M.O.T 1011
Friday, December 18, 2009 1:59:40 AM
Helooooooo đại gia đình chúng ta!!!
Không biết các bạn có đủ kiên nhẫn đọc hết lá thư bày tỏ này của Tâm không nữa, trường hợp nếu mà bạn nào không đọc hết được thì có thể nhắn Tâm biết, Tâm sẽ có câu hỏi bốc thăm để trúng thưởng nha!!! Hehe.. Câu hỏi dành cho các bạn nào không đọc hết là: “Hãy kể cho Tâm nghe đoạn cuối lá thư viết gì?” và câu hỏi phụ là: “Có bao nhiêu bạn không đọc hết lá thư này?” Hehe bạn nào nhanh tay thì được nhận phần thưởng!!!!!! yeah yeah!!!
Hihi…Không giỡn nữa nha..Các bạn có khoẻ không? Như vậy là một năm nữa sắp hết rồi hén! Cũng như mọi năm, câu đầu tiên Tâm luôn gởi đến các bạn là trong năm qua mình đã làm được điều gì rồi nhỉ? Với Tâm, ngoài việc phát hành hơn 40ngàn bản DVD Sóng Đa Tần từ tháng 04/2009 thì hoạt động mang nhiều ý nghĩa và niềm vui lớn cho mình đó là hành trình “Nâng Bước Ngày Mai”, các bạn cũng nghĩ như Tâm phải không? Vì chắc bạn cũng đồng ý rằng niềm vui lớn nhất trong đời mình là được mang niềm vui chia sẻ với người khác!
Đôi lúc tưởng chừng như thời gian trôi thật nhanh nhưng khi nhìn lại từng ngày đi qua mới thấy mỗi chặng đường, mỗi thời điểm của mình cũng khá dài vì mình đã làm được nhiều điều ý nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc mình không phung phí thời gian và cũng không sử dụng thời gian vào những điều vô bổ. Thời gian luôn cho ta những trải nghiệm, cho ta hạnh phúc và những sự bất ngờ.
Tâm muốn nói đến những trải nghiệm và hạnh phúc, chúng ta đã có những ngày tháng thật đẹp với nhau, cùng lang thang hết những nẻo đường gần xa trên đất nước Việt Nam thân yêu này, cùng gần gũi và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những con người khốn khó bởi lý do họ không may mắn như chúng ta. Để làm được những điều này không phải vì chúng ta quá giàu có hay vì chúng ta quá rảnh rỗi, tất cả là vì chúng ta cùng đồng cảm, cùng chung nhau một mục đích, một lý tưởng sống tốt đẹp và chung tay đóng góp cho xã hội ngày một tươi đẹp hơn. Chúng ta đã vui và cười rất nhiều sau những lần được chia sẻ như thế phải không? Đó là vì điều gì? Là vì chúng ta biết cảm nhận được niềm vui của người khác. Đó không phải là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất mà chúng ta đã nhận được sao? Hãy nghĩ lại nhé! Với Tâm đó là điều trên cả tuyệt vời đấy. Tâm cám ơn các bạn rất nhiều, trong năm tới hy vọng chúng ta cũng sẽ còn nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với mình nữa.
Còn thời gian cho ta những bất ngờ? ừmm, chắc chắn là khó có ai có thể biết trước được thời gian sẽ cho ta nhận được những gì hay mất đi những gì, điều đó làm Tâm hay suy nghĩ phải sống và làm việc như thế nào cho đúng. Chính vì thế, sau một thời gian dài suy nghĩ, vận dụng hết tất cả những kiến thức và tu duy mà cuộc sống đã dạy cho Tâm về thời gian và Tâm quyết định thông báo với các bạn về dự án “ Mỹ Tâm và M.O.T 1011” (hehe…lúc đầu hơi căng thẳng hén! Làm quá cho kịch tính vậy thôi..hihi)
Các bạn thân mến! Giáng sinh và năm mới đến người ta thường tặng quà hoặc phải “giải quyết” một số lời hứa với nhau nhỉ?! Lá thư này, ngoài sự bày tỏ lòng tri ân của mình đối với sự ủng hộ của đại gia đình FC chúng ta thì còn là thông báo với các bạn về dự án mới năm 2010 của Tâm.
Dự án M.O.T 1011 là chữ viết tắt của Melodies of Time (Những giai điệu của thời gian) 2010 & 2011. Vẫn là một thông điệp của thời gian, nhưng Tâm muốn nhấn mạnh đến những trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống, khi chúng ta biết nhìn lại quá khứ thì chúng ta sẽ biết sống như thế nào cho tốt và sẽ biết con đường đi tiếp theo của mình là gì. Một sự nhìn lại không ở thì quá khứ mà một sự nhìn lại với sự trong trẻo theo thời gian và những hạnh phúc của hiện tại. Năm 2010 cũng đánh dấu một khoảng thời gian bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp của Tâm, không quá dài nhưng cũng đã là một thập niên rồi các bạn nhỉ!!! Những vui, buồn, được, mất trong nghề, trong cuộc sống đã cho Tâm những suy nghĩ, những cái nhìn trưởng thành hơn. Và hôm nay, khi được chia sẻ với các bạn về dự án này, trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc và hoài niệm. Tâm sẽ mở màn dự án bằng việc phát hành một cuốn sách ảnh khoảng hơn 100 trang vào tháng 02/2010, trong đó sẽ kèm tặng một CD những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước mà ngày xưa Tâm đã từng thể thể hiện (bất ngờ nha!). Chưa hết, bên cạnh việc phát hành cuốn sách này Tâm sẽ phát hành song song một album Special Edition gồm những bản tình ca ngày cũ (bonus thêm 2 ca khúc mới nữa nhé,hehe) trong đó sẽ có những ca khúc chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ vì không thể nghĩ rằng Tâm sẽ đưa vào thâu âm đâu nhé. Tâm không gọi là vol.8 mà gọi là một phiên bản đặc biệt vì đây là những tình khúc khá cũ có một phong cách riêng biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, nên Tâm sẽ còn thực hiện Special Edition 2, 3, 4… để gởi đến khán giả yêu thích thể loại này nữa. Còn vol.8 ư? Các bạn hết sức bình tĩnh nhé! Sẽ còn một vài hoạt động nữa Tâm sẽ mở ra từ từ để các bạn biết vì dự án sẽ làm xuyên suốt và dự định kéo dài đến năm 2011. Khi nói về dự án này chắc chắn sẽ còn nhiều điều để chia sẻ, e rằng những trang viết ngắn ngủi này sẽ không truyền tải hết những ấp ủ đó, vậy sẽ hẹn các bạn vào dịp sinh nhật của “cô ấy” vào ngày 16/01/2010 Tâm sẽ tiếp tục tâm sự nhá!
“Hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai vẫn thế!” vì vậy chúng ta hãy sống, hãy yêu, hãy vui và làm việc hết mình, để khi nhìn lại ta sẽ thấy tất cả là những điều ta làm sẽ trở nên kỳ diệu. Quá khứ làm nên lịch sử, và lịch sử có huy hoàng hay có mang lại giá trị đích thực cho ta hay không đều là bắt nguồn từ những hành động của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn hãy tự làm nên lịch sử của mình nhé! (ý này được trích từ cuốn sách ảnh Mỹ Tâm- Những giai điệu của thời gian 2010 sắp phát hành. hihi, hay nói một cách khác thì gọi đó là tự PR, hehehe)
Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hô to Merry christmas and Happy New Year nhé!
Chúc dự án “M.O.T 1011 của cô ấy thành công tốt đẹp.hihihi. Chúc tất cả chúng ta vì tình yêu, sức khoẻ và sắc đẹp. CHEERSSSSSSSSSSSS! Yeah yeah!!!! hôhôhô









































