Skip navigation.

Viva CUBA...

Nhãn Âu đã có hứa với vài người bạn là...khi đi Cuba về sẽ viết một entry tả về đất nước này...
Nên chuyến này đã có sự chuẩn bị , cố bám sát anh hướng dẫn viên dẫn đoàn không dám rời ...anh ta nói gì nghe nấy ..và cố nhớ nữa ...thấy Nhãn Âu quá chăm chú, anh ta càng hăng say...nói ào ào như chưa từng được nói vậy..hết nhớ kịp..chịu thôi...hihi

Thôi thì cứ xem hình, Nhãn Âu sẽ chú thích từ từ theo trí nhớ...nếu có sai thì xin mọi người báo cho Nhãn Âu biết để sửa lại nhé...

© 2009 NHAN AU Đây là bộ quốc phòng của Cuba ở thủ đô Havana... àh..tấm hình trên bức tường đó không phải là "Fidel Castro"...mà là " Che Guevara " một bác sĩ người Argentina trở thành nhà cách mạng thật nổi tiếng nhưng chưa từng tham gia lớp huấn luyện về quân sự nào cả...nhưng quyền thế ông ta chỉ đứng hàng thứ hai sau Castro thôi...(Che chết rồi!)

© 2009 NHAN AU Plaza San Francisco

© 2009 NHAN AU Tên của mấy xe taxi ngộ ngộ này là Co Co ...giống cái nón bảo hiểm của Uyên quá..hihi

© 2009 NHAN AU Toà nhà màu hồng phía trước là khách sạn Ambos Mundos...nơi tác giả Ernest Hemingway đã ở và viết ra cuốn truyện " For Whom the Bell Tolls " khoảng vào năm 1930...cũng khá nổi tiếng...

© 2009 NHAN AU Capitol Building ( trái )..The Gran Teatro ( phải )

© 2009 NHAN AU The Gran Teatro ( trái..phía xa )...và những chiếc xe hơi cũ ơi là cũ từ trước 1959 lận...tới giờ vẫn còn chạy ngon lành..

© 2009 NHAN AU Những toà nhà và xe hơi cũng trong thời đó...trước 1959..cũ lắm...

© 2009 NHAN AU Capitol Building, Havana.CUBA...ai cũng biết tòa Bạch Ốc của Mỹ ở Washington D.C chứ?...tòa này giống y chang à...chỉ khác là lá cờ CUBA treo trên đó...

© 2009 NHAN AU Capitol Building, CUBA





còn tiếp...đang nhớ...hihi

" Thu Về Rồi Đó Anh "Gửi Cho Bệnh Nhân...

Comments

Nhãn-Âu 6. August 2009, 16:36

p: :lol:

Phương Uyên 7. August 2009, 00:08

:D

Nhãn-Âu 7. August 2009, 17:34

Thôi thì đi xin má nuôi vậy...về nuôi mình...:lol:

Phương Uyên 8. August 2009, 04:37

hihi, ý này được đó, chưa thấy ai đi xin má về nuôi mình hết, Nhãn Âu làm trước đi đặng Uyên noi gương theo p:

Nhãn-Âu 10. August 2009, 05:08

Nói đùa cho vui vậy thôi Uyên ạ...:smile: dù có xin hay có nhận ai làm má nuôi...thì vẫn coi như là má ruột mình à...không ai muốn má mình luôn phải chịu khổ cực vì mình đâu...:up:


Phương Uyên 10. August 2009, 23:24

:up: :smile:

Nhãn-Âu 13. August 2009, 07:59

:up: :D

Le Duc Tung 10. September 2009, 04:38

Hình đôi thiên nga được gấp bằng khăn tắm, sao đẹp vậy ha. Nhan Au có biết làm hok?

Nhãn-Âu 10. September 2009, 06:34

@ ldtung:
Hi Tùng...lâu quá không gặp..:yes:

Nhãn Âu có làm thử rồi...nhưng không khéo bằng họ! trong Youtube có một đoạn video chỉ cách làm rất dễ hiểu đó Tùng .. link đây:

http://www.youtube.com/watch?v=EGv_y5cvAuA&feature=related

Le Duc Tung 10. September 2009, 08:38

Hey, Cảm ơn N.A ha, vừa mới xem xong đoạn video đó, mờ làm được chít liền :D

Nhãn-Âu 10. September 2009, 11:32

Từ từ rồi sẽ làm được một đàn thiên nga lội khắp giường đó... :lol:


Cỏ Ba Lá _143 28. September 2009, 02:38

Thích ghê Nhãn Âu,nhất là chiếc taxi đó! VN k có hihi! Cỏ chúc Nhãn Âu một tuần tốt lành nha!

Nhãn-Âu 28. September 2009, 16:20

Chiếc taxi đó ngộ hé Cỏ...hihi Hy vọng có nhà sáng kiến nào làm mấy chiếc taxi "Nón Lá" ở Việt Nam đê...chắc nó sẽ ngộ lắm và dễ thương không kém!:yes:
Chúc Cỏ luôn vui vẻ và bình an! :smile:

thu thao 5. October 2009, 06:11

chậc,Nhãn Âu xấu ghê,đi CuBa mà im re hen,không rủ đồng chí bạn bè đi nè ^^,nhưng công nhận đẹp ghê,^^,khoái mấy kỉeu xếp khăn đó ghê,hí hí,nhưng đến khâu tập xếp theo thì nó ra con ..gì đó không nhận ra nổi,hix

Nhãn-Âu 7. October 2009, 16:46

@ Thu Thảo:
Chậc..chậc...hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng mọi người đi đến nơi đẹp nào đó...như Nha Trang chẳng hạn..:D
Kiểu xếp khăn đó cũng là một nghệ thuật hay đó Thảo...cố lên!:yes:

thu thao 9. October 2009, 12:00

hihi,tập thử òi,nhưng hình như cái khăn của mình nó không thích ...bị làm điệu,nên mình làm con thiên nga thì nó biến ra con trăn 2 đuôi,hix,còn không thì nó ra lun 1 đống...hix ko miêu tả nổi nó là đống xà bần gì nữa
dạo này đang lỡ bước chân vào sự hâm mộ 1 nhóm nhạc mà chưa rút chân ra được nên dạo này chẳng viết được bài nào ra hồn nữa,chậc,nhìn bài nhãn âu mà xí hổ ghê
Nhãn Âu đi Cuba vậy có ghé qua VN ko hay lại bay về Úc lun vậy

Nhãn-Âu 11. October 2009, 18:37

@ Thu Thảo:
Có ai ở bên Úc đó Thảo...:wink: Uhm...đợi khi nào Nhãn Âu có dịp qua đó chơi thì sẽ nhắn tin giùm cho...p:

thu thao 12. October 2009, 11:44

bạn của Thảo bên Úc tì mất liên lạc cũng hơn 1 năm rồi,hồi mới đầu buồn lắm
nhưng có đợt thảo đọc dc 1 bài "đối với tôi bạn là cầu vồng 7 sắc",ko nhớ rõ tên nhưng nhớ cái câu đó,thấy được và thích nhưng không chạm vào được ^^,nên bi giờ hết buồn òi
mới đây do cái tội chạy lăng xăng coi phim mà cuối cùng lọt trúng cái hố to,mê phim đó luôn,mê xong biết đến nhóm nhạc thì lại nhảy qua yêu luôn nhóm nhạc đó,đúng là ham hố quá trời lun,nhóm đó bên Nhật,chắc Nhãn âu ko biết òi ^^
khi nào về mà không báo tin là cứ chuẩn bị tinh thần bị nhẹ thì nhốt chuồng khổi về Úc còn nặng là mần thịt đó ,hehe
:chef:

Nhãn-Âu 12. October 2009, 15:54

Vậy là hết dám về...:insane:

thu thao 13. October 2009, 01:38

hihi,không về,là thảo...khóc cho ngập nhà lun,^^,lên báo nói nguyên nhân "vì sao con khóc" (giống bụt quá ^^) ,thì NÂ cũng ba về mà,NÂ tốt bụng ko nỡ để ai khóc đâu,hehe

Nhãn-Âu 18. October 2009, 02:21

:cry: :cry: :cry:

Vô Ưu Thảo 27. November 2009, 10:54

Cỏ gặp Nhan Âu bên đó nì :D

Nhãn-Âu 28. November 2009, 04:56

:lol: Nhãn Âu đang chụp ảnh nên Cỏ sẽ không thấy Nhãn Âu bên đó đâu, nếu thấy sẽ được thưởng nì... p: :D


Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.