Skip navigation.

Welcome to my "new house'

T8m

Mỹ Tâm ngất xỉu vì thương nhớ Huỳnh Phúc Điền

Không thể trở về Việt Nam để đưa tiễn người anh thân thiết về nơi an nghỉ cuối cùng, Mỹ Tâm đã xúc động đến nỗi ngất xỉu trên sân khấu một chương trình ca nhạc tại Mỹ.

Như tin đã đưa, vì một số lý do khách quan vẫn chưa thể trở về Việt Nam để đưa tiễn người cộng sự, người anh trai thân thiết - đạo diễn Huỳnh Phúc Điền lần cuối, Mỹ Tâm đã bày tỏ niềm tiếc thương thông qua một bài viết trên website của mình vào ngày 01/07 vừa qua. Ngay sau khi đọc những dòng tâm sự cũng như bài thơ Mỹ Tâm viết cho người anh trai Huỳnh Phúc Điền, rất nhiều cư dân mạng đã rất xúc động và đồng cảm với tấm lòng của chị ấy.

Mỹ Tâm và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Và hôm nay - 03/07, trong khi tại Việt Nam, gia đình, thân quyến và bạn bè đang chuẩn bị mọi thứ để sáng sớm mai đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền về nơi an nghỉ cuối cùng thì trong một show diễn tại Texas - Mỹ, Mỹ Tâm đã vừa diễn vừa khóc và sau đó là ngất xỉu luôn ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả theo dõi chương trình. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó MC chương trình và khán giả cứ ngỡ Mỹ Tâm đang diễn quá nhập tâm, nên một lúc sau mọi người mới ra sân khấu đỡ chị ấy vào lại bên trong hậu trường. Toàn bộ sự việc này đã đưa các khán giả có mặt quay lại trong một đoạn clip.

Cảnh Mỹ Tâm ngất xỉu và phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người
(ảnh cắt từ đoạn video)
Nhiều fans hâm mộ sau khi xem được đoạn clip đã không kềm được nước mắt và xúc động trước tấm lòng của Mỹ Tâm dành cho đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Hy vọng chị Tâm sẽ có thể sớm vượt qua cú sốc này và cố gắng giữ gìn sức khỏe hoàn thành tour diễn, để có thể sớm trở về Việt Nam thắp một nén nhang cho người anh thân thiết của mình.

Thể theo di nguyện của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, đêm nay - 03/07, tất cả anh em nghệ sĩ thân thiết sẽ có mặt để hát cho anh nghe trước khi đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng vào 6 giờ sáng mai - 04/07.

(CÁC BẠN CÓ THỂ LÊN TRANG YOUTUBE.COM ĐỂ XEM CLIP)mình sẽ cập nhật clip sau!

Anh Điền ơi.. Quên Đi Ngày yêu Dấu - Nhạc Dance đẳng cấp quốc tế, nay đã có mặt ở VN

Comments

My name is Nam 4. July 2009, 07:56

Thư gửi chú Điền!
Chú Điền thân mến!
Chú ra đi là một mất mát quá lớn cho làng showbiz Việt nói chung và cho chị Tâm cũng như chúng em nói riêng . Những ngày qua, chị Tâm có thật nhiều tâm tư, nổi niềm muốn gửi đến chú nhưng vì khoảng cách địa lý đã phần nào ngăn cản chị, đã khiến chị đau buồn, day dứt không nguôi . Đến nổi hôm qua (03/07), trong khi các nghệ sĩ tụ họp lại hát cho chú nghe lần cuối trước khi đưa tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng, ở Mỹ chị Tâm đã ngất đi ngay trên sân khấu vì quá thương tiếc chú . Hình ảnh chị nằm bất động ngay trên sân khấu, bị mọi người giễu cợt, nói là chị đang diễn kịch làm chúng em hết sức đau lòng, thương cho chị quá . Tất cả chúng em, đại gia đình FC Mỹ Tâm chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của chú nay lại một phen hoang mang vì tin chị Tâm ngất xỉu ngay trên sân khấu. Hôm nay, em xin phép thay mặt những người yêu mến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cầu chúc cho anh được yên nghỉ nơi thiên đàng ở nơi đây mọi người sẽ luôn cầu chúc cho anh. Anh sẽ sống mãi trong lòng chị Tâm, trong lòng chúng em - đại gia đình Mỹ Tâm's FC. Một lời cuối tiễn biệt anh

"...Anh ra đi nằm trên bờ xanh cỏ
Rồi một ngày cỏ cũng phủ tên anh...
...Em sẽ hát "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"
Tiễn anh đi trong đôi mắt anh cười!"

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31