Skip navigation.

My little tiny space

Luyện tập nữ công gia chánh

Dạo này hay thèm ăn mà không có thời gian nấu nướng. Cuối tháng sau bảo vệ xong chắc sẽ lôi mấy quyển sách làm bánh ra thực hành. Sẽ cố gắng luyện tập một chút để tháng 3 còn ghi điểm với MC:D Nhiều khi MC hỏi hôm nay con cho chồng ăn gì? trả lời mà thấy ngại quá! Nhưng dù sao thì cũng đã rất tiến bộ trong việc nấu cho chồng ăn (3 món 1 bữa),chứ không như hồi độc thân mỗi bữa chỉ có 1 món rau củ thịt thà trộn lại rồi xào thập cẩm hoặc ninh nhừ toét.
Vừa làm thí nghiệm ( trông cái máy chạy) vừa lướt WTT thấy các mẹ trong đó tài giỏi quá, làm được bao nhiêu món. Thôi cứ từ từ, cuối tháng sau bắt đầu chiến dịch vậy. Tình hình là từ giờ đến cuối tháng sau thì một ngày nấu ăn 1 bữa cũng là cố gắng hết sức rồi.

Kem : http://www.ice-cream-recipes.com/
Cookies: http://allrecipes.com/Recipes/Desserts/Cookies/Main.aspx
http://www.cookie-recipes.net/
Cakes: books

Còn cái máy khâu mới được tặng chưa biết làm gì. Chắc để cuối tháng sau may rèm cửa với quilting.
Còn bây giờ thì lo đi làm thí nghiệm.hichic..

Rượu vang

,

Bữa nay vào WTT vớ được cái topic về rượu vang hay quá.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=99301
Từ nay chắc sẽ để tâm uống rượu vang nhiều hơn, thay vì nửa đêm cho gã béo nốc bia :cheers:
Khi nào về VN sẽ sắm quyển "Rượu vang- món quà của thượng đế"- Lê Văn


November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30