Hoan Nghênh...và Cảm Ơn... Các bạn đã ghé thăm..!
Sunday, February 14, 2010 7:35:46 AM
©NHAN AU Hoan nghênh các bạn đến với blog Nhãn Âu... nơi không có cái gì để mà đọc...

Cảm ơn những người bạn của Nhãn Âu đã ngày đêm không ngừng ra những tác phẩm mới... đã đọc nhiều năm rồi vẫn chưa hết, giờ trở thành nghiện rồi...
muốn bắt chước các bạn làm một tác giả nhưng là một thất bại lớn...
Hài lòng biết mấy vì đã có được những người bạn thật chân tình nơi Opera này...
đáng quí nhất là những người bạn đã luôn bên cạnh sẵn sàng chia sẻ những nỗi buồn vui với Nhãn Âu... sẵn sàng phê bình và chỉnh sửa những lỗi lầm mà Nhãn Âu thường phạm phải... Cảm ơn các bạn nhiều nhé...Nhãn Âu luôn ghi khắc ở trong lòng!
Chúc các bạn luôn vui vẻ , hạnh phúc, sức khoẻ và luôn an bình trong cuộc sống!
[/FONT]








Nhãn-ÂuNHAN-AU # Sunday, February 14, 2010 8:25:49 AM
Chibi UyenChibiUyen # Sunday, February 14, 2010 11:15:24 PM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Monday, February 15, 2010 8:04:40 PM
Chibi UyenChibiUyen # Sunday, March 7, 2010 2:38:33 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Monday, March 8, 2010 3:21:09 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Monday, March 8, 2010 3:47:23 AM
Nhân dịp này... Nhãn Âu xin gửi một món quà an lành nhất đến với các bạn mình --> Chúc các bạn có được một ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 vui vẻ và hạnh phúc có một không hai nhé!
Bạn nào nhận được nhiều hoa hồng nhất thì báo lên để cùng chia vui với...
Chibi UyenChibiUyen # Monday, March 8, 2010 11:57:20 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Monday, March 8, 2010 5:53:15 PM
Chibi UyenChibiUyen # Tuesday, March 9, 2010 2:06:10 PM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Tuesday, March 9, 2010 6:46:53 PM
tracytracy1 # Friday, May 7, 2010 5:36:23 PM
Nhà cửa vẫn luôn đáng yêu với màu xanh hòa bình và những chú chim bồ câu
Nhãn Âu vẫn khỏe chứ?
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Sunday, May 9, 2010 4:48:04 AM
"Không cần màu sặc sỡ, không cần ảnh linh động... chỉ có bướm, hoa và một cô gái thì đã kết thành một cái blog đẹp vô cùng..." đó là lời chưa kịp khen về căn nhà xinh của Tracy...
Hôm nay là 9 tháng 5... người được làm Mẹ sẽ không được cực nhọc quá Tracy há !...Chúc Tracy có một ngày "Mother's Day" thật vui vẻ nhé !
tracytracy1 # Sunday, May 9, 2010 4:27:15 PM
Tracy đâu biết gì đâu.
Cám ơn lời chúc của Nhãn Âu.
Ngày này Tracy cũng chẳng muốn cực nhọc đâu. Nhưng lại đặc biệt cực nhọc
Ngày "Mother's Day" người ta cùng mẹ và gđ đi tiệm ăn hải sản, còn mình là"waiter"phải bưng bê,chạy bàn vã mồ hôi...những ngày lễ như thế này đặc biệt đông khách mà
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Monday, May 10, 2010 4:50:22 PM
"Mother's Day" năm sau Tracy sẽ được nghỉ trước 1 ngày và sau 1 ngày để bù lại cho năm nay OK...
tracytracy1 # Tuesday, May 11, 2010 4:00:08 PM
Mà chắc là số tracy vất vả hay sao ấy..., làm công việc nào cũng cực
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Tuesday, May 11, 2010 5:37:32 PM
thu thaogiaidieucuocdoi # Friday, May 14, 2010 12:37:54 AM
chúc nhãn âu lun vui vẻ, ăn no chóng lớn, lấy sức bay về VN chơi nhá
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Friday, May 14, 2010 7:06:17 PM
Uhm.m.. Cũng lâu rồi đó...Thực tập ở Sài Gòn hay là ở Nha Trang vậy Thảo ?
hì.. Ăn no, mập mạp nên hết còn bay nổi rồi..
tracytracy1 # Tuesday, May 18, 2010 12:21:09 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Tuesday, May 18, 2010 2:11:31 PM
tracytracy1 # Tuesday, May 18, 2010 4:02:59 PM
thu thaogiaidieucuocdoi # Thursday, May 27, 2010 7:33:49 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Friday, May 28, 2010 3:59:14 PM
Thu Thảo nói đến tập thể hình cho sức khoẻ hay cho đẹp dáng vậy ?
Uhm...cả hai kiểu..loài Nhãn Âu đều hok bit...
thu thaogiaidieucuocdoi # Saturday, May 29, 2010 12:24:45 PM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Sunday, May 30, 2010 6:38:37 PM
Dạo này Nhãn Âu vẫn ổn... Chim cánh cụt ở "Nam Cực".. Nhãn Âu thì ở "Bắc Cực" chắc không có họ hàng rồi...
thu thaogiaidieucuocdoi # Monday, May 31, 2010 8:23:59 AM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Tuesday, June 1, 2010 5:22:41 PM
Nhãn-ÂuNHAN-AU # Monday, May 21, 2012 1:44:31 AM