Bống bống bang bang...

Subscribe to RSS feed

SINH NHẬT MẸ KIEU 29T

Sinh nhật 29

Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón....

Thời tiết Sài gòn những ngày này là những ngày đẹp nhất trong năm, cái không khí se lạnh buổi sáng sớm làm mọi người hơi co ro khi ra đừờng buổi sáng sớm. Bố sinh ra lớn lên ở miền bắc, còn miền trung là quê mẹ, thế nên Bố Mẹ rất thích khí trời se lạnh này, em thấy nhớ quê hương….

Hôm nào bố ở nhà thì sáng bố chở mẹ đưa con đến trường, cả nhà mình trên chiếc xe Wave đỏ len lỏi trong dòng người tấp nập trên đường buổi sáng, đi trên đường phố ồn ào đông đúc với mọi người có lẽ là điều mệt mỏi ngán ngẩm nhưng với bố mẹ đó là hạnh phúc đời thường, mẹ cảm nhận được rằng bố rất vui khi được đưa con đi học, đưa mẹ đi làm mỗi sáng thế này.

Đưa con đến trường xong bố mẹ đi ăn sáng , uống café cóc. Mẹ rất thích những buối sáng bình yên, hạnh phúc như thế này con gái . Cuộc sống còn có nhiều thứ để lo nghĩ, nhưng mẹ rất yêu cách bắt đầu ngày mới như bố mẹ đang làm.

Tình ca du mục: Thảo nguyên bát ngát ...

...CẦU NGUYỆN

Viết cho đứa con chưa tượng hình của Mẹ.
Giờ mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con đươc siêu thoát,con sẽ được vui vẻ với các bạn của con trên thiên đường. Biết mình có thai, bố mẹ có chút ngỡ ngàng vì đó là ngoài kế hoạch của Bố mẹ nhưng vui lắm vì Mẹ lại có thêm một cục nữa để yêu thương. Niềm vui làm mẹ chỉ được vỏn vẹn 1 tuần, Mẹ bị ra huyết va đau bụng khi còn chưa đi khám lần đầu. Bố đi làm, cậu đưa Mẹ vào BVPS ĐHYD, nơi mẹ dự đinh sẽ đi khám vào cuối tuần sau khi con được 7weeks, BS chuẩn đoán mẹ bị sẩy thai hoặc có nguy cơ thai ngoại tử cung và hẹn sẽ có kết quả chính xác trong 2 ngày nữa. Mẹ lo lắng , hoang mang, gọi điện cho Dì Lệ để hỏi thêm kinh nghiệm vì dì ấy vừa mổ thai ngoài tử cung xong, rồi cả dì Nguyệt & Thảo , người từng bị sảy thai để tìm lời khuyên. Cầm 1 đống giấy tờ trong tay, bố đưa mẹ về nhà trong tâm trạng mệt mỏi,mẹ nằm bất động 2 ngày và luôn hy vọng đó là động thai hoặc chỉ là dọa sảy thai.Sáng nay đến BV để xét nghiệm máu kq xét nghiệm cho thấy mẹ bị sảy thai,vậy là Mẹ đã không giữ được con, Mẹ buồn nhưng cũng không khóc được nơi đông người đó. Mẹ thấy mình có chút may mắn vì con ra đi 1 cách nhẹ nhàng,không để lại đau đớn &nguy hiểm cho mẹ, nếu kết quả thai ngoài tử cung thì mẹ phải nhập viện để mổ và sẽ nguy hiểm đến vấn đề có thai lần sau.

Mẹ thấy mình có lỗi với con,mẹ đã để mất con ,mẹ cũng không biết lý do sao mẹ không giữ được con,tha lỗi cho mẹ bé con nhé!

Thiên thần của mẹ ơi,mẹ sẽ luôn ở bên con và cầu nguyện cho con

TRÍ NHỚ....

Con gái, cả nhà luôn ngạc nhiên và tự hào về trí nhớ của con, con nhớ dai kinh hủng, những chuyện xảy ra khá lâu hay con đã từng trãi qua việc gì là con điều nhớ.

Đi Lộc An với mọi trong phòng mẹ 2 ngày vậy mà con nhớ hết tên của mọi người,con kể vanh vách: Anh Tý của Bác Quyên, Anh Rain của cô Trinh, anh Con của cô Vân, Anh Bum của Bác Huệ, anh Nam Trà chị Hương Trà của cô Trang...con còn nhớ tên các cô chú khác nữa, nhìn hình là con đọc đúng tên từng người. KHông những thế, con còn nhớ tên khách hàng đến giặt đồ ở tiệm bà Ngoại.

Chỉ cần ai đó nói với con 1 lần thì con sẽ nhớ đúng tên công viên con đi qua, con biết phân biệt CV Lê Văn Tám, CV Hoàng Văn Thụ, CV Gia Định, mỗi lần đi ngang qua những nơi đó, con điều nói đúng tên CV đó.

Con xem lại hình lúc con mười mấy tháng, con nhận ra đây là nhà cũ của con, con nhớ cả con Nhung, con Trang nữa. Đó là 2 đứa bạn đầu tiên của con,con còn nhớ tên các chị khác nữa(Chị Hà, chị Mại, chị Vân) con nghe nói Bố Mẹ bán nhà đó nên con chạy đến nói với bà : "Bà ơi, Bố bán cái nhà cũ của con rồi,hôm nào bà chở con xuống con Nhung con Trang chơi nghen", nghe thế mẹ thấy thương con quá, con là đứa sống tình cảm, con rất nhớ những người mà con từng có thời gian bên họ. Con nhớ cả anh Xì, anh Đức An,anh Tài Nguyên, chị Thư, chị Nhung, em bé Khánh,em Chuột...đó là các bạn ở nhóm trẻ nhà bà Huệ khi nhà mình chuyển về Chung Cư Hiệp Bình Chánh con được gởi ở đây, các bạn ấy đã chia vui cùng con SN 2 tuổi. Con còn kể một loạt tên các bạn ở lớp Nhà Trẻ trương nầm non Hiệp Bình Chánh 3, đó là ngôi trường đầu tiên của con, con học đươc 3 tháng ở đó thì nhà mình chuyển về Q12, bây giờ con đi học ở Q3, gần chổ bà Ngoại làm để chiều bà đón con. Hôm nào chắc mẹ phai làm riêng 1 entry về việc chuyển nhà của nhà mình để con còn biết

EXO OUTING TRIP - MUI NE 16 - 18/7

Vậy là cả nhà mình có 1 kỳ nghỉ thật tuyệt cùng với công ty của Mẹ, năm nào cung thế, công ty Mẹ điều tổ chức Outing trip cho nhân viên, lần này Mẹ đăng kí cho cả nhà mình. Sau lần đi Lộc An tháng 6, đây là lần thứ 2 Bống được đi tắm biển, con rất dạn nước, chỉ cần 2 cái phao tay thế là Bống của Mẹ co thể ra ngoài biển cùng Bố, hay bơi một mình ở hồ người lớn 1,8m. Mẹ ngưỡng mộ Bống thật đấy, không phải mẹ không biết bơi mà ngưỡng mộ con đâu nhé, ngay cả các cô chú trong đoàn cũng khen con đó, con có thế thả lỏng người nằm ngửa trên mặt nước,hay di chuyển , nhào lộn như 1 con cá hay khép mở 2 chân...Vì con chưa được đi học bơi nên những gì con làm điều là tự phát nhưng điều đó không dễ đối với đứa trẻ 2,5 tuổi như con, các bạn cùng tuổi con như Bum, Rain...còn chưa dám đụng chân xuống nước hay xuống cát nữa là...

Con thích nhất là được Bố bịt mặt lại rồi hai bố con cùng hụp xuống nước hay được bố ôm con trên tay rồi nhảy ùm xuồng hồ bơi. Lần nào đi xuống hồ hay tắm biển, con cũng không chịu lên, bố mẹ phải dùng chiêu dzụ con lên vì sợ con ngâm nước lâu rồi lại bệnh, mà khi đi chơi con vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nữa đó.

Nhìn làn ra rám nắng của con, bà Ngoại không ngớt xót xa, bà thích da trắng hồng của con, còn Mẹ thì thích làn da nâu khỏe khoắn sau chuyến đi biển như thế này,nước da nâu cộng với mái tóc xoăn tự nhiên trông con như cô gái Hawai thực thụ.

Thích nhất là nhìn con ăn và ngủ, bơi trong nước làm con đói bụng hơn bình thường nên con ăn nhiều hơn và cực kỳ dễ ngủ sau một ngày bơi lội. Mẹ sẽ có kế hoạch đưa chơi biển nhiều khi mẹ có thể

Àh, tối nay mẹ dọa đánh con vì tội con trả lời 'không" khi nói chuyện với Ông, mẹ chỉ nói chuyện dạy dỗ con thôi vậy mà con đã khóc nức nở, nhìn con nói trong tiếng nấc mẹ thấy thương con qúa, xin lỗi mẹ xong, con yêu cầu Mẹ gọi điện cho Bố, Mẹ hỏi gọi Bố để làm gì thì con nói để con "méc" bố mẹ đánh con.

SINH NHẬT LẦN THƯ 30 CỦA BỐ -9/7

Hei... sinh nhật bố & mẹ cách nhau đúng 1 tháng. Mẹ chẳng bao giờ quên Sinh nhật bố cả. Sinh nhật bố là ngày thứ 6 nên mẹ xin nghỉ phép hôm đấy để ở nhà làm gì đấy cho ngày bố tròn 30 tuổi.

Buổi trưa mẹ làm gỏi sứa, bao tử luộc (toàn món bố thích đấy nhé...) & món lẩu Nấm để đãi mọi người. Thành phần tham dự gồm có: Bác Sơn,Chú Thảo, Ông Ngoại, Cậu Duy, Bác Định, Dì Ki & Ông Tuyến và tất nhiên không thể thiếu Mẹ & Bống

Sinh nhật bố hoành tráng thật đấy, buổi chiều thêm 1 mâm nữa gồm : Cậu, Ông Bà Ngoại, Bà Bốn, Bà Út Ngân (khách mời danh dự từ QN vô đó)& 2 Dì Quỳnh - Thủy Tiên (con vẫn quen gọi 2 Dì là Chị). Chiều Mẹ loay hoay trang trí bánh kem tặng bố, đây là chiếc bánh kem đầu tiên khi Mẹ quay lại với đam mê bánh trái của Mẹ, lần cuối Mẹ làm bánh kem là cách đây hơn 10 năm. Dự định quay lại đam mê của Mẹ là bánh kem cho SN của con nhưng cuối cùng mẹ cũng đành lỡ hẹn đến bây giờ. Đi kèm với bánh kem là 1 mẻ bánh cupcake cafe ngon tuyệt. Bố chẳng bao giờ ăn bánh ngọt, nhưng mẹ biết Bố rất vui khi Mẹ tự tay làm bánh SN nhật cho Bố. Đây là chiếc bánh SN đâu tiên của Bố, khi Bố sang tuổi 30. Mẹ đã đồng hành cùng Bố 7 lần Sinh nhật, nhưng Mẹ chẳng bao giờ mua bánh tặng bố vì Mẹ thấy việc đi mua 1 chiếc bánh về cho SN bố chẳng có ý nghĩa gì cả, có vẻ như một nhiệm vụ phải hoàn thành, Mẹ vẫn nung nấu ý định làm bánh tặng SN Bố, Con gái yêu của Mẹ và những người mẹ yêu quý. Vậy là mẹ đã làm được điều Mẹ muốn.

Riêng con gái Mẹ thì vui lắm trong ngày SN Bố, vui vì có nhiều người đến chơi, vui nhất là con được cắt bánh Sinh Nhật cùng Bố, hát bài Happy Birthday tặng Bố nữa.





SINH NHẬT MẸ 09-06!

Hôm qua là SN mẹ tớ,tớ không biết nhưng không sao vì tớ co`n nhỏ. he..he..Bố tớ còn không nhớ nữa là...Hôm qua là ngày đầu tiên tớ đi học trương mới, tớ cực kỳ ngoan, chiều bà Ngoại mới đến đón về, tớ không cần phải đón về nữa buổi như các bạn khác đi học ngày đầu. Sáng nay mẹ tớ đưa đến lớp,được cô giáo khen với mẹ tớ ngoan, tớ thích lắm.Mẹ xin cô cho tớ nghĩ học ngày mai lý do tớ đi biển cùng các cô chú trong phòng mẹ tớ. Tớ đang háo hức được đi chơi biển....

QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6

Vậy là tớ đã trãi qua 3 lần quốc tế thiếu nhi. Năm đầu tiên tơ mới được năm tháng tuổi, tớ chưa có khái niệm gì về ngày lễ đặc biệt của bọn tớ cả, chỉ nghe Bố Mẹ tớ nhắc đến thôi.

Năm thứ 2, tớ được một tuổi rưỡi, nhân ngày quốc tê thiếu nhi. Bố Mẹ đưa tớ đi thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Lần đầu tiên được đi Thảo Cầm Viên tớ thích lắm, ấn tượng đầu tiên của tớ là hôm đấy có rất nhiều các anh chị và các bạn thiếu nhi. Vào cổng, Mẹ mua ngay cho tớ quả bong bóng xinh ơi là ơi xinh. Rồi Bố Mẹ đưa tớ đi xem các con thú trong Thảo Cầm Viên, con vật đầu tiên tớ thấy là mấy chú voi to oi là to, mọi người ai cũng tranh thủ ngắm ngiá, chụp hình với mấy chú voi đó. Tớ còn nhớ, Mẹ đặt tớ đừng len hàng ghế để Bố chụp cho tờ tấm hình đẹp nhất có con voi sau lưng, loay hoay thế nào mà, "Oạch...." tớ té cái đùng xuống đất, Bố Mẹ tớ hoảng hồn bế tớ lên, xoa dầu rồi thay đồ cho tớ, còn tớ thì khóc thét lên thế là Bố tớ lại có cớ mắng mẹ tớ, Bố tớ rất nong tính lại xót con nên đỗ tội cho Mẹ là không coi chừng tớ cẩn thận. Hì..hì...tại tớ cả thôi. Cuộc vui tam thời gián đoạn, một lát sau tớ lai quên mất vụ té vừa rồi khi nhìn thấy nhiều con vật đáng yêu ở đây. Bố Mẹ mua vé tàu lửa, thế là tớ có dịp thăm quan 1 vòng Thảo Cầm Viên bằng tàu lửa, thích thât...Sau đó tớ còn đựoc Mẹ đưa đến công ty của Mẹ chơi nữa,tớ thích lắm.

Năm nay tớ lớn hơn rồi, nên tớ rất thích quà. Hôm qua Mẹ mang về cho tớ 1 cai laptop, vừa nhìn thấy nó tớ đã thích mê liền, Mẹ tớ hí hoái lắp pin vào nhưng không bật nguồn lên đươc. Hic...hic...thế là tớ chơi tạm vậy rồi Mẹ mang đi đổi cái khác về cho tớ, cả buổi trua hôm qua, tớ cũng bắt chứơc Ông Ngoại tớ, cắm dây con chuột vào rồi gõ gõ bàn phím, àh tớ còn yêu cầy Mẹ lấy cho tớ cái ghế nhỏ để tớ đặt cái máy tính lên giống như cậu tớ thường làm. Tớ sành điệu lắm thấy chưa. Đến chiều Mẹ đi làm lạ mang nó đi thế là tớ khóc ầm ĩ, Mẹ phải nói là đi sửa lại tớ mới để cho Mẹ mang đi. Chiều nay mẹ tớ sẽ mang về cho tớ một cái laptop màu hồng xinh xắn. Tớ đang mong mẹ tớ đi làm về đây

Hinh 1/6/09
































Nhà mới của tớ!

Sau một thời gian dài bỏ bê blog yêu của tớ, hôm nay mẹ tớ quết định tậu cho tớ 1 căn nhà mới tinh trên Opera. Thật ra tớ từng có 1 nhà trên 360o nhưng tình hình khi bên đấy đóng cửa mà mẹ tớ chưa kịp chguyển nhà cho tớ nên thế ra là tớ bị mất căn nhà kỷ niệm đó. Mẹ tớ tiếc lắm cơ nên lần này đền lại cho tớ đây này. Blog cũ của tớ được Mẹ tớ làm lúc tớ còn trong bụng mẹ, giờ mẹ làm blog mới thì tớ đã hơn 2 tuổi rồi. [/FONT]



June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30