Wednesday, 20. May 2009, 06:51:00

Thế là đã tròn 1 tháng ngày DVD Live concert tour SÓNG ĐA TẦN ra mắt khán giả trên toàn quốc. Đây có thể coi là DVD xuất sắc nhất từ trước đến nay của chị TÂM. Vào thời điểm 4 năm trước (2004) khi liveshow NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ diễn ra, người ta cho rằng đây chính là ĐỈNH cao nhất mà Mỹ Tâm đạt được. Liveshow có nhiều cái nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam: liveshow được đầu tư lớn nhất (3 tỷ đồng), liveshow có lượng khán giả đông nhất (15 000), là ca sĩ lần đầu tiên tổ chức liveshow tại Sân vận động (Mỹ Đình, lớn nhất Việt Nam). Và cho tới ngày hôm nay, SỐNG ĐA TẦN đã vượt qua cả Yesterday & Now cả về lượng khán giả (40 000 khán giả trong 4 đêm), chất lượng âm nhạc và là liveshow đầu tiên diễn ra khi nền kinh tế trên Thế Giới suy thoái với số tiền đầu tư trên 3 tỷ đồng! Có thể coi đây là một ĐỈNH mới của chị Tâm. Nhưng vượt lên trên tất cả những con số, ánh hào quang lại là 1 điều mà mọi người quan tâm nhất. Đó là, Mỹ Tâm chính là ca sĩ tiên phong trong CÔNG NGHỆ BIỂU DIỄN tại Việt Nam, thực hiện 1 live tour concert đẻ quảng bá 2 album (Trở lại, To the beat), trên nền nhạc beat hiện đại, sân khấu hoành tráng....
Và là 1 fan của chị Tâm, mình cũng rất nhiệt tình trong công việc PR cho album, cho người thân, bạn bè và tất cả mọi người. Còn nhớ 1 kỷ niệm, khi mới ra DVD vào 1/5 mình có mang đĩa ra nhà bạn mình (quán cafe Vân nổi tiếng) để xem (tiện thể PR lun), phải nói rằng thật sự bất ngờ. Mọi người ai nấy cũng khen hết lời!!!! và còn hỏi mua lun chứ (rất tiếc mình không còn thừa đĩa nào cả).
Trên đây là 1 số hình ảnh giới thiệu DVD SÓNG ĐA TẦN tại phòng trà Không Tên
Và thêm nữa là 1 bài bình luận về SÓNG ĐA TẦN được chị Tâm khen ngợi hết lời nha:
X-myta vbmenu_register("postmenu_89978", true);
Nhớ Tâm thật nhiều
(Đã update xong bài tường thuật + bình luận như đã hứa nhá =] ) Hehe, theo lời cô Tâm "các bạn về xem DVD rồi gửi ý kiến phản hồi lên forum nha, Tâm sẽ ráng đọc hết", tới giờ lên vẫn chưa thấy ai nên tui bạo gan làm 1 topic mới để mọi người bày tỏ cảm nghĩ về DVD nha
Tình hình là tui vẫn chưa xem trọn vẹn DVD, nhưng, cái tật táy máy ko chừa nên tui đã play nhanh DVD từ đầu đến cuối luôn, lát nữa mới xem kĩ
Cảm nghĩ của tui là : HOÀNH TRÁNG QUÁ ĐI. Lên đĩa mới thấy sân khấu + fans mình hùng hậu đến thế nào, mới thấy được nét mặt của cô Tâm, nét mặt ấy rất xúc động & mém khóc luôn
Cô Tâm đã rất hạnh phúc và fans cũng vậy
Còn bi giờ đi xem trọn cái đĩa đâyyyy
(Hẹn bài bình luận chi tiết sau nhe)
================================================== ======
Bài tường thuật buổi giới thiệu DVD chiều 17/4 Thấy mấy bạn ko đến Ko Tên đc đang khát thông tin quá nên tui rang dùng hết sức bình sinh để vặn vẹo lại trí nhớ đây nà (có sai sót gì pà con nhớ bỏ qua nha)
2 h kém, hớt ha hớt hải chạy đến Ko Tên, “Ủa, sao vắng tanh vậy cà?”, ai dè tất cả đều lên khán phòng hết rồi. Chắc MTE sợ trời mưa mà fans chen chúc nghẹt đường nên mới cho vào trước, nhưng, bu bu như hồi trước mới zui
3h khán phòng đã chật nứt, trên 2 màn ảnh đang chiếu lại buổi họp fans hôm 11/1
3h30, cô Tâm vừa dứt điệu cải lương “Dường Như Ta Đã” trên màn hình thì màn hình phụt tắt, cả khán phòng ồ lên vì biết “cô ấy” sắp đến
Màn hình chiếu trailer vừa dứt đã nghe tiếng nhạc “Lạc Lối” dồn dập tới, ô kìa ai như cô Tâm! Khán phòng hú hét dữ dội. Cô Tâm trình diễn cùng 3 bạn trong MTE bài này
Tiếp sau đó là phần giới thiệu của cô Tâm, cô có hỏi vặn lại các bạn là bây giờ nghĩ lại về Sóng Đa Tần thì như thế nào, một bạn xung phong đứng lên & kể “Lúc trời bỗng mưa ào ào ngay bài Cơn Mưa Dĩ Vãng tụi em ai nấy đều nước mắt lưng tròng”, cô Tâm nghe thế cảm động quá xá. Hát tiếp bài “Cơn Mưa Dĩ Vãng”, công nhận là cô Tâm hát vô cùng cảm xúc, nghe còn hay hơn đĩa nữa (chắc là vì bài này gắn với kỉ niệm ko thể quên đêm 7/9).
Xong xuôi cô Tâm ngồi trên ghế ngắm nhìn những hình ảnh Behind the Scene vô cùng hài hước và xúc động về Sóng Đa Tần cùng fans. Ko thể nhịn cười được là cái màn khoe răng của 1 fan dễ thương, khiến cả cô Tâm cũng cười ngặt nghẽo. Xem hậu trường mới biết mấy nơi khác ngoài SG fans dễ xúc động đến vậy (xem thêm rồi biết nha)
Quay lại với phần giao lưu, cô Tâm nói rất chi là am hiểu “lúc có Tâm ở đây thì các bạn ko dám đặt câu hỏi, chứ lúc Tâm quay vào là sẽ tiếc hùi hụi đó nha”. Dường như được tiếp thêm động lực, nhiều bạn hăng hái giơ tay bày tỏ cảm xúc/ câu hỏi của mình, đặc biệt có bạn còn đứng lên trước khi cô Tâm kịp chỉ mặt. Một số câu hỏi thú vị như thế này:
“Tại sao vol7 ko có clip vậy chị Tâm” _Cô Tâm tỉ nh bơ “tại vì nó ko có bạn à, mà Tâm nói đùa thôi, chứ vì kinh phí ko cho phép với lại Vol7 cận kề với SDT nữa”. Nhân đây cô Tâm có 1 bài nói chuyện về “khủng hoảng kinh tế sẽ kéo dài hết 2010” =]
“Chị Tâm có kế hoạch kỉ niệm 10 năm ca hát vào năm sau chưa?” _Cô Tâm “dĩ nhiên là có rồi, 1 cái gì đó vừa phải thôi nhưng ấm áp” (tui & nhiều fans khác thì thầm “Live Wedding Tour 2010 =])
Cuối cùng là 1 câu hỏi khá thú vị khiến cô Tâm bộc bạch rất nhiều:
“Chị Tâm có thể cho các bạn biết động lực giúp chị vượt qua những khó khăn được ko ạ?”
Cô Tâm trả lời hết sức chân tình và hài hước, cô nói rằng những năm tháng khó khăn nhất là khi phải học xa nhà, vừa học nhạc, văn hoá từ sáng đến chiều, tối còn phải diễn đến khuya. Nhưng những lúc suy sụp nhất thì chị lại càng mạnh mẽ hơn ("Khi mình có danh dự và niềm tin thì mình sẽ làm được rất nhiều điều trong cuộc sống. Danh dự là để mình biết trân trọng những giá trị đích thực. Niềm tin để mình hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Và nhất định mình sẽ làm được!"). Và với quyết tâm + kế hoạch đề ra mà chị Tâm có được thành công như ngày hôm nay
À quên, cô Tâm còn kể về điểm số thi tốt nghiệp nữa, cô Tâm bảo “Tâm học được lắm, thi tốt nhiệp được 34 điểm/ 6 môn”. Chắc tới đây nhiều fan chưng hửng: “34/6 ~ 6 mà được là sao?”. Về phần cô Tâm, đang coi trailer đoạn “Một Ngày Mùa Đông” mới sực nhớ và sau đó vội đính chính ngay “ý, Tâm lộn rồi, 34 điểm là lúc TN cấp 2, 4 môn” =] (34/4 ~ 8), đây chưa mắc cười đâu, cô Tâm nói thêm “các bạn nhắc làm Tâm mới nhớ ra là mình chưa lấy bằng TN THPT, nó vẫn còn đang ở ….Nhạc Viện TPHCM, hồi đó lấy đc bằng thủ khoa nhạc viện 8,8 vui quá nên Tâm quên lấy nó luôn, chắc giờ Tâm phải đi lấy quá, mà các bạn yên tâm là kết quả tốt nha” Tới đây cả khán phòng rộn rã tiếng cười, cô Tâm dễ thương & gần gũi biết bao nhiêu!
Sau đó có màn trình diễn “Mưa Khóc”, phần vũ đạo Solo của cô Tâm vô cùng hot nhé
Kết lại chương trình này để tiếp theo chương trình kí tặng, cô Tâm hát bài “Do It”
Phải nói là chương trình giới thiệu hôm nay đc biên tập kĩ lưỡng, ban đầu tui chỉ nghĩ là chiếu nguyên cái DVD gần 2 h, bây giờ mới biết là có phần giao lưu & trích đoạn, và chỉ phát DVD lúc kí tặng thôi, đây là giải pháp thông minh để dàn chương trình hợp lí
Ban đầu cô Tâm còn kí 2-3 chữ kí/ 1 người sau đuối quá nên còn 1 chữ kí/người thôi (fans đông quá mà). Ko biết cô Tâm có đc ăn uống gì ko trứơc khi diễn giới thiệu vào buổi tối ko nữa
PS: Phù, gõ mệt quá, tui chưa kịp xem cái DVD nữa nà (còn ảnh thì đợi ngày mai nhe, tui thấy có nhiều PV tới lắm)
=================================================
Bình luận chi tiết về DVD Sóng Đa Tần:
Sau 4 ngày miệt mài cùng em “Sóng Đa Tần” tui mới dám đưa ra những cảm nhận tương đối là chủ quan thế này
Đầu tiên phải nói là khán giả cô Tâm…quá tuyệt vời (hoan hô chúng ta nào). Qua DVD này một lần nữa khẳng định tình cảm sâu sắc giữa fans & cô Tâm, khó có ca sĩ nào lại có mối liên hệ thân thiết với fans như cô Tâm. Đây không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà hơn thế, đây thực sự là một bữa đại tiệc âm nhạc đặc sắc tất cả chúng ta đã làm nên, thấm đẫm cảm xúc. Tình cảm ấy đã được khắc hoạ rõ nét qua từng khoảnh khắc trong DVD, mà mỗi lần xem lại chúng ta vẫn còn cảm thấy từng nhịp đập, hơi thở rộn rã tìm về. Cá nhân tui nhớ nhất những khoảnh khắc sau:
Trước khi mở màn chương trình, trời đã lất phất mưa. Nỗi lo chương trình gián đoạn là rất lớn, thế nhưng, cô Tâm vẫn rất đúng giờ. Cái khoảnh khắc bắt đầu đột ngột trong tình cảnh khó khăn ấy thực sự làm dâng lên một nỗi kích thích tột độ: không gì có thể ngăn được chúng ta. Bỏ mặc tất cả, chúng ta đắm mình trong phấn kích và âm nhạc, và “cô ấy”.
Không thể không nhắc đến cái khoảnh khắc mưa đổ ập xuống mỗi lúc một lớn. Trước đó, vẫn cứ ngỡ rằng mưa sẽ mau hết thôi, nhưng thực tế thật phũ phàng. Chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện cho mọi chuyện chóng qua, và trông chờ vào cô Tâm. Phải nói, cô Tâm rất bản lĩnh, đã tạo cho khán giả một cảm giác rất an toàn.
Rồi mưa cũng dứt, vỡ oà trong niềm vui của tất cả, còn nhớ tui đã kêu vang sung sướng “hết mưa rồi”. Phải nói cơn mưa đã bắt đầu và kết thúc một cách…có hậu. Cơn mưa chính là chất men xúc tác cho sự thăng hoa cảm xúc của mỗi chúng ta
Cái đinh của chương trình không ai khác ngoài…cô Tâm. Như đã nói bên trên, cô Tâm là một ca sĩ có bản lĩnh. Và cái bản lĩnh ấy đã giúp cô Tâm thăng hoa trong từng ca khúc. Qua DVD lần này mới thấy đây thực sự là bước tiến bộ vượt bậc trong chuyên môn nghề nghiệp của cô. Từng ca khúc, phải nói là từng mảnh chương trình đều có hơi thở nhiệt tình của cô Tâm, nói cách khác là cô Tâm đã làm tốt đến từng bài hát một. Không kể những ca khúc có dàn dựng vũ đạo đẹp mắt, mà ngay những ca khúc ballad cô Tâm cũng thể hiện những chuyển động duyên dáng, cử chỉ tay, chân, đôi mắt…góp phần đưa ca khúc đến cung bậc mới mẻ. Điều mà trước đây cô Tâm chưa làm tốt khi cô vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi và hơi “trơ”. Còn bây giờ, cô Tâm là nữ hoàng của sàn diễn, không chê vào đâu được. Bây giờ trong mắt và trong giọng hát của cô ngập tràn lửa & cảm xúc
Nhớ nhất khi cô Tâm hô vang 3 lần “We can” và fans đáp lại “Do It”. Trong giọng nói của fans và cô Tâm lúc ấy là cả mối đồng cảm mãnh liệt
Cốt lõi chương trình từ lúc diễn ra đã hoàn toàn không có gì phải phàn nàn. Bởi vậy lên đĩa thì những cảm xúc và sự thăng hoa ấy vẫn còn vẹn nguyên. Đó là những ưu điểm vượt trội không gì sánh được.
Tuy nhiên, cần phải nhận xét rằng đĩa chưa tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn cho phần “thực”. Sở dĩ tui nói vậy vì những điểm sau:
Lên đĩa chúng ta có thể “tút” lại hay làm mới những điều mà ko thể làm trong phần “thực”. Nhưng rõ ràng là hiệu ứng phim không được sử dụng nhiều (tui để ý rằng chỉ có “Cô gái đến từ hôm qua”, “Và em có anh”, “Một ngày mùa đông” là có sử dụng hiệu ứng đẹp). Chúng ta có thể làm tốt hơn thế này.
Thứ 2 nữa là khâu dựng phim, có nhiều lời nhận xét rằng trong các bài dance lần này thì việc cắt hình nhanh khiến cho người xem chưa thấy gì hết đã phải chuyển qua góc khác rồi. Như vậy là chưa phát huy hết sở trường của những bản dance. Đồng ý là dance cần có sự dồn dập nhất định, nhưng cắt hình nhanh thế này và mọi lúc thì hơi quá. Người xem cần có 1 khoảng thời gian đủ để thấy rõ nét đẹp của sự đồng bộ vũ đạo trước khi chuyển qua 1 góc máy khác, và cần được zoom rõ vào từng cá nhân cụ thể (điển hình là cô Tâm).
Một khoản nho nhỏ nữa là khâu đồ hoạ trong DVD, thể hiện rõ nhất ở phần text. Phần text chưa bắt mắt và chưa “kĩ thuật”. Có thể nó chỉ đơn giản là phần giới thiệu cho bài hát nhưng cũng cần phải thật chỉn chu. 2 bài hát đầu có sử dụng font chữ khác so với những bài còn lại, một điểm nhỏ thôi nhưng nếu chúng ta làm chuyên nghiệp thì phải lưu tâm đến. Cá nhân tui thấy phần giới thiệu bài hát trong DVD này khá đơn giản so với trong 2 DVD trước. Nhưng ko phải đơn giản là xấu, chỉ vì tui thấy hiệu ứng chạy chữ ko đẹp, ko làm “đẹp” thêm cho cái clip. Cũng phải nói phần trình chiếu ngay tại đêm diễn cũng làm đơn giản nhưng vẫn hiệu quả đó. Phần behind the scene dài tới 12 phút với vô số sự kiện mà ko hề có cái phụ chú nào, điều này gây khó khăn cho 1 số khán giả chưa xem show diễn trước đó (hoặc khán giả HCM thì làm sao biết phần behind kia diễn ra ở thành phố khác nào)
DVD kì này ko nét, điều này hiển thị rõ qua…màn hình máy tính thông thường. Xem toàn màn hình mà vẫn thấy mờ mờ. Đừng đổ lỗi cho máy tính nhe, hồi trước xem DVD “Sức mạnh những ước mơ” vẫn rất nét đó thôi. Nhưng khi xem trên đầu đĩa DVD + tivi 21 inch thì lại sáng rõ như mơ. Điều này chỉ có thể lí giải rằng tại trời mưa nên quay ko đc nét mà thôi.
Túm lại DVD kì này phần hay ho xuất sắc nhất đều nhờ cái “cốt” trước đó, còn phần làm thêm trên đĩa thì tàm tạm thôi, ko xuất sắc bằng cái “cốt” sẵn có. Giống như là món rượu ngon nhưng đặt trong cái bình ko đc bắt mắt lắm í. Nói đi phải nói lại, bình có thể xấu nhưng khi thưởng thức rượu ngon người ta lại quên hết chuyện trước, còn bình mà lộng lẫy hào nhoáng nhưng rượu nhạt thếch thì… hơi căng à nha.
Lời cuối cùng là dành cho cái trailer, sau khi được xem trọn vẹn DVD tui mới phát hiện ra phần trailer nội dung chọn lọc rất khá, tui rất ngưỡng mộ người làm cái trailer này (dù về mặt kĩ thuật còn đơn giản), bạn đã chọn ra những hình ảnh rất “đắt” từ hơn 1 tiếng rưỡi phim để đưa vào trailer này.
Nhìn lại phần cảm nhận của mình thì phần khen + góp ý cũng xêm xêm nhau nhỉ. Có thể phần góp ý này sẽ ko đc sự đồng tình của nhiều bạn cũng như nhận được cái “nhíu mày” của cô Tâm. Nhưng, qua đây tui muốn nói rõ rằng mặt nội dung của cô Tâm ko có gì để chê (hát live cực đỉnh) nhưng phần hình thức thì ko tương xứng với phần nội dung. Đây cũng chính là khiếm khuyết duy nhất còn tồn đọng trên sự nhiệp của cô Tâm, thực sự mong muốn cô Tâm tìm được một chuyên gia giỏi về Media + Visual. Nếu được như vậy thì hình ảnh âm nhạc của cô Tâm sẽ toàn diện vượt bậc, xin cam đoan luôn. (Mọi người xem đoạn phim ngắn trước ca khúc “Tic Tac Toe” sẽ thấy cô Tâm hoàn toàn có thể làm tốt mặt “nhìn” như thế nào, giá như 2/3 trong số đó được chọn làm hình cho Vol7 và Sóng Đa Tần)
(Chấm điểm lại)
Chấm điểm cho DVD: 8 điểm + ……..1.5 điểm vì đã mang cảm xúc thật đến với khán giả (điều này rất, rất khó làm). Vì vậy tui xin trân trọng tuyên bố DVD kì này đạt 9.5/10, xếp nhất, trên cả DVD Yesterday&Now, DVD The power of dreams
TB: sau khi suy đi nghĩ lại và nhận góp ý từ mọi người, tui quyết định hạ điểm xuống còn 9.5 nha (10 điểm là cho "nới tay" quá). Còn 0.5 để cô Tâm còn phấn đấu hoàn thiện toàn diện ở các Live concert sau nữa chứ. Cô Tâm & mọi người đừng có buồn nhe =]
(Hình ảnh liveshow Sóng Đa Tần)