Skip navigation.

Welcome to my "new house'

T8m

Anh Điền ơi..

Vậy là anh đã ra đi thật rồi, em vẫn không tin điều đó là sự thật! Sau một đêm dài thức dậy em đau lòng khi nhận ra anh đã thật sự ra đi. Không biết đến kiếp nào mới gặp lại nhau phải không anh? Vẫn còn đó giọng nói, điệu cười của anh hôm qua, những câu chuyện vẫn còn chưa nói hết, cảm nhận của em ở nơi xa như thế này không biết có bay được đến nơi anh nằm hay không?! Cuộc đời ngắn ngủi quá phải không anh? bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, được mất trong lúc này còn ý nghĩa gì nữa đâu? Mình đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, 24 giờ đồng hồ em yên lặng để nhìn thấy hết những hình ảnh của anh em mình trong những tháng năm qua, và bây giờ em mới tin rằng anh đã ra đi thật rồi. Vậy là em, là tất cả những anh em phải chấp nhận chia tay vĩnh viễn một người bạn, một người anh yêu quý, em không biết nên khóc hay cười để tiễn anh ra đi? Anh muốn thế nào sao không đợi anh em về nói một tiếng rồi đi cũng được.. anh thật ích kỷ quá!!!...

Biết nói gì nữa đây anh? Thôi anh đi nhé, hãy dành hết tất cả những yêu thương anh có được cho chị và 2 bé để có sức mạnh tiếp tục sống những ngày tháng xa anh, cho em rớt một lần nước mắt để chia tay anh và hẹn có một kiếp nào anh em mình lại gặp..

Anh đi..

Chia tay nhau giữa chiều hè giấu nắng
Hơn một vòng nơi ấy là màu đêm
Đôi mắt ai nhìn xa xăm ô cửa
Đôi môi cười gò má vẫn còn run

Giữa hiện thực ta hẹn ngày gặp lại
Trong giấc mơ ai lại nói ra đi
Bao tâm tư chưa một lần kể hết
Nắm bàn tay chưa trọn một câu chào

Còn kiếp nào ta lại được gặp nhau?
Những đam mê và tài hoa còn đó
Anh ra đi nằm trên bờ xanh cỏ
Rồi một ngày cỏ cũng phủ tên anh

Chào anh nhé trái tim còn nóng bỏng
Ở nơi xa thắp một nén hương lòng
Em sẽ hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"
Tiễn anh đi trong đôi mắt anh cười.

Thương nhớ về anh!

USA chiều buồn
Em Mỹ Tâm

Ca sĩ Mỹ Tâm đã coi đạo diễn Huỳnh Phúc Điền như người anh trai thân thiết




Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời

(Dân trí) - Vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của nhạc sĩ tài hoa Bảo Phúc, sáng nay 30/6, làng showbiz lại chịu thêm một cơn chấn động nữa khi hay tin đạo diễn tài ba Huỳnh Phúc Điền đã ra đi...
>> Huỳnh Phúc Điền lên kịch bản cho đám tang của mình

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970, quê quán Vĩnh Long, mất ngày 30/6/2009, hưởng dương 39 tuổi.


Huỳnh Phúc Điền là một trong những cái tên đạo diễn ca nhạc nổi tiếng nhất showbiz Việt trong vòng 15 năm trở lại đây.

Những tưởng sau lần điều trị ở Singapore với tiên lượng khá tốt, Huỳnh Phúc Điền sẽ chiến thắng được căn bệnh ung thư gan và trở lại với rất nhiều những dự án còn dang dở của mình. Nhưng rồi cách đây khoảng hơn một tháng, bạn bè lại buồn bã khi nghe tin anh phải quay trở lại bệnh viện vì bệnh tình chuyển biến có phần nặng thêm. Ai ai cũng mong rằng đây chỉ là một cơn “đỏng đảnh” của cái bệnh tật quái ác mà anh đang phải chịu, vậy nhưng... sự thật phũ phàng vẫn cứ xảy ra trong sự bàng hoàng của biết bao người thân và bạn bè...

Là một trong những ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nhất, nữ ca sĩ Mỹ Tâm cho biết cô không thể tin vào tai mình khi nghe được thông tin quá đau lòng này. Cô chia sẻ với Dân trí: “Tâm đang ở Mỹ và đã được biết tin ngay khi anh ấy vừa mất. Tâm vẫn không thể nào tin được, không thể nào... Đây là một cú sốc quá lớn đối với Tâm. Trước khi qua Mỹ, Tâm còn tới thăm anh ấy mà. Vẫn nghĩ rằng ngay khi trở về sẽ đến thăm anh ấy ngay nhưng... Với Tâm, anh ấy là một người anh tuyệt vời, Tâm luôn xem anh ấy là anh trai mình. Thế là lại thêm một con người tài hoa nữa ra đi...”.


Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền


Chuyến du lịch cuối cùng của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền với vợ con trước khi phát hiện căn bệnh ung thư.

Ngay khi biết tin anh viết kịch bản cho đám tang của chính mình, bạn bè anh ai cũng cay đắng xót xa. Họ tâm sự rằng mong sao cái kịch bản mà anh dàn dựng đó sẽ diễn ra vào một ngày khác còn rất lâu nữa trong tương lai. Thế nhưng, anh đã trút hơi thở cuối cùng lúc 2h45 phút sáng nay tại nhà riêng ở tuổi 39, sau khi gia đình chuyển anh từ bệnh viện về nhà được ít giờ.



Lễ viếng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sẽ bắt đầu từ chiều ngày 30/6 tại nhà riêng của anh ở số 17/22 đường Nguyễn Thị Minh Khai phường Bến Nghé, quận 1 - TPHCM. Lễ động quan lúc 6h sáng ngày 4/7/2009 (thứ 7), an táng tại nghĩa trang công viên Bình Dương.


Ngày 8/11/2007, anh nhận được kết quả xét nghiệm sau khi khám bệnh và điều khủng khiếp đã đến với vị đạo diễn tài ba này, anh bị ung thư gan, trong khi trước đó, các bác sỹ ở một bệnh viện danh tiếng khác của TPHCM chỉ xác định anh bị đau dạ dày.

Ngay sau đó, anh đã sang Singapore điều trị và sức khoẻ tốt dần lên. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các bác sỹ cũng như nghị lực của bản thân anh đã không thể thắng nổi căn bệnh quái ác. Cách đây hơn một tháng, sức khoẻ của anh ngày càng suy sụp nên gia đình đã đưa Huỳnh Phúc Điền vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Ngày 26/6 vừa qua, bạn bè và gia đình đã tổ chức sinh nhật lần thứ 39 cho anh tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh còn cười nói rất vui vẻ và tỏ ra lạc quan. Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã tiếp tục hành hạ và anh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau khi gia đình chuyển anh từ bệnh viện về nhà được ít giờ.

Sau thành công với tour xuyên Việt Sóng đa tần của ca sỹ "em gái" Mỹ Tâm, anh đang dự định làm Duyên dáng Việt Nam với chủ đề "Ngày trở về" thật hoành tráng và đặc biệt. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, anh vẫn vào mạng và viết blog, những câu chuyện về tuổi thơ được anh kể lại rất xúc động, đặc biệt, anh thường nhắc đến sự "trở về"...

* Độc giả có thể vào Blog của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền để chia buồn cùng gia đình tại đây.

Theo Ngô Bá Lục
VnMedia


Sad entry!Chú Huỳnh Phúc Điền (đạo diễn các liveshow của chị Tâm)

Những ngày này, tại tầng 10 bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đang trải qua những cơn đau đớn do căn bệnh ung thư gan hành hạ. Chúng tôi đến thăm anh một buổi chiều, ngoài trời mưa lất phất. Anh ngồi trên giường, vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Chung quanh anh tề tựu vợ con và anh em trong nhà. Cô bé My, bảy tuổi, ngồi cạnh bố, tóc thắt bím, mặc váy hồng, nũng nịu hát nho nhỏ như vỗ về cơn đau của bố.
Lúc anh than mệt, nằm nghỉ, chúng tôi xin phép hỏi chuyện chị Hải Anh - vợ anh. Chị kể, mọi sự đến thật bất ngờ từ một năm trước, khi anh nhận kết quả căn bệnh đáng sợ, trong lúc trước đó bác sĩ chẩn đoán là đau dạ dày! Sau một thời gian chữa trị tại Singapore, mọi người đều mừng vì tưởng anh tai qua nạn khỏi. Rồi cách đây nửa tháng, khi đang nghỉ dưỡng tại nhà người anh ở Bình Dương, căn bệnh đột ngột tái phát. Ngày đưa anh về lại TP.HCM, người nhà đã nghĩ đến tình huống xấu nhất...
Huỳnh Phúc Điền đã chứng tỏ nghị lực của anh trong thời khắc này. Anh đối mặt với thử thách và tự viết kịch bản đau đớn nhất trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình: một đêm nhạc ấm áp, mộc mạc trước khi tiễn biệt anh về nơi xa. Anh còn nhờ cậy những người bạn đồng nghiệp như Đinh Anh Dũng làm tổng đạo diễn, Nguyễn quang Dũng - đạo diễn, Lê Quang - biên tập âm nhạc.
Cũng chính trong thời khắc đau đớn nhất này, anh lại luôn nghĩ đến những người cùng mắc căn bệnh ung thư gan, nhưng không có điều kiện kinh tế. Đó là tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ giúp những bệnh nhân ung thư gan nghèo tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Chị Hải Anh nghẹn ngào, sau 12 năm hôn nhân, chị vẫn luôn tin rằng anh sẽ vượt qua được căn bệnh ác nghiệt với triết lý "người ở hiền sẽ gặp lành". Nỗi buồn như vơi bớt khi bạn bè, người thân luôn sát cánh bên anh trong những ngày anh nằm trên giường bệnh.Ca sĩ Mỹ Tâm đã giới thiệu một thầy thuốc Đông Y "mát tay" từ Đà Nẵng với hy vọng sẽ giúp anh khỏe hơn khi kết hợp những bài thuốc với Tây Y. Cậu con trai Huỳnh Phúc Hải Nguyên, tên ở nhà là Chò, 11 tuổi, nói: "Thấy ba uống nhiều thuốc con lo lắm. Con cũng hết mong làm nghệ thuật, chỉ mong mình là bác sĩ để chữa bệnh cho ba".
Dù blog của Huỳnh Phúc Điền đã để "trôi" tự do (entry cuối được post từ ngày 20/3/2009) nhưng nhiều người mến mộ anh vẫn vào comment, động viên anh. Lời comment mới nhất mà chúng tôi đọc được vào sáng ngày 15/6 là: "Mong anh sẽ mau chóng vượt qua những khó khăn của thời gian này và sớm trở lại...cũng như anh nói: còn nước còn tát, thấy sóng chớ ngã tay chèo. Vậy thì cố lên nhé anh, cố lên!"

Báo Phụ Nữ







(ẢNH CHÚ ĐIỀN CHỤP VỚI CHỊ TÂM TẠI LỄ TRAO GIẢI HTV AWARD LẦN 2 NĂM 2007)

THƯ CẢM ƠN KHÁN GIẢ - CÔ TÂM

Tp Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 06 năm 2009

Thư gởi những tấm lòng hảo tâm!

Lời đầu tiên, Mỹ Tâm xin bày tỏ sự xúc động và lời cảm ơn chân thành của mình đến sự ủng hộ của tất cả các khán giả dành cho chương trình ca nhạc từ thiện và trao học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học “Nâng Bước Ngày Mai” được diễn ra trong đêm 06.06.2009 vừa qua.

Chương trình “Nâng Bước Ngày Mai” đã được diễn ra rất thành công và xúc động trước sự chứng kiến của gần 500 khách mời tại nhà hát Thành phố và đông đảo các khán giả xem đài, Mỹ Tâm vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ lời tri ân đến khán giả, các doanh nghiệp đã có lòng hảo tâm đóng vào Quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo mồ côi khuyết tật và hiếu học trên cả nước. Với tất cả những tình cảm chân thành này, Mỹ Tâm tin rằng tất cả chúng ta sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho những mảnh đời khốn khó trong cuộc sống.

Riêng cá nhân Mỹ Tâm, ngoài là một ca sĩ may mắn được nhận nhiều tình cảm yêu quý của khán giả. Để thể hiện trách nhiệm của một công dân, một doanh nghiệp trẻ của đất nước, trong thời gian tới, Mỹ Tâm sẽ cố gắng hết sức mình để làm những điều có ích cho Xã hội, nhất là tiếp tục đưa chương trình “Nâng Bước Ngày Mai” đến được với nhiều vùng quê nghèo khó trên khắp quê hương Việt Nam, những nơi còn rất nhiều trẻ em khó khăn vất vả. Và Tâm rất mong sẽ tiếp tục được nhận sự quan tâm, ủng hộ của quý khán giả dành cho các hoạt động thiết thực vì cộng đồng, vì những tương lai của ngày mai.

Một lần nữa Mỹ Tâm xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Kính chúc tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp cho Xã hội ngày một tươi đẹp hơn.

Thân ái!

Mỹ Tâm

Photobucket
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31