Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hoan Nghênh...và Cảm Ơn... Các bạn đã ghé thăm..!

©NHAN AU

Hoan nghênh các bạn đến với blog Nhãn Âu... nơi không có cái gì để mà đọc...pbigsmile
Cảm ơn những người bạn của Nhãn Âu đã ngày đêm không ngừng ra những tác phẩm mới... đã đọc nhiều năm rồi vẫn chưa hết, giờ trở thành nghiện rồi... flirt muốn bắt chước các bạn làm một tác giả nhưng là một thất bại lớn... sad
Hài lòng biết mấy vì đã có được những người bạn thật chân tình nơi Opera này...star heart đáng quí nhất là những người bạn đã luôn bên cạnh sẵn sàng chia sẻ những nỗi buồn vui với Nhãn Âu... sẵn sàng phê bình và chỉnh sửa những lỗi lầm mà Nhãn Âu thường phạm phải... Cảm ơn các bạn nhiều nhé...Nhãn Âu luôn ghi khắc ở trong lòng!love
Chúc các bạn luôn vui vẻ , hạnh phúc, sức khoẻ và luôn an bình trong cuộc sống!

[/FONT]

Malards Bay, Ocho Rios. JAMAICA (Banner- May 2012)

© 2012 NHAN AU
Banner cho tháng 5 năm 2012 này là cảnh ở nước JAMAICA... Đây là Malards Bay nằm trong tỉnh Ocho Rios


Toronto, Ontario. CANADA (Banner-July 2011)

© 2011 NHAN AU
Banner cho tháng 7 năm 2011 giới thiệu cảnh ở nước CANADA... Đây là thành phố Toronto thuộc tỉnh Bang Ontario.


Cát Vẫn Là Cát...

© 2011 NHAN AU

© 2011 NHAN AU

© 2011 NHAN AU

© 2011 NHAN AU

© 2011 NHAN AU

© 2011 NHAN AU

© 2011 NHAN AU


Khi biển đưa cát cho Nhãn Âu thì cát chỉ là một đống cát....
Nhưng khi biển đưa cát cho những nhà nghệ thuật thì cát đã trở thành những tuyệt tác làm cho lòng Nhãn Âu phải cảm phục... "Wow!!!"... love yes



Chúc... Noel và Năm Mới... Vui vẻ!

© 2010 NHAN AU




Chúc một mùa Noel an lành đến với mọi người ... nhất là bạn của Nhãn Âu! .... và một năm mới nhiều niềm vui với nhiều nụ cười rạng rỡ !




Thuyền Thúng !

,

© 2010 NHAN AU
[/SIZE]
© 2010 NHAN AU [/COLOR]
[/SIZE]
Nhà cao cửa rộng... nào bằng hạnh phúc dưới mái " Thuyền Thúng " nhỉ! love



Dốc Lết !

,

Đây là Dốc Lết ... Một bãi biển êm, đẹp, nổi tiếng nằm ở địa phận bờ biển Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và khu vực miền trung chỉ cách thành phố Nha Trang chừng 50km về hướng bắc.


© 2010 NHAN AU






Miền trung đang có bão...Nha Trang bị ảnh hưởng, nên mưa lớn lắm... đang hồi hộp và buồn vì cơn mưa cứ kéo dài kiểu này thì chuyến đi Dốc Lết sẽ bị hũy bỏ mất... thấy mọi người trong đoàn nản lòng... cô HDV tới an ủi từng người..." Ở đây mưa.. trên đó chưa chắc mưa đâu, dù sao đã tới Nha Trang rồi thì cũng phải tới Dốc Lết cho biết... dù không tắm biển được , nhưng cũng nên tới đó để ngắm bờ biển đẹp hay thưởng thức những món hải sản tươi ở đó có phải không?". Cô HDV này nói trúng ý mình nè.... và hình như cũng rất trúng ý mọi người luôn.. nên ai nấy cũng hăng hái lên đường...bigsmile


© 2010 NHAN AU
[/SIZE]
Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
Ai là biển ai là bờ em nhỉ
Em miểm cười rồi lặng im ngẫm nghĩ
Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh

Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
Dẫu bạc trắng sau những lần bão tố
Bờ muôn đời vẫn là bến đỗ
Để đợi trong những cơn sống biển về

Dẫu biết rằng biển trãi khắp miền quê
Bờ vẫn vậy cát dài im lặng lẽ
Nhưng bờ biết biển muôn đời không thể
Thiếu bờ rồi biển đổ sống vào đâu?

Có ai đang ngắm biển mà được người bên cạnh đọc cho nghe bài thơ này không nhỉ?... có Nhãn Âu ...love yes

..và người ấy tiếp...
Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dắt nhau đi
(cho Nhãn Âu với ai đó dắt nhau đi)p

Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thì thầm
Em yêu sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xuôi vào xin chớ ngược ra khơi
[/COLOR]


Ôi... tuyệt! cảnh vật sao đẹp gấp trăm lần... flirt


*Cảm ơn cô HDV Trần Ngọc Phối (DU LỊCH VĂN HÓA VIỆT), đoàn rất vui được cô là hướng dẩn viên... tất cả được học hỏi thêm rất nhiều về vẻ đẹp của đất nước mình... và rất vui vẻ và rất hài lòng trong suốt chuyến đi và chuyến về với chương trình của cô... yes



Thọc Cù Lét...

,

© 2010 NHAN AU
Buồn quá thọc cù lét chơi... lol


Flowerpot Island ...

,

Đây...trở lại chốn này "Flowerpot", chụp lại vài tấm ảnh cho thật rõ ... kỳ trước scan lại những bức ảnh để post lên blog mờ quá trời... bị bạn bè chê túi bụi... và Nhãn Âu có hứa sẽ đi chụp lại cho rõ hơn (mới đây mà đã hơn 1 năm trễ rồi)... xong nhiệm vụ... phù...phù...bigsmile zzz zzz
© 2010 NHAN AU
© 2010 NHAN AU


Chuyến đi đầy gian nan, vì đi trễ quá sẽ không còn tàu mà ra đảo...
©2010 NHAN AU[/COLOR][/ALIGN][/ALIGN]

Đảo này không phải là băng đá... mà toàn là sỏi đá...
© 2010 NHAN AU

Muốn làm tài tử giống trong phim "Titanic" đâu có được chớ... thuyền trưởng này khôn thấy mồ à... chưa chi ổng đã cho mọi người chuyển qua tàu nhỏ (Zodiacs) vào bờ trước hết rồi...

Dĩ nhiên Nhãn Âu làm anh hùng ở lại trên tàu nên mới chụp được cảnh này chớ...hihi

© 2010 NHAN AU

Không phải bị hù chìm tàu... mà có bằng chứng đàng hoàng mà... Từ xưa cho đến nay chỗ này cũng làm chìm nhiều chiếc tàu lắm... năm nào chỗ nay cũng cúng cho thủy thần vài chiếc tàu hết đó nha...
© 2010 NHAN AU

Đảo càng nổi tiếng thì càng khó chụp ẩnh bấy nhiêu... người ta đầy cả ảnh...

© 2010 NHAN AU

Zoom gần vào...nhìn thật kỹ ở dưới góc đá... Nhãn Âu đang đứng hóng gió ở đó!
© 2010 NHAN AU

Hải đăng này tên là "Big Tub"... vẫn còn hoạt động.
© 2010 NHAN AU

hấp tấp từ giả đảo này sớm hơn dự định , sợ trễ chuyến tàu vào bờ... vì tham đi một nơi khác cũng toàn là đá... nghe nói rất đẹp! (là cảnh làm banner cho tháng này.."The Grotto")
© 2010 NHAN AU

"The Grotto" ...Banner trong tháng này ...
© 2010 NHAN AU




Hola.. hola...México...

,

© 2010 NHAN AU
Những người bay trên đó được gọi là " Papantla Flyers"... họ đang biểu diễn lại lễ " Totonac "(một lễ tế các Vị Thần mùa Xuân và Thần Mặt Trời)[/COLOR][/B]


© 2010 NHAN AU

Tính là khi đến "México" này, thì sẽ hưởng được một không khí thật nóng bứt và sau đó sẽ nhảy vội xuống tắm biển thật mát mẻ... nhưng nào được như ý... vì ở đây đang bị bão...sóng quá lớn , nên không ai được tắm biển cả...

© 2010 NHAN AU


© 2010 NHAN AU

Àh... hôm nay muốn chọn chỗ nào cũng được! Giờ này ở những bãi khác là không còn chỗ ngồi rồi nhá... ở đây nhờ cái cột với lá cờ màu đỏ (biển động, nguy hiểm)... có chỗ tốt..vắng vẻ để tâm sự cùng biển cả...wink


© 2010 NHAN AU

Bầu trời ở đây cũng xuất hiện những bóng chim thật là lạ...


© 2010 NHAN AU
© 2010 NHAN AU
Rất thích dãy phố này với những cây dừa xanh tươi...

© 2010 NHAN AU

© 2010 NHAN AU

© 2010 NHAN AU

Phố này cũng có những cây phượng.. giống ở Việt Nam mình quá...

© 2010 NHAN AU
© 2010 NHAN AU

Ngày cuối cùng thì khám phá ra vài bãi biển khá đẹp...nhưng không có đem theo đồ bơi..haiz..z..z.. sad