NGUYỄN HÀ - ANGI

Nắng có còn xuân?

Subscribe to RSS feed

23.7

sáng nay thức giấc, lòng không vui, thấy mệt, tối qua thức ko khuya nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng.
đôi khi nghĩ mình đang bước đi con đường mạo hiểm thật nhưng mà lỡ bước rồi không thể nào dừng được

Theo lịch cuối tuần này bé vào chơi cùng chị, hy vọng là mấy ngày tới đỡ hơn về mặt tinh thần để còn tiếp tục cho nhiều điều nữa.
cố lên nào

NTTH

sáng nay đi làm thủ tục rồi, tuần này ôn, tuần sau thi, mình sẽ cố gắng để tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn.
theo dự định là ngày 8.8 sẽ ra Bắc, cũng không có nhiều dự định lắm nhưng mấy hôm nay suy nghĩ nhiều về việc đó quá, cuối cùng thì quyết định là ko nghĩ nữa, đến đâu thì tính đến đó, bây giờ mà nghĩ thì chẳng biết có giải quyết được gì không
tuần sau là sinh nhật, cũng chẳng có ý định làm gì vì năm nào sinh nhật cũng khóc, đôi khi muốn: lãng quên ngày ấy

2

P1020902

P1020911

1

P1020886

17.7

hôm nay là ngày 17, còn hai tuần nữa, là mình ra Bắc, lần ra này mình mang theo nhiều điều suy nghĩ
đêm qua lại thức khuya, khó ngủ lại nghĩ nhiều và lại thấy sự u uất, ảm đạm trong cuộc sống
dù biết rằng điều đó là không tốt

sắp sang một tuổi mới rồi, mỗi năm cứ gần đến ngày này là mình lại chẳng mogn đợi gì hết, và lần này thì mình muốn trở về

ĐÀ Nẵng sắp vào mùa mưa, mấy hôm nay trời mưa nhiều, buồn và thấy trống trải quá

2

thế là lại một lần nữa mình lại để mất đi một con người, có thể họ không bao giờ biết được mình như thế nào nhưng bản thân mình hiểu rõ những gì mình đang trải qua
có những nỗi đau không bao giờ có thể thấu hết khi chưa trải qua những điều đó
mình đã nén chặt để không rơi nước mắt
mình đã câm lặng để không tổn thương
mình đã làm điều đó cốt chỉ mong có bình yên
nhưng rồi sao
rồi thế nào
mình trở thành người như thế nào
mình trống trải và cô đơn vô cùng

15.7

em thực sự muốn được trở về trong ngày đó.
em muốn là em
em ko muốn mãi sống ngột ngạt
thế thôi

1

đôi khi muốn thực sự dừng chân, chỉ để đỡ mệt

hôm nay là ngày tệ

hôm nay bực mình
tức tối
cáu giận
muốn khóc
gào thét
điên cuồng
lại thôi

hôm nay

sau những mệt mỏi bình thường thì giờ mình muốn được im lặng.
đường đời còn dài và mình còn phải bước tiếp nữa
cố gắng lên nào