Durex ... anyone ?


Thực ra là lâu lắm rồi không viết. Lúc trước nghĩ là mình viết ko ai đọc thì thôi coi như viết cho bản thân, nhưng 1 hôm ảo ảo nằm trên giường rên hừ hự mới nghĩ "Ơ, éo mẹ, thần kinh à. Viết cho mình thì viết làm cái *** gì cơ chứ, mình bị gì làm sao thì bản thân tự biết hết rồi còn gì. Ngu không thể tả".

Do từ cuối tuần trước đến bây giờ ốm đau nên cũng ngại, cộng thêm dạo này cuộc sống không có gì đột phá *viết đến đây tí nữa hóc viên thuốc vừa tống vào mồm. Thuốc mẹ gì to thế không biết* nên cũng chẳng có gì mà cập với cả nhật. Nhân buổi sáng đẹp trời gió mát pon school ngồi nhà không có việc gì làm, trước mắt lại phải đi camp hết 4 ngày 3 đêm nên lên mạng gõ gõ mấy dòng, chẳng may giữa camp mình lăn quay ra chết, người ta có mò vào đây đọc được cũng ít nhiều hiểu nổi nguyên nhân nó ra làm răng.

*tống nốt viên thuốc cuối cùng vào họng*

Ốm

Nặng :\

Kể từ hôm thứ 5 tuần trước sau khi đi cái so-called YOG final countdown về, vừa bước chân xuống bus về đến trường 1 cái bỗng thấy rùng cả mình vì lạnh. Rồi bỗng nhiên cảm thấy mắt mờ mờ đi, tay chân loạng quạng, ko di chuyển được như ý mình muốn. Vật và vật vờ mất 1 lúc, thì cũng kiếm được chỗ để ngồi xuống, bỗng nhiên ở đâu chui ra 4 - 5 đứa J2 hỏi mày làm sao thế rồi tống barley water vào họng mình.

Một số thành phần có mặt tại hiện trường lúc đó đã chân tình khuyên mình nên take cab về, nhưng cái tính bẩn của con nhà nghèo đã thấm vào máu từ lâu, đã không hề do dự lết ngày cái cơ thể dặt dẹo ra bến xe bus.

Lạnh.

Xuống xe bus xong lại là quá trình leo đồi quen thuộc đã lặp đi lặp lại hơn 2 năm nay. Nhưng không hiểu sao hôm đấy cái đồi nó dài, nó cao thế :( Struggle 1 hồi thì cũng leo đến nơi, thằng guard nhìn thấy mình chột một phép chắc sợ tưởng zombie attack như trong resident evil, nhưng sau một giây hồi tỉnh cũng cho vào. Trèo lên phòng, người nóng như một (cái gì đấy chưa nghĩ ra, thôi kệ) tuy cơ thể lạnh run lên, nhưng vẫn nở được một nụ cười chiến thắng do đã make it thành công mà không phải take cab. Yay !

Sáng hôm sau, sốt nặng, ở nhà ko đến trường. Lúc tỉnh dậy là 11 giờ đã nhận được tổng cộng 7 missed call và 15 cái new messages. Ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy là 8 giờ tối, tự nhủ thôi ngủ đến hôm sau rồi dậy làm gì thì lắm.

Sáng thứ 7, 8 giờ tỉnh dậy. Cảm thấy khỏe hơn 1 tí, quyết định tắm rửa đi lại. Đến phòng thằng CM, nó ném cho 1 gói bò khô, mở ra ăn ngon lành cho đến khi bừng tỉnh ra nó rất cay. Cổ họng bắt đầu nóng bừng lên, và mình giải quyết bằng cách uống rất nhiều nước lạnh. Sau 5', cổ họng bị GG-ed, trèo lên giường nằm tiếp. Tối không thể ngủ được, cổ họng bỏng rát. Mỗi khi nuốt nước bọt hay chỉ là thở vào cũng cảm thấy đau trong khoang miệng. Sốt cao, rồi bắt đầu hallucinate, nghĩ đến một số cái lung tung, và thậm chí mình còn có cảm giác vào 1 lúc nào đó, mình đã actually nghĩ đến 1 số thứ không tồn tại trong trái đất này. Giá mà còn nhớ đến bây giờ thì no doubt nó sẽ trở thành phát minh vĩ đại nhất của nhân loại thế kỷ 21, /sigh. Nước mắt nước mũi chẩy ào ào như lũ biển đông, còn người thì nhắm mắt nhắm mũi cố ngủ mà vẫn không được. Hôm đấy tưởng chết rồi, bật máy lên mạng cố chat với vài người lần cuối, ai dè hôm sau vẫn sống nhăn, tiếc thật. Tự nhủ hôm sau còn sống sẽ đi clinic lấy thuốc.

Sáng chủ nhật tỉnh dậy thấy đơ đỡ "Thôi chắc hết hôm nay tự khỏi, không cần clinic làm gì tốn $__$", đi loanh quanh được 1 thằng dúi cho 3 cái condoms làm quà get-well-soon. Đến 1 giờ chiều thấy ốm quá lại trèo lên giường ngủ đến sáng hôm sau.

Sáng thứ 2 tỉnh dậy "Bỏ mẹ kiểu này không ổn rồi", phóng ngay ra clinic lấy thuốc + MC cho 2 ngày", sau đấy đến trường chơi. Tối về ngủ.

Sáng thứ 3 somehow tỉnh dậy vẫn hôm, may mà hôm qua lấy MC rồi thôi khỏi đi học, chuẩn bị đồ đạc chiều đi camp =P Tối thứ 6 sẽ về \;D/

Should a certain someone be burnt alive to compensate for my troubled feelings ?Hi, I'm not dead yet.

Comments

Higanzakura Tuesday, February 26, 2008 5:53:42 PM

ốm nặng thế :-s
còn sống là tốt =)))))

Illusionist Kohakuargent_pleuvoir Wednesday, February 27, 2008 12:51:35 PM

throw the durex away since you will remain a virgin for the rest of ur life lolz


how about putting a banana and pouring beer inside? then leave it for 7 days xD

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30