Nam-Ngoc family

By: Inlove2n

Subscribe to RSS feed

Xin chào

Xin chào các bạn! Xin tự giới thiệu tớ là Ngọc Nhi (tức Nhi "thối"). Đến Tết này là tớ đã 3 tuổi rồi đấy nhưng chẳng hiểu sao Mẹ lại bảo tớ mới được 16 tháng tuổi chứ?! Làm gì có chuyện ấy, tớ sinh ngày 20/8/2006 cơ mà, qua tuổi "gâu gâu", "éc éc", sắp sang tuổi "chít chít" rồi cơ mà!whistle !!

À! đây là ảnh tớ chụp cùng bạn lợn của tớ (bạn ấy buồn cười lắm, suốt ngày trêu tớ thôi!)

Sở thích của tớ à?!
Tớ thích bạn lợn, thích hát "tò he", thích quấy nhiễu Bố Mẹ tớ. Ngoài ra, tớ còn thích đọc sách những lúc tớ có thời gian.


Ảnh tớ đang đọc sách đây này.

Ngoài ra tớ tự thấy mình còn nhiều cái thú vị lắm, rồi từ từ mình sẽ kể sau, bây giờ mình giới thiệu về Bố, Mẹ mình đã.

Mẹ mình tên Ngọc, Mẹ mình là chuyên gia chăm sóc và đào tạo lứa tuổi U6 như mình đấy. Sang năm mới mình cũng sẽ theo Mẹ đến trường. Ở đó có nhiều bạn cùng chí hướng với mình lắm (mình biết vì hôm trước mình cũng được Mẹ cho đến trường chơi 1 lần rồi mà!happy

Mẹ mình rất hiền và yêu mình lắm. Mình cũng rất yêu Mẹ! Mẹ thường ôm mình suốt, mình thích lắm! Đây là ảnh của Mẹ và mình này

Còn đây là Bố mình

Bố mình làm nghề gì í, chẳng thấy Bố nói về việc của Bố bao giờ, chỉ thấy thỉnh thoảng Bố lại đi công tác. Mình thấy Bố hay nghịch cái máy tính, Mẹ bảo đấy là "bồ" của Bố. Mình biết rồi "bồ" là cách gọi khác của máy tính xách tay. idea

Ảnh của Bố mình và "bồ" đây này

Nói vậy thôi, Bố cũng yêu mình lăm, mình cũng yêu Bố nhiều! Bố hay pha trò cười và hay chơi với mình lắm. (Mỗi tội thỉnh thoảng không được mình "thơm" là lại cáu thôi!)

Đây là ảnh của cả nhà mình, các bạn có thấy đẹp nhất hành tinh không!?!

king wizard queen

Thôi mình "ao" đây vì đến giờ măm sữa rồi, tạm biệt các bạn nhé và "si ui sun" bye