Be my Valentine
Thursday, February 14, 2008 3:15:43 PM
*rút rút*
*bóp bóp*
Nhưng do cái ear stud còn dính 1 đống máu khô nên đã ma xát với thành phía trong của lỗ tai, gửi 1 nỗi đau buốt lên cơ quan cảm giác trên não. Vụ việc đã làm cái tai đã sưng sẵn to hơn 1 tí. Cảm thấy panic, mình phóng ngay vào trong phòng, lấy cái earring bằng bạch kim (tranh thủ khoe) ra, chọc vào tai để giữ cái lỗ, bắn cả lít máu ra, rồi lên giường đi ngủ. Cái tai to đến mức đeo vào xong ko còn thừa đến 1/2 mm, may mà còn đủ dài để chọc từ đằng trước ra đằng sau, không lại tịt lần nữa thì đẹp :|
Sáng hôm nay tỉnh dậy lúc 6 giờ kém 15 theo đúng đồng hồ báo thức thì phát hiện ra cái tai vẫn như cũ, nằm xuống ngủ tiếp.
Tỉnh dậy lần 2 lúc tầm 11h, ngồi stone 1 lúc, tính xem có nên đi đến trường hay không khi cái tai vẫn đang to đùng và nhưng nhức như thế, vào phòng tắm kỳ cọ rồi có mặt ở trường lúc 14h.
Lượn qua lượn lại thấy bọn nó có bong bóng và hoa khá ku-te, còn mình trông pathetic đéo chịu được, lên EG ngồi đánh DotA đến 19h rồi 7 thằng con trai dẫn nhau đi ăn và ngồi kể lame joke. Sau đó bọn nó suggest gay sex nhưng mình phải nhẹ nhàng từ chối và lượn về boarding.
21:15 reach boarding, đi giặt quần áo để chuẩn bị cho ngày mai đi camp. 21:45 đi tặng quà cho bạn gái (của thằng anh họ) gồm 1 số các anime và hentai các thứ, rồi lên phòng dọn dẹp chuẩn bị cho ngày mai room check.
22:00 bật máy ngồi viết blog, pathetic vái đái.
Tóm lại, valentine năm nay được:
- 1 trạng thái rất ***
- và 1 cái tai nhiễm trùng.
Bạn nào đọc được dòng whisper sau line này là người tớ yêu :)>-











