17.7
Friday, July 17, 2009 12:59:49 AM
hôm nay là ngày 17, còn hai tuần nữa, là mình ra Bắc, lần ra này mình mang theo nhiều điều suy nghĩ
đêm qua lại thức khuya, khó ngủ lại nghĩ nhiều và lại thấy sự u uất, ảm đạm trong cuộc sống
dù biết rằng điều đó là không tốt
sắp sang một tuổi mới rồi, mỗi năm cứ gần đến ngày này là mình lại chẳng mogn đợi gì hết, và lần này thì mình muốn trở về
ĐÀ Nẵng sắp vào mùa mưa, mấy hôm nay trời mưa nhiều, buồn và thấy trống trải quá
đêm qua lại thức khuya, khó ngủ lại nghĩ nhiều và lại thấy sự u uất, ảm đạm trong cuộc sống
dù biết rằng điều đó là không tốt
sắp sang một tuổi mới rồi, mỗi năm cứ gần đến ngày này là mình lại chẳng mogn đợi gì hết, và lần này thì mình muốn trở về
ĐÀ Nẵng sắp vào mùa mưa, mấy hôm nay trời mưa nhiều, buồn và thấy trống trải quá










