Hi, I'm not dead yet.
Sunday, March 23, 2008 12:42:39 PM
Tình hình là viết xong cái post intro thì chẳng hiểu đánh cái gì nữa :| Thôi làm mấy cái gạch đầu dòng coi như kiểm điểm lại tình hình ...
- Nghe nói Mas Selamat đã trốn sang Indo. Càng tốt, cút mẹ mày đi >:P
- Officially joined squash. Cái này thì không có gì đáng nói, vì đúng là trình của mình own cả lò bọn J1 (Trừ mấy thằng retainer không tính)
- Pissed off vì cái bọn F1 vô dụng, ngu dốt, và incompetent. Thôi, sau cái CDAYL em kiếu, không bao giờ join bất kỳ cái event nào nữa 8-}
- Đã hết tiền từ lâu và dạo này đang vật vờ như 1 con ma đói. Còn 1 cái check $200 thì chắc phải tuần sau mới bank in được >___>
À hôm nó mấy thằng tổ chức ra Singapore River ngồi uống cũng có tí vui, mà chóng vánh quá. Sau đấy mấy hôm thì cũng bóng bánh rồi ngồi ăn Sambal fried rice chân tình (chắc lần cuối). Không có tiền thằng Việt Anh phải trả hộ :"> Cuộc sống lại nhàm chán vô vị -__________- giờ chẳng biết bấu víu vào cái gì nữa để tạo ra niềm vui. Chiều nay xuống comp room ngồi down 1 số film mới như Jumper, Step Up 2 với 10.000 BC gì đấy tuần sau đi camp về xem giải trí.
Mà tutorial nhiều quá ... chưa chắc đã xem được. Tuần sau là CDAYL, tức là miss school mất 4 ngày để đi facilitate. Vì mấy cái này cũng mất nhiều sức quá :| Nhớ hồi sau tết cân với thằng Việt Anh còn được 66 cân, hôm nọ ở trường cân lại thì còn có 61. Thực ra từ bé đến giờ cũng chẳng quan tâm đến mấy cái này đâu, nhưng mà có mấy đứa bảo mình là gầy, gần đây cũng thấy lúc nào cũng bệt, nên chắc 2 cái này cũng có tí link với nhau.
Nẫy xuống laundry thì thấy 1 thằng random nào đó để quần áo của 1 thằng random khác vào cái giở đựng quần áo của mình. Mặt lạnh tanh cầm lên turn 180 độ, quần áo thằng kia mới giặt xong chưa sấy còn ẩm rơi lả tả xuống cái sàn đầy bụi bẩn và !@#$%^ thứ kinh tởm khác có thể nghĩ ra. Sau đó đặt cái giỏ xuống, nói tỉnh bơ "oops sorry" to myself (vì thực ra cũng ko có ai ở đó). Cho mày chết, tao không thích đồ của thằng nào được vứt vào giỏ quần áo của tao.
Lên nhà xong thấy vui vui vì 1 nay đã làm được 1 việc đúng. Tự nhủ "one evil deed everyday brightens up your life"











