễng”, và cũng bởi đúng là nếu phiên bản nào cũng như nhau, cũng đều sát với nguyên tác thì chẳng còn đâu cái sáng tạo và mới mẻ. Nhưng nếu phải so sánh, thì với tôi, Tây Du Kí 1986 vẫn là số một, là đầu tiên và cũng là duy nhất. Dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng, Tây Du Kí 1986 mãi mãi là huyền thoại.
Tây Du Ký 1986 - cái bóng quá lớn đổ vào sau hậu thế
Sáng nay vừa xem lại Tây Du Ký, xanh đỏ tím vàng, bản phim cũng không còn được nét, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Bài hát mới cất lên mà lòng đã rộn ràng, từ đó mắt không rời được ti vi nữa.
Nói đến Tây Du Ký 1986 là nói đến tuổi thơ của biết bao người Việt Nam, của tôi, và của cả các bạn phải không? Tự hỏi đã có bao giờ chán xem bộ phim này hay chưa? Chưa, chưa bao giờ chán cả, dù là hè nào cũng xem lại mà sao lần nào cũng háo hức như vậy?
Kinh điển mãi vẫn là bất tử. Cái gọi là đẳng cấp chính là Tây Du Ký 1986, để rồi nói đến Tây Du Ký có ai không nhớ đến Tề Thiên Đại Thánh của Lục Tiểu Linh Đồng, để lại một cái bóng quá lớn vào sau hậu thế?
Hơn hai chục năm rồi, vẫn cười sảng khoái với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, vẫn cay mắt khi Tôn Ngộ Không trở về thăm thầy cũ thấy nơi xưa giờ đã mạng nhện giăng đầy, cô liêu, hoang phế, vẫn bật khóc trong tập Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi, và vẫn còn đó nỗi lòng hữu duyên vô phận đắng cay day dứt của nữ vương Tây Lương Nữ Quốc,… Dù là đã gần một phần tư đời người mà tác phẩm vẫn sống, thậm chí là sống mãnh liệt, chưa bao giờ khán giả vơi cạn tình cảm, có lẽ cũng chỉ có vài tác phẩm truyền hình Trung Quốc để đời được như thế này thôi.
Tây Du Ký 86 là một tác phẩm thẩm thấu đúng tinh thần nguyên tác và còn có nhiều sáng tạo tiến bộ hơn nguyên tác. Bản thân bộ phim là tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ẩn trong nhau, hòa quyện vào nhau. Tây Du Ký 86 giống như một cuốn bách khoa toàn thư, soi vào là thấy vô vàn ý nghĩa.
Tây Du ký TVB là một tác phẩm làm khác hẳn với nguyên tác, mang ý nghĩa, giá trị, cách nhìn nhận riêng. Không thể phủ nhận phim có yếu tố "tình" và rất nhiều cách lý giải sự việc khiến người xem phải suy nghĩ, trăn trở, nhưng xét về tổng thể giá trị của Tây Du Ký TVB theo tôi mới chỉ là một khía cạnh rất nhỏ so với những tầng lớp ý nghĩa ẩn chứa sâu xa trong tác phẩm Tây Du Ký 86.
Một tác phẩm trở nên bất tử khi nó hội đủ các yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa", để thấy rằng ngay cả trên các mặt so sánh về âm nhạc, phục trang, diễn xuất, ngoại cảnh, Tây Du Ký 86 luôn vượt trội hơn Tây Du Ký TVB.
Một vài dòng cảm xúc và so sánh để đăng ký vào đội Tây Du Ký 1986, vào battle xin được viết dài và kỹ lưỡng hơn.
Lần tham gia battle này mục đích là để khẳng định giá trị nhân văn, nghệ thuật của Tây Du Ký 86 dù trải qua bao thời gian vẫn sẽ còn sống mãi; và cũng xin lý giải vì sao Tây Du Ký TVB có nét hay riêng nhưng cũng giống như Tôn Ngộ Không bay mãi mà không bao giờ thoát khỏi được bàn tay của Phật Tổ.
Tây Du Kí - Quen nhưng không bao giờ cũ
Tây Du Kí - gắn liền với tuổi thơ
Cụm từ rất quen thuộc đó đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ người ta muốn ngừng nói đến. Ngày trước, mỗi khi hè về, trẻ em hay người lớn đều nôn nao, mong đài truyền hình sẽ chiếu lại bộ phim. Dù năm trước xem không sót tập nào nhưng đến năm sau mắt vẫn dán chặt vào TV. Bây giờ hẳn ko ai ko có bộ Tây Du Kí 86 này để trong nhà dù bây giờ những bản phim khác đẹp mắt hơn đầy rẫy.
Bộ phim mang đến cho chúng ta thế giới đời thực rất trọn vẹn, vẽ ra một bức tranh với muôn sắc màu cho trẻ con thả hồn vào mơ ước. Có lúc muốn tài phép như Tôn Ngộ Không, khi lại muốn xinh đẹp như tiên nữ Hằng Nga trên trời. Những nhân vật trong phim dù xuất hiện ít hay nhiều, nổi bật hay thầm lặng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôn Ngộ Không hoang dã kiêu ngạo hết lòng phò tá sư phụ, Trư Bát Giới háo sắc ham ăn, Sa Tăng cương nghị, Bồ Tát hiền hậu…hay thậm chỉ là Bạch Long mã. Thử nghĩ nếu thiếu đi một trong số họ thì Tây Du Kí có trọn vẹn hay ko!
Đường thỉnh kinh vượt qua nhiều gian nan, trùng sơn điệp thủy tô đậm một chữ “Tình” . Tình thầy trò, tình huynh đệ, tình cảm giao lưu trong cuộc sống hay điểm thêm chút thắm là tình cảm nam nữ nhen nhúm trong lòng Đường Tăng. Khối tình quyện thành một thứ mà người xem có thể cảm nhận qua từng tập phim mặc dù không phơi bày rõ ràng. Tôi thích vậy! Không có bất cứ mọi lời thoại nào, nhưng người xem vẫn cảm nhận được tình cảm của Đường Tăng khi đêm chong đèn may áo cho Tôn Ngộ Không, hay khi ông đuổi Tôn Ngộ Không đi. Ánh mắt thầy trò nhìn nhau khiến người khác đau xé lòng. Trư Bát Giới háo sắc, gặp người đẹp là trêu ghẹo nhưng vẫn một lòng si tình Hằng Nga tiên nữ, Đường Tăng đã vương vấn tình cảm nữ nhi hay Nữ vương một đời vẫn gìn giữ. Thứ tình cảm đó đẹp hơn nhiều so với chuyện cho Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới có người yêu, còn Đường Tăng là thánh.
Diễn xuất của các diễn viên thì không còn gì phải bàn, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng chẳng phải đã là bất tử đó sao! Điểm khác biệt là nhân vật Đường Tăng có đến 3 người đóng. Đường Tăng Uông Việt đã day dứt vô cùng khi đuổi đại đồ đệ, Đường Tăng Từ Thiếu Hoa lưu luyến vô cùng khi chia tay Nữ Vương, Đường Tăng Trì Trọng Thoại lại rất hiền hòa. Dù có cơ hội quay lại, tôi vẫn muốn Tây Du Kí có ba Đường Tăng.
Kinh điển hay không tôi không dám bàn luận, nhưng chắc chắn rằng Tây Du Kí 1986 sẽ không bao giờ cũ đi trong mắt người xem! Battle này, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ điều đó.
__________________]
Tây Du Kí - Quen nhưng không bao giờ cũ
Tây Du Kí - gắn liền với tuổi thơ
Cụm từ rất quen thuộc đó đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ người ta muốn ngừng nói đến. Ngày trước, mỗi khi hè về, trẻ em hay người lớn đều nôn nao, mong đài truyền hình sẽ chiếu lại bộ phim. Dù năm trước xem không sót tập nào nhưng đến năm sau mắt vẫn dán chặt vào TV. Bây giờ hẳn ko ai ko có bộ Tây Du Kí 86 này để trong nhà dù bây giờ những bản phim khác đẹp mắt hơn đầy rẫy.
Bộ phim mang đến cho chúng ta thế giới đời thực rất trọn vẹn, vẽ ra một bức tranh với muôn sắc màu cho trẻ con thả hồn vào mơ ước. Có lúc muốn tài phép như Tôn Ngộ Không, khi lại muốn xinh đẹp như tiên nữ Hằng Nga trên trời. Những nhân vật trong phim dù xuất hiện ít hay nhiều, nổi bật hay thầm lặng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôn Ngộ Không hoang dã kiêu ngạo hết lòng phò tá sư phụ, Trư Bát Giới háo sắc ham ăn, Sa Tăng cương nghị, Bồ Tát hiền hậu…hay thậm chỉ là Bạch Long mã. Thử nghĩ nếu thiếu đi một trong số họ thì Tây Du Kí có trọn vẹn hay ko!
Đường thỉnh kinh vượt qua nhiều gian nan, trùng sơn điệp thủy tô đậm một chữ “Tình” . Tình thầy trò, tình huynh đệ, tình cảm giao lưu trong cuộc sống hay điểm thêm chút thắm là tình cảm nam nữ nhen nhúm trong lòng Đường Tăng. Khối tình quyện thành một thứ mà người xem có thể cảm nhận qua từng tập phim mặc dù không phơi bày rõ ràng. Tôi thích vậy! Không có bất cứ mọi lời thoại nào, nhưng người xem vẫn cảm nhận được tình cảm của Đường Tăng khi đêm chong đèn may áo cho Tôn Ngộ Không, hay khi ông đuổi Tôn Ngộ Không đi. Ánh mắt thầy trò nhìn nhau khiến người khác đau xé lòng. Trư Bát Giới háo sắc, gặp người đẹp là trêu ghẹo nhưng vẫn một lòng si tình Hằng Nga tiên nữ, Đường Tăng đã vương vấn tình cảm nữ nhi hay Nữ vương một đời vẫn gìn giữ. Thứ tình cảm đó đẹp hơn nhiều so với chuyện cho Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới có người yêu, còn Đường Tăng là thánh.
Diễn xuất của các diễn viên thì không còn gì phải bàn, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng chẳng phải đã là bất tử đó sao! Điểm khác biệt là nhân vật Đường Tăng có đến 3 người đóng. Đường Tăng Uông Việt đã day dứt vô cùng khi đuổi đại đồ đệ, Đường Tăng Từ Thiếu Hoa lưu luyến vô cùng khi chia tay Nữ Vương, Đường Tăng Trì Trọng Thoại lại rất hiền hòa. Dù có cơ hội quay lại, tôi vẫn muốn Tây Du Kí có ba Đường Tăng.
Kinh điển hay không tôi không dám bàn luận, nhưng chắc chắn rằng Tây Du Kí 1986 sẽ không bao giờ cũ đi trong mắt người xem! Battle này, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ điều đó.
__________________
Tây Du Ký TVB - Không chỉ là một chữ "Tình"
Như rất nhiều những bạn post bài tại đây, tuổi thơ của mình gắn liền với TDK năm 1986. Cái thuở mà, mình chả biết Tây Du Ký nghĩa là gì, mình không biết Đường Tăng là ai. Mình chỉ biết mỗi con-khỉ-biết-nói-tiếng-người Tôn Ngộ Không, dẫu cũng chưa biết nó được sinh ra từ hòn đá. Lục Tiểu Linh Đồng là ai, mình cũng không biết. Mình đã tưởng người thủ vai Tôn Ngộ Không là Bạch Long (một nghệ sĩ cải lương của Việt Nam) Tuổi đời của Tây Du Ký, cũng bằng với tuổi của mình. Vậy đó, mình đã làm quen với Tây Du Ký với những kỷ niệm ngộ nghĩnh mình sẽ không thể quên được.
Mình kể ra đây, chỉ để nói rằng mình rất trân trọng bản phim Tây Du Ký 1986. Chỉ là, mình yêu Tây Du Ký 1986, nhưng mình yêu Tây Du Ký TVB nhiều hơn...
Năm đó mình 12 tuổi, học lớp 6. Cả xóm mình đã coi TDK của TVB cả rồi, nhưng mình nhất định không xem. Mình đã nghĩ, chỉ cần 1 bản TDK là đủ rồi. Thế mà, dung rủi thế nào, cuối cùng mình đã trong 2 ngày xem hết phần 1 TDK TVB. Ai đó đã nói rằng, TDK TVB quá dài dòng, cả tuổi thơ của Tôn Ngộ Không quá lê thê. Vậy mà mình đã từng mong rằng Tôn Ngộ Không mãi mãi là một cậu bé, Tôn Ngộ Không đừng lớn lên, cứ mãi hồn nhiên như thế, bởi vì nếu Ngộ Không lớn lên, Ngộ Không sẽ chia tay với Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa... và rất nhiều bạn bè trong lớp... Mình yêu họ từ lúc nào mình không biết nữa, dù chỉ là phim, mình mong mãi mãi họ không lớn, phim mãi mãi đừng kết thúc...
TDK của TVB còn chiếm trọn tình cảm của mình nhờ đội ngũ lồng tiếng của Fafilm, cứ có cảm giác các nhân vật ấy đang trò chuyện thật chứ không phải do lồng tiếng. Có vẻ như nó không liên quan lắm đến phim nhỉ, nhưng mình tin, tất cả những ai yêu mến phim TVB, cũng đều yêu mến đội ngũ lồng tiếng phim tuyệt vời ấy.
TDK của TVB có tuổi thơ của Ngộ Không, có tuổi trẻ của Đường Tăng, có 1000 kiếp của Trư Bát Giới, có tấm lòng chân thành của Sa Tăng... và còn hơn thế nữa. TDK TVB đâu chỉ có 4 thầy trò họ, còn có Quan Âm, còn có các chư vị thần tiên mà mỗi một người một tính cách, một số phận, một sự chân tu khác nhau. Ở đó có Ngọc Hoàng đã làm cậu bé Ngộ Không khiếp sợ, có 1 Ngọc Hoàng được mọi người tôn kính, một Ngọc Hoàng đã trải qua rất nhiều khổ hạnh mới thành chính quả như ngày nay. Ở đó còn là những giai thoạt thần tiên, còn là những câu chuyện Phật Pháp khiến mình mê mẫn. Mà đâu chỉ có mình. Có biết bao nhiêu bạn xem phim rồi biết thêm rất nhiều điển tích, nhiều câu chuyện thú vị, và có ít nhất một lần muốn tìm hiểu thêm về Phật học. Đó là 1 điều thật đáng ghi nhận ở bản phim của TVB.
Nói đến TDK của TVB, hầu như tất cả nhân vật từ nhỏ đến lớn, từ chính đến phụ đều đọng lại trong tâm trí khán giả. Một Dương Tiễn hiếu thuận, một Thư Thư si tình, một Hồng Hài Nhi ngỗ nghịch... những nhân vật chính của từng câu chuyện, cho đến những nhân vật xuất hiện chưa đầy một phút, như chú hùm trong núi đuổi bắt Ngộ Không khi học đạo, hay như cô gái xấu xí khi chết rồi vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi ngài Đại Thánh nói dối rằng cô rất đẹp...
TDK TVB là bộ phim dí dỏm, đầy sáng tạo nhưng vẫn khiến mình rơi nước mắt qua từng tập phim. Văn không hay, chữ không giỏi, chỉ xin mạn phép nói vài lời, mọi người đừng chê cười nhé ^^
__________________
Y DU KÝ TVB - ĐẦY NỤ CƯỜI NHƯNG KHÔNG THIẾU NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
Nếu cách đây khoảng 1 năm có ai hỏi tôi thích TDK nào nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là TDK 86. Nhưng giờ cũng câu hỏi đó, tuy nhiên câu trả lời sẽ là TDK TVB.
Đối với tôi, TDK 86 có ý nghĩa rất lớn khi nó gắn bó với cả tuổi thơ, với những kỉ niệm chạy qua nhà hàng xóm coi chung với lũ bạn bè và những đứa nhóc lạ hoắc. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần khi xem đoạn ĐT đuổi TNK, cười nghiêng cưởi ngả khi TNK đại náo thiên cung,... và trong kí ức của tôi thì tôi chỉ biết có TNK-LTLD và nhiều thật nhiều câu hỏi về Phật giáo mà không có lời giải đáp.
Tôi chỉ mới coi dc vài tập của TDK TVB khi nó được chiếu trên đài Vĩnh Long cách đây vài tháng. Chỉ vài tập thôi mà sao bộ phim làm tôi cảm thấy ray rứt về số phận của từng nhân vật, làm tôi cười đó rồi khóc đó, làm tôi thấu hiểu thêm về tiền thân của chư Phật và chư Bồ Tát, làm tôi nhói lòng trước tình mẫu tử của Dương Tiễn, tình phụ tử của Đường Tăng, khi giọt nước mắt của Quan Âm rơi xuống cũng là lúc nước mắt tôi bất giác rơi theo, còn nhiều lắm những cảnh phim làm tôi xúc động không thể nói hết được. Xem phim tôi học được nhiều thứ ngoài những tràn cười thoải mái, nhớ từng nhân vật cả chính lẫn phụ.
Nếu có ai xem TDK TVB là dị bản mang tính thương mại mà phủ nhận tất cả giá trị do bộ phim mang lại thì đó là 1 sai lầm. Batter kì này mục đích của tôi không phải chứng minh bản nào hay hơn bản nào (vì mỗi bản phim đều có ưu và khuyết điểm riêng), cũng không có người chiến thắng cuối cùng. Mà có chăng đó là thông qua lần batter này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về TDK TVB, về những giá trị không thể phủ nhận của TDK TVB chỉ vì "nó là dị bản", vì "nó mang tính thương mại".
__________________
Tây Du Ký TVB - Chọn một ý niệm
Đọc qua các bài của nhìu bạn dự thi cảm thấy thật thú vị, mỗi bài 1 vẻ ấn tượng thật hay, giúp mình mở rộng nhãn quan. Lập tức cũng có cảm hứng muốn tham gia liền cùng mọi người, muốn được nói vài cảm nhận riêng của bản thân.
Và mình chọn Tây Du Ký TVB, dù biết rằng Tây Du Ký 86 là 1 tác phẩm kinh điển, gây ân tượng vô cùng sâu đậm trong lòng rất nhiều người. Nhưng nếu bạn hỏi, hè này giữa 2 bản phim Tây Du Ký, của Lục Tiểu Linh Đồng hay Trương Vệ Kiện và Trần Hạo Dân, bạn muốn xem phim nào ? Mình sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng, mình mún coi Tây Du Ký của TVB. Đơn giản nhất là vì không khí của bộ phim mang đến cho mình 1 cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, tình cảm, pha thêm sự hài hước dí dỏm.
Mình thực sự yêu lắm tính cách nghịch ngợm của Ngộ Không, hay la mắng và chọc phá Bát Giới, đối với sư phụ rất mực yêu thương, và rất tài giỏi, mình thích lối diễn vui vui, nhí nhảnh của Tôn Ngộ Không Trương Vệ Kiện, và thích một Ngộ Không hiền hòa của Trần Hạo Dân.
Mình yêu một Bát Giới Lê Diệu Tường vui tính, ham ăn biếng làm, thích ngâm hoài câu cửa miệng :" Đa tình tự cổ không như hận", hay lấy tay vuốt vài sợi tóc trên trán, ra chiều thật bảnh bao, nhưng lại là 1 người sống tình cảm, dễ xúc động với những chuyện thương tâm.
Mình yêu một Sa Tăng Mạch Trường Thành hiền lành, khù khờ, hay gật gù chớp chớp mắt suy nghĩ, biết nghe lời y như 1 đứa trẻ ngoan, nhớ lắm dáng vẻ hấp tấp đi cứu sư phụ chạy từ nước này sang nước khác, lại cầu khẩn trước Phật Bà quan âm, rồi vừa dập đầu vừa quỳ lại trong cuộc thi với Hắc Hùng Tinh...khắc họa lên 1 Sa Tăng đáng iu lắm lắm...
Mình yêu một Đường Tam Tạng có nụ cười hiền lành điển trai, giàu lòng từ bi bát ái, Người biết nhiều câu chuyện hay, thường lấy đó làm đạo lý để răn dạy để tử.
Tây Du Ký 96 với nhiều nhân vật luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mình, nhắc đến là mình có thể nhớ ngay, mình cũng yêu mến và ngưỡng mộ lắm, Phật Bà quan âm xinh đẹp, Thái Bạch Kim Tinh và Nguyệt Lão hay bị Đại Thánh Giá chọc phá, Thổ Địa mập mạp mà Đại Thánh Gia ăn hiếp, 8 vị bát tiên tình như thủ túc với Đại Thánh, gia đình nhí nhố ko kém phần vui tươi Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Ô Nha Tinh...1 Thư Thư dịu dàng xinh đẹp, si tình, một Ân Ân dễ thương, đáng yêu, nhện mẹ hết lòng yêu thương các con, Hắc Hùng Tinh cương trực 1 lòng hướng phật, Dương Tiễn hiếu thảo, Hao Thiên Khuyển trung thành...cùng với 5 thầy trò, tất cả họ đã tạo nên một Tây Du Ký sống động nhiều màu sắc.
Với những nhân vật yêu tinh trong bản 96, rất nhiều yêu tinh có tính lương thiện, vạn vật sinh ra vốn đều hữu tình, đằng sau mỗi nhân vật đều có 1 câu chuyện của riêng họ. Không như Tây Du Ký 86, trắng là trắng, đen là đen, yêu tinh đơn giản là ác, Phật pháp và tu hành là thiện, diệt xong yêu tinh là đã qua 1 kiếp nạn, người xem chỉ muốn yêu tinh chết, để thầy trò Đường Tăng có thể lên đường thỉnh kinh, lật sang câu chuyện mới. Nhưng với bản TDK 96, xem xong 1 chuyện vẫn còn cảm thấy nuối tiếc, tiếc cho sự si tình thủy chung của nhện Thư Thư, Ân Ân, Vạn Yêu Nữ Vương, kẻ háo thắng Thông Túy Diên Hầu lẽ ra cũng có thể trở thành Phật...
Một điểm nổi bật mà mình thấy Tây Du Ký 86 không có được chính là tình cảm ấm áp của 5 thầy trò Đường Tăng, tình cảm yêu thương , đùm bọc nhau thì có đấy, quý nhau đấy, nhưng sự khắc họa này lại khá buồn và lạnh lẽo...ngoài Bát Giới có nhiều tật xấu ra thì những người còn lại đều rất gương mẫu, nghiêm túc theo 1 chuẩn mực nào đó, hoàn toàn khác với Tây Du Ký 96.
Ở bản Tây Du Ký 96, mình thích những xem những cảnh vui đùa ấm cúng của thầy trò Đường Tăng, thích họ chọc phá nhau, thích nghe những cuộc đấu khấu hài hước của Ngộ Không và Bát Giới, thích điệu bộ khuyên nhủ của Sa Tăng và nét mặt giảng hòa hiền từ của Tam Tạng, thích những lần hợp tác diệt yêu tinh, ngăn cản kiếp nạn của Ngộ Không và Bát Giới.
Ngoài ra với mỗi câu chuyện trong bộ phim, lại được lồng vào những điển tích, giai thoại thật hay, từ đó để mỗi người có thể ngộ ra nhiều chân lý, đạo lý sống tình cảm, có thể nhìn thấu suốt cốt lõi bên trong như chuyện kiếp trước của Như Lai Phật Tổ trog phần Áo Cà Sa, câu chuyện của Quan Âm trong phần con Cá Vàng...
Có thể nói Tây Du Ký TVB đã tạo nên 1 luồng sinh khí mới, với đội ngũ diễn viên TVB quen thuộc và chuyên nghiệp, sử dụng kĩ xảo truyền hình thu hút, bắt mắt, sinh động, trang phục đẹp và ấn tượng...đã khiến cho rất nhiều người nhớ đến ko thua gì Tây Du Ký 86. Nhiều người bảo Tây Du Ký chính 96 là 1 dị bản...vâng, tuy ko chuyển thể giống như nguyên tác, ko mang tính nghệ thuật như bản 86 nhưng với mình, ấy chính là 1 di bản chứa chan tình cảm, quen thuộc và gẫn gũi, vui tươi và thu hút, dễ hiểu và ấm áp... chứ không mấy khô khan và cứng nhắc, gò bó và khó hiểu.
__________________
Không gì có thể hủy diệt Tây Du ký 86
Vào năm 1986, đã xuất hiện 1 bộ phim có cái tên là Tây Du Ký. Và nó đã trở thành huyền thoại và sẽ không bao giờ lãng quên trong tôi. Hồi đó, Tây Du Ký 86 là một làn sóng thật sự mạnh mẽ nó nổi trội hơn tất cả, tất nhiên, nó khởi chiếu khi tôi còn chưa sinh ra nhưng đến khi tôi sinh ra thì làn sóng đó nó vẫn còn rất mạnh mẽ nó đủ sức nhấn chìm nhiều bộ phim mới. Tây Du Ký 86 nó đã chiếm rất nhiều cảm tình ở mọi thế hệ, kể cả trẻ nhỏ và người lớn đều bị Tây Du Ký 86 thu hút.
Trước khi xem tôi được nghe kể rất nhiều và bàn luận về bộ phim và tôi vẫn chưa hình dung được nó hay đến mức nào mà mọi người lại thích thú đến thế, nhưng khi bắt đầu xem, tôi đã mê mẩn ở những nhân vật do tác giả Ngô Thừa Ân tạo hình tượng, kết cấu và nhất là ý nghĩa trong bộ phim này, thật sự nó là tác phẩm "bất hủ" trong lịch sử điện ảnh. Và thực sự đến tận bây giờ thì Tây Du Ký 86 vẫn tồn tại và nó tiếp tục được chiếu trên kênh HTV9. Không thể phủ nhận sự nổi tiếng của Tây Du Ký 86.
Trong Tây Du Ký 86, đường Tam Tạng là một người hiền từ, đức độ, đi đến đâu cũng muốn cứu vớt chúng sinh khỏi sự đau khổ của chốn phàm trần. Ông được Ngô Thừa Ân tạo hình là một người thật sự hiền lành và đến con kiến cũng không nỡ làm nó bị thương, có thể đó là một điều cứng nhắc của đường Tam Tạng vì không ít lần cản không cho Ngộ Không diệt trừ yêu ma và đã la mắng Ngộ Không, nhưng đó là điều thấm nhuần giáo lý đạo Phật. Không sát sanh là 1 trong những điều cấm kỵ của Phật. Gương mặt hiền từ của đường Tam Tạng khiến khi ta nhìn ông ta cũng cảm thấy lòng thanh thản hơn!
Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 86 được LTLĐ đóng, đã thật sự thành công trong vai diễn này, 1 nhân vật có tính cách năng động, thẳng thắn, một lòng trung thành với sư phụ của mình và yêu thương sư đệ của mình, không muốn có 1 nguy hiểm nào đến với họ, còn với đám khỉ ở Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đã làm đúng với trách nhiệm của 1 vị đại vương. Gương mặt dễ thương, động tác giống với 1 con khỉ thật sự làm người ta rất yêu thích.
Lão Trư trong Tây Du Ký 86 là nhân vật ham ăn, ham ngủ, lười biếng nhưng vẫn có rất nhiều ưu điểm, ở tình cảm đối với sư phụ và huynh đệ, tôi thích nhất tình cảm huynh đệ của Trư Bát Giới với Tôn Ngộ Không, ngộ nghĩnh, hài hước và thật tình cảm.
Sa Tăng là một người luôn đi sau và khuân vác đồ, không phải đó là hình tượng của sự nhu nhược hoàn toàn, mà đó là sự nhẫn nhịn và luôn dành phần thiệt về mình để người khác được vui vẻ, đó thật là tấm lòng đáng quý ở mỗi con người
Hình tượng con ngựa cũng là một sự tượng trưng, muốn qua lấy được chân kinh thì đường Tam Tạng phải cưỡi con ngựa, nó không mờ nhạt vì đã biết bao nhiêu lần nó giúp 4 thầy trò qua cơn hiểm nguy
Sự ảnh hưởng của Tây Du Ký vào đời sống con người ở những chế tạo cây thước bảng, mũ của Tề Thiên đại thánh cho các bạn nhỏ, và cũng không ít các bạn nhỏ đã từng tập bắt chước động tác gãi gãi dễ thương của Tôn Ngộ Không 86, sự nghịch ngợm của Tôn Ngộ Không 86 khiến cho các bạn nhỏ thích thú và cười khúc khích
Tây Du Ký là một tác phẩm đậm chất đạo Phật, biết bao nhiêu lời dạy và những bài học ý nghĩ và thấm thía trong lòng mỗi chúng ta.
Tây Du Ký 86 không có những kĩ xảo đẹp như Tây Du Ký sau này nhưng cũng đủ để biết 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, không quá lố, đơn giản và chân thực.
Nói tóm lại, không gì có thể "hủy diệt" Tây Du Ký 86, ở Tây Du Ký ta xem mãi mà không thấy chán, có thể xem đi xem lại cả chục lần vẫn thấy hồi hộp hấp dẫn theo bước đi của 5 thầy trò Đường Tăng, nói đến Tây Du Ký 86 thì có cả hàng trăm vấn đề để nói, để bàn luận và cười đùa.
---Hài hước vẫn ý nghĩa, ít nói vẫn tình cảm, đơn giản vẫn thâm thuý----
Sẽ mãi bảo vệ Tây Du Ký 86.
MiNeul xin tham gia đội Tây Du Ký 86.
Ai ai cũng biết Tây Du Kí - Người người yêu mến Tôn Ngộ Không
Không phải nghiễm nhiên mà TDK 86 -một bộ phim đã đc thực hiện cách đây hai mươi mấy năm , vẫn khiến người xem còn nguyên cái cảm giác như lần đầu xem phim dù đã lật đi lật lại cuốn băng ko ít lần. Có lẽ một phần đông chúng ta chưa có cơ hội xem nguyên tác Tây du của Ngô Thừa Ân,nhưng nếu bước ra ngoài chọn hỏi một cậu nhóc hay một bác trung niên,họ vẫn biết Đường Tăng,vẫn biết Mỹ Hầu vương , có khi còn thuộc làu đường đi nước bước của 4 thầy trò trên con đường thỉnh kinh gian khổ. Tại sao ư? Đó là công đầu của bộ phim TDK 86.
Nói đến TDK 86 , dĩ nhiên không thể không nhắc đến công lao to lớn của đạo diễn Dương Khiết ,với sự tinh tường và sáng suốt,đã kết hợp dàn diễn viên tuyệt hảo , làm nên bộ phim kinh điển của Trung Quốc và cả Châu Á. Một Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng đã đi vào lòng người xem với hình ảnh tài trí uy dũng diệt trừ cái ác và hơn hết là một "hầu tôn" thực sự. Đã không ngoa khi có người từng nói : Vài chục năm nữa , chúng ta có thể có một Thành Long thứ hai ,nhưng trăm năm nữa,cũng không thể tìm đc một Lục Tiểu Linh Đồng như vậy.
Không chỉ các diễn viên chính,mà những diễn viên phụ cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Làm sao có thể quên đc một Đức Quan Âm từ bi hỉ xả,với nụ cười hiền từ và câu hay mắng yêu "con khỉ này" mỗi khi TNK lại bày trò. Một Nữ vương xinh đẹp tuyệt trần , đem lòng yêu tha thiết chàng Ngự đệ, với ánh mắt làm nao lòng biết bao khán giả lúc tiễn chàng lên đường Tây du.
Một Hằng Nga với điệu múa Nghê Thường làm say lòng người ,một Ngọc Thố tinh quái với lời ca điệu vũ Thiên Trúc mê hồn... Mỗi mĩ nhân , một vẻ đẹp , đậm chất Á đông thanh thoát khuynh thành,vấn vương khán giả suốt bao nhiêu năm.
TDK 86 - sao không có chữ tình?
Có người bảo TDK 86 quá khô khan,đơn giản. Đường tăng quá lạnh lùng , tình cảm 3 huynh đệ thật mờ nhạt. Xin thưa , TNk vốn là một con " thạch hầu", từ đá nứt ra,tình cảm suy nghĩ sao có thể như một con người hoàn toàn đc.Đường Tăng là đệ tử nhà phật , vốn phải đoạn thất tình , làm sao có thể khóc cười như thế nhân. Nhưng không vì thế mà giữa 4 thầy trò không có cái "tình". Một Đường Tăng, buổi tối chong đèn khâu cho học trò một tấm áo lành lặn, một Ngộ Không hớn hở cười lớn vì lần đầu tiên nhận đc sự quan tâm thật sự. Không phải là "tình" đó sao? Một ánh mắt đau xót , một lời căn dặn "chăm sóc sư phụ" khi Ngộ Không bị đuổi đi , một cái nhớ nhung đệ tử khi Đường Tăng cầm tấm áo mà ngậm ngùi . Không phải "tình" đó sao? Một sư phụ ban đêm kéo chăn cho 3 học trò , một Ngộ Không giữ đèn hầu Sư phụ niệm kinh , 3 huynh đệ suốt ngày cãi nhau, nhưng đi đâu , làm gì, từ đánh yêu quái,phá miếu đạo, trộm nhân sâm cũng có 3 , thậm chí có cãi nhau thì cũng là 3 người "một lòng" ,như anh em trong nhà, sáng đánh tối hoà. Chữ "tình" như thế đó.Không phải nói ra bằng lời, mà bằng từng ánh mắt,cử chỉ , bằng nỗi nhớ nhung,giận hờn. Phải chăng đó mới thật là "tình" của thế gian?
Tây Du Ký 86: Giữa những giấc mơ
Ngày tôi còn nhỏ không có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ. Lũ trẻ con chúng tôi ban ngày thì chơi các trò chơi dân dã như nhảy dây, bắn bi, kéo co ... , tối đến lại rúc vào lòng mẹ để nghe kể những câu chuyện cổ tích thần tiên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp. Khi thì mơ mình là nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng, chờ đợi chàng hoàng tử suốt trăm năm tới cứu; khi lại mơ mình là thạch sanh diệt yêu tinh cứu công chúa; lúc lại là sơn tinh dâng núi đánh lại thủy tinh ... Nghe kể chuyện rồi mơ đấy nhưng không thể hình dung nổi bụt như thế nào, công chúa đẹp nhưng đẹp đến mức nào, yêu tinh trông gớm ghiếc ra sao ...
Cho đến một ngày, cái ngày đầu tiên nghe tiếng nhạc tèn ten ten tén tèn tén tèn ten phát ra trên tivi, tiếng nhạc rộn ràng, vui tai, hay và lôi cuốn đã thu hút sự chú ý của đứa bé mới 7, 8 tuổi. Thế là tối nào, đúng 9h, dù nó đang chơi ở đâu hay đang làm gì hễ nghe tiếng nhạc đó nó cũng vất tất cả để ngồi vào tivi theo dõi từng bước chân của 4 thày trò trên đường thỉnh kinh. Những hoàng tử, công chúa, yêu quái, thần tiên đã hiện lên trước mắt nó thật sống động. Nhưng nó không còn mê những nhân vật này nữa, với nó niềm say mê giờ là 4 thày trò, đặc biệt là chú khỉ bướng bỉnh, ngang tàng nhưng rất đáng yêu kia. Cả thế giới đẹp đẽ, thần tiên đã mở ra trước mắt. Tôn Ngộ Không với 72 phép biến hóa, vào địa ngục chọc giận diêm vương, xuống biển sâu vuốt râu long vương, lên cõi trời thách thức ngọc đế. Ôi, Ngộ Không trong mắt tôi lúc ấy thật vĩ đại, tài giỏi, xứng đáng là tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Yêu quái độc ác, gian xảo không tên nào thoát khỏi gậy vàng như ý cũng như lưới trời, đạo Phật. Tưởng như chỉ có chém giết, thấy kẻ xấu không tha, gặp yêu quái không dung nhưng đâu chỉ có vậy, người xem còn mấy phen cảm động vì cái tình của đại đồ đệ với thày, với các sư đệ của mình. Tất cả đã tạo nên Mỹ Hầu Vương vừa hoang dã vừa mang tính người. Linh tính của một con khỉ đá hấp thụ tinh hoa của đất trời quả không tầm thường. Gần như đối nghịch với Ngộ Không, Đường Tăng lại là con người thuần nhất, thiếu mất sự sáng suốt của lý trí và để tình cảm chi phối quá nhiều. Mấy phen chỉ vì u mê, thiếu tỉnh táo mà đoạn tình với đồ đệ. Nhưng cũng không thể trách cao tăng được, người là con nhà phật, là người trần mắt thịt sao có thể nhìn ra được chân tướng yêu ma. Đôi mắt lửa ngươi vàng kia phải trải qua 7x7 = 49 ngày mới luyện thành, Đường Tăng đâu có được cái bản lãnh đó. Thật thiếu sót nếu không nhắc đến Bát Giới, kẻ trần tục nhất trong nhóm, mang đủ cả thất tình lục dục. Cũng vì một chữ tình với tiên nữ Hằng Nga mà phải mang thân nhà họ Trư suốt kiếp. Tham ăn, tham uống, mê sắc, mê tình nhưng đôi lúc thật thông minh, tinh quái. Cuối cùng là Sa Tăng, người lúc nào cũng im lặng, cần mẫn gánh vác hành lý, suốt dọc đường đi một lòng một dạ theo thày thỉnh kinh. Không lúc nào than vãn, không thay lòng, tuyệt đối trung thành. Cả 4 người họ, đồng lòng hiệp sức vượt qua hết các tai kiếp để tiến đến chân Phật Tổ, mong thỉnh được chân kinh để cứu độ chúng sinh. Với một đứa bé những gì mà bộ phim mang đến cho nó như vậy là quá đủ
Đến giờ đứa bé ấy đã lớn, đã có thể hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, nội dung mà bộ phim gửi gắm. Nó không còn tin vào thế giới thần tiên kia nữa nhưng với nó, giữa rất nhiều giấc mơ thời thơ ấu, có một giấc mơ không bao giờ chết, giấc mơ đẹp đẽ nhất và trong trẻo nhất: giấc mơ mang tên TDK86
Tây Du Ký 1986 - cái bóng quá lớn đổ vào sau hậu thế
Sáng nay vừa xem lại Tây Du Ký, xanh đỏ tím vàng, bản phim cũng không còn được nét, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Bài hát mới cất lên mà lòng đã rộn ràng, từ đó mắt không rời được ti vi nữa.
Nói đến Tây Du Ký 1986 là nói đến tuổi thơ của biết bao người Việt Nam, của tôi, và của cả các bạn phải không? Tự hỏi đã có bao giờ chán xem bộ phim này hay chưa? Chưa, chưa bao giờ chán cả, dù là hè nào cũng xem lại mà sao lần nào cũng háo hức như vậy?
Kinh điển mãi vẫn là bất tử. Cái gọi là đẳng cấp chính là Tây Du Ký 1986, để rồi nói đến Tây Du Ký có ai không nhớ đến Tề Thiên Đại Thánh của Lục Tiểu Linh Đồng, để lại một cái bóng quá lớn vào sau hậu thế?
Hơn hai chục năm rồi, vẫn cười sảng khoái với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, vẫn cay mắt khi Tôn Ngộ Không trở về thăm thầy cũ thấy nơi xưa giờ đã mạng nhện giăng đầy, cô liêu, hoang phế, vẫn bật khóc trong tập Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi, và vẫn còn đó nỗi lòng hữu duyên vô phận đắng cay day dứt của nữ vương Tây Lương Nữ Quốc,… Dù là đã gần một phần tư đời người mà tác phẩm vẫn sống, thậm chí là sống mãnh liệt, chưa bao giờ khán giả vơi cạn tình cảm, có lẽ cũng chỉ có vài tác phẩm truyền hình Trung Quốc để đời được như thế này thôi.
Tây Du Ký 86 là một tác phẩm thẩm thấu đúng tinh thần nguyên tác và còn có nhiều sáng tạo tiến bộ hơn nguyên tác. Bản thân bộ phim là tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ẩn trong nhau, hòa quyện vào nhau. Tây Du Ký 86 giống như một cuốn bách khoa toàn thư, soi vào là thấy vô vàn ý nghĩa.
Tây Du ký TVB là một tác phẩm làm khác hẳn với nguyên tác, mang ý nghĩa, giá trị, cách nhìn nhận riêng. Không thể phủ nhận phim có yếu tố "tình" và rất nhiều cách lý giải sự việc khiến người xem phải suy nghĩ, trăn trở, nhưng xét về tổng thể giá trị của Tây Du Ký TVB theo tôi mới chỉ là một khía cạnh rất nhỏ so với những tầng lớp ý nghĩa ẩn chứa sâu xa trong tác phẩm Tây Du Ký 86.
Một tác phẩm trở nên bất tử khi nó hội đủ các yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa", để thấy rằng ngay cả trên các mặt so sánh về âm nhạc, phục trang, diễn xuất, ngoại cảnh, Tây Du Ký 86 luôn vượt trội hơn Tây Du Ký TVB.
Một vài dòng cảm xúc và so sánh để đăng ký vào đội Tây Du Ký 1986, vào battle xin được viết dài và kỹ lưỡng hơn.
Lần tham gia battle này mục đích là để khẳng định giá trị nhân văn, nghệ thuật của Tây Du Ký 86 dù trải qua bao thời gian vẫn sẽ còn sống mãi; và cũng xin lý giải vì sao Tây Du Ký TVB có nét hay riêng nhưng cũng giống như Tôn Ngộ Không bay mãi mà không bao giờ thoát khỏi được bàn tay của Phật Tổ.
Tây Du Kí - Quen nhưng không bao giờ cũ
Tây Du Kí - gắn liền với tuổi thơ
Cụm từ rất quen thuộc đó đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ người ta muốn ngừng nói đến. Ngày trước, mỗi khi hè về, trẻ em hay người lớn đều nôn nao, mong đài truyền hình sẽ chiếu lại bộ phim. Dù năm trước xem không sót tập nào nhưng đến năm sau mắt vẫn dán chặt vào TV. Bây giờ hẳn ko ai ko có bộ Tây Du Kí 86 này để trong nhà dù bây giờ những bản phim khác đẹp mắt hơn đầy rẫy.
Bộ phim mang đến cho chúng ta thế giới đời thực rất trọn vẹn, vẽ ra một bức tranh với muôn sắc màu cho trẻ con thả hồn vào mơ ước. Có lúc muốn tài phép như Tôn Ngộ Không, khi lại muốn xinh đẹp như tiên nữ Hằng Nga trên trời. Những nhân vật trong phim dù xuất hiện ít hay nhiều, nổi bật hay thầm lặng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôn Ngộ Không hoang dã kiêu ngạo hết lòng phò tá sư phụ, Trư Bát Giới háo sắc ham ăn, Sa Tăng cương nghị, Bồ Tát hiền hậu…hay thậm chỉ là Bạch Long mã. Thử nghĩ nếu thiếu đi một trong số họ thì Tây Du Kí có trọn vẹn hay ko!
Đường thỉnh kinh vượt qua nhiều gian nan, trùng sơn điệp thủy tô đậm một chữ “Tình” . Tình thầy trò, tình huynh đệ, tình cảm giao lưu trong cuộc sống hay điểm thêm chút thắm là tình cảm nam nữ nhen nhúm trong lòng Đường Tăng. Khối tình quyện thành một thứ mà người xem có thể cảm nhận qua từng tập phim mặc dù không phơi bày rõ ràng. Tôi thích vậy! Không có bất cứ mọi lời thoại nào, nhưng người xem vẫn cảm nhận được tình cảm của Đường Tăng khi đêm chong đèn may áo cho Tôn Ngộ Không, hay khi ông đuổi Tôn Ngộ Không đi. Ánh mắt thầy trò nhìn nhau khiến người khác đau xé lòng. Trư Bát Giới háo sắc, gặp người đẹp là trêu ghẹo nhưng vẫn một lòng si tình Hằng Nga tiên nữ, Đường Tăng đã vương vấn tình cảm nữ nhi hay Nữ vương một đời vẫn gìn giữ. Thứ tình cảm đó đẹp hơn nhiều so với chuyện cho Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới có người yêu, còn Đường Tăng là thánh.
Diễn xuất của các diễn viên thì không còn gì phải bàn, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng chẳng phải đã là bất tử đó sao! Điểm khác biệt là nhân vật Đường Tăng có đến 3 người đóng. Đường Tăng Uông Việt đã day dứt vô cùng khi đuổi đại đồ đệ, Đường Tăng Từ Thiếu Hoa lưu luyến vô cùng khi chia tay Nữ Vương, Đường Tăng Trì Trọng Thoại lại rất hiền hòa. Dù có cơ hội quay lại, tôi vẫn muốn Tây Du Kí có ba Đường Tăng.
Kinh điển hay không tôi không dám bàn luận, nhưng chắc chắn rằng Tây Du Kí 1986 sẽ không bao giờ cũ đi trong mắt người xem! Battle này, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ điều đó.
__________________]
Tây Du Kí - Quen nhưng không bao giờ cũ
Tây Du Kí - gắn liền với tuổi thơ
Cụm từ rất quen thuộc đó đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ người ta muốn ngừng nói đến. Ngày trước, mỗi khi hè về, trẻ em hay người lớn đều nôn nao, mong đài truyền hình sẽ chiếu lại bộ phim. Dù năm trước xem không sót tập nào nhưng đến năm sau mắt vẫn dán chặt vào TV. Bây giờ hẳn ko ai ko có bộ Tây Du Kí 86 này để trong nhà dù bây giờ những bản phim khác đẹp mắt hơn đầy rẫy.
Bộ phim mang đến cho chúng ta thế giới đời thực rất trọn vẹn, vẽ ra một bức tranh với muôn sắc màu cho trẻ con thả hồn vào mơ ước. Có lúc muốn tài phép như Tôn Ngộ Không, khi lại muốn xinh đẹp như tiên nữ Hằng Nga trên trời. Những nhân vật trong phim dù xuất hiện ít hay nhiều, nổi bật hay thầm lặng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôn Ngộ Không hoang dã kiêu ngạo hết lòng phò tá sư phụ, Trư Bát Giới háo sắc ham ăn, Sa Tăng cương nghị, Bồ Tát hiền hậu…hay thậm chỉ là Bạch Long mã. Thử nghĩ nếu thiếu đi một trong số họ thì Tây Du Kí có trọn vẹn hay ko!
Đường thỉnh kinh vượt qua nhiều gian nan, trùng sơn điệp thủy tô đậm một chữ “Tình” . Tình thầy trò, tình huynh đệ, tình cảm giao lưu trong cuộc sống hay điểm thêm chút thắm là tình cảm nam nữ nhen nhúm trong lòng Đường Tăng. Khối tình quyện thành một thứ mà người xem có thể cảm nhận qua từng tập phim mặc dù không phơi bày rõ ràng. Tôi thích vậy! Không có bất cứ mọi lời thoại nào, nhưng người xem vẫn cảm nhận được tình cảm của Đường Tăng khi đêm chong đèn may áo cho Tôn Ngộ Không, hay khi ông đuổi Tôn Ngộ Không đi. Ánh mắt thầy trò nhìn nhau khiến người khác đau xé lòng. Trư Bát Giới háo sắc, gặp người đẹp là trêu ghẹo nhưng vẫn một lòng si tình Hằng Nga tiên nữ, Đường Tăng đã vương vấn tình cảm nữ nhi hay Nữ vương một đời vẫn gìn giữ. Thứ tình cảm đó đẹp hơn nhiều so với chuyện cho Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới có người yêu, còn Đường Tăng là thánh.
Diễn xuất của các diễn viên thì không còn gì phải bàn, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng chẳng phải đã là bất tử đó sao! Điểm khác biệt là nhân vật Đường Tăng có đến 3 người đóng. Đường Tăng Uông Việt đã day dứt vô cùng khi đuổi đại đồ đệ, Đường Tăng Từ Thiếu Hoa lưu luyến vô cùng khi chia tay Nữ Vương, Đường Tăng Trì Trọng Thoại lại rất hiền hòa. Dù có cơ hội quay lại, tôi vẫn muốn Tây Du Kí có ba Đường Tăng.
Kinh điển hay không tôi không dám bàn luận, nhưng chắc chắn rằng Tây Du Kí 1986 sẽ không bao giờ cũ đi trong mắt người xem! Battle này, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ điều đó.
__________________
Tây Du Ký TVB - Không chỉ là một chữ "Tình"
Như rất nhiều những bạn post bài tại đây, tuổi thơ của mình gắn liền với TDK năm 1986. Cái thuở mà, mình chả biết Tây Du Ký nghĩa là gì, mình không biết Đường Tăng là ai. Mình chỉ biết mỗi con-khỉ-biết-nói-tiếng-người Tôn Ngộ Không, dẫu cũng chưa biết nó được sinh ra từ hòn đá. Lục Tiểu Linh Đồng là ai, mình cũng không biết. Mình đã tưởng người thủ vai Tôn Ngộ Không là Bạch Long (một nghệ sĩ cải lương của Việt Nam) Tuổi đời của Tây Du Ký, cũng bằng với tuổi của mình. Vậy đó, mình đã làm quen với Tây Du Ký với những kỷ niệm ngộ nghĩnh mình sẽ không thể quên được.
Mình kể ra đây, chỉ để nói rằng mình rất trân trọng bản phim Tây Du Ký 1986. Chỉ là, mình yêu Tây Du Ký 1986, nhưng mình yêu Tây Du Ký TVB nhiều hơn...
Năm đó mình 12 tuổi, học lớp 6. Cả xóm mình đã coi TDK của TVB cả rồi, nhưng mình nhất định không xem. Mình đã nghĩ, chỉ cần 1 bản TDK là đủ rồi. Thế mà, dung rủi thế nào, cuối cùng mình đã trong 2 ngày xem hết phần 1 TDK TVB. Ai đó đã nói rằng, TDK TVB quá dài dòng, cả tuổi thơ của Tôn Ngộ Không quá lê thê. Vậy mà mình đã từng mong rằng Tôn Ngộ Không mãi mãi là một cậu bé, Tôn Ngộ Không đừng lớn lên, cứ mãi hồn nhiên như thế, bởi vì nếu Ngộ Không lớn lên, Ngộ Không sẽ chia tay với Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa... và rất nhiều bạn bè trong lớp... Mình yêu họ từ lúc nào mình không biết nữa, dù chỉ là phim, mình mong mãi mãi họ không lớn, phim mãi mãi đừng kết thúc...
TDK của TVB còn chiếm trọn tình cảm của mình nhờ đội ngũ lồng tiếng của Fafilm, cứ có cảm giác các nhân vật ấy đang trò chuyện thật chứ không phải do lồng tiếng. Có vẻ như nó không liên quan lắm đến phim nhỉ, nhưng mình tin, tất cả những ai yêu mến phim TVB, cũng đều yêu mến đội ngũ lồng tiếng phim tuyệt vời ấy.
TDK của TVB có tuổi thơ của Ngộ Không, có tuổi trẻ của Đường Tăng, có 1000 kiếp của Trư Bát Giới, có tấm lòng chân thành của Sa Tăng... và còn hơn thế nữa. TDK TVB đâu chỉ có 4 thầy trò họ, còn có Quan Âm, còn có các chư vị thần tiên mà mỗi một người một tính cách, một số phận, một sự chân tu khác nhau. Ở đó có Ngọc Hoàng đã làm cậu bé Ngộ Không khiếp sợ, có 1 Ngọc Hoàng được mọi người tôn kính, một Ngọc Hoàng đã trải qua rất nhiều khổ hạnh mới thành chính quả như ngày nay. Ở đó còn là những giai thoạt thần tiên, còn là những câu chuyện Phật Pháp khiến mình mê mẫn. Mà đâu chỉ có mình. Có biết bao nhiêu bạn xem phim rồi biết thêm rất nhiều điển tích, nhiều câu chuyện thú vị, và có ít nhất một lần muốn tìm hiểu thêm về Phật học. Đó là 1 điều thật đáng ghi nhận ở bản phim của TVB.
Nói đến TDK của TVB, hầu như tất cả nhân vật từ nhỏ đến lớn, từ chính đến phụ đều đọng lại trong tâm trí khán giả. Một Dương Tiễn hiếu thuận, một Thư Thư si tình, một Hồng Hài Nhi ngỗ nghịch... những nhân vật chính của từng câu chuyện, cho đến những nhân vật xuất hiện chưa đầy một phút, như chú hùm trong núi đuổi bắt Ngộ Không khi học đạo, hay như cô gái xấu xí khi chết rồi vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi ngài Đại Thánh nói dối rằng cô rất đẹp...
TDK TVB là bộ phim dí dỏm, đầy sáng t
Tản văn hay: "Dấu dép của ba".
Wednesday, November 5, 2008 11:38:59 AM
Chiều 10/4, sau khi đọc tin 54 người Myanmar chết ngạt, tôi lặng người. Tiếp đó, tình cờ vào trang của HAMY, cái tên mới keng tại vnWeblog, tôi lại bất ngờ. Câu chuyện nhỏ dưới đây của bạn làm tôi liên tưởng đến một tập hợp bài viết cần đọc, dạng như Quốc văn giáo khoa thư/ 2008. Xin phép tác giả mang bài viết về đây như một chia sẻ.
DẤU DÉP CỦA BA
“Chiều Quy Nhơn nhẹ nhàng, lắng đọng. Không gian như chừng tĩnh mịch hơn. Một mình trong căn nhà vắng lặng, nỗi cô đơn lại hiện về gặm nhấm tuổi thơ.
Năm ấy tôi 12 tuổi, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng muốn được ở cạnh cha mẹ để được chăm sóc thương yêu, để được nhõng nhẽo trong vòng tay của gia đình. Vậy mà tôi lại không được như vậy, năm 9 tuổi vì hoàn cảnh gia đình tôi được cha mẹ gửi nhờ ông bà ngoại nuôi.
Lúc ấy tôi không hình dung ra mình sẽ như thế nào khi không được ở cùng với gia đình, với anh chị em mình. Cho đến khi cả nhà lên xe để về vùng kinh tế mới tôi mới chợt hụt hẫng vô cùng. Tôi khóc như mưa, trái tim nhỏ bé chừng như héo hắt lại khi ngày ngày không còn được nô đùa với mấy chị em của tôi. Ông bà ngoại nhận lời nuôi tôi vì lúc đó trong gia đình Ngoại chỉ có một đứa cháu nội nên nhà cửa vắng vẻ lắm, thêm tôi có thể căn nhà ấm áp thêm ra. Đêm đêm, nỗi nhớ cha mẹ sao mà da diết. Nằm bên ngoại mà nước mắt ướt đầm cả gối. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình lại phải chịu như thế này?
Tôi sống đa cảm từ bé. Nhớ lại có một lần ba xuống thăm tôi, bà ngoại có nhờ ba trám lại cái nền nhà bị vỡ. Ba thăm tôi và giúp ngoại là ba vội vã về ngay. Ngày ba về không có tôi ở nhà. Đi học về không còn thấy ba, nước mắt đầm đìa trên đôi má gầy gò của tôi. Đêm hôm ấy đợi cho bà ngoại ngủ say, tôi rón rén bò ra khỏi giường và đi ra chỗ ba tôi trám nền xi măng lúc sáng vì vô tình ba để lại dấu dép in trên nền xi măng chưa được khô. Tôi đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên dấu dép ấy và khóc một cách ngon lành. Tôi thương cho ba, thương cho mình.
Dấu dép ấy vẫn đi theo tôi suốt cả 30 năm trời. Giờ đây, nơi đất khách quê người tôi vẫn mang nặng trong lòng cái dấu ấn ấy, dấu dép thân yêu ấy. Ba đã nằm sâu trong lòng đất vẫn dõi theo đứa con mà ngày nào ba đã gửi cho ông bà ngoại nuôi để đến bây giờ con vẫn khao khát tình thương yêu trong vòng tay ba má.
Ba má ơi!!!”
[/COLOR]
HÀ MY.[/COLOR]
Aoe tieng Viet
De che tieng Viet
Chào mừng đến với www.ngodoandung.very.to
Saturday, October 4, 2008 12:30:02 PM
Hộp hội thoại" là một thành phần của giao diện đồ họa trong phần mềm giúp người sử dụng tương tác với máy tính.
Nếu ai đã từng dùng máy tính, chắc ít nhiều cũng đã gặp một "Hộp hội thoại - Dialog box" với các nút "Help - OK - Cancel" hoặc là "Yes - No - Cancel". Thật ra, Microsoft có rất nhiều kiểu hộp thoại với nhiều nút tùy chọn khác nhau trên đó, nhưng phổ biến nhất vẫn là hộp thoại với cái nút "Yes - No - Cancel". Điều này có lẽ xuất phát từ nhu cầu của người sử dụng, cần hoặc muốn máy tính thực hiện một công việc nào đó theo ý mình..Và sẽ chẳng có gì để nói nếu không để ý kỹ với một chút chiêm nghiệm.
Với máy tính, bấm nút nào còn phụ thuộc vào thời điểm hiển thị "Hộp thoại" và công việc đang thực hiện. Cũng một công việc nhưng có lúc người ta sẽ "Yes" nhưng cũng có lúc người ta bấm "No" và đôi khi bấm "Cancel" để "chẳng làm gì cả".
Với một số tác vụ (task), máy tính luôn đưa ra một lựa chọn mặc định và đó thường là lựa chọn tối ưu nhất. Chẳng hạn, khi xóa một file, "Hộp thoại xác nhận xóa" hiển thị lên, và nút mặc định được "Focus" là nút "No". Hay khi soạn một văn bản, nếu người dùng đóng chương trình, nó cũng sẽ hiển thị hộp thoại nhắc lưu file, và nút mặc định lúc này là nút "Yes".
Nhưng cuộc sống thì khác, chẳng có một lựa chọn mặc định nào chung cho mọi người cả, và càng không thể có một giải pháp tối ưu cho một vấn đề, nếu có chăng thì cũng chỉ là một giải pháp phù hợp chứ không phải tối ưu.
Cuộc sống cũng như hệ điều hành, nếu hệ điều hành luôn phải xử lý đa nhiệm, đa tiến trình thì cuộc sống cũng bao hàm nhiều hoạt động, nhiều mối quan hệ và nhiều sự gắn kết.
Hệ điều hành làm việc theo các thuật toán phân trang, phân chia tiến trình theo thời gian hoặc độ ưu tiên của tiến trình, nếu cần thì có thể "End process now" nhưng cuộc sống thì không thể.
Muôn hình vạn trạng là đặc điểm của cuộc sống, với mỗi người, cuộc sống sẽ mang màu sắc khác, màu hồng với người này nhưng là màu xám với người kia.
Và điều đặc biệt là trong cuộc sống không thể "End process now" được, nó đòi hỏi con người phải có tính thích nghi cao và phải luôn sáng tạo để đương đầu với những "sắc thái" khác nhau của cuộc sống.
|
Cái Ôm !
Saturday, October 4, 2008 12:27:11 PM

Cái Ôm !
Tuesday, 15. January 2008, 16:40:20
Nghệ thuật sống
Cái ôm rất có ích cho sức khoẻ. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon.
Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kì.
Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.
Cái ôm là một món quà lí tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ bạn luôn quan tâm đến người ấy. Không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.
Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.
Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kì diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.
Hãy nghĩ đến những người bạn thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó?
Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu, bạn nhé!
Vậy nên: Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống, và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.
***
Một buổi tối mưa phùn rơi ở Vườn Hồng, Hiệp sĩ lợn ngồi ôm tôi. Cái ôm đó làm lòng tôi dịu bớt đau đớn, làm tôi đủ mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp con đường đời chông gai... Xin cảm ơn cái ôm của bạn tôi!
Welcome to my WEB
Saturday, October 4, 2008 12:24:52 PM
Welcome to my web !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ĐÓN XUÂN
Thơ sưu tầm
Cây mai đầu ngõ trổ hoa vàng
Tiết trời lành lạnh báo Xuân sang
Chỉ vài hôm nữa là Tết đến
Cửa nhà im ắng lòng xốn xang.
Thôi thì chờ đón cái Tết nghèo
Nghe bạn gợi ý cứ làm theo
Mộ bàn bia ghế vẫn còn đấy
Mặc đời gợn đục, rượu trong veo.
Chếnh choáng hơi men đợi giao thừa
Rượu thơ bày sẵn chờ tiển đưa
Tống cựu nghinh tân chào năm mới
Tạm quên nghèo khó uống say sưa...
ĐÓN XUÂN
Thơ sưu tầm
Cây mai đầu ngõ trổ hoa vàng
Tiết trời lành lạnh báo Xuân sang
Chỉ vài hôm nữa là Tết đến
Cửa nhà im ắng lòng xốn xang.
Thôi thì chờ đón cái Tết nghèo
Nghe bạn gợi ý cứ làm theo
Mộ bàn bia ghế vẫn còn đấy
Mặc đời gợn đục, rượu trong veo.
Chếnh choáng hơi men đợi giao thừa
Rượu thơ bày sẵn chờ tiển đưa
Tống cựu nghinh tân chào năm mới
Tạm quên nghèo khó uống say sưa...
WinhealUtilities 1.5 : phần mềm tối ưu ‘made in Viet Nam’
Saturday, October 4, 2008 12:06:29 PM
Đây là một phần mềm khá xuất sắc do người Việt làm ra đang càng ngày được nhiều người tin dùng. Tuy dung lượng nhỏ tí nhưng công dụng thì không ngờ !
Giới thiệu:
WinHeal Utilities là bộ tiện ích hỗ trợ phục hồi hệ thống sau khi virus tấn công, ngoài ra WinHeal Utilities còn hỗ trợ bạn thiết lập các chức năng an ninh hệ thống, hỗ trợ công tác diệt virus “bằng tay” trên máy nhanh và đơn giản hơn, dễ dàng nhận sự trợ giúp, lời khuyên về diễn tiến virus, phần mềm trên máy từ xa thông qua các chức năng tạo báo cáo trong WinHeal Utilities.
Với các chức năng trên, WinHeal Utilities đóng vai trò vừa là dụng cụ cho “bác sĩ máy tính”, vừa là “thuốc” dành cho “bệnh nhân máy tính”
WinHeal Utilities là phần mềm Việt Nam miễn phí với giao diện hầu hết là tiếng Việt. WinHeal Utilities được thiết kế sao cho phù hợp để chống lại diễn tiến phá hoại đặc trưng của virus máy tính lây lan tại Việt Nam.
Người sử dụng mà WinHeal Utilities đặc biệt hướng tới là những người sử dụng máy tính không chuyên, vì vậy mọi thứ trong WinHeal Utilities được thiết kế sao cho đơn giản, dễ hiểu dành cho mọi người.
Gồm 8 tiện ích:
-Enabler & Disabler
-Force Remove
-Hide Recovery
-Autorun Detector
-PreGuard
-AutoHeal
-Process Viewer
-Startup Monitor
Lưu ý:
Tất cả những thông tin thuộc điều chỉnh hệ thống mà WinHeal thể hiện (ví dụ như các thiết lập hệ thống trong Enabler & Disabler) được lấy ra từ chính thông tin hệ thống của máy vi tính của bạn. Bạn có thể nhìn thấy rõ tình trạng của hệ thống thông qua các thiết lập chức năng đó của WinHeal.
Hỗ trợ chức năng:
WHU được thiết kế với 3 chức năng chính là hỗ trợ diệt virus; tăng tốc, phục hồi hệ thống và tạo các thiết lập an ninh trong hệ thống.
1.Chức năng tăng tốc, phục hồi hệ thống được thể hiện qua những chức năng chính sau:
-Tăng tốc Internet bằng cách thiết lập sử dụng dịch vụ của OpenDNS—>Sử dụng OpenDNS trong AutoHeal.
- Giúp bạn khôi phục về nguyên trạng toàn bộ chức năng bị phá hư hỏng trong Folder Options (hiện tượng ko thể chỉnh sửa Show hidden files, không thể hiện đuôi file,…).—>Sử dụng FO Heal trong AutoHeal.
- Giúp bạn bật tắt nhiều chức năng bảo mật trong XP thường bị virus chỉnh sửa (Task Manager, Registry Editor, Folder Options, thay đổi Homepage IE và còn nhiều chức năng nữa…).—>Sử dụng tiện ích Enabler & Disabler.
- Xóa hầu hết những thiết lập cấm/khóa chức năng trong Windows (virus thường tạo ra những thiết lập cấm/khóa để cấm dùng Task Manager, Registry Editor, không cho thay đổi hình nền Desktop, cấm sửa đổi Homepage,…) —> Sử dụng chức năng System Heal trong AutoHeal.
- Khôi phục các file/folder bị virus làm ẩn (cấp cao - Superhidden) hiện về bình thường một cách dễ dàng, không cần phải nhớ chính xác tên và đường dẫn file/folder, hỗ trợ phục hồi hàng loạt. —> Sử dụng tiện ích Hide Recovery
- Khắc phục hiện tượng không cho vào ổ đĩa bằng cách double click (xuất hiện bảng Open With…, bảng báo lỗi khi double click, xuất hiện ký tự lạ khi click phải ổ đĩa,…) bằng cách tiêu diệt autorun trong ổ đĩa đó. Chức năng này tương tự chức năng chính của Disk Heal nhưng tiện lợi hơn nhiều——> Sử dụng tiện ích Autorun Detector.
- Giúp bạn tắt chức năng Autorun của Windows để tránh bị nhiễm virus khi gắn thiết bị bị nhiễm virus vào máy—>Sử dụng tiện ích PreGuard.
-Phục hồi toàn bộ các khóa quan trọng của chế độ Safe-Mode thường bị virus tấn công để ngăn người dùng vào Safe-Mode—>Dùng Safe-Mode Heal của tiện ích AutoHeal.
-Virus thường thay đổi Host và Proxy của để ngăn bạn truy cập các trang web nhất định.—>Dùng Internet Heal của tiện ích AutoHeal.
-Khắc phục hiện tượng chat Yahoo không thấy chữ hiển thị, hỗ trợ chat nhiều nick cùng lúc với Yahoo.—>Dùng Y!M Heal của tiện ích AutoHeal.
-Virus ngăn cản bạn sử dụng các công cụ điều chỉnh của trình duyệt Internet Explorer (VD:không cho vào Internet Options, không cho thay đổi Homepage, …? WinHeal Utilities sẽ giúp bạn xóa bỏ hầu hết các ngăn cấm này —>Dùng IE Heal của tiện ích AutoHeal.
2.Chức năng hỗ trợ diệt virus:
- Liệt kê các process đang chạy và cho phép diệt đi, có hỗ trợ chức năng đặc biệt là diệt và xóa, chức năng này tự động diệt tiến trình và xóa file chạy tiến trình ngay sau đó. —>Sử dụng tiện ích Process Viewer.
- Tắt/Mở System Restore—>Sử dụng tiện ích PreGuard.
- Liệt kê các chương trình khởi động cùng Windows được khởi tạo trong Registry—>Sử dụng tiện ích Startup Monitor.
- Xóa những file không thể xóa được với chức năng Next Boot Remove.—>Sử dụng tiện ích Force Remove.
Hầu hết các chức năng trong các tiện ích đều được chú thích, hướng dẫn bằng tiếng Việt.
Một số chức năng như Shell Heal, tạo báo cáo,… được thiết kế dành riêng cho chỉ định của Bác sĩ.
Bên trên là những chức năng chính của WinHeal Utilites, với những chức năng đó, bạn có thể xử lý được hoàn toàn những vấn đề thông thường khi bị nhiễm virus.
3.Chức năng tạo các thiết lập an ninh trong hệ thống:
- Hỗ trợ tắt Safe Boot (hữu ích cho các phòng Net chống sử dụng phím F8 khi khởi động Windows).—>Sử dụng tiện ích Enabler & Disabler.
- Giúp bạn bật tắt nhiều chức năng bảo mật trong XP (Task Manager, Registry Editor, Folder Options, thay đổi Homepage IE và còn nhiều chức năng nữa…).—>Sử dụng tiện ích Enabler & Disabler.
- Cho phép tắt mở System Restore của hệ thống. …).—>Sử dụng tiện ích PreGuard.
- Cho phép tắt mở sử dụng các thiết bị lưu trữ (USB,CDROM,đĩa mềm)..—>Sử dụng tiện ích PreGuard.
- Cho phép tắt mở chế độ write protect cho USB (chỉ dành cho Windows XP SP2).—>Sử dụng tiện ích PreGuard.
- Tạo Autorun giả ngăn chặn virus tạo Autorun thật kích hoạt virus—>Sử dụng PreGuard—>Autorun Faker.
Cấu hình đòi hỏi:
1.WHU được thiết kế dành riêng cho Windows XP (có thể hoạt động tương tự trên những hệ điều hành dòng NT, nhưng ko đảm bảo điều này).
2.WHU cần phải chạy trong 1 tài khoản quản trị Administrator.
3. Phải diệt virus trước khi dùng WHU (diệt bằng trình diệt hoặc diệt bằng tay với WinHeal chẳng hạn,…)
4. Vì WinHeal Utilities là một phần mềm có khả năng thay đổi cấu hình hệ thống, dễ dàng bị các chương trình diệt virus nhầm WinHeal Utilities là một virus, vì vậy, nên tắt mọi chương trình diệt virus trước khi sử dụng WinHeal Utilities.
Phiên bản hiện tại (Phiên bản mới nhất): WinHeal Utilities 1.5 Final
Lưu ý: web chủ của WinHeal Utilities chỉ cung cấp link download bộ cài đặt của chương trình, nhưng chương trình WinHeal Utilities chỉ bao gồm 1 file chương trình duy nhất chạy độc lập. Bạn có thể chạy file này để sử dụng chương trình mà ko cần cài đặt, tuy nhiên, WinHeal Utilities không cho phép đặt file chương trình trên Desktop. Mục đích chính của file Setup là đảm bảo vấn đề thẩm mỹ của chương trình, ngoài ra cũng đảm bảo máy bạn có đủ tất cả những component mà WinHeal Utilities cần thiết để chạy.
Trang chủ: http://winheal.uni.cc/?showthread=1000
Friends (3)
Shoutbox
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |












